Thế nào là ĐẸP!

HaThu

Member
:-B Khi hai thàng con trai cùng nhìn một bạn gái chẳng hạn, thì chuyện một người khen xinh, người kia lại chê xấu òm cũng không phải là lạ. Như vậy thì thế nào mới là CÁI ĐẸP CHUẨN trong mắt tất cả mọi người đây? Quan niệm về cái đẹp của mỗi người có thể rất khác nhau và chính vì thế nên mới sản sinh ra khái niệm mẫu người yêu lí tưởng khác nhau của mỗi người.
Thậm chí cái đẹp cúng có thể thay đổi đi theo từng thời đại ( bằng chứng trong lịch sử ) Bây giờ ta cho rằng cứ phải môi hồng, da trắng tóc ep thẳng mượt, sành điệu đẹp trai xinh gái như các bạn hot girl, kul boi mới là đẹp. Biết đâu vài thế kỉ sau người ta lai chẳng chuộng môi dày, mũi to, mắt híp hay đua nhau đi cạo trọc cũng nên>:) Vì vậy theo quan điểm riêng em, cái đẹp chuẩn mực là một khái niệm mơ hồ và không vững chãi vì nó phụ thuộc nhiều vào quan niệm cá nhân và trào lưu thời đại ( đua nhau đi ép tóc là một vd, giờ ra đường đố tìm đc chị nào toc ko ép, em cũng thế hehe :D ).
 
Beauty is in the eyes of beholder. Câu này cổ lắm rồi mà em. Nhìn chung cái đẹp theo quan niệm của anh là những nét hài hòa tự nhiên cố chấp cố chỉnh sưa nhiều khi cũng không thuận mắt lắm.

Còn chuyện trào lưu thì dễ hiểu thôi. Nước ta lại là nước đang phát triển chưa tìm được hình ảnh của chính mình. Nói cách khác người Việt ta chẳng có nét nào nổi bật trong mắt bạn bè quốc tế. Tự ti là đúng thôi. Đâu mấy ai đủ dũng cảm đứng lên khẳng định cái gì đang tồn tại, nói chi đến sáng tạo ra cái mới. Những thanh thiếu niên chưa đủ bản lĩnh để tự khẳng định cái tôi thì sao cưỡng lại được cái gọi là trào lưu. Nói thẳng ra thà ta giống mọi người còn hơn là mang tiếng lập dị. Rốt cuộc là không đủ tự tin và vốn văn hóa, kiến thức để thể hiện 1 hình ảnh riêng của bản thân.

Điểm thứ 2 nước ta đang đổi mới giá trị vật chất được coi trọng. Đôi khi các giá trị văn hóa bị sao lãng. Có một sô người cứ nhìn vào các nước giàu có, học tập (đôi khi là sao chép 1 cách dị hợm) đủ các thể loại phong cách văn hóa của nước đó bất cần nó tốt hay xấu một cách phi mục đích (Như kiểu thấy sang bắt quàng làm họ). Những người đó ngày càng mất đi bản sắc dân tộc và cá nhân. Kệ họ, đến lúc công cuộc đổi mới hoàn tất VN trở thành 1 nước có nền kinh tế vững tự lá tất rụng về cội. Những nét văn hóa lai căng sẽ được dẹp bỏ dần những cái hay cái đẹp của bạn bè quốc tế sẽ được giữ lại. Người Nhật trong vòng 40 năm đổi mới từ 1860 - 1900 được miêu tả như 1 mớ hỗn độn tạp nhạp vì họ du nhập tất cả văn hóa các nước phát triển. Đến khi người ta thành 1 cường quốc thì cái giữ vững ngôi vị cường quốc của người Nhật chính là văn hóa Nhật.

Nói thế không phải là cứ đi học, dập khuôn mốt ngoại quốc là xấu. Cái quan trọng là biết người biết ta. Biết cái gì phù hợp với mình để thay đổi. Khư khư giữ lấy khuôn mẫu cũng tức là bảo thủ chậm tiến.

Chung qui lại cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Tất cả mọi thứ đều tương đối, đẹp không phải là ngoại lệ. Cái đẹp ở VN khác ở Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ.
 

blue eyes

Moderator
Còn chuyện trào lưu thì dễ hiểu thôi. Nước ta lại là nước đang phát triển chưa tìm được hình ảnh của chính mình. Nói cách khác người Việt ta chẳng có nét nào nổi bật trong mắt bạn bè quốc tế. Tự ti là đúng thôi. Đâu mấy ai đủ dũng cảm đứng lên khẳng định cái gì đang tồn tại, nói chi đến sáng tạo ra cái mới. Những thanh thiếu niên chưa đủ bản lĩnh để tự khẳng định cái tôi thì sao cưỡng lại được cái gọi là trào lưu. Nói thẳng ra thà ta giống mọi người còn hơn là mang tiếng lập dị. Rốt cuộc là không đủ tự tin và vốn văn hóa, kiến thức để thể hiện 1 hình ảnh riêng của bản thân.
thế à?:)):)) hình như anh hơi lạc đề.:|
Một xu thế của giới trẻ ngày nay là.... bất cứ cái gì cũng có thể suy ra " Việt Nam "là 1 cái gì đấy rất kém cỏi, rất tầm thường. He he.. và sau đó cho là " Những cái gì xấu thì phải thẳng thắn phê bình, Việt Nam mình là vậy, cái xấu thì toàn che đậy đi, làm sao mà khá được " ==>> ^^.
 

kiwi_vn

Active Member
em Hùng đưa vấn đề sang vĩ mô rồi đấy . Cái đẹp ở đâu cũng thế thôi, chỉ là tương đối , người này khen , người khác lại chê , có những người lthì đều nhận được lời khen , nhưng liệu đó đã là cái đẹp chuẩn mực chưa ? Nhìn Marilyn M đấy , người ta bảo là người phụ nữ có cái đẹp chuẩn mực có các hệ số sát với vẻ đẹp chuẩn mực nhất , nhưng mình thấy cũng bình thường . Quan trọng nhất vẫn là con mắt của mình , mình thấy ai đẹp thì người đó đẹp , cảm nhận là dành cho mình chứ có phải dành cho người khác đâu :p
 
thế à?:)):)) hình như anh hơi lạc đề.:|
Một xu thế của giới trẻ ngày nay là.... bất cứ cái gì cũng có thể suy ra " Việt Nam "là 1 cái gì đấy rất kém cỏi, rất tầm thường. He he.. và sau đó cho là " Những cái gì xấu thì phải thẳng thắn phê bình, Việt Nam mình là vậy, cái xấu thì toàn che đậy đi, làm sao mà khá được " ==>> ^^.
Không biết tự hào về VN là bởi vì không đủ kiến thức hiểu biết về văn hóa để tự hào. Nếu em đi ra nước ngoài bạn bè em hỏi Việt Nam có gì đặc sắc. Có đảm bảo em đủ tự tin và kiến thức nói nửa tiếng không?

Cái tự tin bản thân anh nói đi liền với tự tôn dân tộc. Tự tôn dân tộc không phải là cái tự dưng là có phải tìm hiểu phải có nghiên cứu. Không trách nhiều người không nắm được vì cái đố họ không tiếp xúc âu cũng là hệ quả của nhiều mặt như giáo dục lối sống ý thức ...

Cái thói xấu mà em nói ấy nó bắt nguồn từ truyền thống nho giáo và phật giáo kết hợp với lối sống cũ của người Việt Nam (theo ý kiến của anh). Cái đó có cái hay mà cũng dở. Hay là ở chỗ người ta giao tiếp với nhau có chuẩn mực, con người sống với nhau có tình cảm (gọi là lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau). Nhưng dở ở chỗ nếu thành thói quen thì câu chuyện trở thành xuề xòa "chuyện to coi như chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có".

Đơn cử 1 trường hợp nhé. Hôm nay anh đi học thấy bạn bè bàn tán om xòm về 1 chuyện. Đấy là chuyện 1 người phụ nữ đem đứa con 2 tháng tuổi của mình bỏ vào lò vi sóng và NƯỚNG. Không thể hiểu nổi tại sao anh nghe chuyện này mà thấy xót xa cay cay mắt. Thế mà bọn bạn pha trò cười được. Đấy thẳng thắn như dân Mĩ người ta nói thẳng nói thật đi vào vấn đề. Nhưng mà vô tình. Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không?

Đúng là người Việt ta phải sửa nhiều tính nết. Song có câu dục tốc bất đạt. Ta thà chậm mà chắc còn hơn là hoàn chỉnh hình thức để muôn đời sau phải sửa lại cốt lõi. Bài học Liên Xô có ai quên không?
 

kiwi_vn

Active Member
Cái vụ Lò vi sóng của em Hùng làm anh nhớ đến ở box Chuyện trò của CVA trước có vụ 1 cảnh sát bảo vệ tự sát , vậy mà rất nhiều mem lấy đó làm trò cười , pha trò , cười trên sự đau khổ của người khác , không chấp nhận được ...
 

nữ tặc

Member
em Hùng đưa vấn đề sang vĩ mô rồi đấy . Cái đẹp ở đâu cũng thế thôi, chỉ là tương đối , người này khen , người khác lại chê , có những người lthì đều nhận được lời khen , nhưng liệu đó đã là cái đẹp chuẩn mực chưa ? Nhìn Marilyn M đấy , người ta bảo là người phụ nữ có cái đẹp chuẩn mực có các hệ số sát với vẻ đẹp chuẩn mực nhất , nhưng mình thấy cũng bình thường . Quan trọng nhất vẫn là con mắt của mình , mình thấy ai đẹp thì người đó đẹp , cảm nhận là dành cho mình chứ có phải dành cho người khác đâu :p
:D ko ngờ anh nói hay thế :p
em cũng thấy thế. Như em thấy 1 người là đẹp khi mà người ta biết cách thể hiện ra điểm mạnh, cái đẹp của mình.
 

Grenouille_vert

Moderator
Cái này dính đến văn hoá hơi bị nhiều, tớ xin post ra đây 1 cái entry rất hay của một em Việt kiều ở Mỹ nhận xét về "dân chơi Việt Nam":

Source : Tracy's blog

Đôi điều cảm nhận về dân chơi VN

Đất nước sau 61 năm , hình ảnh thật khác những gì 61 năm trước ...Những ngày ở VN em cảm nhận được nhiều điều , đặc biệt là về lối sống của lớp trẻ VN ..Thực sự mà nói VN còn rất nghèo , một bộ phận giới trẻ được sinh ra và lớn lên ở những gia đình khá giá , khá giá đến mức khó tin ở một đất nước mà thu nhập bình quân đầu người tính theo tháng là gần 30 USD trên tháng , không bằng 1/20 lương thất nghiệp tại Mỹ và một số nước Châu âu khác . Nhưng họ tiêu xài tiền một cách khủng khiếp so với dân VN , họ sống vô nghĩa bằng những đồng tiền coi như rác trong khi hàng triệu người VN sống ở mức nghèo đói.Họ đi những chiếc xe giá vài tỉ đồng, cá độ bóng đá , chơi bời một đêm vài nghìn đô .Thực lòng mà nói nhìn họ em chả có cảm giác ngưỡng mộ gì , so với họ xét về mọi thứ em chẳng sợ kém điều gì .Những trò khoe mẽ tán tỉnh của một số dân chơi VN làm em thấy nực cười ...Họ đua đòi, ưa chuộng những thứ mà những người sành điệu và có điều kiện thực sự chả coi ra gì .. Mỗi năm em phải bỏ cả chục nghìn USD để mong về VN sống 1 vài tuần thì đối với họ ở VN cụ thể hơn là ở HN hay TPCHM chẳng có gì vui , chẳng có gì đáng xem , Hồ Gươm , Lăng Bác , Văn Miếu nơi mà bao du khách nước ngoài mong đến một lần thì đối với họ chả có nghĩa lý gì ,nhiều người ở ngay tại HN cũng chưa từng đến thăm nơi đó bao giờ. Họ chuộng sàn nhẩy , thuốc lắc , rượu chè , cá độ , những thứ mà tại Mỹ đa phần là tầng lớp trung lưu , thậm chỉ chỉ có dân thất nghiệp mới thích (ở Mỹ sành điệu nhất là thưởng thức văn hoá , như đi du lịch tham quan ,thưởng thức ẩm thức, sưu tầm đồ vật mang tính chất lịch sử văn hoá...).

Những cô gái trẻ yêu mù quáng , thậm chí trao thân cho những anh chàng văn hoá thấp , hư hỏng chỉ vì chiếc xe dylan, sh, thứ mà ở Mỹ chỉ dùng để giao bánh ngọt , hay ở một số quốc gia khác dùng phương tiện trở khách hạng thấp... Họ quan tâm đến những chiếc điện thoại di động thế hệ mới với nhiều tính năng trong khi dịch vụ di động của VN không hề cung cấp những hỗ trợ cho tính năng đó , và người dùng thì không biết sử dụng , ngoại ngữ 1 chữ bẻ đôi cũng không đọc nổi, thật nực cười. Họ luôn kêu ca rằng Việt Nam nghèo, ngưỡng mộ sự giầu sang giả tạo mà không biết bao người nước ngoài khi đến VN vô cùng thán phục trước sự quật cường và lịch sử anh hùng của dân tộc VN , Tại viện bảo tàng Lịch Sử họ tranh nhau chụp ảnh bên những cây cột gỗ mục mà Ngô Quyền cắm ở sông Bạch Đằng bởi họ hiểu giá trị lịch sử và văn hoá của nó , còn người dân chơi VN nhìn nó thì bữu môi rằng "cái cột mốc này bầy để làm gì"... Một vài dân chơi nửa mùa thì hay dùng tiếng Anh bồi để nói chuyện, nhắn tin, họ cho rằng dùng tiếng Việt là " Quê" mà không biết rằng, một dân tộc có tiếng nói riêng, có ngôn ngữ riêng là một điều hết sức tự hào vì nhiều nước trên thế giới không có ngôn ngữ riêng của mình... Về chuyện ăn uống họ coi nhiều món ăn dân gian, bình dân ở VN là những món ăn vớ vẩn mà không biết rằng ở nước ngoài những món ăn đó rất đắt đỏ và nhiều người thích thú bởi giá trị dinh dưỡng và nét văn hoá của nó. Mỗi lần đi uống cafe họ vào những quán cafe có dàn nhạc, ánh sáng và bàn ghế thật đẹp để chứng tỏ sự sành điệu của mình, trong khi ở Mỹ những quán đó là những quán vớ vẩn, những chỗ để uống Cafe ngoài trời, vỉa hè, hay bên hồ, bờ sông có giá đắt gấp nhiều lần bởi những phong cảnh thiên nhiên thì mất hàng nghìn năm mới hình thành được và nó là vô giá, còn những quán cafe đẹp nhất nếu ở VN cũng chỉ vài tỉ đồng, chả bõ bèn gì so với cái vô giá phải bao thời gian mà thiên nhiên đúc tạo mới có được, như hồ Tây , hay nét văn hoá ở Phố Cổ HN. Họ mặc những bộ đồ đắt tiền trong khi người thì gầy như con mắm, vừa lùn vừa yếu, nếu cởi đồ ra nhìn chắc tưởng mấy thằng nghiện dở, thật ngán ngẩm, chưa kể là hiểu biết về thời trang không có, ăn mặc theo kiểu quần 1 đằng áo 1 nẻo. Toàn đầu tư những cái vớ vẩn, khoe mẽ ở đâu. Ở Mỹ niềm kiêu hãnh nhất là có body đẹp, và những dịp đi tắm biển hay chơi thể thao là dịp để tôn vinh mình.

Nói về những chuyện trái ngược trong cách suy nghĩ của dân chơi VN thì còn nhiều. Họ thích sành điệu nhưng không hiểu thực sự sành điệu là gì. Có tiền có vé vip đi nghe nhạc thính phòng, kịch câm, nhảy clacket, cũng như điếc với mù vì chẳng hiểu, bỏ cả nghìn đô mua quần áo mặc lên cũng vẫn xấu bởi người không đẹp mà chẳng hiểu thời trang, đú đởn mua tranh về treo nhưng chả hiểu chút gì về hội hoạ, luôn tay tiêu tiền mà chẳng hiểu được công dụng của tiền, hihi có hỏi chỉ biết tiền có công dụng để tiêu mà không biết rằng tiền có 5 công dụng, mà công dụng đầu tiên của không phải để tiêu mà để dự trữ, cũng chả hiểu lạm phát hay những chỉ số liên quan là gì. Mua máy ảnh xịn cũng chỉ biết ấn mỗi nút chụp chả khác máy tự động, mua đtdd 3g cũng chỉ nghe, gọi, nt là hết. Cũng sành điệu ngồi uống cafe đọc báo như doanh nhân mà đọc đến những từ như quyết định, nghị định, thông tư thì chẳng biết phân biệt thế nào. Cũng Galăng rủ rê mình đi ngắm hoàng hôn trên biển mà chẳng biết vị trí địa lý VN biển ở hướng đông mà mặt trời lặn ở hướng tây thì lấy đâu ra hoàng hôn mà ngắm...

Hihi , nhiều chuyện bùn cười nói ra chẳng biết bao giờ mới hết .Tóm lại đọc mấy bài về Dân Chơi VN và gặp vài người trong số đó em thấy thất vọng. Những thứ thực sự tốt đẹp và đáng quý thì không trân trọng toàn đi đú đởn mấy cái đâu đâu. Hmmm bất mãn với số ít đó thôi chứ em thấy cuộc sống và con người nói chung ở VN tuyệt lắm. Nhất là ở HN, mùa thu HN, phong cảnh HN. Riêng về con trai Hà Nội xét về số đông em là đẹp trai và đặc biệt là sống rất văn hoá. Umm, đôi điều tâm sự cá nhân thôi, nếu ai không thích cũng đừng giận. Nhân dịp Quốc Khánh Việt Nam, chúc tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ hạnh phúc, luôn yêu quê hương và sống thật tốt!

Tracy


Đấy, quan niệm về cái đẹp nó đối lập nhau thế đấy.
 
Ack! Nhìu thứ quá đọc ko xuể:( Theo em, đẹp là khi có người để ý đến mình, quan tâm đến mình, như thế tức là trong mắt họ, mình đẹp:D
 

kiwi_vn

Active Member
:D ko ngờ anh nói hay thế :p
em cũng thấy thế. Như em thấy 1 người là đẹp khi mà người ta biết cách thể hiện ra điểm mạnh, cái đẹp của mình.
Hà hà ,em đã thể hiện "điểm ,mạnh, cái đẹp" của mình chưa :p .
Khái niệm về đẹp dù sao cũng là mơ hồ , mang tính tương đối , vì vậy cái đẹp chuẩn mực có thể nói là không có , giống như chỉ có thuyết tương đối chứ không có thuyết tuyệt đối nhỉ :)
 

blue eyes

Moderator
Không biết tự hào về VN là bởi vì không đủ kiến thức hiểu biết về văn hóa để tự hào.
Thế thì trách ai hả anh?

Cái tự tin bản thân anh nói đi liền với tự tôn dân tộc. Tự tôn dân tộc không phải là cái tự dưng là có phải tìm hiểu phải có nghiên cứu. Không trách nhiều người không nắm được vì cái đố họ không tiếp xúc âu cũng là hệ quả của nhiều mặt như giáo dục lối sống ý thức ...

Cái thói xấu mà em nói ấy nó bắt nguồn từ truyền thống nho giáo và phật giáo kết hợp với lối sống cũ của người Việt Nam (theo ý kiến của anh). Cái đó có cái hay mà cũng dở. Hay là ở chỗ người ta giao tiếp với nhau có chuẩn mực, con người sống với nhau có tình cảm (gọi là lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau). Nhưng dở ở chỗ nếu thành thói quen thì câu chuyện trở thành xuề xòa "chuyện to coi như chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có".

Đơn cử 1 trường hợp nhé. Hôm nay anh đi học thấy bạn bè bàn tán om xòm về 1 chuyện. Đấy là chuyện 1 người phụ nữ đem đứa con 2 tháng tuổi của mình bỏ vào lò vi sóng và NƯỚNG. Không thể hiểu nổi tại sao anh nghe chuyện này mà thấy xót xa cay cay mắt. Thế mà bọn bạn pha trò cười được. Đấy thẳng thắn như dân Mĩ người ta nói thẳng nói thật đi vào vấn đề. Nhưng mà vô tình. Cái gì cũng có 2 mặt của nó phải không?
:|. Xin lỗi anh, nhưng em thực sự kô hiểu anh post những điều này để làm gì?
Những chuyện này hầu như ai cũng biết rồi. Cảm giác như anh đang thể hiện mình:-/ Và đây là topic này là nói về cái ĐẸP :D. Có gì anh post sang topic khác ( có topic nói về chủ đề này mà ):)

CHuyện lò vi sóng, bạn anh đúng là ........ vô tình


@ ALL : xin lỗi vì lạc đề :D
 
Anh chỉ giải thích cái thói xấu mà em nêu lên thôi. Chả có gì lạ cả nhưng cũng chẳng thấy ai nói lên thì anh nói. Cái anh muốn nhấn mạnh ở đây ấy là tại sao nhiều người trẻ tuổi VN chưa đem những nét đẹp dân tộc để phát huy tạo thành 1 tiêu chuẩn đẹp riêng. (cũng có thể là tại anh quan sát kém, tiếp xúc với ít đối tượng nên thấy thế.) Bản thân anh thấy văn hóa đi xe đạp của nước ta cũng rất đẹp và VĂN MINH. Áo dài Việt Nam quả là 1 hình tượng gắn liền với tuổi học trò. Đặc biệt anh mê mẩn cái thú vui cầm máy ảnh đi dạo quanh các hồ HN suốt ngày!

"Không biết tự hào về VN là bởi vì không đủ kiến thức hiểu biết về văn hóa để tự hào."

Câu này nói là nhằm vào cụ thể ai đó thì chả nhằm vào ai cả, nhưng nếu nói liên quan thì chẳng ai là không liên quan hết.

Tất nhiên là tính anh hay nói thẳng cho nên nhiều người đọc bài anh ghét lắm. Nếu em thấy khó chịu anh xin lỗi. Chỉ tại đang nói chuyện gì thì nói cho hết cuối cùng lại thành viết dài viết dai thành viết dại. Cám ơn em nhắc nhở. Nhưng mà đúng là mình đi LẠC ĐỀ :(( XIN LỖI MỌI NGƯỜI.

Còn thế nào là đẹp không phải anh đã nói ngay từ bài viết đầu tiên sao: cái đẹp nằm trong mắt người nhìn.

Anh Vũ ơi blog anh đưa lên có chắc là của Việt Kiều không ạ? em hơi lạ.
 

Grenouille_vert

Moderator
Em thử vào blog của bạn đó xem có đúng ko, anh nghĩ là thật vì bạn đó đưa thông tin rất chi tiết của cá nhân lên mạng. Mà tại sao lại lạ nhỉ? Anh thấy suy nghĩ được như thế là đáng mừng quá ý chứ!

Cái đẹp chưa chắc nằm trong mắt người nhìn đâu, đúng hơn là trong mắt người nhìn dưới quan niệm chung về cái đẹp của xã hội. Trước đây 90-60-90 mới là đẹp, sau đó thì mốt người dây mới là đẹp, sau đó lại là 969, cái đẹp cũng theo trào lưu cả thôi. Chỉ có tâm hồn đẹp là khái niệm ít thay đổi.
 
Hơi lạc đề tí mọi người đừng giận. Tại em thấy Việt Kiều viết tiếng Việt lưu loát thế hiếm lắm (em chưa gặp bao giờ). Cũng tại một phần em hay gặp Việt Kiều nói chuyện theo hướng tiêu cực. :)
 

kiwi_vn

Active Member
Xinh = hình thể . Đẹp = xinh hình thể + đẹp tâm hồn . Chọn ai bây giờ ? ( Phương án 2 , he he , mấy em được như thế nhỉ ? )
 

U.F.O

Active Member
Cái đẹp là cái quyến rũ được nhiều người
"Nếu hỏi con cóc ai là người đẹp nhất thế gian thỳ nó sẽ nói là cóc vợ của nó"

p/S: Ai đọc cuốn "Mĩ học" của 1 tác giả người Nga được dịch lại tiếng Việt chưa?
 

CrazyA3

Member
Uhm ... Vừa học môn "Mỹ Học Mác-Lênin" năm ngoái , vẫn còn quyển sách đây, trích ra 1 đoạn cho mọi ng` xem nhé :p :
ĐN vắn tắt về cái đẹp :-B : Cái đẹp là 1 hiện tượng thẩm mỹ vô cùng đa dạng và phức tạp. Nó vừa có tính bản thể vừa có tính định hướng.
Có tính bản thể vì đẹp có thể là 1 hiện tượng , sự vật hay ý
nghĩ , 1 hành vi , là tinh thần hay vật chất , nó tồn tại như n~
chỉnh thể độc lập
Có tính định hướng vì đẹp là một chuẩn mực để con ng` xác
định lý tưởng sống sao cho đạt đến Chân - Thiện - Mỹ .
......................

#:-S :-S
 

HaThu

Member
Đúng là anh Việt Hùng và mấy bạn có hơi đi chệch chủ đề một chút, từ quan niệm ĐẸP sang quan niệm về NẾP SỐNG NẾP NGHĨ của mỗi dân tộc nhưng em tán thành là cái này cũng có phần nằm trong cái đẹp nữa vì khái niệm này rộng lắm. Trong cách ứng xử của con người (và Việt Nam mình nói riêng) cũng còn phải bàn xem có đẹp hay không.
Mọi người hình như hơi lệch về thiên hướng bàn về lối sống của người Việt Nam nhất là các bạn trẻ những năm gần đây bởi vì vấn đề này đang thực sự gây bức xúc quá chăng. Họ ngày càng chạy theo lối sống thực dụng, chạy theo những điều háo nhoáng vốn dĩ là vô giá trị. Nói như bạn Việt Kiều trong bài trích dẫn của anh Quang Vũ có cái quý là chứa đựng cái nhìn khá đúng đắn nhưng em cũng không hoàn toàn tán thành. Lời nói của bạn này có vẻ như là rất yêu những giá trị xưa cũ của Việt Nam nhưng có thật là có tinh thần dân tộc khi phê phán lối sống trẻ hay không mà cứ liên tục so sánh Việt Nam với Hoa Kì để lấy nó làm chuẩn mực thế?
__________________
 

n_u_h_o_n

Member
Blog của Tracy : http://360.yahoo.com/tracy_yeu_anh
Theo CHIPPI thì cái đẹp xuất phát từ tâm hồn và có giá trị bền vững
Cái đẹp thể xác cũng là cái đẹp song chưa khẳng định giá trị của nó nếu như bản thân người sở hữu quá chiếm dụng nó . Nên vận dụng cả 2 cái đẹp này để tô điểm cho 1 cá thể . ^_^" Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho bản thân mình mà thôi"...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top