Yêu

wanted

New Member
Clark Kent said:
anh thấy mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cả
nói chung là đi chơi với thằng bạn là hay nhất,chú Xuân Quỳnh đi với anh ko :D
thôi anh ạ,em có người đi cùng rồi.....:)
 

fruit NHO

Active Member
1 ngày để yêu nhau _hạnh phúc thực sự tuy ngắn ngủi
1 đời để ở cạnh nhau _ ở cạnh mà ko có hạnh phúc thì cũng vứt
trọn cuộc sống để nghĩ về nhau _ yêu mà ko bít ng kia cũng yêu mình thì là ko trọn vẹn -----> cách đầu tiên ....
vì cách thứ 3 có trọn vẹn hay ko cũng chỉ là hệ quả của cách 1
 

Lucifer

Active Member
sao mọi người nói gì thế này
trả lời nghiêm túc cơ
ko đc chọn hết
làm sao trg cs có thể có hết mọi thứ
mà ko có lựa chọn 4 đâu
 

nenu_aloha

Member
Grenouille_vert said:
U15 - chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương!
U18 - nghĩ tình yêu là cái gì to lắm, vả lại lúc đấy bận bịu chơi bời với lũ bạn cùng lớp (lớp 12 mà lại), chả có thời gian đâu mà để ý người khác, thực sự cảm thấy sống với bạn bè là vui vẻ hơn tất thẩy!
U22 - vừa đi chơi 14/2 với thằng bạn thân về, cười như chưa bao giờ được cười! Chợt nghĩ nếu có người yêu thì sao nhỉ? 14/2 không được đi với bạn, không còn được bá vai bá cổ nó để tán hươu tán vượn, không còn được lượn lờ khắp đường phố Hà Nội. Vậy thì yêu đương mà làm gì? Gác lại đi để sống đời vui vẻ!
==> đúng, Yêu rồi thì sao mà đi Lượm lặt hoa hồng đc nhi? ;-) Hà hà!

@ Trang ơi, thế ấy yêu chưa? ^_^
 

ly huyen vy

Member
hè hè!!!Yêu là tự đào mồ chôn hi vọng/Yêu là tự giết chết trái tim=>các con tìm hiểu về t/y làm gì cho nó khổ.Chóng già lắm con ah!!!
 

Red Devil

Member
Chọn 1, nếu đc yêu em dù chỉ là một ngày thì chết cũng cam.
Tuy nhiên nếu đc chọn cả 3 thì tốt nhất..................
 

trungvb

Moderator
VÀI QUAN NIỆM VỀ TÌNH YÊU VIỆT VÕ ÐẠO
Võ Sư Nguyễn Hữu Hạnh
Con người có buồng tim khối óc và đôi tay, cũng có nghĩa là trong sự sống con người không thể thiếu được tình yêu, sự suy nghĩ và sự xây dựng.
Về TÌNH YÊU thì muôn màu nghìn vẽ: Nặng vể nhục thể, nặng về tinh thần, hoặc tính toán so đo, lợi dụng. Vì vậy, cũng đồng thời với TÌNH YÊU có kẻ thân tàn ma dại, có người thân bại danh liệt, có lắm phường dâm ô đểu cáng và lắm kẻ chỉ biết no cơm ấm cật, chen chút mộng công hầu phú quý, ấm tử vinh thê.
Tuy vậy, trong đời sống vẫn không thiếu cảnh thâm trầm hạnh phúc, xứng lứa đẹp đôi, trọn tình vẹn nghĩa từ ngày trước cho đến ngày sau. Hoặc phiêu lưu thanh đãng giữa cuộc đời gió bụi.
Thế nhân thường nghĩ: Yêu là đau khổ - Ðúng ! Vì mấy ai có được đời sống tinh thần vững chải, chuẩn bị đầy đủ tư cách, tài năng, đức độ để tiến tới tình yêu và hôn nhân ?! Hoặc biết sáng suốt xa nhau trong một thời khoảng nhất định nào đó để tình yêu thêm lắng đọng, trong suốt nồng nàn hơn. Nghĩa là đa số chỉ có niềm rung động mà thiếu hẳn sự suy nghĩ và xây dựng. Thành ra sau phút say sưa, đắm đuối là tiếp đến những phút ê chề đau khổ khi từng cơn bảo đời nổi lên ! Vả chăng một Tình yêu xã kỹ vẫn rất hiếm trên cõi đời này. Mà Hưởng thì sẽ hết, chỉ có biết Tạo và Giữ mới dài lâu.
Nói đến TÌNH YÊU phải nói đến HÔN NHÂN. Trong cái nhìn của Ðạo Lý không thể chấp nhận lối yêu đương như loài vật ! Lại trong nếp sống Á Ðông không chấp nhận kiểu cách tiến đến hôn nhân của Phương Tây: Ăn ở trước, sanh con đẻ cái, rồi sau đó nếu thích hợp mới tiến đến hôn nhân.
Từ TÌNH YÊU đến HÔN NHÂN là một chuổi dài thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất của một đời người. Vì trong khoảng thời gian ấy con người phải trải qua từng gây phút sau sưa êm ả và phấn đấu vô bờ ! Ðặc biệt trong Tình Yêu Lý Tưởng, khoảng thời gian ấy còn chứa đựng cả HƯỚNG NHÌN - NẾP NGHĨ - CÁCH SỐNG và sự hy sinh cao độ trong việc mưu tìm hạnh phúc chung, trước khi nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy mà tự khởi điểm CẢM THÔNG đến tụ điểm TÌNH YÊU, cho đến thành điểm HÔN NHÂN và HẠNH PHÚC; trong Tình Yêu Lý tưởng luôn có bóng dáng của hạnh phúc, sự tự chủ, tự chế vì nhau và vì mọi người.
Thật ra vấn đề TÌNH YÊU và HÔN NHÂN là một đề tài vừa cũ kỹ lại vừa mới mẻ, vì luôn gắn liền với thời đại, và còn có muôn vàn khía cạnh để nhìn và luân giải. Lại còn chịu ảnh hưởng sức chi phối sâu xa của hai chử DUYÊN và NỢ trong Phật Lý. Vì cùng có rất nhiều trường hợp Ngẫu nhiên ngoài sự dự tưởng của con người.
Một điểm cần nhấn mạnh theo quan điểm Việt Võ Ðạo là : Con người không phải chỉ biết sống SỐNG để mà YÊU mà ngược lại con người cần phải thận trọng, chuẩn bị đầy đủ chân tài thực hạnh phúc khi nghĩ tới TÌNH YÊU. Dĩ nhiên một Tình yêu cảm thông giữa hai tâm hồn trong hạnh phúc chứa chan chớ chẳng phải là một tình yêu đơn phương , đau khổ.
Thế nên phải cân nhắc kỹ lưỡng mỗi khi tâm hồn rung động để vượt hoát được nhưn trạnh thái lôi cuốn - nông nổi - nhất thời ! Nghĩa là chúng ta phải cần beít định đặt tinh yêu đúng nghĩa, đúng lúc và cần pahỉ có thời gian thử thách - lắng đọng thật chính chắn trước khi quyết định. Nên nghĩa đến nhau và biết gìn giữ - vun đấp cho nhau thật xứng đáng. Hoàn toàn tuyệt tránh trạnh huống mù quáng: Muốn chiếm đoạt hoặc dâng hiến nhất htời.
Trên đây là một vài đại nét trong vòng đạo lý được nêu ra để giúp chúng ta nhiều nghiền ngẩm. Trong thực tế đời sống, điều cần yếu vẫn luôn là sự sáng suốt để giữ mình. Vì tình yêu vẫn có thể nuôi sống hoặc giết chết sự nghiệp một cách dễ dàng ! Cái thời buổi Môn đăng- Hộ đối hay ép duyên đã xa rồi ! Song thế hệ HÙNG VIỆT hiện đại lưu vong của chúng ta đang bị xoáy vào cơn lốc vị kỷ thác loạn thân thể, không khéo sẽ băng hoại tất cả những giá trị tinh thần quý báu của ông cha , để rồi tuột xuống hố tiêu vong tự hủy.
Thế nên một Tình yêu chân chính phải được hướng dẫn và nẩy nở trong mỗi tâm hồn chúng ta, để giúp chúng ta có ngọn Lửa Thiêng chín thắng và thiêu đốt mọi vọng tà tham dục. Phải nên đặt nặng ở Tâm HồnNghĩa cả cùng việc gieo trồng sinh sản những hạt giống tốt, thuần chất Việt cho tương lai khơi phục và phát triển đất nước.
TINH YÊU sẽ rất đp nếu từ NGHĨA mà cảm nhau, từa trong cảnh ngộ mà thương nhau, và có sự binh đẳng, sáng suốt và quý trọng giữa hai tâm hồn.
Ðể cho TINH YÊU, SỰ SUY NGHĨ, và SỰ XÂY DỰNG được càng thêm chín chắn, bền vững, cao đẹp với thời gian, phải chăng con người không thể thiếu được một khung trời cảm thông vượt Không -thời gian và nghịch cảnh ?!
Và phải chẳng điều kiện tiên quyết vẫn phải là một bước đường lý tưởng, một BÀN TAY THÉP và TRÁI TIM TỪ ÁI.
 

le_nam_87

Member
thằng Quỳnh đi với em rồi anh ạ ! Anh đừng dụ dẫm nó vào con đường tội lỗi .
@ Soosie Honey : Cô giáo anh bảo rằng đời người có 2 thứ quan trọng nhất là Tình Yêu và Âm Nhạc em ạ >> có gì em gặp cô anh mà hỏi :D
 
chẳng chọn được :(, ở bên nhau 1 đời mà không có tình yêu thì không ở được, 1 ngày mà yêu thì ngày hôm sau sợ ngã không dậy được, 1 đời để nhớ thì buồn lắm, vì mình nhớ daiiiii............... Chẳng biết yêu thế nào, nhưng hôm nay thấy hạnh phúc, không lo sợ mai sẽ chia tay, thế là ổn :)
 

ly huyen vy

Member
hú hú hú.KO lo mai chia tay thật hạnh phúc nhưng...chả có chuyện ấy đâu vì...học sinh vẫn là trẻ con mà!hehhhe ko lo mai mình phải khóc là ổn rồi nhưng...ko phải ngày mai thì là ngày kia.Biết đâu đc!
 

fruit NHO

Active Member
Bạn đã yêu ?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?

Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?

Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?

Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...

Đó mới là YÊU.

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…

Đó mới là YÊU.

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…

Đó mới là YÊU.

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…

Đó mới là YÊU.

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?

Nếu có thì đó là YÊU.

Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu
 

Lucifer

Active Member
quá rắc rối
em ko thể phân biệt đc hết
tình yêu chỉ đơn giản là yêu thôi
sau phải phân tích làm nhiều vậy
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top