Em quay trở lại với câu hỏi của topic : ----"Thanh niên Việt nam đang đứng ở đâu ?" ----. và đúng như những gì mọi người đã nói, chúng ta đứng ở một vị trí rất thấp trên mặt bằng chung thanh niên thế giới !
Có một câu chuyện như thế này ...:Em vừa sang Anh học gần 2 tháng,số lượng ít ỏi cua hs Vn ở đây đếu chọn học những môn khó nhất, đòi hỏi sự thông minh và một trình độ sẵn có cao nhất. Đến kỳ kiểm tra,tất cả mọi người đếu đạt được điểm dẫn đầu lớp và khiến cho hs các nứoc khác, đặc biệt là hs Anh rất nể.Các giáo viên khen hs Việt Nam học giỏi. Học sinh Vn thấy mình học giỏi.Nhưng sự thật là sao ?
--- Nếu ko được học trước những kiến thức toán lý đó từ ở nhà, liệu mình có đạt đuợc điểm số như vậy không ?---
Chúng ta đều chê nền giáo dục của Việt Nam là kém cỏi, nhiều tiêu cực,giảng dạy còn rất nhiều bất cập, đầu vào thì khó cắt cổ mà đầu ra thì trôi dạt như lá ổi ( nếu ko có được bố mẹ yêu thương bao dung lo dọn cho địa vị ).Em cũng ko hề phủ nhận về điều đó.Nhưng để điều hành và xây dựng một đất nước đã bị tàn phá cả về tài nguyên con người lẫn bào mòn về dân trí một cách nặng nề sau bao nhiêu cuộc chiến tranh, đâu có phải là chuyện 1 với 1 là bằng mấy ?Chính sách đối nội và đối ngoại của chúng ta , đương nhiên, ko thể phủ nhận còn nhiều quan liêu tiêu cực. Nhưng khi mà đất nước Việt Nam là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với một nền kinh tế mà do Đảng và Chính phủ quyết định , mong muốn một cuộc cách tân và cải tổ -- là một điều rất xa xôi, và đáng tiếc, là mộng tưởng--
4 ko cho phép được bàn về chính trị, nhưng em nghĩ, chúng ta đã nên thay đổi con đường của mình ngay từ những năm 60, khi mà cả thế giới chuyển mình sang Tư bản.Vẫn biết là Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc, để tìm một con đường cho cả đất nước đi theo,nhưng chưa có bất kỳ quôc ja nào là Xã hội chủ nghĩa mà lại có 1 nền kinh tế mạnh mẽ với chỉ số GDP cao cả. Còn đến giờ fut này, thanh niên Việt Nam nên tự trau dồi và chuyển mình tiến lên. Nghhe thì to tát, nhưng em nghĩ, đó là vì đất nuớc mình, cho đất nước mình cả thôi. Để người nước ngoài khi biết mình là người Việt nam sẽ bắt tay niềm nở và lich sự, chứ ko fai bắt đầu bằng câu:" Ni hảo " --- khi họ vừa nhìn thấy mình lần đầu tiên và rồi khi nói : i'm VNmese, họ hỏi, --"mày là dân Bắc Việt Nam hay Nam Việt nam"-- >
>