Tự hỏi : Thanh niên Việt Nam đang đứng ở đâu?

unni_x

Active Member
Chúng ta, những thế hệ thanh niên Việt Nam, có bao giờ tự hỏi về vị trí của mình trên bậc thang của thế giới??? :(
Hãy nghĩ xem, dân tộc Việt là một tộc người thông minh, một tộc người dũng cảm, mưu trí, không bao giờ chịu làm nô lệ, chúng ta đã chiến thắng biết bao cuộc chiến tranh xâm lược trước vó ngựa của quân Nguyên- Mông, của người phương Bắc, hay của cả 2 cường quốc là Pháp và Mỹ, mà nay, những thế hệ trẻ lại đang tụt hậu so với thế giới :unsure:

-------trích bản tin của tintucvietnam.com--------

"Vừa rồi, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố chỉ tiêu về trí tuệ, trình độ ngoại ngữ, khả năng thích ứng với điều kiện tiếp nhận KHKT của thanh niên Việt Nam theo chuẩn thang điểm 10 của khu vực khiến người ta phải giật mình: trí tuệ đạt 2,3/10đ; ngoại ngữ là 2,5/10đ và khả năng thích ứng với điều kiện tiếp cận KHKT chỉ đạt hơn 2/10điểm! Điều đó chứng tỏ thanh niên chúng ta đang tụt hậu rất xa so với khu vực, đấy là chưa kể đến yếu tố sức khoẻ, thể lực".
Trưởng Ban thanh niên Tổng cục An ninh kể lại lần đi Hàn Quốc của mình bằng một nhận xét đầy lo lắng và được lặp đi lặp lại không dưới 3 lần "xấu hổ vô cùng các đồng chí ạ!".
Những điều khiến ông Lý phải "xấu hổ" đó là cảnh các thành viên trong đoàn cùng đi "chạy như vịt" qua đường phố Hàn Quốc vốn rất trật tự; đó là hành động "kỳ kèo trả giá taxi 2.000đồng/km" trong khi đã có đồng hồ đo đường và mức giá thống nhất ấn định; đó là việc các thành viên trong đoàn "muốn đi chợ Đông Tê Mun để mua sắm nhưng lại bảo lái xe taxi đến chợ ... Đông TiMo?!"...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Vấn đề em Hằng nêu ra chị thấy rất hay đấy :)

Công nhận là ý thức của người Việt mình nói chung còn thấp lắm... Hic, rất đau lòng đấy, nhưng phải thú thật thôi... :(
Mình cũng chẳng bao giờ dám nói là ý thúc của mình cao hay thế nọ thế kia, nhưng mình xin nói đôi lời...

Kết quả của TTVN đưa ra chẳng làm cho mình ngạc nhiên, mình đang tự hỏi sao bây giờ mới đưa ra kết quả đáng buồn này...

Chung quy ra, chúng ta phải xem lại cách giáo dục của mình.

Thiếu ý thức:
Ví dụ như vứt rác ra đường: nếu nghĩ là "mỗi mình vứt thế thì cũng không sao" - bây giờ ai cũng nghĩ thế ---> thành 1 núi rác.
Nói to, hút thuốc nơi không được phép: nghĩ "người kia làm, mình cũng làm" --> tất cả cùng làm.
Nói bậy: "nó nói mà mình không nói thì thiệt" ---> ai cũng nói.
Giúp người già (nhường chỗ trên xe bus chẳng hạn): "sao người kia không giúp đi" ---> chẳng ai giúp.
v.v...

Trẻ con VN lớn lên nói chung là trong sự thiếu tự tin và tự lập. Từ bé đã hay bị dọa nạt nọ kia 1 cách vô lý ("Nín đi không thì Bố/Mẹ ném ra đường cho ba bị/mẹ mìn bắt đi bây giờ", "Không ngủ thì cô treo cổ lên quạt trần", v.v...), lại hay bị mắng 1 câu kiểu như "Mày bé thì biết gì" hay: "Trẻ con thì chỉ có nghe theo thôi", "Đừng có động vào cái máy này, sờ vào là nó...nổ đấy", v.v... Chẳng may làm sai cái gì là bị mắng nhiếc, thậm chí bị đánh đòn. Vài lần đầu có lẽ trẻ sợ, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ bị "chai sạn" và trở thành lì lợm --> chẳng hiếu nguyên nhân mình bị mắng, lỗi ở đâu vì không được giải thích.
Còn về phần tự lập, khi không biết làm cái gì thì chạy ra nhờ người lớn và người lớn cũng làm hộ luôn, khỏi phải dạy hay giải thích làm trẻ có tính ỷ lại, ít động não, ít sáng tạo...

Khi đi học thì cũng tương tự... Học theo mẫu, theo kiểu rập khuôn, học thuộc lòng là chính. Ít thầy cô nào ủng hộ ý kiến riêng hoặc cách trình bày riêng của HS:
-Làm văn thì HS nào nói chung cũng cùng 1 kiểu giọng văn, cùng 1 ý, nếu phân tích với ý tưởng mới thì không được hưởng ứng vì ...khó cho điểm....
-Làm toán thì có lẽ mọi người rất quen thuộc với câu "Gặp dạng đề bài này thì các em cứ giải theo kiểu này", v.v... Làm toán có nhiều cách giải, có thể cách của thầy bảo là cách ngắn nhất, nhưng chưa chắc đã phù hợp với mọi HS, có thể có HS thích giải kiểu khác, dài hơn, nhưng đối với HS đó lại dễ hiểu hơn...
v.v...

Lên đến ĐH thì tình hình cũng chẳng tốt hơn là mấy. Học ĐH là đi chuyên sâu vào lĩnh vực mình thích, thế nhưng ở ĐH vẫn phải học những môn học mà đáng ra hồi phổ thông đã phải được học khá kỹ rồi, ví dụ như Thể dục, Triết học, LS Đảng,...
Do số giáo viên trên số SV vẫn còn ít nên nhiều khi trong giờ giảng lại chỉ có giáo viên nói - SV nghe y như ở trong trường PT. Những tiết được tranh luận với giảo viên nói chung là hiếm...
Đến khi tốt nghiệp ĐH, phải viết luận án (luận văn) thì SV cũng chẳng được hướng dẫn tận tình (cũng là vì thiếu giảng viên), đến lúc này thực hành cũng không được nhiều, vẫn quá xa vời với thực tế... ---> vẫn phải bị động nhiều.

Đến khi ra đi làm thì vẫn kiểu già thì mới được lên chức, những nhân viên trẻ, có năng lực không mấy khi được phát huy hoặc sử dụng đúng tiềm năng...

Những điểm nếu trên là nói về kiến thức, còn bây giờ mình bàn về sự tiếp cận XH:

Mình thấy người VN mình ít được đi đây đi đó (có nhiều người còn chưa bao giờ bước chân ra khỏi tỉnh/huyện của mình ở) nên nói chung nhận thức về những cái xung quanh mình còn bị hạn chế và có khi còn sai lệch. Có câu "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" và đúng là như thế thật. Mình đi nhưng mình phải mở to con mắt ra quan sát, chứ đi mà vẫn nhìn mọi thứ mới bằng con mắt lim dim thì có lẽ đi cả đời cũng chẳng học được cái gì...
Văn hóa cũng rất quan trọng. Mỗi nơi có 1 kiểu văn hóa riêng, mình nên hiểu biết về văn hóa của những khu vực khác và cũng nên tiếp thu, nhưng không có nghĩa là mình rũ bỏ văn hóa riêng của nước mình!! Mình thấy văn hóa VN có nhiều cái rất hay và thực sự luôn muốn giữ sự trong sáng của nó. Nhưng mình thấy nhiều người VN sang Tây 1 cái là nói về văn hóa VN chẳng ra gì... :angry: :(

Từ bé thế nào thì lúc lớn nói chung cũng mang theo tính đó, nhất là trong tiềm thức và mình phản xạ theo tiềm thức cũng nhiều....

Ôi, có lẽ mình nói bi đát quá.... Nên thôi thôi, không nói nữa... :(
Nói chung là nói nhiều cũng chẳng được gì, có khi lại bị mang tiếng là hay chỉ trích... :wacko:
 

Handoivitien

New Member
Ko sao trẻ em nước mình đc rèn luyện từ bé thế là tốt.Trẻ em có chai sạn lì lợm mới xứng đáng là dân Việt. Thử hỏi có dân tộc nào lì hơn dân ta, dù tra tấn dã man nhưng vẫn quyết ko chịu khai--> quá tốt. Nhưng phải công nhận Sv VN học toàn là những môn chuối , những môn chuyên ngành thì cũng chả hay ho gì, học xong rùi ra đời vẫn chẳng biết gì (thực trạng chung).Còn viêc đi đây đi đó có lẽ do dân ta còn nghèo quá. Thôi thì lên mạng để hiểu biết thêm cũng đc.
 

lexuscva

Member
: trí tuệ đạt 2,3/10đ
không thể thế được...điều này là quá vô lý..
Sinh viên Việt nam chả thua kém gì các sinh viên quốc tế khác cả...
Chả nói đâu xa, riêng mấy cuộc thi Olympic Toán Học, Vật Lý, Tin học...
SVVN luôn nắm trong top 3 dẫn đầu...
Rồi du học sinh Việt ở nước ngoài hay sv trong nước mà em biết trong lĩnh vực máy tính như đồ họa, lập trình thậm chí cả hack, crack..chả thua kém nước ngoài là bao nhiêu...kể cả về ý tưởng sáng tạo cho đến việc biến ý tưởng đó thành hiện thực..
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
: trí tuệ đạt 2,3/10đ
không thể thế được...điều này là quá vô lý..
Sinh viên Việt nam chả thua kém gì các sinh viên quốc tế khác cả...
Chả nói đâu xa, riêng mấy cuộc thi Olympic Toán Học, Vật Lý, Tin học...
SVVN luôn nắm trong top 3 dẫn đầu...
Rồi du học sinh Việt ở nước ngoài hay sv trong nước mà em biết trong lĩnh vực máy tính như đồ họa, lập trình thậm chí cả hack, crack..chả thua kém nước ngoài là bao nhiêu...kể cả về ý tưởng sáng tạo cho đến việc biến ý tưởng đó thành hiện thực..
Em ơi, em nói đúng, nhưng chỉ 1 phần thôi em ạ. Đúng là SVVN có nhiều giải, v.v... Nhưng thử hỏi, số SV đấy so với số thanh niên toàn quốc là bao nhiêu phần trăm?

Đây là người ta tính trung bình... Nói chung, để trở thành 1 nước văn mình thật sự thì phải cần có sự đồng đều.
 

unni_x

Active Member
: trí tuệ đạt 2,3/10đ
không thể thế được...điều này là quá vô lý..
Sinh viên Việt nam chả thua kém gì các sinh viên quốc tế khác cả...
Chả nói đâu xa, riêng mấy cuộc thi Olympic Toán Học, Vật Lý, Tin học...
SVVN luôn nắm trong top 3 dẫn đầu...
Rồi du học sinh Việt ở nước ngoài hay sv trong nước mà em biết trong lĩnh vực máy tính như đồ họa, lập trình thậm chí cả hack, crack..chả thua kém nước ngoài là bao nhiêu...kể cả về ý tưởng sáng tạo cho đến việc biến ý tưởng đó thành hiện thực..
Em ơi, em nói đúng, nhưng chỉ 1 phần thôi em ạ. Đúng là SVVN có nhiều giải, v.v... Nhưng thử hỏi, số SV đấy so với số thanh niên toàn quốc là bao nhiêu phần trăm?

Đây là người ta tính trung bình... Nói chung, để trở thành 1 nước văn mình thật sự thì phải cần có sự đồng đều.
Em thấy chị Hà nói rất đúng :)
Em nghĩ cũng có lẽ một phần nữa là do bằng Đại học ở Việt Nam không được thế giới công nhận :(
 
Thanh niên VN ngu vì những thằng khôn thì nó không còn ở lại VN nữa. Những người được nhà nước cho đi ra nước ngoài du học, những người ưu tú nhất thì 10 người ở lại 8, 2 thằng về là 2 thằng ngu nhất ko trụ lại được :lol:

Đành kiên quyết chờ đất nước CNXH của chúng ta hùng dũng tiến lên đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vậy. Trong lúc đấy thì đành tạm dùng hàng hóa xịn của bọn Công nghiệp phát triển bên Tư Bản dẫy chết.Có điều chẳng biết lúc mình thành nước công nghiệp thì Tư Bản dẫy chết chúng nó phát triển đến mức nào thôi :lol:

Thôi, dù sao lỡ là người VN thì đành nhất nhất theo Đảng vậy chứ ko lại mang tiếng ko yêu nước. Cố học thật giỏi rồi học xong tìm đường ở lại làm ăn giàu để vẻ vang người VN.
 
Người VN mình rất hay ở cái: cái gì làm được thì hô hoán lên như trên đời có mình mình làm được, cái gì ko làm được thì lờ đi như nó ko tồn tại vậy

20 năm trước Hàn Quốc mơ ước có một thành phố như thành phố HCM của VN. Và bây h thì chúng ta ngồi mơ một thành phố như bên Hàn Quốc

Chúng ta được dạy là nước Việt Nam chúng ta giàu đẹp nhưng nếu đem so với sự giàu đẹp của các nước giàu đẹp trên thế giới như TQ, Nga, Singapore, Thái Lan, ... thì bất cứ người VN nào cũng cảm thấy ngượng mồm khi nói VN giàu đẹp. Người Nhật dạy con cháu mình nước Nhật là một nước nghèo khó về tự nhiên và nước Nhật ngày nay là một trong những nước giàu mạnh nhất thế giới.

Người VN lúc nào cũng tự hào là dũng cảm, kiên cường nhưng khi ra nước ngoài thì làm gì cũng tụm lại thành một cục, đi đến đâu cũng sợ. Trong con mắt những người sinh viên nước ngoài, sinh viên VN giống như những con khỉ diễn trò hạng khá vậy.

Người VN đi đến đâu cũng khoe một thành tích cách xa hiện tại đến nửa thế kỉ mà quên mất cái hiện tại của VN là nước nghèo thế nào, yếu như thế nào.

Tại sao khi đoàn VN đi sang nước ngoài, khi bắt tay với những người có cùng địa vị với mình lại phải nắm tay người ta bằng cả 2 tay? Phải co vai lại trong khi người ta thì đứng thẳng lưng ưỡn ngực và chỉ đưa một tay về phía mình? Như thế ko thể hiện sự dưới phân sao?
 
Tôi có người bạn từ Iran, hôm qua nó ngồi cạnh một đứa VN làm bài kiểm tra cuổi kì, khi nó vừa mở mồm ra hỏi đứa VN khi chàng này làm bài xong là có thể giúp nó một chút ko lập tức đứa VN gọi giám thị và thằng bạn tôi được miễn thi năm nay. Chàng trai VN nhỏ bé thật nghiêm túc làm sao, đáng kính trọng làm sao. Chàng nhận được điểm 5, điểm cao nhất ở đây và niềm yêu quý của cả kí túc xá. Nếu ai nói người nước ngoài yêu quý và kính trọng người VN thì người đấy hoặc chẳng biết gì hoặc là có vấn đề thần kinh. Người VN chỉ giỏi buôn gian, bán lâu, phạm pháp ở nước ngoài mà thôi.


Ngoài những ông bà già gần xuống lỗ thì trên thế giới những người kính trọng một nước VN anh hùng chắc thống kê được trên đầu ngón tay. Mà những người điều khiển cả thế giới hiện nay lại ko phải là người gần xuống miệng lỗ. Nên xếp cái truyền thống đáng tự hào vào sách lịch sử, học xong thì gấp lại cất đi và đối diện với thực tế là chúng ta chẳng có gì cả đi thôi. Bao h làm nên sự nghiệp rồi thì có thể đem truyền thống ra làm chuyện cổ tích kể cho con trước khi đi ngủ. Chấm hết!
 

lexuscva

Member
tóm lại, cái đáng trách nhất là nền giáo dục Việt Nam..
nó là cội nguồn của mọi vấn đề...từ giáo dục ý thức cho đến giáo dục tri thức...
Ôi..!! Giáo dục Việt Nam!! Nền giáo dục ấu trĩ và lạc hậu ..
Thôi, dù sao lỡ là người VN thì đành nhất nhất theo Đảng vậy chứ ko lại mang tiếng ko yêu nước. Cố học thật giỏi rồi học xong tìm đường ở lại làm ăn giàu để vẻ vang người VN
giỏi mấy thì giỏi...nhưng mà trong nước không có "đất dụng võ" thì cũng lại kéo ra nước ngoài hết thôi....lương thì bèo bọt...môi trường làm việc thì không thích hợp..cơ sở vật chất thì nghèo nàn....hỏi vậy làm sao mà phát triển được...muốn ở lại mà giúp thì cũng chả biết giúp thế nào :huh: ;)

Ngoài những ông bà già gần xuống lỗ thì trên thế giới những người kính trọng một nước VN anh hùng chắc thống kê được trên đầu ngón tay. Mà những người điều khiển cả thế giới hiện nay lại ko phải là người gần xuống miệng lỗ. Nên xếp cái truyền thống đáng tự hào vào sách lịch sử, học xong thì gấp lại cất đi và đối diện với thực tế là chúng ta chẳng có gì cả đi thôi. Bao h làm nên sự nghiệp rồi thì có thể đem truyền thống ra làm chuyện cổ tích kể cho con trước khi đi ngủ. Chấm hết!
Người ta thì hướng tới tương lai, mình thì luôn luôn chăm chăm nhìn về cái dĩ vãng đã qua...để rồi tự hào..rồi đắm chìm trong quá khứ mà quên mất cái hiện thực đáng xấu hổ ;) chẹp...
 

rikku

Active Member
TO HOÀI: NÓI THẾ CHẢ BẰNG SỈ VÀO MẶT MÌNH. CÓ LẼ VIỆC QUAN TRỌNG HƠN LÀ TÌM CÁCH MÀ VƯƠN LÊN ĐI. HƠN LÀ ĐI CHỬI MẮNG MỌI NGƯỜI.
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI NHÌN NHẬN NHỮNG MẶT TIÊU CỰC. PHÂN TÍCH RA THÌ ĐÓ LÀ DO 2 LÝ DO CHÍNH. FORUM KO BÀN VỀ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ NÊN TỚ CŨNG XIN GÁC LẠI. NHƯNG CÓ THỂ NÓI QUA, ĐÓ LÀ VIỆC CẤM CHỦ TỊCH HCM HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG KHI NGƯỜI ĐÃ CÓ Ý BẮT TAY VỚI PHÁP. ĐÓ LÀ LÝ DO CHÚNG TA PHẢI CHỊU THÊM 30 NĂM CHIẾN TRANH NỮA.. LÝ DO THỨ 2 LÀ TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN ĐÁNG KÍNH CỦA CHÚNG TA, NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ ĐÃ KÉO LÙI LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HÀNG CHỤC NĂM. TRONG THỜI KỲ 1983-1992, TỶ LỆ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM LÊN TỚI HÀNG TRĂM PHẦN TRĂM/ NĂM; TIỀN TỆ MẤT GIÁ THẢM HẠI. QUA LỜI KỂ CỦA ÔNG BÀ, CHA MẸ.. THÌ GỬI NGÂN HÀNG 500 ĐỒNG CHỈ SAU VÀI THÁNG THÌ GIÁ TRỊ CỦA NÓ CHỈ BẰNG 1/10 BAN ĐẦU.. LÝ DO NỰC CƯỜI LÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÁT HÀNH NHỮNG ĐỒNG TIỀN VỚI MỆNH GIÁ "LỚN HƠN" VÀ NHỮNG TƯỞNG LÀ CÁI CON SỐ KIA LÀ ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN CÓ NHIỀU ĐỂ TIÊU XÀI! HỌ VƯỢT QUÁ XA CÁI QUY LUẬT CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG. VÀ HẬU QUẢ LÀ ĐIỀU KHÓ TRÁNH KHỎI.
CŨNG XIN NÓI THÊM LÀ CHIẾN TRANH VỚI TQ 1979 CŨNG LÀ MỘT SAI LẦM CỦA CHÚNG TA. THIỆT HẠI KHÔNG HỀ NHỎ, ĐẶC BIỆT LÀ VIỆC TQ CẤM CỬA VIỆT NAM KHÔNG CHO BUÔN BÁN QUA LẠI.
CŨNG XIN ĐƯA RA 1 CON SỐ HẾT SỨC HÀI HƯỚC THẾ NÀY. VIỆT NAM HIỆN NAY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÀ ~7%/NĂM. SINGAPORE LÀ ~1%/NĂM. NẾU CỨ GIỮ CON SỐ NÀY THÌ 100 NĂM NỮA KINH TẾ VIỆT NAM SẼ ĐUỔI KỊP SINGAPORE. CÒN MUỐN NGANG HÀNG VỚI MỸ, NHẬT.. THÌ CÓ LẼ CHỈ LÀ MỘNG TƯỞNG. CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ CÓ NHỮNG THÀNH TỰU ĐỘT PHÁ NÀO ĐÓ THÌ MỚI MONG NGANG HÀNG VỚI THẾ GIỚI ĐƯỢC.
LIÊN XÔ TRONG NHỮNG NĂM 1920-1960. ĐẶC BIỆT LÀ 1920-1940; HỌ ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG HÀNG TRĂM PHẦN TRĂM 1 NĂM. NHƯNG THỜI HOÀNG KIM CỦA HỌ ĐÃ ĐI QUA.. VÀ CÓ LẼ CẦN PHẢI REFRESH LẠI..
QUAY TRỞ LẠI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỦA CHÚNG TA.. TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC, ĐƯỢC COI LÀ "HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG", LÀ PARIS CỦA CHÂU Á. NHƯNG TỪ SAU 1975; KHI CHÍNH QUYỀN VN TIẾP QUẢN THÌ THÀNH PHỐ TỤT HẬU THẢM HẠI. CÁI CHÍNH - ĐÓ CHÍNH LÀ DÂN TRÍ, TỪ LÃNH ĐẠO TỚI NHÂN DÂN.. HỌ THẢN NHIÊN PHÁ HOẠI GẦN NHƯ TOÀN BỘ CƠ SỞ VẬT CHẤT CŨ CỦA MỸ - NGỤY ĐỂ LẠI MÀ KHÔNG BIẾT ĐÓ CHÍNH LÀ HÀNG TỶ DOLLAR MÀ NGƯỜI VIỆT NAM LÚC ĐÓ CÓ LẼ KHÔNG THỂ MƠ TỚI NỔI.
----
MỸ BỎ LỆNH CẤM VẬN CHO VN DẦN DẦN TỪ 1993 TỚI 1995 LÀ HOÀN TẤT. LỊCH SỬ VIỆT NAM SANG MỘT TRANG MỚI. VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẢU ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY LÀ NẰM TRONG TAY CHÚNG TA..
ĐÓ CHỈ LÀ NHÌN LẠI LỊCH SỬ. CÁI CHÍNH HIỆN NAY LÀ CHÚNG TA TIẾP TỤC NÓ NHƯ THẾ NÀO. NHỮNG CẢI CÁCH HÀNG LOẠT CỦA BỘ GIÁO DỤC ÍT NHIỀU CŨNG CHỨNG MINH ĐƯỢC. NHƯNG ĐÂU ĐÂY VẪN CÒN NHỮNG VỤ KIỆN CÁO BÁN PHÁ GIÁ.. CHỨNG TỎ VIỆT NAM CÒN QUÁ NON KINH NGHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI.
CHẲNG ĐÂU XA MÀ HÃY CHỈ NHÌN VÀO CHA MẸ CHÚNG TA. CÓ THỂ DỄ DÀNG NHẬN THẤY NHẬN THỨC CỦA LỚP NGƯỜI CÁCH ĐÂY 30 NĂM TỚI BÂY H ĐÃ THAY ĐỔI RẤT NHIỀU.
CHÚNG TA ĐANG TIẾP THU NỀN VĂN MINH NHÂN LOẠI, HỌC ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU BỔ ÍCH MÀ NHỮNG THẾ HỆ TRƯỚC KHÔNG HỀ CÓ. CÁI QUAN TRỌNG HIỆN GIỜ, Ở VIỆT NAM ĐÃ XUẤT HIỆN RẤT NHIỀU NHÂN TỐ MỚI, BIẾT NGHĨ, VÀ BIẾT BIẾN SUY NGHĨ CỦA MÌNH THÀNH HIỆN THỰC. NHƯNG ĐÓ VẪN CHƯA TRỞ THÀNH TRÀO LƯU TRONG CẢ XÃ HỘI.. CÓ CHĂNG THÌ CHỈ LÀ TRONG NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN. CÒN 70% NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VẪN ĐANG SỐNG TRONG NÔNG THÔN, VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌ CŨNG VẪN CHỈ LÀ QUANH NĂM CẦY CẤY..
CHẢY MÁU CHẤT XÁM CŨNG ĐANG LÀ MỘT THỰC TRẠNG CỦA VIỆT NAM. ĐIỀU NÀY THẬT KHÓ TRÁNH KHỎI KHI MÀ VỚI NHỮNG "NHÂN TÀI" THÌ MỘT CUỘC SỐNG Ở MỸ HAY CHÂU ÂU, HỌ SẼ CÓ THU NHẬP GẤP HÀNG TRĂM, HÀNG NGÀN LẦN Ở VIỆT NAM. CHỈ CÓ MỘT THỨ CÓ THỂ GIỮ CHÂN HỌ LẠI.. ĐÓ LÀ TÌNH YÊU NƯỚC.. CÁI MÀ CHÚNG TA ĐÃ MAI MỘT ĐI QUÁ NHIỀU.
CHÍNH PHỦ SẼ CÒN PHẢI CẢI CÁCH RẤT NHIỀU.. DÙ ĐÃ VÀ ĐANG LÀM ĐIỀU ĐÓ.. NHỮNG QUAN NIỆM LẠC HẬU NÊN BỊ XÓA BỎ ĐI. VÀ ĐỐI VỚI BẢN THÂN MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA, THUỘC VÀO THẾ HỆ TRẺ CỦA VIỆT NAM.. HÃY GẮNG LÊN. CÁI CHÍNH LÀ ĐỪNG VÁC THEO MÌNH CÁI CHỦ NGHĨA TRUNG BÌNH THƯỜNG GẶP..
--
 
@ Rikku: Chú với anh một rựa thôi. Phải chửi cho đứa nào còn nhắm mắt lại với mấy bài "Việt Nam - Hồ Chí Minh" ngứa tai mà mở mắt ra :lol: Một người vươn lên thôi thì chẳng thấm vào đâu cả, phải cả xã hội cùng vươn lên thì đất nước tội nghiệp của chúng ta mới ngóc đầu lên được.

Nói cho các bạn nghe một chuyện mà hình như nhà mình ko dạy. Cái thời Nga chiến với Fatxit và cái thời Nga phát triển hàng trăm % 1 năm dân Nga khổ và ghét chính quyền cũng gần bằng ghét kẻ thù. Đến bây h khi các ông bà già nghe về KGB vẫn còn sợ run lên, khi nhắc đến Stalin ko ai ko điên máu lên chửi.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
<!--QuoteBegin-lexuscva+Jun 13 2004, 10:34 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (lexuscva @ Jun 13 2004, 10:34 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> hờ hờ...thế là trách nhiệm lại đđược xoay sang các vị lãnh đạo yêu dấu của chúng ta à???
hờ hờ [/b][/quote]
Phải nói thật là suy cho cùng thì là lỗi của lãnh đạo thôi. Vì luật là do họ đề ra mà...

Chừng nào con của ông "nào đó" tiêu 70.000 USD 1 đêm thì chừng đó nước VN của chúng ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Vì bao nhiêu tiền để đầu tư cho sự phát triển của đất nước đổ vào đấy hết rồi mà...

Hồi xưa thì nói là tư sản với địa chủ "bóc lột" nông dân... Nhưng bây giờ so sánh, thì thấy chắng khác gì nhiều... Khác cái là ai bóc lột ai thôi. Không những thế, sự việc xảy ra còn trắng trợn hơn.
Hồi trước tiêu diệt tư sản và địa chủ đến cùng, không cho họ đi học, làm mất bao nhiêu nhân tài...

Cá nhân mình thấy Bác Hồ là 1 người tài giỏi, nhưng những người nối sau thì không thực hiện được ý tưởng tốt đẹp đấy... Cả 1 thời gian dài, nhiều những lãnh đạo nước VN chỉ học hết có lớp 4 hoặc học bổ túc văn hóa thì thử hỏi làm sao mà đủ sức để điều hành 1 nước??
 

Handoivitien

New Member
Hehe. Các vị lãnh đạo á. Lỗi của họ thì kể cũng ko hết , nhưng chúng ta cũng đâu thiếu khiếm khuyết. Khẹc lại cả vấn đề dân tộc ta lớn quá, trong khi đất nc thì nhỏ wa.
"Chừng nào con của ông "nào đó" tiêu 70.000 USD 1 đêm thì chừng đó nước VN của chúng ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Vì bao nhiêu tiền để đầu tư cho sự phát triển của đất nước đổ vào đấy hết rồi mà..."
Đúng wa rùi, con các ông cũng khệnh khạng lắm cơ.
 

unni_x

Active Member
Không biết đến bao giờ mới xuất hiện một người đủ tài năng, để có thể xây tiếp ngôi nhà mới có móng này đây, mà cái móng cũng sắp hỏng đến nơi rùi, :( , nhưng thôi, em không muốn nói động đến chính trị nữa, kẻo phạm quy của 4.
 

rikku

Active Member
CÓ THỂ NÓI THẲNG RA LÀ AI ĐÃ ĐÀO TẠO NÊN HỒ CHÍ MINH! ĐƯƠNG NHIÊN KO THỂ BỎ QUA NGHỊ LỰC BẢN THÂN CỦA BÁC, NHƯNG NẾU KHÔNG CÓ HÀNG NĂM RÒNG BÔN BA TẠI CÁC NƯỚC CHÂU ÂU THÌ LIỆU NGUYỄN TẤT THÀNH CÓ THỂ TRỞ THÀNH HỒ CHÍ MINH!? VÀ HÃY NHÌN SANG TẤM GƯƠNG NHẬT BẢN. TRONG THỜI KỲ CUỐI TK 19; ĐẦU TK 20; VÀ SAU THẾ CHIẾN HAI; MỖI NĂM HỌ CỬ HÀNG NGÀN SINH VIÊN SANG CHÂU ÂU VÀ MỸ HỌC HỎI KINH NGHIỆM.. VIỆC ĐÓ ĐƯỢC TIẾN HÀNH QUY MÔ VÀ TỔ CHỨC HẲN HOI CHỨ KO DU HỌC TRÀN LAN, NHƯ Ở VIỆT NAM. ĐÓ CŨNG LÀ MỘT LÝ DO CHO NHẬT BẢN CÒN TIẾN XA.
TO ANH HOÀI: VIỆC ĐÓ EM CŨNG BIẾT. NHƯNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ KHÂM PHỤC "ĐỘC TÀI STALIN" CÓ THỂ THỰC THI MỘT CHÍNH SÁCH "PHÁT XÍT HƠN CẢ PHÁT XÍT" TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC HƠN 20 TRIỆU KM2 NHƯ USSR. VIỆT NAM THIẾU MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ; CÒN TỪ KHI CHỦ TỊCH HCM MẤT (1969) THÌ NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÒN AI LÀ .. MÀ THÔI ĐÂY KHÔNG THỂ ĐEM RA MỔ XẺ ĐƯỢC.
 
Anh em mình dân đen, cù lần biết gì mà bàn chuyện chính trị cao xa :lol: chuyện qua rồi thì là qua rồi, hiện tại thì mình chẳng làm gì được, có gắng mà sống để tương lai to mồm hơn được :lol:
 

lexuscva

Member
Mọi người đọc báo HHT số mới chưa...có bài của "bác" Đoàn Công Lê Huy viết về vấn đề này...bác ta viết khá hay và khá đúng...để mấy hôm rỗi em post lên đây cho ai chua đọc thì cũng có thể đọc..:)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top