Chả có cái quái gì là không có khiếm khuyết và hạn chế cả (nếu không có khiếm khuyết thì không bao h cần phải phát triển nữa ) Em đã dùng được cái đống em biết vào việc gì chưa???? Hay lại một mớ lý thuyết sáo rỗng =))Thanh Nguyen Tat 85 said:Triết học duy vật biện chứng... mọi vật luôn được đặt trong trạng thái vận động và tác động qua lại lẫn nhau, Hoài Thảo học triết đến đâu rồi?
Tao bây giờ không hứng thú với Duy Vật nữa, không tin vào cái câu: vật chất quyết định ý thức, vật chất có trước, ý thức có sau, khu vực nào chưa được làm sáng tỏ thì là một mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩ Duy tâm phát triển...
1 điều rất hay là ở Việt Nam, học môn lịch sử các học thuết kinh tế, tất cả các nhà kinh tế vĩ đại của thế giới: từ những địa biểu của chủ nghĩa trọng thương rồi sau này là cổ điển Anh, tân cổ điển, trọng cung, trọng tiền, từ Adam Smith, cha đẻ của Kinh Tế học, Keynes(thằng cha này đa tài khiếp đảm: luật sư, nhà kinh tế học, cố vấn kinh tế của bọn Anh... nhưng cũng đầy hạn chế) cho đến Samuelson, đồng tác giả của cuốn Kinh tế học mà hiện nay là giáo trình kinh tế của các trường đại học trên thế giới tất cả đều có khiếm khuyết. Duy nhất có K.Marx là không có khiếm khuyết chi hết, công lao tựa núi Thái Sơn với việc tìm ra nguồn gốc của thặng dư và chu kì khủng hoảng kinh tế và Lenin, người kế tục, sau này phát triển thành 1 nhánh khác của kinh tế học hiện đại(cũng không hẳn, trường phái kinh tế thì đúng hơn. Hiện DHKTQD đang giảng dạy môn Kinh tế theo giáo trình của Mankiw, người Mẽo, không biết ông này có hạn chế gì không?
he he được học Giáo dục công dân anh ạ ^_^.Đúng là UFO . Em chưa học triết có khác
Đố anh Phúc tìm được chỗ nào ca ngợi CNTB đấy !triết học tuy có phê phán TBN & ca ngợi CNXH nhưng vẫn thừa nhận 1 số điểm tích cực của TBCN mà
Sợ . Mất từ hồi lấy lại miền Nam thì sao cứu được !còn Hoàng Sa & Trường Sa là do nước ta ko muốn khoét sâu thù hằn ko có lợi cho ta thôi .
Còn có cả bài: Em đã đóng góp vào xây dựng đất nước XHCN như thế nào? Mình bảo là em đóng góp bằng cách yêu quí thầy, cô bạn bè và chăm học hành để sau này có kiến thức phục vụ tổ quốc. Đặc biệt em yêu quí thầy và yêu môn triết nhất ah, thế là ông ý cho 9 =))DarkTemplar said:Thấy Lực có phải ông trẻ làm công tác đoàn, hay quay camera trong các dịp lễ hội không nhỉ.
Nếu đúng thì hồi mình học ông mới vào. Nhớ nhất là bài kiểm tra cho viết tự do chứng minh tính tất yếu của XHCN. Cứ tưởng thầy đề cao tính sáng tạo nên ra sức bôi nhọ TBCN để cuối cùng ăn một con 5 vào đầu. Mấy đứa chép nguyên những luận điểm trong bài giảng thì được điểm cao. Hóa ra mình nhìn nhầm người... Mà hồi đấy cũng hơi quá khích..
Ui, hóa ra em học chuyên sâu về triết à. Đáng nể đây. Cho chị hỏi nhé, phải HỌC như thế nào để BIẾT và HIỂU được hả em ơi!kiwi_vn said:Đâu phải cứ học là hiểu được tất cả hả bà chị > chị học bình thường thì chẳng ai đặt vấn đề đó cho chị biết đâu.