trang tin chuyên về ROCK

Status
Không mở trả lời sau này.

PSơn_D2

Member
Em ạ,
Anh thấy hay phết.
Thằng Long em bảo ý, bảo đến đây này, đến đây mà suck cái 4-9-3-11 của anh này.. :)
Còn cái chuyện rock riếc thì gác một bên cái nào, anh cũng thấy hay2 rồi đấy..
 

xoai

Member
<!--QuoteBegin-PSơn_D2+Apr 24 2004, 12:56 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (PSơn_D2 @ Apr 24 2004, 12:56 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Thế liệu nó có biết 666 là cái gì không ? Hay lại tưởng số đt nào đó ?

[/b][/quote]
6h giờ ngay 6 tháng 6, chú lại định giơ kiến thức ra đây à, ho ho, chú động nhầm người rồi, anh khuyên chú nên tìm cuốn này mà đọc Lord Of Chaos, khi nào đọc xong thì nói chuyện tiếp với anh nhé !
Nhạc lý anh đây không thạo nhưng anh đây cũng biết cầm cái ghita điện phải cầm thế nào, chú nhé ;) , chú thích phô kiến thức thì không ổn rồi !
nếu có trình anh hỏi chú cái này, biết nhau ngay, chú có biết Varg đã từng đốt cháy nhà thờ ở đâu không :)), đừng nói là chú không biết nhé, anh buồn lắm !

Đây là bài d dầu tiên anh hé tý kiến thức nông cạn, các chú đừng có mà bám vào để mà nói ra nói vào nhé !

Mà cái chú Sơn D2 nay chắc là được gọi vào để ủng hộ gà nhà nhỉ :)), kém cói quá, chưa gì đã chửi bậy, anh khinh <_<

Anh !
Thân !
Ps: chú cũng đừng bắt chiếc chữ " thân" của anh ở cuối bài nhé, anh cám ơn <_<
 

xoai

Member
chẹp
tớ giới thiệu nhé
tớ là chaumup
ym la ladyrainmup
và tất nhiên tớ quen xoai`
nó cho tớ cái link và tớ vào
chẹp
các bạn lạ nhỉ
thật ra cũng ko có một tí ji` đáng kể để chúng ta cãi nhau
đánh nhau
đó là một vấn đề quá tệ
chúng ta lên net để làm ji`
lướt web chat chit
hay vv.v.v.v.v.
đó là để kết bạn
chứ đâu pahir để chửi nhau
chúng ta là con người ko phải là laoif vật
mà lúc nào cũng gầm ghè nhau
thật là vô vị khi lúc nào cũng lên net
vào trang nào đó để cãi nhau vô bổ
hơn nữa topic này xoai lập ra là muốn có thêm người giúp nó quản lý web
~~~~~> ko chửi nhau nhé
đây là 4 cảu CVa và cũng như nhiều 4 khác
ko nên chửi với những câu quá như vậy
cám ơn
YM tớ là ladyrainmup
thanks
 

xoai

Member
he he he
giới thiệu do tui dk nick roai nhưng chưa dc set nên dùng tạm nick xoai :D
chả hiểu mấy cái anh ở trên cãi nhau về cái gì nữa,thi chửi bậy à hay thi già mồm ,ra cãi nhau với máy con mụ bán tôm bán cá ngoài chợ ý ,
anh nào cũng to mồm là trình cao,thâm niên (hình như thâm niên+trình cao chửi bậy thì có ) nhưng đã mở mồm dc câu nào để người khác phục chưa
nói gì cũng phải có cái lý,phải có sức thuyết phục chứ (hôm nay mình lịch sự wa )
nói chung là ngu thì vẫn ngu,não lợn đầu bò thì vẫn đầ u bò +não lợn mà thôi,có vỗ ngực +tán dương nhau (cùng hội não lợn và đầu bò )thì cũng không khá nổi đâu mấy anh ạ
anh nói thế bọn đàn em nó cười cho đấy(nhớ bác the paladin wa )
đọc mấy bài bác này thấy bác nam paladin còn tốt chán
bác nào thích cranh luận đúng nghĩ về âm nhạc thì nên tiếp tục còn muốn chửi nhau+đánh nhau thì tùy nhưng đừng mang lên 4rum để mà thể hiện như thế,phải tôn trọng trường chứ
gửi lời cuối
DM cái bọn sến
ông xoai ko cần care đến bọn này làm gì,tép rui to mồm ý mà,chán
không nói gì là tốt hơn
Chilly_Gun ID yahoo : nqminh8a
thích thảo luận âm nhạc thì cứ liên hệ nhé
 

xoai

Member
Đông quá nhỉ, thế là tớ có bạn, đỡ phải nói một mình với mấy chú em ở trên ! :)), anh em cứ bình tĩnh mà nói chuyện nhé :D, vui lắm đây :rolleyes:

Thôi đùng có lôi cà chú Paladin vào mà bàn luận, he he, cái này đủ nhức đầu rồi :)

Anh của Xoài !
Thân !
 
Bây h thì đông vui thật rồi :(. Thôi Sơn Tùng cũng dứt điểm vụ chân tay thay miệng lưỡi đi cho nó đỡ nặng lòng cả đôi bên. Khó khăn lắm gây được trận náo nhiệt bây h một lũ vào nói hạ nhiệt thế này mất hứng quá. Mà đã mất hứng thì cũng chẳng muốn khích bác nhau nữa. Có điều lên có mục đích thì đành nói nốt cái mục đích ra: Các bạn ở đây đều có vẻ rất am hiểu về nhạc Rock, nói thật, tôi cũng nghe rock và cũng rất thích nhưng chưa bao h tôi quan tâm đến vấn đề club hay các ban nhạc. Nói thế này cho dễ hiểu, tôi đến cái guitar bass thế nào cũng chẳng biết. Có điều tôi hiểu được qua rock là nó không phải thứ để con người thành giống thú. Còn cái cách mà các bạn mới lớn bây h nghe làm tôi thấy thật đáng buồn. Tại sao cứ phải tìm đến những việc làm điên loạn như thế. Rock đối với tôi là một bộ triết lí sống, tôi nghe những khúc nhạc rock mà cảm thấy được cái giá trị của cuộc sống. Bởi vậy thực sự khi thấy mấy bạn trẻ nói đến những chuyện giết người hay tự tử thì tôi thấy thật buồn. Nếu bằng vài lời khích bác của tôi có thể làm các bạn chú ý hơn một chút đến tôi và đọc những gì tôi viết rồi để một chút thời gian suy nghĩ thì tôi cũng chẳng mong gì hơn. Còn về điều làm cho em xoai kích động, tôi nói là "bọn mày đều là bọn khoe mẽ trong mắt tao cả" thì cũng không phải vô cớ. Điều này thì chẳng nên nói rõ ra để lại gây cãi vã. Nhưng những người cảm thấy bị kích động thì cũng làm ơn có lúc nào đó tự vấn lòng mình một chút, có lẽ may ra sẽ không muốn nhét dép vào mồm tôi hay cảm thấy ngứa đít nữa.
 
Nói riêng với em xoai:

Nếu anh tính toán không nhầm thì em đang học lớp 10. Cũng bởi vì thế anh không chấp nhất em. Là con trai đứa nào cũng đều có cái thời như em, cái thời nghĩ rằng mình thấu tình đạt lí, nghĩ rằng mình là người khác những người khác. Nhưng đừng để cho mồm mình bị dơ bẩn. Mồm dơ bẩn rồi đầu cũng sẽ dơ bẩn. Mà đầu dơ bẩn rồi thì khó tẩy sạch lắm. Cái tuổi của em thật như một trò đùa mà cũng là cả một tương lai. Điều này thì anh tự tin mà nói, anh nhìn thấy chẳng ít những thằng, bước qua cấp 2 rồi ảo tưởng mà không biết rèn mình để rồi cuối cùng thành thằng chẳng ra sao. Em là thằng có chất thì đừng để phí cái chất.

Anh bây h đang thấy buồn, không hứng thú với việc náo động nên dư hơi mà nói lời tâm tình. Nếu em không cảm thấy ngứa cái gì nữa thì biết đâu hè này anh em mình lại chẳng có hôm đi uống rượu với nhau.
 

letuand2

New Member
Mấy con nhà chã chỉ giỏi đem mấy thông tin cóp nhặt qua báo chí và internet để lòe nhau

Thế là xịn hả? thế là khủng hả? Hay chỉ thể hiện là phò vãi cả đái

Chúng mày đã có đứa nào đi xem một buổi rock xịn chưa, được chứng kiến tận mắt cái gọi là ko khí rock, của dân rock chính hiệu chứ ko phải là bọn bắt chước làm trò.

Tao đây tự nhận ko phải là dân nghiền rock, vẫn thường coi rock là một sự điên loạn ko mục đích, nhưng qua một buổi như thế mới thấy rock cũng có cõi tâm linh của nó.

Tao học thưởng thức rock vì thực sự thấy nó hay, nó có ý nghĩa chứ ko phải là để lên đây khoe xem tao biết bao nhiêu vể rock

Lời cuối, Tao vẫn ngứa đít mấy thằng khoe khoang nhưng nghĩ lại tức làm gì cái lũ loe toe được cho ăn lần đầu ko biết đấy là ngon hay ko ngon, là cứt hay cơm vì mình cũng đã một thời như thế.( có khi bây giờ vẫn thế)

Với lại cũng ko có thời gian nữa để lên đây đọ mồm với chúng mày
 

xoai

Member
Bác Bell nói hạ em cũng cảm thấy yên lòng! nhưng bác Lê Tuấn nói thì rất ng*! em không hiểu sao bác cứ thích suy luận theo hướng chủ quan của bác thế nhỉ! vô hình bác chính là đối tượng "những thằng khoe mẽ" của bác Bell đấy! bác bảo em chưa đi xem show??? oh la la! từ khi biết nghe rock em chưa bỏ show nào ở Hà Nội cả! bác không tin cứ hỏi anh em HRV, RVWG,...xem có biết cái thằng xoai là thằng nào không???? nếu nói đến cái mà bác letuan nói là không khí rock thì....em hiểu chứ! hô hô! vì em là 1 trong những người tạo ra mà! haha! (anh em chuẩn bị show 8/5 đi! cho cẩn thân, có không khí tí koer bác Letuan lại bảo...)
Ông anh học thưởng thức rock nhưng chẳng có tầm nhìn xa gì cả! nói cách khác ông anh ích kỉ và cố chấp, chỉ muốn "hưởng thụ" (dùng từ của ông Bell) cho bản thân mà không gnhix đến 1 tương lai xa hơn!
Ông không nghĩ là ông cứ ngồi nhà mà thưởng thức trong khi mọi người thì đi show, mọi người thì giao lưu, sinh họa a`....
Tối nói cho ông hay! tôi tự hảo! (chẳng phải khoe mẽ) khi chắc chắn sau này nếu người ta có liệt kê những người đóng góp cho nền rock việt tồn tại và phát triển những năm đầu thế kỉ 21 sẽ có tồi! tôi kể ra anh lại bảo khoe mẽ! cứ hói những người bạn của tôi đi! những gì tôi làm không phải là khoe mẽ! hết mình, đam mê,....tất cả chỉ có thế!
Còn ông anh bảo ghét những thằng cóp nhặt ba cái linh tinh rồi lên ti toe! sai lè lè! thế thử hỏi, rockyou cảu caerock, annachirst cung càe-rock, black-metal (gietcongai), Flora, rồi cả những người bằng tuổi thằng em như Chilly Gun, Lithium,...ở Vnrockworld, rồi Whitecondor,.....tại sao họ lại không tiếc công mình, có thể nói là 1 mình tung hoành khắp các forum??? đơn giản! họ không nghe hưởng thụ như ông anh, không ích kỉ như ông anh! họ nghĩ đến cái chung. Nghe và cảm nhận băng tâm hồn như bác Bell nói nhưng để nói ra bằng lời khó gấp vạn lần! điều đó không phải ai cung làm được! Chưa kể 1 số người thiếu kiến thức về rock thử hỏi làm sao mà nghe và cảm nhận đúng cơ chứ! (nghe mà không biết nghe gì thả đừng nghe) đàn bass dáng thế nào??? trời ơi! không hiểu cấu tạo và chức năng của nó làm sao biết được tác dụng của nó chứ! những đoạn solo bass điên cuồng trong các bản nhạc chắc không phải là thừ mà nếu bỏ đi ông anh thấy nó thật rông tuếch! nói thế thôi! bác letuan khiên em ko muốn nói! vì tư tưởng của bác khác tư tưởng của em! còn bác Bell! rm chỉ nói 1 câu! Bác nhìn lầm người rồi! bác nhận xét rất sai! trên các 4rum về rock như rockvn. càe-rock, vnrockworld có rất nhiều người "khoe kiến thức" (theo cách của ông anh nói" nhưng ông anh thử lên nói 1 câu xem??? hay chỉ nói được ở nới heo hút này thôi??? ông anh khinh người trẻ tuổi à hay là không tin rằng 1 thằng nhóc lớp 10 có kiến thức rock đủ để đối đáp với ông anh! nếu luận về kiến thức âm nhạc thì em, CG, múp, kakalot, whitecondor (những người góp lời trong này) không kém ai hết! độ khủng thì cũng chẳng cần anh Letuan dậy! ông anh cứ 1 câu chê không khủng" 1 câu lại nói "tao nghe nhạc bằng tâm hồn" <---- nông cạn quá!
nói thế đủ hiểu rồi nhỉ!
KL 1 câu! ở đây có bác Ulinh, bác Bell đủ tư cách nói chuyện! (nói có vẻ tinh vi nhưng quả thực ý em là có thể nói chuyện được) còn bác Letuan và Psown thì trật tự đi! nói người ta cười cho đấy! đã không biết lại còn to mồm và hay kl linh tinh!(không thể ngửi nổi)
to anh Bell: cái thời anh nói về em là 1 năm trước rồi! bây giờ em chỉ ngứa đít với những người không vó tí kiến thức nào về rock mà to mồm chửi bậy + nói linh tinh (bác LT và PS chẳng hạn! haha!)
còn bác Bell bác KL sơm quá nên gây nên tranh cãi là đúng! lần sau bác cứ nhiệt tình vào góp vui! chẳng ai nói gì cả thay vì chỉ trích (chỉ trích sai bét)
 

lexuscva

Member
Bác Letuan nói thế là quá sai rồi !! Thằng Xoài và tất cả bạn nó trong này đều là dân nghe rock cực đỉnh....kiến thức về Rock cũng không phải loại xoàng ...Các bác không biết thì không nên nói linh tinh...
Không tin thì các bác cú vào đây thì biết
http://buctuong.net -->>.cái này của thằng Xoài và một số bạn bè làm !
http://rockyou.net <--- ROCK News & Knowledge -->>.cái này cũng cua thằng Xoài
http://rockshop.vze.com cái này cũng thế !!
Tóm lại, đam mê ROck thì em tin chắc mấy bác D2 chẳ có bác nào bằng được thằng Xoài đâu..THế nên những câu dạng thế này không nên nói ra
Mấy con nhà chã chỉ giỏi đem mấy thông tin cóp nhặt qua báo chí và internet để lòe nhau

Thế là xịn hả? thế là khủng hả? Hay chỉ thể hiện là phò vãi cả đái

Chúng mày đã có đứa nào đi xem một buổi rock xịn chưa, được chứng kiến tận mắt cái gọi là ko khí rock, của dân rock chính hiệu chứ ko phải là bọn bắt chước làm trò.
Chắc chắn là có rồi....em tin rằng không có một ROck show ở Việt Nam nào được tổ chức mà không có mặt chú XOài nhà ta !! he he he!!
Và sau mỗi lần đi về nó cũng đều kể cho em nghe về cái không khí gọi là "điên vì ROCK" ở đó...
************************************

Bây h thì đông vui thật rồi . Thôi Sơn Tùng cũng dứt điểm vụ chân tay thay miệng lưỡi đi cho nó đỡ nặng lòng cả đôi bên. Khó khăn lắm gây được trận náo nhiệt bây h một lũ vào nói hạ nhiệt thế này mất hứng quá. Mà đã mất hứng thì cũng chẳng muốn khích bác nhau nữa. Có điều lên có mục đích thì đành nói nốt cái mục đích ra: Các bạn ở đây đều có vẻ rất am hiểu về nhạc Rock, nói thật, tôi cũng nghe rock và cũng rất thích nhưng chưa bao h tôi quan tâm đến vấn đề club hay các ban nhạc. Nói thế này cho dễ hiểu, tôi đến cái guitar bass thế nào cũng chẳng biết. Có điều tôi hiểu được qua rock là nó không phải thứ để con người thành giống thú. Còn cái cách mà các bạn mới lớn bây h nghe làm tôi thấy thật đáng buồn. Tại sao cứ phải tìm đến những việc làm điên loạn như thế. Rock đối với tôi là một bộ triết lí sống, tôi nghe những khúc nhạc rock mà cảm thấy được cái giá trị của cuộc sống. Bởi vậy thực sự khi thấy mấy bạn trẻ nói đến những chuyện giết người hay tự tử thì tôi thấy thật buồn. Nếu bằng vài lời khích bác của tôi có thể làm các bạn chú ý hơn một chút đến tôi và đọc những gì tôi viết rồi để một chút thời gian suy nghĩ thì tôi cũng chẳng mong gì hơn. Còn về điều làm cho em xoai kích động, tôi nói là "bọn mày đều là bọn khoe mẽ trong mắt tao cả" thì cũng không phải vô cớ. Điều này thì chẳng nên nói rõ ra để lại gây cãi vã. Nhưng những người cảm thấy bị kích động thì cũng làm ơn có lúc nào đó tự vấn lòng mình một chút, có lẽ may ra sẽ không muốn nhét dép vào mồm tôi hay cảm thấy ngứa đít nữa.

Nói riêng với em xoai:

Nếu anh tính toán không nhầm thì em đang học lớp 10. Cũng bởi vì thế anh không chấp nhất em. Là con trai đứa nào cũng đều có cái thời như em, cái thời nghĩ rằng mình thấu tình đạt lí, nghĩ rằng mình là người khác những người khác. Nhưng đừng để cho mồm mình bị dơ bẩn. Mồm dơ bẩn rồi đầu cũng sẽ dơ bẩn. Mà đầu dơ bẩn rồi thì khó tẩy sạch lắm. Cái tuổi của em thật như một trò đùa mà cũng là cả một tương lai. Điều này thì anh tự tin mà nói, anh nhìn thấy chẳng ít những thằng, bước qua cấp 2 rồi ảo tưởng mà không biết rèn mình để rồi cuối cùng thành thằng chẳng ra sao. Em là thằng có chất thì đừng để phí cái chất.

Anh bây h đang thấy buồn, không hứng thú với việc náo động nên dư hơi mà nói lời tâm tình. Nếu em không cảm thấy ngứa cái gì nữa thì biết đâu hè này anh em mình lại chẳng có hôm đi uống rượu với nhau.

Bác Bell nói thế này là rất thấu tình hợp lý, ông Xoài cũng nên rút kinh nghiệm...dù sao mình cũng là đàn em ăn nói cũng nên suy nghĩ một chút, nhất đây là diễn đàn của cả một trường không nên văng tục chửi bậy ở đây
Cả hai bên đều có những chỗ sai, em là người ngoài cuộc em nhận thấy rõ !!
THế thôi, cả hai bên mỗi người nhường nhau một chút...dù sao cũng là anh em một nhà cả mà !!
 

lean

New Member
em Xoài chắc là dân excite? rock fan đâu phải là lên đây khoe khoang mình đi được bn live show và nổi tiếng như thế nào, sao ko viết cái gì đấy có ích hơn như viết về band mà em thích?
 

xoai

Member
B) Em An trật tự !

Anh lại phải có mấy điều nói với chú Lê tuấn ! Chú lớn mà ăn nói còn mất khôn quá !

Mấy con nhà chã chỉ giỏi đem mấy thông tin cóp nhặt qua báo chí và internet để lòe nhau
ở đời thằng dốt khôgn đáng khinh bằng thằng dốt mà khôgn chịu tìm hiểu chú ạ ! Nếu chú coi Net chỉ là chát với 4rum thì chú nhầm !


Thế là xịn hả? thế là khủng hả? Hay chỉ thể hiện là phò vãi cả đái
Anh thay mặt tất cả mọi người trong này , và những người đang miệt mài post bài trên các 4rum của rock việt. anh tát cho chú 1 cái !

Chúng mày đã có đứa nào đi xem một buổi rock xịn chưa, được chứng kiến tận mắt cái gọi là ko khí rock, của dân rock chính hiệu chứ ko phải là bọn bắt chước làm trò.
Bryan Adam, chắc đủ để chú ngậm mồm lại chứ , đừng nói với anh là chú không biết biểu diễn ở đâu, bao giờ nhé !
Anh nói cho chú biết, chú chả biết cái gì cả, chú bảo bọn nào làm trò, anh thay mặt các bậc tiền bối, anh thay mặt anh thành đàn nẵng, các anh trong band gạt tàn đầy, đại bàng trắng, anh gõ cho chú một cái guốc vào đầu nhé !

Tao học thưởng thức rock vì thực sự thấy nó hay, nó có ý nghĩa chứ ko phải là để lên đây khoe xem tao biết bao nhiêu vể rock
Chú không lên đây để khoe, anh hỏi lại, chú đọc những bài viết trước của chú, chú khôgn cảm thấy chính chú đang vặn cổ chú à !
Chú biết khoe và chia sẻ kiến thưc nó khác nhau thế nào không ! kém thế nhỉ ! <_<
Lời cuối, Tao vẫn ngứa đít mấy thằng khoe khoang nhưng nghĩ lại tức làm gì cái lũ loe toe được cho ăn lần đầu ko biết đấy là ngon hay ko ngon, là cứt hay cơm vì mình cũng đã một thời như thế.( có khi bây giờ vẫn thế)
Toi cơm, bao nhiêu người nói, bao nhiêu người nhăc, chú thật là "có dạy" đó, chú khôgn nói lại được thì chú lu loa lên, chú dùng đủ mọi lời lẽ bẩn thỉu, anh khinh ! <_<
Với lại cũng ko có thời gian nữa để lên đây đọ mồm với chúng mày
anh chào chú, khôgn biết chú không có thời gian hay khong nói được đây <_<

Anh nói với chú mấy lời thế thôi nhé, anh cũng chỉ mong thấm vào chú được 3 phần !
Anh của xoài !

Kakalot !

Thân !
 

letuand2

New Member
Ông anh đừng làm trò
Tôi nghe Eagle, ACDC và Phish live cơ
Bọn mày muốn đấu xịn hả? Mấy bọn phò đú bẩn
Hay đến tên band còn đ** nghe bao giờ
 

letuand2

New Member
Mà thôi, nghĩ lại cũng thấy mình dại vào đây nghịch với trẻ con bị bọn nó hỗn.
Mât hết cả chất
Tự vả vào mồm ba phát. Đái mồm bọn mày 10 phát
Peace
 

xoai

Member
<!--QuoteBegin-letuand2+Apr 25 2004, 04:10 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (letuand2 @ Apr 25 2004, 04:10 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Ông anh đừng làm trò
Tôi nghe Eagle, ACDC và Phish live cơ
Bọn mày muốn đấu xịn hả? Mấy bọn phò đú bẩn
Hay đến tên band còn đ** nghe bao giờ [/b][/quote]
Ho ho, thì ra là chú đi nước ngoài được ít bữa mà đã lên mặt dạy đời, ho ho ! Chú đừng tưởng thiên hạ chỉ có một mình chú xem được những cái live đó ! ;) , chú nói cái giọng của thằng có tiền, anh càng khinh, <_< , chú đừng giơ mấy cái band đó ra dọa nhau, anh coi thường đó chú em ạ !,
Nếu chú thích đọ tầm hiểu biết, anh đây chiều chú hết <_<
Loại có tiền mà hiểu biết bằng một nhúm, không đáng để anh chửi :)) !

Bài trên anh có hỏi chú một câu, chưa thấy chú trả lời, không biết à, đi hỏi đi nhé :lol: , đáng khinh thật !

Kakalot !
 

xoai

Member
hô hô! gọi rockyou vào đây đê! 2 tuần trước ông ý vừa xem Arch Enemy xong! nói xem show lớn nước ngoài chẳng thiếu! bạn tôi (tôi thì ko có $ để chới sang như bác Letuan) xem Kiss, Arch, Opeth,....hay va~i ngeh nó kể và xem ảnh đã phê rồi!
 

xoai

Member
<!--QuoteBegin-letuand2+Apr 25 2004, 04:20 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (letuand2 @ Apr 25 2004, 04:20 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Mà thôi, nghĩ lại cũng thấy mình dại vào đây nghịch với trẻ con bị bọn nó hỗn.
Mât hết cả chất
Tự vả vào mồm ba phát. Đái mồm bọn mày 10 phát
Peace [/b][/quote]
à thì ra là có chất, chất gì thế chú em !
Chú ăn nói hàm hồ, cộc lốc, vô học, anh chẳng hiểu chú học được cái gì khi đi nước ngoài, anh buồn khi VN có những người như chú ! <_<
Anh !
Kakalot !
 

xoai

Member
<!--QuoteBegin-letuand2+Apr 25 2004, 04:20 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (letuand2 @ Apr 25 2004, 04:20 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Mà thôi, nghĩ lại cũng thấy mình dại vào đây nghịch với trẻ con bị bọn nó hỗn.
Mât hết cả chất
Tự vả vào mồm ba phát. Đái mồm bọn mày 10 phát
Peace [/b][/quote]
Cái loại như chú, không biết ra nứoc ngoài học được cái gì, hay ho gì thì anh chả biết, anh chỉ toàn thấy chú chửi bậy là sao! Anh buồn !
Anh !
Kakaklot
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top