trang tin chuyên về ROCK

Status
Không mở trả lời sau này.

rocker2307

New Member
uhum, mình cũng chỉ biết nghe, chẳng biết nói gì, chẳng biết miêu tả về rock nó như thế nào :) nên nghe ai nói cũng thấy hay :)
^_^
 

smooth

Member
He, anh Tuyền nói đúng đấy, em nghe đứa nào hay là em sướng rồi, chứ chả kén chọn dòng giống gì cho khổ, mà em cũng ko thạo phân biệt dòng rock mấy, chỉ thấy đánh rthym nhanh, chậm thôi.
À, bài trên (chữ to) là thằng bạn tôi mượn nick tôi viết, có gì thì thông cảm.
 

smooth

Member
Nhạc Trịnh hả, khỏi bàn về độ hay rồi. Hay là bọn tớ đánh thử nhạc Trịnh trên nền metal nhỉ, nghe "sắc màu" của Trần Tiến đánh theo kiểu metal của S.Y.G hay ghê, lại còn cả nhạc đám ma làm nền cho metal nữa, ngộ thật.
 

BlackDragon

Active Member
Hờ hờ , nhạc VN nghe nhạc Trịnh là ổn nhất , nghe nhạc Tây Nguyên cũng vãi phê , ngoài ra nhạc của Phú Quang cũng rất tuyệt .

Nói chung là mỗi thể loại nhạc đều có cái hay riêng của nó , Nu Metal cũng có những cái mà Classic Rock ko có được , ngay cả Pop cũng có cái hay riêng của nó .Nghe nhạc thì tốt nhất là nên tìm ra những cái hay , cái đặc sắc trong mỗi thể loại hơn là nghe Rock kiểu cực đoan .Mình biết có thằng lúc trước thích Pop , sau khi nghe Rock thì lại quay lại chửi Pop , đúng là ko thể chấp nhận được .
 

xuongxau

New Member
Ê Xoài! Ông có biết gì về ban CadacCadacross ko? tôi tậu được ở Rockstore, nghe hay lắm, cả Gravewrom, Eternal tears ò sorrow
 

Manchias

Member
Phải công nhận là Arch Enemy có cặp lead đôi vãi hay. Các bác nghe Burning Angel chưa?
Đoạn solo vãi đinh?.Hehe biết bao giờ Vn oáng được 1 đoạn như thế?????
 

Vũ Hà

Member
Nghe cái gì thì nghe mỗi dòng có một cái hay riêng.
Không thể vì nghe cái này mà bài trừ cái kia.
Trong khi bản thân ta cũng chẳng hiểu ta đang nghe cái gì cả?
Nghe nhạc là để thư giãn.
Nhưng cách thư giãn của mỗi người một kiểu.
Có người thích êm đềm, có người thích phá phách.
Như bạn của Smooth viết nghe là nên biết tiết tấu và hòa thanh của bài nhạc ta đang nghe. Nói đúng đấy chứ.
Cậu có vẻ là người khá hiểu biết đấy nhỉ?
 
<!--QuoteBegin-Vũ Hà+Apr 23 2004, 04:36 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Vũ Hà @ Apr 23 2004, 04:36 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Nghe cái gì thì nghe mỗi dòng có một cái hay riêng.
Không thể vì nghe cái này mà bài trừ cái kia.
Trong khi bản thân ta cũng chẳng hiểu ta đang nghe cái gì cả?
Nghe nhạc là để thư giãn.
Nhưng cách thư giãn của mỗi người một kiểu.
Có người thích êm đềm, có người thích phá phách.
Như bạn của Smooth viết nghe là nên biết tiết tấu và hòa thanh của bài nhạc ta đang nghe. Nói đúng đấy chứ.
Cậu có vẻ là người khá hiểu biết đấy nhỉ? [/b][/quote]
nghe tuồng nè,cải lương nè ,ca trù nữa he he
xoài ơi,và mấy đứa ơi,mấy cái bài của anh em mình bị del mịa nó rồi,thôi vậy,bộ mặt của CVA anh em mình không nên vì tư thù cá nhân mà làm hỏng đại sự
anh mày trước đây viết có gì sai thì anh mày sửa,Kim Dung có viết đại trượng phu hành sự đúng thì bảo là đúng ,sai thì bảo là sai,dám làm dám chịu...
mịa
trang tin về rock mà hình như chả có cái tin lào hết nà sao ?
Có ai biết chỗ nào bán POSTER không?
Ai có chủ đề nào về rock vác lên cho mọi người cùng bàn luận đê,tôi thấy topic lày ế hàng quá....Mô Phật,đại từ đại bi...
 
Mở: M. thằng Minh Mạc rụ rỗ mất 15 phút của tao đi vào depot tìm bài chúng mày chửi nhau.

To tất cả chúng mày: nghe nhạc là thưởng thức. Là cái hộp rỗng cũng được, là cái hộp đầy cũng thế. Nghe mà thấy phiêu thì nghe, chứ nghe để nói phét thì gọi là đàn gẩy tai trâu. Anh đây nghe nhạc tạp nham 19 năm nay cũng chả biết đâu là Rock, đâu là Pop, đâu là HipHop. Anh chẳng vì thế mà xấu hổ với các hội rock club mọc lên ầm ầm hay các bác hiphop sành chửi. Nhạc anh thích anh nghe, các chú thích sành điệu cũng được, nghe bằng tâm hồn cũng được. Với anh, chẳng vì thế mà nhạc của các chú hay hơn.

To tất cả trừ thằng Minh Mạc: Thằng Ulinh về thâm niên phiêu cùng rock các chú ít thằng hơn nó lắm, mà điên kiểu rock ở đất HN đúng là anh mới thấy nó là thằng số 1. Vì thế, nếu các chú cùng là dân một hội thì gặp nhau khác biết chất. Ở đây tranh tài bấm phím làm gì.

Kết: Cả lũ chúng mày đều là bọn khoe mẽ trong mắt tao cả. Nói ít thôi.
 

xoai

Member
hô! bác công tử đã nói thế em cũng bỏ qua nhưng bác Bell4285 lại làm em ngứa lỗ đít!
chứ nghe để nói phét
Fuck thằng nào nói phét trước!
rock club mọc lên ầm ầm
ĐCM những thằng nào chỉ biết hưởng thụ không biết góp sức cho rock phát triển!Đến lúc nó chết thì ngồi đấy mà nghe!
Thằng Ulinh về thâm niên phiêu cùng rock các chú ít thằng hơn nó lắm, mà điên kiểu rock ở đất HN đúng là anh mới thấy nó là thằng số 1
hô hô! thâm niên mấy năm!? 10 năm chứ mấy! nhưng 10 năm đó đíu bằng 1 năm tụi tôi nghe! điều đó thể hiện ngay ở cách phát ngôn ngông cuồng ! không biết kiến thức đến đâu chứ thấy.... Điên kiểu rock hả! thế nào là kiểu rock! giặt giũ à! hô hô!điên mức nào??? ĐM! thằng bạn tôi này! 2 năm trước suýt tự tử khi nghe Mayhem ---> kích động!
 

xoai

Member
Bác có biết MotorBreath (gietcongai) không??? (chắc bác lại bảo "tao đíu biết thằng nào)

Thế thì thằng em kể cho mà nghe biết thế nào là điên vì rock nhé!
-tôn thờ quỷ sa tăng, coi Black Metal là lẽ sống
-sẵn sàng giết người nếu có kẻ nào đó dám báng bổ thần tượng của mình
-sáng tác 1 câu chuyện con giết cha mà anh em nhà ông ý là nhân vật chính
-lập 1 server FTP share nhạc với cái tên ftp://ditme.ee (quên cha nó đuôi)
-thành lập 1 ban BlackMetal xuất sắc (có thể tham khảo tại trang này http://ditme.christian.nu )
(vào mà nghe demo! Intro là Arnachist (nữ) admin cafe-rock giói thiêu )
có thể nói ông ý là người đang gây dựng nề móng Black ở VN! sẵn sàng trả bất cứ giá nào để làm nó tồn tại (chưa muốn nói đến là phát triển) ở VN

Gần đây nhất thằng em và ông ý cùng làm trang http://blackmetalvn.com (fuck! mới co 7-8 members)

Nếu nói điên vì rock kiểu như ông thì lúc đó các ông đíu khác cái thằng nghiện lên cơn phê! Người ta điên là điên có lý tưởng, điên có mục đich! và tất nhiên điên như thế thì họ sẽ gặt hái 1 điều gì đó! Các ông mới là thằng rỗng tuếch!
 
Mấy đứa này có đầu mà ko biết nghĩ. Chửi nhau mà phải đem từ chửi bậy ra thì chán lắm.

1. Vấn đề phát triển: phát triển có 2 mặt, mặt tích cực là ở chính 2 chữ "phát triển" còn mặt tiêu cực thì các chú cứ nhìn lại cách phản ứng và thị hiếu của chính mình mà ngẫm. Nói về nhạc lí hay số lượng nhạc đã nghe thì đúng là 10 năm anh nghe ko bằng 1 năm của các chú thật. Và hình như các chú cảm nhận cũng hơi nhiều quá nên có vẻ cảm xúc không những dồn nặng vào lòng mà còn tràn cả lên miệng một đống.

2. Vấn đề điên kiểu rock: nghe nhạc mà để bị kích động đến muốn tự tử thì chẳng phải điều tự hào mà đem khoe. Người mà không biết tự kiềm chế bản thân thì từ xưa đến nay vẫn luôn là kẻ đáng bị coi thường. Cái này cũng có thể đem ra làm một ví dụ về khoe mẽ và nói phét được.

3. Vấn đề nói phét: chú chẳng đưa ra được thảo luận nào hay ho hơn một câu chửi. Thôi thì khép lại cho xong.
 
Thằng đấy chẳng qua đầu óc có vấn đề, chẳng có gì đáng để nói nhiều. Âm nhạc mà để biến con người thành giống nửa người nửa ngợm như thế thì không nên gọi là âm nhạc.
 

xoai

Member
hôm nay anh lảng qua cái forum naỳ, anh thấy chú Bell4285 ăn nói chán quá, nhớ là có thằng em có nick trong này, anh mượn tạm nói mấy lời !

Chú Bell4285, anh chả biết chú là dạng gì, anh đọc bài của chú, cũng có vẻ có máu nghề, he he, anh coi thường cái suy nghĩ của chú, tầm nhìn của chú khôgn quá một gang tay, những cái gì mà chú viết, ai coi là những chuyện của lũ trẻ con, anh không chấp, nhưng bài của chú kết một câu : Cả lũ chúng mày đều là bọn khoe mẽ trong mắt tao cả. Nói ít thôi. , chẳng lẽ anh lại nhét cho chú cái dép vào mồm !
Anh chả biết chú nghe rock kiều gì, nghe ít hay nhiều, anh không quan tâm, những người nghe rock là anh rất quý, nhưng đọc bài của chú, anh buồn ! Anh gặp không ít những cái thằng chạy lăng nhăng trên mấy cái for dạng như chú rồi, vô vị lắm !
Anh khuyên chú, nếu chú tự nhận là trình còi ( anh chẳng thích cái trò trích dẫn, chú cứ đọc lại bài mình ắt chú sẽ hiểu ) , thì cũng không nên nói theo cái kiểu đàn anh như thế, đọc ngứa mắt lắm!
Anh của chú ! ;)
Thân ái
 

Vũ Hà

Member
Bó tay các anh em lại cãi nhau rồi.
Chán thật. Rock cãi nhau một kiểu.
Classic cãi nhau một kiểu. Chẳng biết đằng nào mà lần cả.
 
<!--QuoteBegin-smooth+Mar 28 2004, 03:37 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (smooth @ Mar 28 2004, 03:37 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Nhạc Trịnh hả, khỏi bàn về độ hay rồi. Hay là bọn tớ đánh thử nhạc Trịnh trên nền metal nhỉ, nghe "sắc màu" của Trần Tiến đánh theo kiểu metal của S.Y.G hay ghê, lại còn cả nhạc đám ma làm nền cho metal nữa, ngộ thật. [/b][/quote]
Hờ... thực ra thì chú đã bao giờ nghe nhạc Trịnh chưa hả? Chú đã nghe Sơn Ca 7 chưa? Nghe rồi thì phọt câu nghe thối vãi hàng. Chú thích hợp đi đánh nhạc nhẩy đấy.
Nghe các bác nói màu mè quá, chú Xoài:

-sáng tác 1 câu chuyện con giết cha mà anh em nhà ông ý là nhân vật chính
Nghe chú nói có vẻ tự hào quá nhẩy? Anh hỏi chú nhé: bây giờ chú có dám bỏ ông bà già ra sống ở riêng không? Mà kể cả ông anh của chú. Mie.. chú fai hiểu là bọn Tây nó giàu vãi hàng nên nó đú, đẻ ra những thằng bệnh hoạn, nếu mà đấu tranh và chết có mục đích như phản đối chiến tranh và bảo vệ hòa bình anh nghe con thấy xúc động chứ... chết vì lí tưởng như của chú, nghe nó cứ hài hài thế nào ấy hehe....
Mà anh cũng nói luôn: các chú phê lúc nghe, lúc đấy các chú nghe đc bọn nó hát cái gì không? Miẹ, bọn Tây nó nghe các chú hát nó chỉ thấy ồm ồm thôi, không hiểu đc hát cái gì đâu, tất nhiên các chú nói là nghe câu nhạc là chủ yếu, không để ý đến cái khác, nhưng để nghe câu nhạc mà phê như thế thì sao các chú không nghe Jazz nhỉ? Hay lúc đấy chỉ thấy bụp bụp? Mà nếu nói như thế thì các chú loại bỏ hoàn toàn vai trò của ca từ ah? Các band cứ hát tiếng Việt nghe còn hay mà hiểu đc, còn thì bó tay.
Anh không nghe nặng đc như các chú, thỉnh thoảng nghe vớ vẩn, còn thì nhẹ nhàng tình cảm Beatles hoặc uốn éo phá cách như Queen, cùng lắm là Led, hehe... nếu không tôn thờ quỉ sa tăng thì bỏ mie.
Miẹ Minh M tích tiền mua ổ cứng chưa? Giả tao ổ đây, tổ sư mày.
 

xoai

Member
sáng tác 1 câu chuyện con giết cha
Đúng là không biết gì về Black Metal! Đấy không phải là tự hào mà điều đó chứng tỏ nó bệnh hơn cái thứ bệnh của ông Bell(chưa nói đến nó đúng hay sai) vì cái câu "chúng mày khoe mẽ..." thối um cả 4rum ! bố ai mà ngửi nổi!
đấu tranh và chết có mục đích như phản đối chiến tranh và bảo vệ hòa bình anh nghe con thấy xúc động chứ... chết vì lí tưởng như của chú, nghe nó cứ hài hài thế nào ấy hehe....
ai bảo đó là lý tưởng của tôi???? hô hô! hài va~i
sao các chú không nghe Jazz nhỉ?
Jazz là bố của rock đấy (tiền thân của rock là Jazz+Country+..)! chẳng ai bảo không nghe cả!
Các band cứ hát tiếng Việt nghe còn hay mà hiểu đc, còn thì bó tay.
nghe intrumental đi! cái hay ở chỗ am nhạc nói thay cho lời nói! chứ cái kiểu "anh yêu - em yêu anh..." nó cứ lồ lộ ra thì ai chẳng hiểu! Dùng nốt nhạc mà diễn tả được hết cảm xúc mới là giỏi! mà Nhạc giao hưởng có ai hát không nhỉ?? :))
Anh không nghe nặng đc như các chú, thỉnh thoảng nghe vớ vẩn, còn thì nhẹ nhàng tình cảm Beatles hoặc uốn éo phá cách như Queen, cùng lắm là Led, hehe... nếu không tôn thờ quỉ sa tăng thì bỏ mie.
Rất tôn trọng những người nghe rock như anh với ông Ulinh! (ông Ulinh hiểu ra là mình nói sai rồi)! còn cái ông Bell kia kìa! nói ng* bỏ cha!
 

lexuscva

Member
2. Vấn đề điên kiểu rock: nghe nhạc mà để bị kích động đến muốn tự tử thì chẳng phải điều tự hào mà đem khoe. Người mà không biết tự kiềm chế bản thân thì từ xưa đến nay vẫn luôn là kẻ đáng bị coi thường
Thằng đấy chẳng qua đầu óc có vấn đề, chẳng có gì đáng để nói nhiều. Âm nhạc mà để biến con người thành giống nửa người nửa ngợm như thế thì không nên gọi là âm nhạc.
em thấy ông ý nói đoạn này cũng có lý đấy chứ...nghe nhạc là để giải trí nhưng mà điên cuông quá kiểu này thì âm nhạc lại mang lại tác hại rồi còn đâu ???
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top