Tiểu sử Admin Nguyễn Lam

Chim Sẻ

Member
Lam thân !
Tao với mày chơi với nhau đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ cũng vào khoảng 14, hay 15 năm rồi đấy nhỉ. Không ai hiểu tao bằng mày và cũng chắc chắn 1 điều là không ai hiểu mày bằng tao …. chính vì vậy: Trên là có Đảng, có Chính phủ, dưới là có các Admin, các Mod, tôi xin phép kể vài dòng về Admin Nguyễn Lam thân thương của chúng ta.


Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống ăn .. và chơi ... ngay từ những bước chập chững đầu tiên trên con đường đời .. Lam .. đã chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ... dập dìu trong ánh đèn flash nhấp nháy .. mờ ảo ma quái ... sánh vai cùng những cô gái trẻ đẹp .. tràn đầy sức sống .. chới với trong men say của những chai remy .. chivas .. trị giá hàng triệu hàng chục triệu ... cuồng điên, man dại với những viên ectasy ....
Chuỗi ngày ngụp lặn trong vũng bùn nhơ nhớp mang vỏ bọc hào nhoáng mang tên " dân chơi " đó tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc .. cho đến 1 ngày ...
Lam nhận được giấy gọi của 1 trường ĐH mang tên IITM .. thiên đường của những con nghiện Computer .. của những đồ kỹ thuật tiên tiến nhất ... đỉnh cao của Việt Nam
Lam lên đường trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn .. anh hiểu rằng đằng sau cuộc sống tự lập này là sự kỳ vọng của bố mẹ .. là tương lai của chính bản thân mình ..
.. đêm đầu tiên trôi qua ... lạnh lẽo và mệt mỏi bên ga tàu điện .. Lam bắt đầu biết nuối tiếc những ngày tháng đã qua .. thèm khát hơi ấm của gia đình .. bè bạn .. Anh bật khóc ..những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt .. hốc hác vì đói .. khát .. và vì không có chỗ để giải quyết vệ sinh cá nhân ... vâng .. thật thương tâm ... !

Thả bước lang thang trên những con phố hoa lệ của đất Hà Nội .. lòng Lam trĩu nặng bao điều .... " đêm nay ngủ đâu ? " .. " ăn gì bây giờ .. hay là đi cướp ?" .. bao nhiêu câu hỏi .. cứ dồn dập .. làm khối óc còn non nớt .. chỉ biết đến những trò nông nổi dại dột khi còn trong vòng tay gia đình ..muốn vỡ tung ra ... và .. Lam lại khóc .. nước mũi nước dãi văng tứ lung tung .. bỗng ... ! .. Lam thấy man mát ... .. MƯA .. Anh tự nhủ " thôi .. quả này ăn c' rồi ! " ...

... trở lại với những mẩu chuyện nói về cuộc đời đầy sóng gió của chàng trai Hà Tĩnh trên đất khách quê người. Lam đang vật lộn với hoàn cảnh .. chiến đấu với số phận .. đôi khi .. 1 chút tuyệt vọng lộ ra từ ánh mắt anh .. nhưng ... khi nhớ đến những lời mẹ dặn trước lúc đi xa .. nhớ đến mái tóc đã hói trụi vì quá lo lắng . của bố .. nhớ đến những lời động viên , khích lệ của bạn bè .. Lam như được tiếp thêm sức mạnh .. bao khó khăn tưởng như khó có thể vượt qua ... đột nhiên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết .. cơn đói đã lắng xuống ... Lam lang thang cầu bất cầu bơ khắp Hà Nội ... lúc thì giả vờ thọt chân .. mắt lác để xin ăn .. lúc thì rình trấn lột mấy thằng nhóc cấp 1 ... và Lam đã cầm cự được khá lâu .... - vậy mới biết bản lĩnh của anh .. anh không đầu hàng số phận .. dù nó có nghiệt ngã đến đâu chăng nữa ... ! ..

... bẵng đi 1 thời gian ... người ta không còn nhìn thấy Lam lê la khắp các nẻo đường Hà Nội ... không còn thấy chàng sinh viên với bộ dạng nhếch nhác .. vừa thọt chân vừa mắt lác, râu như bác Hồ, tóc Hippi đâu nữa ...

... những tiếng cười khả ố ... những bài nhạc tả phí lù ... cùng với khói thuốc .. mùi rượu nồng nặc .... ngột ngạt .. bức bối .. cùng những đám Nam chẳng ra Nam .. nữ chẳng ra nữ .. dập dìu .. thác loạn ... là quang cảnh của - NEW CENTURY.. nơi này nổi tiếng với những bà sồn sồn .. những gã đồng cô pê đê ... đến để đốt tiền .. để tìm cho mình người bạn tình ưng í ..

... loáng thoáng phía cuối quầy bar .. có 1 đôi đang vuốt ve sờ soạng nhau 1 cách dâm dật .. điên dại ... bỗng người " đàn bà " vả đánh bốp ! vào mặt người đàn ông râu ria xồm xoàm ăn mặc ... để tóc như 1 tay nghệ sĩ ... gã ngơ ngác .... còn người đàn bà vừa ôm mặt khóc rấm rứt .. cuống cuồng chạy vào WC ...
..... ngoài kia ... không khí càng ồn ào náo nhiệt hơn .... khi 1 Nàng "boy" bắt đầu màn thoát y và múa cột điệu nghệ .. những tiếng hò hét .. huýt sáo .. những ánh mắt như dán vào cơ thể của Vũ nam đang nhảy nhót .. uốn éo 1 cách bệnh hoạn trên bục ....

... Lam .. gỡ mái tóc giả bám đầy mùi rượu và thuốc lá ra ... anh vục nưóc lên rửa mặt .. lớp phấn son trôi tuột ... 1 gương mặt hốc hác .. tiều tuỵ ... dần hiện ra ... 2 hốc mắt trũng sâu ... vì thiếu ngủ ... hàm răng vàng khè .. vì hút thuốc quá nhiều ... Lam bật khóc nức nở .. ! .. - thật thương tâm ! nếu có thể so sánh .. thì đối với Lam của chúng ta ... sóng gió trong cuộc đời những chị dậu .. những chí phèo ... hay bất kể nhân vật văn học khốn khổ nào ... CHƯA THẤM VÀO ĐÂU CẢ ! MUỖI ! ...
... Lam trở về với căn phòng trọ ... dột nát ... tồi tàn ... anh mở toang cửa .. nằm vật xuống sàn .. và .. ngủ thiếp đi .. trong cơn mơ .. Lam thấy mình đang đối mặt với những người quen thuộc ... những ánh mắt giận dữ hướng về Lam.. lên án Lam... .. ! Lam bật dậy .. mồ hôi vã ra như tắm .. mặt tái nhợt .... trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của mẹ :" cố ngoan .. học hành chăm chỉ .. xong 1 2 năm về mẹ cưới vợ cho nhé ! " .... Lam đứng fắt lên chạy xồng xộc ra ngoài ... lấy con dao .. nung nóng lên và tự dí vào mông .. anh tự xoá vết xăm ... 1 chữ HẬN .. ở cánh mông bên trái ... để đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối ... đã được xoá đi . .. Lam thầm nghĩ . " từ ngày mai sẽ khác .. FAK " .....

Trở lại với những câu chuyện cười ra nước mắt xoay quanh Nguyễn Lam.. 1 cậu bé ngây thơ, trong sáng, nhí nhảnh đang tập tễnh những bước đầu tiên trên con đường đời đầy sóng gió ....
.... là con người .. ai cũng vậy .. từ khi sinh ra .. lớn lên rồi trưởng thành ... ai ai .. cũng đều phải trả 1 cái giá dù đắt ... dù rẻ .. để đổi lại những bài học quí báu .. để trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ ... và Lam của chúng ta cũng không ngoại lệ .. với anh .. giường như những gì anh đã mất đối với chúng ta ... là quá nhiều .. quá đau đớn ... quá ... quá .. quá... v..v... ..
Nhưng ! cuộc đời này còn dài .. dài lắm .. phải không các bạn ? biết đâu .. sau những bài học xương máu ... có nước mắt ... có tủi hờn ... có đau đớn .. cả về thể xác lẫn tinh thần ... Lam lại được đền đáp xứng đáng ?
... và ... thực tế đã chứng minh .. hiện .... anh là sinh viên ( đoán thế ) của 1 trường đại học vào loại khá khẩm về computer ...1 cuộc sống tương đối sung túc ...đầy đủ .. vài nghề tay trái để kiếm thêm ... và hằng đêm online .... đàn ca sáo nhị với anh em ... vậy mới biết cuộc sống là 1 trò chơi .. đầy bất ngờ ... và thú vị ! ..

... không 1 ai có thể ngờ rằng Lam ... của ngày hôm nay ... 1 chàng trai với gương mặt hốc hác cùng với đôi mắt bồ câu TO.. đen láy ... và bộ râu dài rất nghệ sĩ làm rung động biết bao trái tim của các cô gái mới lớn ... ( đôi khi là cả những bà chồng chết , chồng bỏ ) ... đã từng giả thọt ... giả lác để kiếm ăn .. hoặc còn hơn thế nữa ... đã từng ... bán ... thân .. nuôi miệng !

.. vâng .. cuộc sống là 1 vậy ! được ... thành công thì là trời cho .. và trái lại .. thất bại .. đắng cay , gục ngã ... thì lại là ..trò chơi ....

và 1 lần nữa .. xin chúc mừng Lam ... hay gọi là Coronas Lam cho nó tây .... đã vững bước trên con đường đầy chông gai ! dù có những lúc khó khăn chất chồng .. tưởng như không thể vượt qua nổi ... có những cú ngã tưởng như không thể gượng dậy nổi ... nhưng ! .. cuối cùng anh cũng đứng dậy được .. .trên chính đôi chân của mình ! và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong tương lai .... và tôi ... người dám nói lên sự thật .. dám phơi trần những cái xấu xa nhất ... được coi như là u nhọt của xã hội ... dám mang 1 người mà tôi coi như 1 người bạn thực sự .. ra .. để mổ xẻ .. để tâm sự .. để phân tích ... chỉ có 1 mục đích duy nhất ! đề cao tinh thần biết vươn lên ... phấn đấu vượt qua những khó khăn để đạt được mơ ước của mình ! .. và đồng thời cũng để nhắn nhủ các bạn trẻ ... những thanh niên của thế hệ vàng ... chủ nhân tương lai của đất nước ... rằng ! có công .. thì mới có quả .. có làm thì mới có ăn ... và sự cố gắng của con người là vô hạn ! ... 1 lần cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ngó qua cái topic này ... đã đọc những dòng này ... đã hiểu .. thông cảm cho LAM .. và đã biết rõ mục đích của tôi ! ... vâng xin cám ơn !
 

chocomog_257

Moderator
Bác đang viết cái gì đấy, em đọc mà thấy khó hiểu wá, ko thể hiểu nổi :-/
Cái tiểu sử này có phải là thật ko dzậy???
 

Chim Sẻ

Member
tất cả những gì anh viết chỉ nói lên 1 phần về con người Lam, 1 phần rất nhỏ bé so với những gì mà Lam đã chịu đựng, đã trải qua... Cám ơn các em đã đọc...
 

baby love

Moderator
Eo ơi
tiểu sử của Admin hoành tráng wá :-O
Bây giờ mới cho thành viên biết hả Admin
Thế anh gì ơi
Anh có tiểu sử của chị Hà không ạ??? :-/
 

rikku

Active Member
ít ra có em tin như thế, .. anh Lam là một người từng trải và dường như đã phải đi qua những điều .. mà chẳng mấy ai tin . . thế . . chỉ không ngờ là tới mức này thôi . ./
 

chocomog_257

Moderator
baby love said:
Eo ơi
tiểu sử của Admin hoành tráng wá :-O
Bây giờ mới cho thành viên biết hả Admin
Thế anh gì ơi
Anh có tiểu sử của chị Hà không ạ??? :-/
Chị Hà thì phải nhờ mấy bác khóa 96-99 cơ, hình như có 1 anh học cùng khóa chị Hà, ko nhớ nick trên này là gì nữa. Hì, đã có bio của anh Lam (mà nó đã rất hoành tráng rồi) thì cũng sẽ có bio của chị Hà nhỉ? Làm thêm 1 cái nữa, để các thành viên có thể hiểu và thông cảm cho 2 admin của chúng ta nhiều hơn.

À mà có nên cho thêm 1 phần nữa dành cho biography của các mods không nhỉ ;)
 

Chim Sẻ

Member
baby love said:
Eo ơi
tiểu sử của Admin hoành tráng wá :-O
Bây giờ mới cho thành viên biết hả Admin
Thế anh gì ơi
Anh có tiểu sử của chị Hà không ạ??? :-/
À thật ra thì mọi người nên động viên cho Admin vì anh đã vượt qua những khó khăn vất vả thậm chí là những cạm bẫy của cuộc đời... =)) =))
Còn chị Hà chuẩn bị đi.... sẽ có tiểu sử về chị sớm thôi :>>
 

Chim Sẻ

Member
Lam ơi mày đâu rồi, nói gì đi chứ đừng im lặng thế tao sợ lắm :(
ướccccc gì .... tao đả không lở lời .... .. nếu Lam có mệnh hệ nào thì e rằng suốt cả cuộc đời này tao không còn cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm tao đã gây ra ... đừng nghĩ quẩn .. mày nhé ? =)) =))
Tao biết cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn .. nhưng chẳng ai giàu 3 họ khó 3 đời .. ngày mai rồi trời sẽ lại sáng .. . mày còn trẻ .. tương lai còn dài ... hãy biết rũ bỏ quá khứ .. và hướng về tương lai .. chúc mọi điều may mắn sẽ đến với mày ! =)) =))
 

unni_x

Active Member
Lạ quá, nếu anh Lam quê ở Hà Tĩnh, chỉ lên Hà Nội khi có giấy gọi vào ĐH thì sao cấp 3 lại học ở CVA được =)) em không tin cái bio này ( sorry tác giả:D) , vì nếu bác Lam có làm nghề bán thân thật thì chắc bác ý chết đói vì nghề ấy mất =))
 

Chim Sẻ

Member
unni_x said:
Lạ quá, nếu anh Lam quê ở Hà Tĩnh, chỉ lên Hà Nội khi có giấy gọi vào ĐH thì sao cấp 3 lại học ở CVA được =)) em không tin cái bio này ( sorry tác giả:D) , vì nếu bác Lam có làm nghề bán thân thật thì chắc bác ý chết đói vì nghề ấy mất =))
ha ha ha buồn cười phọt hết cả cơm lên màn hình rồi đây này, =)) =)) em ngây thơ quá... Anh viết bài này cho vui và để "lăng xê" Lam chứ đâu phải sự thật đâu =)) =)) Anh chơi với Lam từ nhỏ đến lớn chả nhẽ anh lại để nó lang thang như thế à =))
Ơ mà Lam ơi... tao bắt đầu thấy nhớ mày rồi đấy... nói gì đi chứ... đừng nghĩ quẩn nhé, tao chỉ đùa thôi.. ok man
 

unni_x

Active Member
Nicholas said:
ha ha ha buồn cười phọt hết cả cơm lên màn hình rồi đây này, =)) =)) em ngây thơ quá... Anh viết bài này cho vui và để "lăng xê" Lam chứ đâu phải sự thật đâu =)) =)) Anh chơi với Lam từ nhỏ đến lớn chả nhẽ anh lại để nó lang thang như thế à =))
thì biết là chỉ để cho vui nên em mới có vài dòng trêu bác Lam tí :) bác Lam làm nghề bán thân thì chắc chắn là không được các bà, các cô " sủng ái" rùi, chết đói vì nghề thôi =))
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Nicholas said:
ha ha ha buồn cười phọt hết cả cơm lên màn hình rồi đây này, =)) =)) em ngây thơ quá... Anh viết bài này cho vui và để "lăng xê" Lam chứ đâu phải sự thật đâu =)) =)) Anh chơi với Lam từ nhỏ đến lớn chả nhẽ anh lại để nó lang thang như thế à =))
Ơ mà Lam ơi... tao bắt đầu thấy nhớ mày rồi đấy... nói gì đi chứ... đừng nghĩ quẩn nhé, tao chỉ đùa thôi.. ok man
Chán quá, cafe đi mày ơi.
Quá khứ nằm trong từng giọt cafe, ngồi quá uống cafe để hồi nhớ lại cuộc đời, một quá khứ... một tương lai...
 

p3yeu

Member
Nicholas said:
Lam thân !
Tao với mày chơi với nhau đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ cũng vào khoảng 14, hay 15 năm rồi đấy nhỉ. Không ai hiểu tao bằng mày và cũng chắc chắn 1 điều là không ai hiểu mày bằng tao …. chính vì vậy: Trên là có Đảng, có Chính phủ, dưới là có các Admin, các Mod, tôi xin phép kể vài dòng về Admin Nguyễn Lam thân thương của chúng ta.


Sinh ra trong 1 gia đình có truyền thống ăn .. và chơi ... ngay từ những bước chập chững đầu tiên trên con đường đời .. Lam .. đã chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ... dập dìu trong ánh đèn flash nhấp nháy .. mờ ảo ma quái ... sánh vai cùng những cô gái trẻ đẹp .. tràn đầy sức sống .. chới với trong men say của những chai remy .. chivas .. trị giá hàng triệu hàng chục triệu ... cuồng điên, man dại với những viên ectasy ....
Chuỗi ngày ngụp lặn trong vũng bùn nhơ nhớp mang vỏ bọc hào nhoáng mang tên " dân chơi " đó tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc .. cho đến 1 ngày ...
Lam nhận được giấy gọi của 1 trường ĐH mang tên IITM .. thiên đường của những con nghiện Computer .. của những đồ kỹ thuật tiên tiến nhất ... đỉnh cao của Việt Nam
Lam lên đường trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn .. anh hiểu rằng đằng sau cuộc sống tự lập này là sự kỳ vọng của bố mẹ .. là tương lai của chính bản thân mình ..
.. đêm đầu tiên trôi qua ... lạnh lẽo và mệt mỏi bên ga tàu điện .. Lam bắt đầu biết nuối tiếc những ngày tháng đã qua .. thèm khát hơi ấm của gia đình .. bè bạn .. Anh bật khóc ..những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt .. hốc hác vì đói .. khát .. và vì không có chỗ để giải quyết vệ sinh cá nhân ... vâng .. thật thương tâm ... !

Thả bước lang thang trên những con phố hoa lệ của đất Hà Nội .. lòng Lam trĩu nặng bao điều .... " đêm nay ngủ đâu ? " .. " ăn gì bây giờ .. hay là đi cướp ?" .. bao nhiêu câu hỏi .. cứ dồn dập .. làm khối óc còn non nớt .. chỉ biết đến những trò nông nổi dại dột khi còn trong vòng tay gia đình ..muốn vỡ tung ra ... và .. Lam lại khóc .. nước mũi nước dãi văng tứ lung tung .. bỗng ... ! .. Lam thấy man mát ... .. MƯA .. Anh tự nhủ " thôi .. quả này ăn c' rồi ! " ...

... trở lại với những mẩu chuyện nói về cuộc đời đầy sóng gió của chàng trai Hà Tĩnh trên đất khách quê người. Lam đang vật lộn với hoàn cảnh .. chiến đấu với số phận .. đôi khi .. 1 chút tuyệt vọng lộ ra từ ánh mắt anh .. nhưng ... khi nhớ đến những lời mẹ dặn trước lúc đi xa .. nhớ đến mái tóc đã hói trụi vì quá lo lắng . của bố .. nhớ đến những lời động viên , khích lệ của bạn bè .. Lam như được tiếp thêm sức mạnh .. bao khó khăn tưởng như khó có thể vượt qua ... đột nhiên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết .. cơn đói đã lắng xuống ... Lam lang thang cầu bất cầu bơ khắp Hà Nội ... lúc thì giả vờ thọt chân .. mắt lác để xin ăn .. lúc thì rình trấn lột mấy thằng nhóc cấp 1 ... và Lam đã cầm cự được khá lâu .... - vậy mới biết bản lĩnh của anh .. anh không đầu hàng số phận .. dù nó có nghiệt ngã đến đâu chăng nữa ... ! ..

... bẵng đi 1 thời gian ... người ta không còn nhìn thấy Lam lê la khắp các nẻo đường Hà Nội ... không còn thấy chàng sinh viên với bộ dạng nhếch nhác .. vừa thọt chân vừa mắt lác, râu như bác Hồ, tóc Hippi đâu nữa ...

... những tiếng cười khả ố ... những bài nhạc tả phí lù ... cùng với khói thuốc .. mùi rượu nồng nặc .... ngột ngạt .. bức bối .. cùng những đám Nam chẳng ra Nam .. nữ chẳng ra nữ .. dập dìu .. thác loạn ... là quang cảnh của - NEW CENTURY.. nơi này nổi tiếng với những bà sồn sồn .. những gã đồng cô pê đê ... đến để đốt tiền .. để tìm cho mình người bạn tình ưng í ..

... loáng thoáng phía cuối quầy bar .. có 1 đôi đang vuốt ve sờ soạng nhau 1 cách dâm dật .. điên dại ... bỗng người " đàn bà " vả đánh bốp ! vào mặt người đàn ông râu ria xồm xoàm ăn mặc ... để tóc như 1 tay nghệ sĩ ... gã ngơ ngác .... còn người đàn bà vừa ôm mặt khóc rấm rứt .. cuống cuồng chạy vào WC ...
..... ngoài kia ... không khí càng ồn ào náo nhiệt hơn .... khi 1 Nàng "boy" bắt đầu màn thoát y và múa cột điệu nghệ .. những tiếng hò hét .. huýt sáo .. những ánh mắt như dán vào cơ thể của Vũ nam đang nhảy nhót .. uốn éo 1 cách bệnh hoạn trên bục ....

... Lam .. gỡ mái tóc giả bám đầy mùi rượu và thuốc lá ra ... anh vục nưóc lên rửa mặt .. lớp phấn son trôi tuột ... 1 gương mặt hốc hác .. tiều tuỵ ... dần hiện ra ... 2 hốc mắt trũng sâu ... vì thiếu ngủ ... hàm răng vàng khè .. vì hút thuốc quá nhiều ... Lam bật khóc nức nở .. ! .. - thật thương tâm ! nếu có thể so sánh .. thì đối với Lam của chúng ta ... sóng gió trong cuộc đời những chị dậu .. những chí phèo ... hay bất kể nhân vật văn học khốn khổ nào ... CHƯA THẤM VÀO ĐÂU CẢ ! MUỖI ! ...
... Lam trở về với căn phòng trọ ... dột nát ... tồi tàn ... anh mở toang cửa .. nằm vật xuống sàn .. và .. ngủ thiếp đi .. trong cơn mơ .. Lam thấy mình đang đối mặt với những người quen thuộc ... những ánh mắt giận dữ hướng về Lam.. lên án Lam... .. ! Lam bật dậy .. mồ hôi vã ra như tắm .. mặt tái nhợt .... trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của mẹ :" cố ngoan .. học hành chăm chỉ .. xong 1 2 năm về mẹ cưới vợ cho nhé ! " .... Lam đứng fắt lên chạy xồng xộc ra ngoài ... lấy con dao .. nung nóng lên và tự dí vào mông .. anh tự xoá vết xăm ... 1 chữ HẬN .. ở cánh mông bên trái ... để đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối ... đã được xoá đi . .. Lam thầm nghĩ . " từ ngày mai sẽ khác .. FAK " .....

Trở lại với những câu chuyện cười ra nước mắt xoay quanh Nguyễn Lam.. 1 cậu bé ngây thơ, trong sáng, nhí nhảnh đang tập tễnh những bước đầu tiên trên con đường đời đầy sóng gió ....
.... là con người .. ai cũng vậy .. từ khi sinh ra .. lớn lên rồi trưởng thành ... ai ai .. cũng đều phải trả 1 cái giá dù đắt ... dù rẻ .. để đổi lại những bài học quí báu .. để trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ ... và Lam của chúng ta cũng không ngoại lệ .. với anh .. giường như những gì anh đã mất đối với chúng ta ... là quá nhiều .. quá đau đớn ... quá ... quá .. quá... v..v... ..
Nhưng ! cuộc đời này còn dài .. dài lắm .. phải không các bạn ? biết đâu .. sau những bài học xương máu ... có nước mắt ... có tủi hờn ... có đau đớn .. cả về thể xác lẫn tinh thần ... Lam lại được đền đáp xứng đáng ?
... và ... thực tế đã chứng minh .. hiện .... anh là sinh viên ( đoán thế ) của 1 trường đại học vào loại khá khẩm về computer ...1 cuộc sống tương đối sung túc ...đầy đủ .. vài nghề tay trái để kiếm thêm ... và hằng đêm online .... đàn ca sáo nhị với anh em ... vậy mới biết cuộc sống là 1 trò chơi .. đầy bất ngờ ... và thú vị ! ..

... không 1 ai có thể ngờ rằng Lam ... của ngày hôm nay ... 1 chàng trai với gương mặt hốc hác cùng với đôi mắt bồ câu TO.. đen láy ... và bộ râu dài rất nghệ sĩ làm rung động biết bao trái tim của các cô gái mới lớn ... ( đôi khi là cả những bà chồng chết , chồng bỏ ) ... đã từng giả thọt ... giả lác để kiếm ăn .. hoặc còn hơn thế nữa ... đã từng ... bán ... thân .. nuôi miệng !

.. vâng .. cuộc sống là 1 vậy ! được ... thành công thì là trời cho .. và trái lại .. thất bại .. đắng cay , gục ngã ... thì lại là ..trò chơi ....

và 1 lần nữa .. xin chúc mừng Lam ... hay gọi là Coronas Lam cho nó tây .... đã vững bước trên con đường đầy chông gai ! dù có những lúc khó khăn chất chồng .. tưởng như không thể vượt qua nổi ... có những cú ngã tưởng như không thể gượng dậy nổi ... nhưng ! .. cuối cùng anh cũng đứng dậy được .. .trên chính đôi chân của mình ! và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong tương lai .... và tôi ... người dám nói lên sự thật .. dám phơi trần những cái xấu xa nhất ... được coi như là u nhọt của xã hội ... dám mang 1 người mà tôi coi như 1 người bạn thực sự .. ra .. để mổ xẻ .. để tâm sự .. để phân tích ... chỉ có 1 mục đích duy nhất ! đề cao tinh thần biết vươn lên ... phấn đấu vượt qua những khó khăn để đạt được mơ ước của mình ! .. và đồng thời cũng để nhắn nhủ các bạn trẻ ... những thanh niên của thế hệ vàng ... chủ nhân tương lai của đất nước ... rằng ! có công .. thì mới có quả .. có làm thì mới có ăn ... và sự cố gắng của con người là vô hạn ! ... 1 lần cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ngó qua cái topic này ... đã đọc những dòng này ... đã hiểu .. thông cảm cho LAM .. và đã biết rõ mục đích của tôi ! ... vâng xin cám ơn !
ko có hình anh lam ở đây ah
anh lam định đi uống cafe ah
hôm nào lên hàng hành anh em mình uống nước xem đá bóng nhỉ :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top