Nhất Y nhì Dược tạm được BK...

smilemore

Member
Em Đạt tự nhiên từ đâu "nhảy" vào và phản đối câu "bỏ qua sư phạm" trong khi ai ai cũng đang bênh vực ngành Sư phạm??
Chắc từ trên trời rơi xuống hoặc tử đất chui lên :D

Mà chị giải thích thêm ý nghĩa của đầu đề topic này nhé...
Thực ra người ta nói "Sư phạm bỏ qua" không phải là coi thường ngành Sư phạm mà người ta biết là ngành này đi làm thì rất vất vả, nhưng được lại chẳng nhiều (ít ra là về mặt vật chất, nhiều khi còn về cả mặt tinh thần nữa), nên người ta mới khuyên là không nên theo ngành đó thôi. "Bỏ qua" ở đây không có nghĩa là coi thường, không thèm để ý đến...
Hoan hô chị! chí lí quá!Ko biết là hiểu sai hay cố tình hiểu sai nhưng đúng là ko được coi nhệ nghề giáo đâu_ ươm mầm cây cho đời xanh tốt (mà ko có người chăm sóc thì cây sẽ ko lớn được mất thôi.)
 

svdhy

Member
ko biet Y nhat the nao chu minh thay hoc hanh vat va lam

nhieu luc thay met moi vi hang dong bai phai doc, phai hoc - hoc thuoc long.

lam cun tri thong minh di, chan the

nhung ma luc thay minh co the giup do duoc gi do cho benh nhan la lai thay vui

lai co gang hoc tiep

cho nen ai co uoc muon hoc nganh Y that su thi hang thi vao

neu ai muon hoi gi ve truong Y thi cu hoi minh

minh se co gang tra loi voi hieu biet cua minh
 

kiwi_vn

Active Member
Mình nghĩ đến mấy cảnh tai nạn giao thông đã ghê rồi! bây giờ thấy phục mấy lão bác sĩ ghê! Bạo gan thật...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Quân said:
ko biet Y nhat the nao chu minh thay hoc hanh vat va lam
nhieu luc thay met moi vi hang dong bai phai doc, phai hoc - hoc thuoc long.
lam cun tri thong minh di, chan the
nhung ma luc thay minh co the giup do duoc gi do cho benh nhan la lai thay vui
lai co gang hoc tiep
cho nen ai co uoc muon hoc nganh Y that su thi hang thi vao
neu ai muon hoi gi ve truong Y thi cu hoi minh
minh se co gang tra loi voi hieu biet cua minh
Tất nhiên là học những ngành phục vụ là khó và phải cần quyết tâm và lòng yêu nghề thực sự rồi...

Chị hỏi em này, học Y ở VN có được mổ tử thi không em?

Mà lần sau em nhớ gõ tiếng VIệt nhé, chị đọc không dấu ngại quá... :)
 

svdhy

Member
không được mổ tử thi đâu chị Hà ạ
chỉ được sờ vào thôi (từ năm Y1 học giải phẫu)
cả 500 sinh viên mới có 2 cái xác để xem thì làm sao có cái mổ được. chán thế đấy
hôm trước không hiểu sao em không gõ được tiếng Việt
à chị đang học ngành gì thế
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ em Quân:
Chị đang học Dược (Y với Dược có vẻ kỵ nhau phết, vì hay tranh luận xem ngành nào quan trọng hơn :p , nhưng mà học vất vả hơn thì vẫn là.. Dược :-S :cool: )
Chị tuy không học Y nhưng chị cũng được mổ tử thi 1 lần rồi... Cô bạn chị học Y nên mang chị vào phòng mổ để cùng mổ với cô ấy. Mỗi nhóm SV khoang 10 đứa thì có 1 tử thi... Lúc chưa vào thì tưởng tượng ra sợ lắm, cứ nghĩ mùi thi hài nọ kia, rồi sẽ giống người chết, thịt nhẽo, v.v... Nhưng khi vào đến nơi thì khác hẳn... Ngâm ở trong Formalin 2 năm rồi thì không cảm thấy đấy là tử thi nữa, nên mình không có cảm giác ghê... Công nhận là mổ thú vị lắm, mình học hỏi thêm được rất nhiều, nghĩa là các bộ phận trong người không được rõ ràng như mình thường thấy trong sách vở... Mỗi tội là khi ra, người đầy mùi Formalin (chị dùng tiếng Đức, chị không rõ TV gọi là gì?? Có phải là "phoóc môn" không nhỉ?) :D
Có thể VN mình không có đủ tử thi vì nhiều SV quá... Mà chi phí lại rất đắt nữa...
Cô bạn chị là năm cuối cùng được mổ cả toàn bộ cơ thể đấy, những khóa sau sẽ chỉ còn được mổ 1 phần thôi...


@ em Phúc:
Đúng là em chưa đươc... sờ có khác.... :p
Thường thì SV được tập phân biệt các mạch máu với gân bằng cách... sờ... ;) (và trong thực tế cũng thế...). Và xem các bộ phận bên trong nữa... Thử cầm thật xem quả tim nặng thế nào, thận với gan gắn với nhau ra sao, nhấc ra có khó không, v.v...
Chứ sờ như em nghĩ thì chắc là sẽ giống cái gì đấy cứng cứng, hơi giống nhựa/cao su... (ở ngoài da ý...) :D
 

kiwi_vn

Active Member
Vậy sao? Chắc là vài năm nữa em mới học kỹ thuật hình sự ! Nhứng ko biết có được khám nghiệm tử thi như bọn kỹ thuật hình sự ko nhỉ? Chỉ toàn thấy bọn nó đi mổ ...chó thôi! Hix
 

svdhy

Member
chị Hà thân mến
em cũng biết các bạn học Dược ở VN học rất vất vả, đặc biệt học lý thuyết
bọn em cũng đã học qua môn Dược lý (học trầy trật đến phát sốt phát rét mới qua được đấy :))
nhưng em chắc rằng học Dược sẽ không phải học kiểu chạy sô như học Y. Nghĩa là:
sáng đi bệnh viện học lâm sàng, chiều lên giảng đường học lý thuyết, tối đi trực bệnh viện đến sáng hôm sau . . . và lại tiếp tục vòng quay cũ :(
không còn thời gian để học nữa vì về nhà đã quá mệt nên chỉ còn học tiếp trong mơ thôi :))
thế chị học Dược năm thứ mấy rồi
sau này có về VN làm không
nếu có chị em mình liên kết nhé, hơi ổn đấy ;)
 

ngothutra

Member
kiwi_vn said:
Vậy sao? Chắc là vài năm nữa em mới học kỹ thuật hình sự ! Nhứng ko biết có được khám nghiệm tử thi như bọn kỹ thuật hình sự ko nhỉ? Chỉ toàn thấy bọn nó đi mổ ...chó thôi! Hix
Thế này thì được ăn thịt chó trừ bữa à :-/

Em cũng chẳng khoái ngành này đâu,em đã từng thề là thà thất nghiệp chứ ko bao giờ thi vào Sư Phạm!
Cái nghề vừa phải đứng, vừa phải nói lại vừa phải lao động chân tay =)) , lương lại thấp :cool:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Quân said:
chị Hà thân mến
em cũng biết các bạn học Dược ở VN học rất vất vả, đặc biệt học lý thuyết
bọn em cũng đã học qua môn Dược lý (học trầy trật đến phát sốt phát rét mới qua được đấy :))
nhưng em chắc rằng học Dược sẽ không phải học kiểu chạy sô như học Y. Nghĩa là:
sáng đi bệnh viện học lâm sàng, chiều lên giảng đường học lý thuyết, tối đi trực bệnh viện đến sáng hôm sau . . . và lại tiếp tục vòng quay cũ :(
không còn thời gian để học nữa vì về nhà đã quá mệt nên chỉ còn học tiếp trong mơ thôi :))
thế chị học Dược năm thứ mấy rồi
sau này có về VN làm không
nếu có chị em mình liên kết nhé, hơi ổn đấy ;)
Chị đang học Master Dược, tổng cộng là năm thứ 5 rồi... :D
Sau này chị cũng muốn về VN nghiên cứu... VN mình có nhiều thảo dược hay lắm...

Ý chị vất vả là nói về khía cạnh học ý... Vì Dược phải học rộng hơn Y (chị đã phân tích ở 1 bài trước đây lâu lâu rồi)...

Còn về phần như em nói là "chạy sô" thì SV Dược từ năm đầu đã thế này này (chị mô tả ở Áo thôi nhé): Sáng 8h vào học, học đến khoảng 10 rưỡi, vào phòng thí nghiệm, đứng cả ngày để trông những cái tháp phản ứng, tháp đun, v.v.. của riêng mình... (trong khi nhiều lúc còn tranh thủ lên giảng đường học môn khác nữa - thực ra nhiều đứa bỏ, vì phải trông tháp phản ứng, đun nhỡ nó có trục trặc gì mà không trông và xử lý kịp thì chết, vỡ tan tành ra thì đền ốm :D ). Thí nghiệm đến khoảng 18h thì nghỉ. Sau đó lại lên giảng đường nghe lý thuyết, khoảng 20h30 thì tan... Nhiều lúc còn cố vào thư viện tìm sách đến khi thư viện đóng cửa (22h đêm). Về đến nhà chắc cũng gần 23h :D . Ăn tối xong thì là 23h30... Lúc đấy cũng chẳng muốn làm gì nữa, đi ngủ thôi... :(
Ở đây, SV không được phép trực đêm...

Còn về chuyện cộng tác thì "vô tư" đi em ơi, từ xưa đến giờ, Y và Dược vẫn luôn rất ăn ý với nhau trong chuyện đó mà ;)
 

svdhy

Member
thế thì học bên đấy thích nhỉ
em dám chắc ở VN các bạn học Dược không có điều kiện thực hành nhiều như chị đâu
chỉ toàn học lý thuyết suông thôi
thế chị đã tốt nghiệp đại học Dược bên đấy rồi à, hiện đang học kiểu như Cao học ấy à
chị giỏi quá, thế hồi trước chị làm thế nào mà đi học được Dược ở Áo vậy
theo em biết thì ngành Y, Dược ít có suất học bổng lắm vì nó kéo dài và đắt quá
 

p3yeu

Member
em mới học lớp 10,em thích học thiết kế,nhg mà,ai cũng bảo là phải học cái zi khác trước như kinh tế,quản trị kinh doanh rồi học thiết kế sau :D thế nào bi giờ,em thì cứ định học thiết kế,rùi học kinh tế để mai sau đi bán quấn áo ko bị lỗ,sao zo` nhi???:D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
svdhy said:
thế thì học bên đấy thích nhỉ
em dám chắc ở VN các bạn học Dược không có điều kiện thực hành nhiều như chị đâu
chỉ toàn học lý thuyết suông thôi
thế chị đã tốt nghiệp đại học Dược bên đấy rồi à, hiện đang học kiểu như Cao học ấy à
chị giỏi quá, thế hồi trước chị làm thế nào mà đi học được Dược ở Áo vậy
theo em biết thì ngành Y, Dược ít có suất học bổng lắm vì nó kéo dài và đắt quá
Học Dược mà toàn lý thuyết suông thì không thể chất lượng được, vì Dược cần phải thực tế rất nhiều... Năm nay chị phải tập lấy máu, chị đang sợ phát khiếp đây... Khổ thân những đứa nào sẽ bị chị... cắm kim vào tay... :-S :) :|
Công nhận học Dược ở Áo thích thật, nhưng mà mệt lắm, nếu trong thời gian thí nghiệm thì cả ngày ở trường, chẳng còn thời gian để ăn nữa, huống chi thời gian cho những việc khác...
Chị học thẳng lên Master, nên không có bằng ĐH. ở Áo, muốn trở thành Dược sĩ, ít nhất em phải học lên Master :D .
Chị học ở Áo từ hồi cấp 2 em ạ, thành ra là tiện, sau khi tôt nghiệp, người ta cho vào thằng luôn, không phải thi nữa...
Ừ, học Y và Dược thì tốn tiền rồi... Để thí nghiệm, bọn chị phải tính toán thật kỹ trước khi mua hóa chất (có nhiều hóa chất đắt lắm), rồi những dụng cụ tối thiểu nữa... Còn những tháp phản ứng, bếp đun, v.v.. thì mỗi đứa 1 bộ riêng, phải sử dụng cẩn thận lắm, không thì bị hỏng mà đền thì có khi mất vài nghìn Euro là chuyện thường :D Càng học lên cao thì những công cụ càng chính xác và càng đắt tiền...


@ Huyền:
Theo chị nghĩ là em nên biết chuyên môn trước khi em đi học quản lý...
Vì học chuyên môn rồi em mới có cái cơ bản, em mới nắm bắt được nhiều cái cần thiết trong chuyên môn. Đến khi học quản lý, em mới hiểu và bết cách ứng dụng ngay và cũng biết cách tập trung hơn vào những cái em cần trong chuyên ngành...
 

kiwi_vn

Active Member
'' X( Thế này thì được ăn thịt chó trừ bữa à "'
Mình có được ăn đâu! BỌn nó ăn mới sướng!
 

mimanchi

Member
@ bạn gì nói "thà thất nghiệp chứ kô làm giáo viên" ý, bạn ơi, bạn thử thất nghiệp xem, kô có ai giúp đỡ, trợ cấp, xem lúc đấy bạn làm thế nào, có khi phải làm mấy cái nghễ mà bạn kô bgio nghĩ là bạn sẽ phải làm ý chứ đừng nói đến cái nghề cao quí như nghề thày giáo, mà bạn tưởng là làm giáo viên dễ lắm hay sao mà bạn so với "thất nghiệp", thậm chí bạn còn đặt thất nghiệp ở trên :-/ ......... thật là khó hiểu cái thế hệ ngày nay (bắt chước các cụ nhà mình :D)

@chị Hà: em nghĩ là ai học ngành nào thì sẽ thấy cái khó, cái vất vả của ngành đấy, còn em kô nghĩ là ngành Dược vất vả hơn Y hay bất cứ ngành khac đâu chị ạ, Ngành Dược của chị học 4-5 năm, chứ ngành Y có người học 7 năm thì sao hả chị??? Ý em kô phải là Y vất vả hơn Dược, nhưng mỗi ngành đều có cái dễ cái khó của nó, chị chỉ đứng từ một phía mà so sánh bên nào nặng hơn thì có hợp lý kô???? Kể cả chị có theo bạn chị, hay biết những người trong gia đình chị học Y và làm Y, khó nói lắm chị ạ, vì chị chưa bỏ ra mấy năm học, bao nhiêu năm làm việc trong nghề như họ thì chẳng thể biết được đâu.....
Em cũng kô đồng tình với ý kiến của chị về môn KT, theo em thì học ngành nào cũng được miễn là mình cảm thấy thích, và giỏi về một ngành nào đó cũng tốt cả :) Chị học Dược nên đương nhiên là sẽ nghĩ là học Dược xong học KT sẽ tốt hơn, còn những người học KT biêt đâu họ nghĩ là học KT xong rồi học Dược..... em biết là môn Dược của chị cần vài năm, và phải nắm vững cơ bản, chứ kô thể thích nhảy vào lúc nào cũng được...... nhưng biết đâu họ cũng chỉ cần biết sơ qua nhưng kiến thức về dược để sau này họ có mua bán gì về thuốc, họ cũng biết chút ít, đỡ mua nhầm =)) học dược xong ra học KT cũng chỉ biết về KT bằng những người học KT rồi học Dược biết Dược thôi :cool:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ừ, đoạn đầu thì chị công nhận với em.
Và chị muốn đính chính là Dược của chị học ít nhất mất 6 năm rưỡi em ạ :D

Còn đoạn sau thì chị đồng ý với em nửa trên, còn nửa dưới thì vẫn không đồng ý được :D
Những người làm KTe mà muốn làm chuyên ngành (vd như Dược), thì người ta đều cần có người của chuyên ngành cố vấn.
Còn nói như em kiểu "biết sơ sơ" về Dược thì.... :p
Oki, bây giờ chị chưa có nhiều thời gian để viết kỹ hơn, nên chị chỉ muốn nói qua vài ý của chị đồng ý và không đồng ý với em ở đâu thôi ;)
Hẹn và khất em lần khác nhé :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top