nhật kí những ngày xa nhau ...

fruit NHO

Active Member
unni_x said:
giờ thì chẳng xa ai cả....rất gần là đằng khác....nhưng thà cứ xa còn hơn...còn cảm thấy được an ủi :( buồn...rất buồn..và hết buồn...vô cảm với bất kì ai....ko cho ai 1 cơ hội....rồi chuốc lấy nỗi buồn của riêng mình...cô đơn...lạnh lẽo....dạo này đi chơi nhìu quá, nói năng ẩm ương....ko hỉu mình đang viết gì :-S ôi...
tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống !:x
hãy lạc quan lên .....>:D< :*
 
Lạc quan?Có ai lại ko nghĩ đến?Nhưng tại sao nghĩ đến mà lại ko làm đc nhỉ?Có lẽ là mình chưa đủ kinh nghiệm,hay là tại bản thân ko chịu "cố gắng"??
 

fruit NHO

Active Member
cứ nghĩ mãi về nó thì ko bao giờ từ bỏ được
hãy bình thản hơn ....nhớ ...thì là nhớ ...nhưng phải kiểm soát đc nó ...
dù biết làm ko dễ như nói :D
 
Nói,và làm....sao mà xa vời quá!Mình đã tự nhủ là ko đc tỏ thái độ khi nói chuyện,vậy mà...Nhưng khi khối óc và trái tim ko đồng nhất thì biết làm sao???Chẳng thể jấu mãi tình cảm của mình đc:(Dù biết 1 khi đã tỏ thái độ thì ng kia sẽ thấy có jì đó trong đó là lỗi của họ,nhưng thôi,đau 1 lần rồi dứt khoát chuyện ngày xưa,ko ai có thể sống mãi với ảo ảnh quá khứ đc,đã làm ng thì fải biết hướng về tương lai,cho dù tương lai ấy có mịt mờ ko rõ ràng thì mình vẫn fải bước tới...Cố lên nào,hỡi ng lữ hành cô đơn!Bão táp và jó cát sẽ trui rèn anh trở thành 1 con ng cứng cỏi và mạnh mẽ!
 
Lại vẫn mãi là 1 sai lầm.....
Đúng là sai lầm,khi mà L tìm cách để thay đổi bản thân mình,L đã ko thèm quan tâm xem liệu sự thay đổi ấy có khiến những ng xung quanh L fải suy nghĩ ko.L đã thay đổi thật rồi!Lạnh lùng,vô cảm,cá nhân...tất cả đã làm thay đổi hoàn toàn 1 con ng L trc kia,con ng có trái tim,biết yêu thg và mong đc yêu thg.Bây jờ thì hết rồi,ngoảnh đầu lại,L thấy jì nào?H đang sợ L,1 nỗi sợ thực sự.Bạn bè đang xa lánh L,họ ko còn thấy hình ảnh 1 HL vui vẻ,vô tư như trc nữa mà chỉ còn lại hình ảnh 1 HL đầy jả tạo...L ko trách H,nhưng tại sao mọi cố gắng của L lại trở nên vô nghĩa vậy?L fải làm sao thì H mới chấp nhận L???Chẳng lẽ H thực sự chỉ coi L như 1 ng bạn thôi sao??L vẫn ko muốn tin đó là sự thực,ko muốn tin bởi vì rất nhiều,rất nhiều lí do.Vậy mà H đang bắt L fải tin,tin rằng đó là sự thật.L dù đang ở ngay cạnh mà vẫn thấy H như xa vời quá!Tại H,hay tại L thay đổi??Có lẽ L ko thể tìm lại đc con ng trc đây nữa,1 điều quá fũ fàng cho 1 sự lựa chọn sai lầm,fải ko???Bây jờ,thứ duy nhất liên hệ jữa 2 con ng cũ và mới ở trong L-tình yêu,nó cũng đang mỏng manh dần,như 1 ngọn lửa,sau khi bùng cháy,sẽ lụi tàn,và tắt ngấm!
 
Bắt đầu như 1 jấc mơ,và bây jờ lại là sự xa cách:(Có ai tin đc rằng đang khi yêu lại có thể sống "ly thân"?Vậy mà tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất là trong 1 tuần nữa:(Buồn thì buồn thật,nhưng vui vì có lẽ mình đã tìm đc 1 ng thật sự yêu mình,và mình hạnh fúc vì điều đó.Quá khứ đã xa,đó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp,và tương lai vẫn còn ở fía trc,cố gắng vựot qua khó khăn để vươn tới tương lai,nghe xa vời quá!Điều đơn jản hơn và thiết thực hơn bây jờ là nên đối mặt với sự xa cách để tự hoàn thiện và yêu ng ấy hơn.Nhớ....
 
Chẳng ai có thể ngăn cấm,nhưng ngăn cản thì lại có thể đấy:(Thật là buồn,tại sao ko ai hiểu cho mình???Có lẽ ng ấy cũng chưa thật hiểu về mình,nhưng ko sao,thời jan rồi sẽ chứng minh tất cả những jì mình nói với ng ấy:(
 

Ice_Fire

Member
unni_x said:
xa sắp gần 1 tháng rùi :( vừa nói chuyện xong mà vẫn thấy nhớ :((
Tớ cũng đi được gần 1 tháng rồi , ấy đang nói về tớ hả ^.^
Mà 2 ngày trước tớ có nói chuyện với ấy đâu :p
 

fruit NHO

Active Member
công nhận là chủ đề tình cảm vẫn là muôn thuở ....
chẹp chẹp ...
lâu lắm rùi ko viết
nhưng mà có lẽ cũng ko nên viết nữa .....

thầy bảo thế :">
 
Những ngày xa nhau?Thật ra là những "jờ fút xa nhau" thì đúng hơn,vì khi xa nhau,mình sẽ cảm nhận rõ ràng hơn về thời jan,nó cứ trôi đều đều 1 cách vô vị,ko như khi dc ở cạnh:(
 
Thế thì chị mới là Ốc:D em là Ếch thì fải khác chứ ạ! Hum nay buồn thật, chỉ có 1 tiết mục dc duyệt, tiết mục của lớp đấy có mỗi 1 thì bị loại:(( Chắc là sẽ buồn lắm vì mất bao nhiu công sức tập mà:(nhưng sẽ chẳng nói với mình đâu:(
 

xdforever

Member
nhưnh xa nhau rồi lại cảm thấy vui vẻ hơn và cảm thấy phí hoài thời gian đã wa_bởi bên minh đã có ng khác_1 ng xứng đáng hơn trân trọng tình cảm của mình hơn
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top