3/4/2006: Một sáng thứ hai bình thường như bao sáng thứ hai khác! Có chăng chỉ là dậy muộn hơn một chút và thấy khang khác khi không còn phải đi học. Nửa ngày nữa thôi, tôi sẽ ở trên một đất nước xa lạ. Không biết những người khác sẽ có cảm xúc như thế nào, nhưng riêng tôi, lúc này đây đang cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thảnh thơi, đầu óc trống rỗng. Có lẽ cái cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc chỉ xuất hiện thật sự khi tôi đã đặt chân đến cái đất nước xa lạ kia! Nhưng dù sao, tôi cũng muốn có lời chúc tới tất cả mọi người, những người có cảm tình với tôi cũng như những người ko thích tôi, những người mà tôi quen biết hay có biết tôi cũng như những người xa lạ với tôi mà chỉ biết qua cái tên hay cái lớp của mái trường CVA: Xin chúc cho tất cả mọi người cuộc sống hạnh phúc, may mắn, học hành tấn tới, đạt được ước mơ nguyện vọng của mình... Tạm biệt các bạn, tạm biệt mái trường CVA, nhất định sẽ có ngày tôi quay trở lại...