ơ`, chẳng phải ăn mừng, mình mà được chừng ấy điểm thì cứ phải gọi là mở đại tiệc ấy chứ, mời hết họ hàng gần xa, bà con khối phố, chi hội phụ nữ, chi hội đàn ông, hội các cháu thiếu niên nhi đồng, hội người cao tuổi đến dự ấy chứ, mình sẽ để hòm mừng và một mâm cỗ ở ngoài sau đó mời hết vào trong dự tiệc ngọt : UỐNG NƯỚC CHÈ MẠN VỚI KẸO CỐM HẢI HÀ :q:tocduoide_q said:Năm nay đề dễ thế là điểm cao quá, 26-27 vẫn sợ trượt( fair mình mà đc từng ấy điểm thì fai đi ăn mừng rồi), bị kêu kinh khủng, thể nào năm sau đề lại khó cho mà xem, ôi khổ thân chúng ta,những đứa khóa 03-06:-(
=)) =)) hay hay =)) =))alone_person said:ơ`, chẳng phải ăn mừng, mình mà được chừng ấy điểm thì cứ phải gọi là mở đại tiệc ấy chứ, mời hết họ hàng gần xa, bà con khối phố, chi hội phụ nữ, chi hội đàn ông, hội các cháu thiếu niên nhi đồng, hội người cao tuổi đến dự ấy chứ, mình sẽ để hòm mừng và một mâm cỗ ở ngoài sau đó mời hết vào trong dự tiệc ngọt : UỐNG NƯỚC CHÈ MẠN VỚI KẸO CỐM HẢI HÀ :q:
Khổ thân học sinh việt nam, suốt đời học sinh chỉ luôn gánh trên vai ba chữ thi đại học, nhiều người học tầm tầm mà mọi người hy vọng quá thành ra chịu áp lực quá lớn, cho nên khi bị trượt dễ bị một cú sốc nặng nề về tâm lý ===> tử vong, hoặc đờ đẫn trầm cảm, mình thấy học đại học bây giờ hình như bị các bậc phụ huynh lợi dụng làm cái danh để khoe mẽ cái oai với mọi người, đâu cớ gì cứ phải là đại học nếu lực học đuối, mình thi đại học cũng vì lý do ấy, bố mình nói cứ học đại học đi, kiểu gì cũng phải có cái bằng, xong ra không có việc tao cho vốn làm ăn ngoài====> bó tay không thể trái lệnh nhưng dù sao mình vẫn thích học đại học vì: (có học có hơn)unni_x said:=)) =)) hay hay =)) =))
Ban nãy đọc được tin có người tự tử chết vì thi trượt đại học
Đây là đoạn cuối của bài viết đó, đáng để đọc lắm
Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ trượt ĐH cao đến mức không bình thường so với nhiều nước trên thế giới (tỷ lệ tuyển sinh phổ biến ở các nước là 60 đến 80%, nhưng ở Việt Nam là 10 đến 12%). Năm nay, tổng số hồ sơ dự thi lên đến gần 1,8 triệu nhưng tổng chỉ tiêu của các trường chỉ hơn 191.000. Và năm nay, hàng loạt thí sinh điểm cao mà vẫn trượt. Áp lực tâm lý của chuyện thi cử mang lại dường như vì thế, còn tăng hơn trước rất nhiều.
X( X( 10-12% thì chẳng hóa ra trường nào cũng là Harvard à? X( X(Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ trượt ĐH cao đến mức không bình thường so với nhiều nước trên thế giới (tỷ lệ tuyển sinh phổ biến ở các nước là 60 đến 80%, nhưng ở Việt Nam là 10 đến 12%). Năm nay, tổng số hồ sơ dự thi lên đến gần 1,8 triệu nhưng tổng chỉ tiêu của các trường chỉ hơn 191.000. Và năm nay, hàng loạt thí sinh điểm cao mà vẫn trượt. Áp lực tâm lý của chuyện thi cử mang lại dường như vì thế, còn tăng hơn trước rất nhiều.
mình cũng không rõ lắm, nhưng nghe thầy dạy mình ở bách khoa nói thì hiện giờ cơ sở vật chất của ĐH Bách Khoa có thể nói là đứng ngang ngửa với đại học của các nước sừng sỏ trong Đông Nam á, sau thái lan thì phải, còn ở việt nam thi` đh bách khoa hà nội là numberone rồi, nhưng có một điều đáng thất vọng là dù là vậy thì kiểu cách đào tạo vẫn thiên lệch về lý thuyết còn thực hành thì rất ít====> ra trường vẫn chỉ là một con vẹt, nói được nhưng hiểu được điều mình nói trong thực tế là như thế nào, chán quá.rosekiller said:có 2 trường được TG công nhận thì phải ?
ĐH quốc gia với BK HN phải không ?
tui nghe tin này lâu rùi nhưng chưa xác minh ......
mình cũng không rõ lắm, nhưng nghe thầy dạy mình ở bách khoa nói thì hiện giờ cơ sở vật chất của ĐH Bách Khoa có thể nói là đứng ngang ngửa với đại học của các nước sừng sỏ trong Đông Nam á, sau thái lan thì phải, còn ở việt nam thi` đh bách khoa hà nội là numberone rồi, nhưng có một điều đáng thất vọng là dù là vậy thì kiểu cách đào tạo vẫn thiên lệch về lý thuyết còn thực hành thì rất ít====> ra trường vẫn chỉ là một con vẹt, nói được nhưng không hiểu được điều mình nói trong thực tế là như thế nào, chán quá.rosekiller said:có 2 trường được TG công nhận thì phải ?
ĐH quốc gia với BK HN phải không ?
tui nghe tin này lâu rùi nhưng chưa xác minh ......
Điều đó đương nhiên là có chứ :d: , nhưng còn trường nào thì phải tự tìm hiểu thôi, theo phương hướng và nguyện vọng của mình, tui không có ý định đi du học nên cũng chẳng tìm hiểu , có lẽ bạn Ngọc phải tự tìm thôirosekiller said:không bít ở Mỹ có trường nào chuyên giảng dạy về nghệ thuật ko nhỉ ?