chouchou
Member
Vào Đảng, theo chị (ý kiến cá nhân thôi vì mình còn chưa được đi học cảm tình Đảng) chỉ là một trong những tiêu chí phấn đấu. Nhiều người cảm thấy buồn khi thấy bây giờ vào Đảng chỉ để thăng tiến và chỉ vì danh lợi bề ngoài. Nếu là phấn đấu thực sự thì gần 40 tuổi vào Đảng còn đáng nể hơn nhiều so với việc 19 tuổi (hoặc sớm hơn do sự giúp đỡ của papa) vào Đảng. Không có gì đáng hài hước (hay "hài vãi") ở đây cả.kiwi_vn said:CHị không hiểu ý em rồi . Ý em tinh vi hơn nhiều . Đó là ông ấy đến hơn 40 tuổi rồi mới lọ mọ được kết nạp Đảng , còn mình mới 19 mà suýt được ngang ông ý . Nếu em nhanh tay hơn 1 chút nữa bảo papa cho kết học cảm tình ở nhà thì có lẽ giờ đã là Đảng viên rồi .
Giáo sư Tôn Thất Tùng (thiết nghĩ ko cần phải nói thêm về những đóng góp của ông đối với đất nước) mà cũng không phải là Đảng viên.
Em có thấy "hài vãi" không hả kiwi??? Mới 19 tuổi thôi, em còn phải phấn đấu dài.