chẹp,tao bảo cái trang trí cơ mà.chứ quà thì so đo làm gì,vốn liếng có hạn(vì là tự nguyện mà),nói chung cho có không khí thôi chứ cần gì quà.ko thì bọn mày thành con gái luôn.hehe
hẵng còn tốt chán..............hơn là mấy đứa vứt luôn ở lớp cho con gái quét...hic...hic
Huyền đô hay Việt Anh đi chat ở phố Phùng Hưng, cái hàng rộng rãi thoáng mát mà ngoài cửa chỉ đề có 3000VND/tiếng(để lát tính tiền xem có đúng không) .............sao lại quên không thoát nick thế hử ... người ta thoát hộ, thanks đê
hihi,chả hiểu mấy đôi tất đấy đi về nơi nào rùi?như cù còn tốt chán.chứ thấy mấy thằng vứt ở lớp mà xót cả tiền cả sức.đúng là toàn mấy đứa công tử nhà giàu,ko dùng thì cho ai chả được.VN mình còn nghèo lắm.
con này cứ soi mói lời tao nói thế nhỉ?mày có quét hết đâu mà biết.
uh,nói chung có đứa vứt lại thế cũng là chuyện ko nên rùi.chẹp.
à quên,mày thề trên cái gì cơ? liên quan gì đến nó ở đây,mà có ko để mà thề với thốt.hihi =))
(sorry shua nhé)
chẹp,chuyển chủ đề đi.có chuyện gì hay hay trong lớp ko nhỉ? :> ah,hôm nay tiết văn của thầy Minh thật độc đáo.hihi.lớp mình cũng chăm chú lạ kì.bạn nào cũng lắng nghe thầy giảng cả.hi vọng thầy Minh sẽ tiếp tục phát huy.hihi
thà thầy không dặn đây là vấn đề không đc giáo dục trong lớp thì cũng ai chú ý lắm... Hôm nay mới thấy thầy có giọng văn hơi bị truyền cảm... bài này đọc mấy lần rồi cũng bình thường... qua lời thầy trích tháy nó......h`hi`
hihi,hôm đấy đứa nào cũng chăm chú thế? chắc phải yêu cầu thầy sưu tầm thêm rùi phổ biến rộng rãi mới được,công nhận học hiểu này dễ vào hơn bao nhiêu so với cái kiểu cứng nhắc hồi trước (ý tui là kiểu có dẫn chứng thực tế chư ko phải trên sách vở nhu trước,chứ ko có ý gì đâu nhé.hìhi hì,đừng hiểu lầm oan lắm.hì hì.
hì hì,đấy là muốn cho tiết học thêm phong phú thui.nhưng mà nói thật thầy có dạy đến hay ko thì cũng vậy thui. giống nhau cả mà. :>>
nói thế thui chứ làm gì quá cũng ko tốt,nhiều qua cũng chán thôi.
hôm nay lại gió lạnh we
cứ tưởng hè về roài ai ngờ lại giở chứng thế này
cứ nghĩ sắp thi đến nơi lại chán,học hành thì chả ra đâu vào đâu cả thế này thì thi thố gì được không biết nữa
có gì thì thi nhanh nhanh một tí cho người ta còn chơi........mệt mỏi we trời
Ờ tao cũng đang mong thi học kì nhanh nhanh lên để còn chơi ... học được thì cũng đã học rồi .... có cố nữa cũng chẳng học nổi nữa đâu mà .... bây h cố gắng mà làm fao đi thôi Tao cũng chẳng thik đi học nghề đâu nhưng nếu ko được gặp cô ý nữa thì kể cũng buồn nhở ..... Mai thi hk Thể dục rồi hả