Học thêm

NQD

Member
Ồ thế thì túm lại là học thêm để làm gì.
Nếu ai khi viết bài cũng mở thêm trang tin tức việt nam để đọc thì có nhiều chuyện đấy. Nhất là phần giáo dục.
Cấp 1, rồi đến cấp 2 và cả cấp 3 nữa. Nhà nước cho học vô tư, thoải mái, không cấm đoán; chỉ có chọn trường nào tốt phù hợp thì học thôi.
Còn sau cấp 3 thì sao nào? Chỉ có khoảng 200.000 người có thể tiếp tục học lên. Còn tổng số thi thì: mỗi năm thi mới gần 1tr, thi lại khoảng nửa triệu. Cánh cửa quá hẹp. Ai chả muốn lách vào. Mình cũng muốn mai sau đỗ đại học, còn dễ nhìn mặt bạn bè. Bố mẹ cũng muốn con mình đỗ để thoải mái nói chuyện với bạn bè.
Chính vì có quá ít cơ hội nên cần học thêm để giành lấy nó thôi.
 

fruit NHO

Active Member
đi học thêm để làm gì????uh dúng là với những ng học chăc ko sao nhwung thủ nghĩ xem ,lên lớp nhwungx ng học thêm cứ giwo tay ầm ầm lấy điểm rào rào nhwung những ng ko học trc làm sao mà hiểu đc!thêm nữa có những thầy cô trên lớp cho làm bài 1 kiểu ,đến lúc kiểm tra lại kiểm tra 1 kiểu..điểm kém là điều tất lẽ dĩ ngẫu...và sức nặng lại đè lên vai....và lại khăn gói đi học thêm!!!!!!
 

smooth

Member
NQD said:
Cấp 1, rồi đến cấp 2 và cả cấp 3 nữa. Nhà nước cho học vô tư, thoải mái, không cấm đoán; chỉ có chọn trường nào tốt phù hợp thì học thôi.
Còn sau cấp 3 thì sao nào? Chỉ có khoảng 200.000 người có thể tiếp tục học lên. Còn tổng số thi thì: mỗi năm thi mới gần 1tr, thi lại khoảng nửa triệu. Cánh cửa quá hẹp. Chính vì có quá ít cơ hội nên cần học thêm để giành lấy nó thôi.
Hehe, để vào được cánh cửa hẹp đấy, có phải hs chuẩn bị từ cấp 3 đâu chú. muốn vào đh --> cần cấp 3 tốt --> cần cấp 2 tốt --> cần cấp 1 tốt. Vì vậy mới có chuyện trong TP HCM, hs đi học lớp 1 là để học chữ, học vần, thế mà phải thi tiếng Anh để vào lớp 1 trường điểm !!?? Hix, chuyện khó tin nhưng có thật. Đấy là chưa kể chuyện tiêu cực, chạy chọt để vào được trường lớp tốt. Bố mẹ chạy chọt --> đẻ ra 1 tầng lớp mà cái sự việc gì cũng phải chạy chọt, cũng đút lót ăn sâu vào óc rồi. Thật sự mình rất ngạc nhiên khi biết có 1 số bạn bây giờ học để mong muốn vào những vị trí dễ ăn đút lót, dễ tham nhũng, hix !!!
Học như thế làm sao còn tuổi thơ, làm sao còn thời gian dành cho việc tìm hiểu những kiến thức tự nhiên, xã hội xung quanh --> khả năng tự học hỏi rất yếu --> hiểu kiến thức được học 1 cách máy móc --> có thể khó phát triển tính sáng tạo, tự giải quyết khó khăn.
Anh nhớ hồi cấp 1, 2 thích nghịch mấy thứ máy móc, thích đi nghịch giun dế, tìm ra khối cái hay. Bây giờ thì tịt hết rồi, nghĩ lại thấy mình còn ngu hơn hồi xưa.
 

unni_x

Active Member
Ngành GD Việt Nam là quá nặng, học trải đều 12 môn, mà có những môn học không hỉu để làm gì :(
Đã học hời hợt như thế rùi, các cuộc thi hs giỏi lại càng làm cho hs lệch lạc hơn.
Nói 1 điều mà các bác học giỏi đừng giận, chứ Un thấy phần lớn các bác học rất giỏi ở lớp thì ra xã hội lại có vẻ thiếu nhanh nhậy, học thì giỏi đấy nhưng ứng biến hay giao tiếp thì rất chậm :)
Nói 1 điều mà các bác lười học đừng lấy thế làm vinh hạnh, rằng phần lớn các bác tuy lười nhưng thông minh thì ra xã hội lại làm giàu giỏi hơn do có tính xã hội cao, cách ứng biến giao tiếp tốt hơn ;)
Tuy nhiên đây cũng chỉ là 1 phần thực tế, phần còn lại phụ thuộc vào mỗi người :D
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Em Hằng nói đúng quá đi mất thôi!!!!! Chị hoàn toàn đồng ý với em :D
Người học giỏi cũng chẳng có nghĩa là thông minh (nhưng chắc chắn có tính chăm chỉ), và người thông minh cũng chẳng cứ gì là phải luôn có điểm tốt... Thực ra suy xét cho cùng, sự nhanh nhạy trong cuộc sống là quan trọng nhất (bây giờ người ta hay gọi là EQ đấy). Người ta "ăn" nhau ở chỗ đấy là chính thui...
Học thêm học bớt mãi thì cũng chỉ đến thế thôi ý mà...
Còn những "đứa" nào là thần đồng rồi thì "nó" cũng chẳng cần học nhiều mà "nó" vẫn nổi tiếng và có nhiều phát minh. Albert Einstein cũng đã từng bị đúp vì môn Toán đấy thôi... ;)
 

fruit NHO

Active Member
Học như thế làm sao còn tuổi thơ, làm sao còn thời gian dành cho việc tìm hiểu những kiến thức tự nhiên, xã hội xung quanh --> khả năng tự học hỏi rất yếu --> hiểu kiến thức được học 1 cách máy móc --> có thể khó phát triển tính sáng tạo, tự giải quyết khó khăn
đúng là học của hs việt anm bây giờ hoàn toàn chỉ là chép,chép và chép.ai chép nhanh ,chép đẹp thì sẽ đc phong cái danh hiệu giỏi?vậy thì giỏi kiến thức hay là giỏi chép???
mà nói túm lại là hs bây giờ đi học ko thoải mái lắm!học để làm gì?mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền vậy thì đâu cần phải"cần cù chép" như thế mới kiếm đc tiền??như vậy là đi hcoj chỉ là thỏa mãn cái chung của xã hội thoi!và thêm nữa 1 mục đich nữa là thỏa mãn ước vọng của bố mẹ!hết! :(
 

Snow_moon287

New Member
Công nhận bạn fruit Nho nói đúng đó.Mình chúa ghét đi học thêm.Đi học chính qui 1 buổi ở trường đã đủ mệt nhoài,lại thêm 2-3 ca học thêm nữa thì coi như xong 1 ngày.Rồi tối về lại học bài ngày mai.Thử hỏi học thế thì còn gì là người nữa,căng thẳng vô cùng.Nhưng ko đi học thêm thì ko làm được bài kiểm tra,ức chế thế ko biết!!!! :((
 

emitrang18

Member
Chẹp chẹp, người ta nói ko ai giàu 3 họ ko ai khó 3 đời nhưng hs Vn chắc phải khó muôn đời mất thôi. Chẹp chẹp, bao giờ thì cái nề GD VN khác đi nhở? Nhưng chị thấy bảo là đến năm 2008 thì thi ĐH với thi TNPTTH là được gộp làm 1 đó. Chúc mừng cho các em tốt nghiệp năm đó. hê hê!!!!!
 

NQD

Member
Anh nhớ hồi cấp 1, 2 thích nghịch mấy thứ? máy móc, thích di nghịch giun dế, tìm ra khối cái hay. Bây gi? thì tịt hết rồi, nghi lại thấy mình còn ngu hon h?i xua.
Em có đứa cháu gọi bằng cậu. Mới chưa đầy hai tuổi mà nó biết nhiều thứ lắm. Hơn hẳn mình hồi nhỏ. Thích tìm hiểu... Nhưng liệu nó vào học rồi thì nó có còn được như thế không nhỉ. Ôi, học thêm. Nếu tiếp tục học như thế này thì sẽ thui chột nó mất.
 

fruit NHO

Active Member
mấy hôm nay mệt mỏi quá....đợt trc ko đi học thêm hóa nên đến lúc cô hóa ra đề chả biết làm ,mà cô luyện tập 1 kiểu kiểm tra 1 kiểu chẳng biết đuowngf nào mà lần...thế là vì điểm lại khăn gói lên đường đi học hóa ...mệt mỏi quá....trên lớp đã đủ mệt bây giờ.....học hành và tất cả mọi thứ ..cahnwgr hiểu tháng này sao mà......buồn quá... :((
 

kiwi_vn

Active Member
NQD said:
Có ai không đi học thêm không? Thế tại sao lại phải học thêm nhỉ? Chắc là để đỗ đại học, vì điểm cao hay vì sợ bị thầy cô....?
Đỗ đại học, chỉ học trong sách là đủ, ai cũng nói như vậy mà. Nhưng những kẻ không đi học thì hoặc rất khá nếu không thì không có điều kiện. Kết quả là nửa phía sau trượt rất nhiều. Phải đi học.
Điểm cao, là đúng những gì thầy cô yêu cầu là điểm cao mà. Nhưng không đi học thì biết ít lắm. Phải đi học.
Để thầy cô ..... thì cần phải đi học.
Tổng kết lại là học, học nữa, học mãi. Lê Nin nói câu này đấy
Thật vớ vẩn! Học thêm làm gì?Tôi thấy các trường thường vẫn đi học thêm coi đó như 1 phong trào.Tôi chẳng cần,vẫn có điềm thi ĐH cao ngất ngây mà chỉ cần ôn trong 15 ngày chẵn .Vấn đề chẳng qua la ý thức học của hs và lương tâm nghề nghiệp của giáơ viên thôi. /:)
 

smilemore

Member
Thật vớ vẩn! Học thêm làm gì?Tôi thấy các trường thường vẫn đi học thêm coi đó như 1 phong trào.Tôi chẳng cần,vẫn có điềm thi ĐH cao ngất ngây mà chỉ cần ôn trong 15 ngày chẵn .Vấn đề chẳng qua la ý thức học của hs và lương tâm nghề nghiệp của giáơ viên thôi. /
UH. TẤT NHIÊN LÀ Ý THỨC HỌC RẤT QUAN TRỌNG NHƯNG ĐÂU PHẢI LÀ TẤT CẢ. ĐÂU PHẢI AI CŨNG CÓ THỂ YÊN TÂM ÔN BÀI NHƯ ANH. XIN LỖI NHƯNG THEO LỜI ANH NÓI THÌ TRƯỚC 15 NGÀY ĐÓ ANH KO ÔN GÌ?(MÂU THUẪN VỚI THỨ MÀ ANH GỌI LÀ Ý THỨC)
 

NQD

Member
Thật vớ vẩn! Học thêm làm gì?Tôi thấy các trường thường vẫn đi học thêm coi đó như 1 phong trào.Tôi chẳng cần,vẫn có điềm thi ĐH cao ngất ngây mà chỉ cần ôn trong 15 ngày chẵn .Vấn đề chẳng qua la ý thức học của hs và lương tâm nghề nghiệp của giáơ viên thôi.
Ngày của anh chắc là dài bằng một tháng. Chỉ cần đọc hết chỗ sách vở có liên quan, ngay cả khi chỉ sách giáo khoa, đến ba môn thi của một khối là hết 15 ngày 1s rồi đó. =))
Còn nếu anh có thể 15 ngày thi được đại học thì cần gì phải học hết ba năm của cấp 3. Đi học bổ túc văn hóa chỉ hết 2 năm thôi. Sau đó thì thi đại học. Thế là vượt được trước mọi người rồi đấy. =D>
Mà thế thời gian trước thì anh làm gì? Trong giờ học anh làm gì?
Người ta bảo văn ôn võ luyện cơ mà? I-)
 

chipcom

Member
bi giờ mấy ai là không đi học thêm trước chương trình đâu cơ chứ?

Mệt mỏi quá!

không đi học thêm thì không được.

mà đi học thì nhiều môn mình không hiểu thì lại chán.

thế đấy!

người ta vẫn bảo học nhiều quên nhiều

học ít quên ít

không học không quên

thế thì cần gì phải học nhỉ?

:)
 

kiwi_vn

Active Member
Hic,tại mọi người hiểu nghĩa ôn rộng quá đấy,tôi nói ôn tức là thời gian ngoài học chính ở lớp ý!Trong giờ thì tui nghe giảng,về nhà thì...chơi thôi.hi hi
 

smilemore

Member
Thế thì càng giỏi rồi.
mọi người cứ nghĩ anh học rất rất nhiều vào 15 ngày ấy cơ. AI ngờ lại chỉ cần học trên lớp 1 cách chăm chú còn về nhà chơi? Thiên tài quá còn gì??? Chắc chẳng bao giờ tìm thấy 1 người "học hành" hiệu quả thế đâu ạ!
 

fruit NHO

Active Member
nios chung là tìm đc 1 ng như anh phcus quả là thiên tài......hơi bị hiếm có khó tìm........như thế thì bây giờ các lớp học thêm thất nghiệp hết!
 

NQD

Member
Anh Phúc ơi. Nếu em nói gì hơi quá lời mong anh thông cảm bỏ quá cho. Em mong anh chỉ bảo phương pháp học để em giảm bớt thời gian học ở nhà đi. Em muốn tìm hiểu thêm một số thứ mà không có thời gian.
 

emitrang18

Member
dễ ẹt nhóc à. Giảm học thêm đi, chăm đến thư viện vào. Mấy lại chị thấy với chị thì học dêm dễ vào đầu nhất đấy. Thế nên chiều chị hay vạ vật ở các thư viện, tối mới lo làm bài ở trường hê hê, vẫn vẻ vang em à.
Mà giờ thi cũng đễ nên ko cần thiết đi học thêm nhiều. Cứ nắm chắc những gì trên lớp là OK hết. Ko phải lo lắng quá đâu nhóc ạ. Chuyên gia trốn học thêm, bỏ học chính như chị đỗ được thì chắc chắn tụi em ngon ơ. hì hì
 

smilemore

Member
Giảm học thêm đi, chăm đến thư viện vào.
Em xin ủng hộ hai tay hai chân cho ý kiến này. Đến thư viện nhiều cái hay lắm nhưng chị ơi ở nhiều chỗ để có thể đển tìm những thứ mình cần thật khó ạ!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top