Giao lưu ở Huế!

unni_x

Active Member
Mọi người ơi, vì Unni không co' chụp nhiều ảnh nên cũng không cầm nhiều, chỉ có cái ảnh chụp gần như đày đủ nhất Đoàn trường Chu văn an và Quốc học Huế này thôi, em xin gửi lên cho mọi người cùng xem nha :D
Chú thích 1 chút : bạn gái đeo kính đứng giữa, mặc áo phông viền cổ đen là chipcom ;) , còn Unni là đứa đứng bên phải, mặc áo phông 3 màu xanh, trắng, hồng ý :p
<img src='http://img58.photobucket.com/albums/v176/unni_x/hinh_Hue.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

akhin

Member
Nhìn ảnh thấy nhiều người quen quen quá ( hình như có 10 chuyên văn, 11 chuyên hóa ...)

"Véo cằm" mọi người đến với quochochue.net . Mặc dù không đại diện chính thức cho trường QH , số thành viên đang học ở trường rất ít nhưng cựu thành viên thì rất đông. Nếu mọi người quan tâm và muốn tìm hiểu về QH, về Huế thì xin mời vào đây .

Các bạn trường CVA dễ thương và tình cảm ghê ! Cám ơn các bạn vì những tình cảm các bạn dành cho Quốc Học - Huế. :)
 

akhin

Member
Tặng các bạn CVA một số ảnh của trường Quốc Học - Huế

Một dãy hành lang :

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/chuonggio/chuonggio/uploads/post-7-1074476754.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Nhà thi đấu

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/chuonggio/chuonggio/uploads/post-7-1074476908.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Trục đường chính (từ cổng đi vào tượng đài Bác )

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/chuonggio/chuonggio/uploads/post-7-1074477042.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

akhin

Member
Ảnh chụp cũng khá lâu rồi, bây giờ trường đẹp hơn và khang trang hơn thì phải . Thời gian của những tấm ảnh này là vào mùa đông ( mọi người có cảm nhận được cái se lạnh của mùa đông qua những hàng cây trơ trụi và các băng ghế trống trên sân không ? )


Dãy phòng học bên phải ( từ ngoài đi vào ). gần cái gốc cây bên phải là ghế đá mà unni_x và Thương ngồi đêm diễn văn nghệ .

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/chuonggio/chuonggio/uploads/post-7-1075438805.jpg' border='0' alt='user posted image' />



Dãy phòng học bên trái ( từ ngoài đi vào ):

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/chuonggio/chuonggio/uploads/post-7-1075438955.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 
HU hu huHuhuhu xem lại mấy tấm ảnh này mà nhớ trường Qh quá, nhớ Huế quá.
Các anh chị nào chụp dc cái cổng hôm mọi ngưồ trèo tường ra ngoài đi chơi đến 3h sáng ko? Em nhớ cái cổng đấy lắm vì lúc đến lượt em với bạn Nga D4 trèo tường
ra thì bọn em nhìn thấy cái khẩu hiệu to đùng ở bên cạnh "Nhìn tác phong biết tư cách" =========> Ngại ghê cơ. :lol: :lol:
 

unni_x

Active Member
hic, ảnh trèo tường nằm trong máy chị Quyên đấy, nhớ hum đấy quá, trèo tường mà cứ sợ thủng quần :D
 

chipcom

Member
Cảm ơn sự nhiệt tình cũng như lòng hiếu khách của các bạn Huế. Chào mừng các bạn tham gia diễn đàn của Chu Văn An.
 
:rolleyes: :rolleyes: Trường QH Huế đẹp wa' ha................tiếc là Chip hông có đc đi :unsure: ............Mọi người còn ảnh nào mí hum ở Huế nữa không..................post lên cho bà con xem zoi' :rolleyes: :rolleyes:
 

unni_x

Active Member
Trường Quốc học Huế không chỉ đẹp mà còn rất tiện nghi nữa, trường còn có hội trường rất lớn, chất lượng âm thanh miễn chê nhé ;) , còn có Khu thi đấu thể thao, sân đá bóng cỏ mọc xanh tươi, rùi có cả cư xá cho học sinh ở, nói chung là rất tuyệt vời :lol:
 
Ảnh có nhiều lắm mà, chị Un đi lấy ảnh chỗ bạn Việt với cả bạn Minh D4 ý. Em muốn xem nhất là cái ảnh trèo tường ý, hình như sếp Cường nhà mình với anh Quân QH nằm lăn ra đường thè lưỡi dài như cái xác chết ý.
 

akhin

Member
Có phải bà con đang nói đến cái cổng nhà xe gần KTX nhất không nhỉ ? Cạnh đó có cái thùng rác thật to ... Trên tường có một chổ bị gãy mất một song sắt ... gần nhà vệ sinh ... ;)
Hôm trại 26/03 đó là "điểm nóng" để mấy thầy giám thị vây bắt học sinh trèo tường đi chơi đó , em nào lớ ngớ không nhìn xung quanh, nhảy xuống là bị túm cổ liền .

Dưới ánh chiều tà ... Nếu đúng là cổng này thì chổ mà bà con leo ra chắc là ở chổ tường bên trái.

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/cong1.jpg' border='0' alt='user posted image' />

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/cong2.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Đây là hội trường, phía dưới được dùng làm nhà chơi, còn phía trên là hội trường ( Phía trên có dòng chữ "hiền tài là nguyên khí của quốc gia" :

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/nhachoi.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Đây là kí túc xá Quốc Học, dành cho học sinh nội trú :

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/tapthe.jpg' border='0' alt='user posted image' />



Các bạn đã vào tham quan nhà truyền thống chưa nhỉ ? Cạnh đó có một cây xoài thật to nhưng trái thì bé xíu xiu

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/truyenthong.jpg' border='0' alt='user posted image' />

Tượng đài Bác ( hồi còn trẻ ) - Bác Hồ mang áo dài đấy bà con ạ:

<img src='http://66.98.170.18/huongxua/akhin/anhquochoc/tuongbac.jpg' border='0' alt='user posted image' />



:) Xin phép giới thiệu vài hình ảnh của trường vậy thôi để các bạn không vào Huế đợt này có thể biết được tổng quan trường Quốc Học . Nếu có dịp đến Huế, bạn hãy ghé thăm trường QH - ngôi trường hồng nhé !
 

unni_x

Active Member
Hì, đúng là chỗ đó rồi anh akhin à :D không ngờ mọi người trong trường QHH lại tìm ra một chỗ trèo lý tưởng như thế ;) À, hum em và các bạn ở đó, các anh chị trong trường còn kể cho nghe chuyện về mộ trong trường nữa cơ, :lol:
 
ÔI đúng rồi cái cổng thân thương, hôm đấy nhìn chị Quyên " trèo tường " mà ko trèo lên nồi cái cây phải nhờ mấy bạn QH kéo lên mà bọn em suýt nữa thì......sặc ( sụyt .......bí mất nhớ.....ko được cho chị Quyên đọc đâu đấy :lol: )

Hóa ra là các bạn QH cũng hay trèo tường ở đấy để trốn ra ngoài chơi, thảo nào thấy trèo điệu nghệ thế. :lol:
 

unni_x

Active Member
<!--QuoteBegin-sieumauechcom+Jun 24 2004, 05:09 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (sieumauechcom @ Jun 24 2004, 05:09 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> ÔI đúng rồi cái cổng thân thương, hôm đấy nhìn chị Quyên " trèo tường " mà ko trèo lên nồi cái cây phải nhờ mấy bạn QH kéo lên mà bọn em suýt nữa thì......sặc ( sụyt .......bí mất nhớ.....ko được cho chị Quyên đọc đâu đấy :lol: )

Hóa ra là các bạn QH cũng hay trèo tường ở đấy để trốn ra ngoài chơi, thảo nào thấy trèo điệu nghệ thế. :lol: [/b][/quote]
các bạn Huế thân thuộc mọi đường đi nước bước trong trừơng rùi, chứ sao lại nghĩ ra cái lối trèo lên sân thượng để ngắm sao hay đến như vậy :D
 

estrella

Active Member
huhuhuhuhuhuhuhuhu.............
hic...hic...hic...hic...hic...hic...hic...
sao thấy hụt hẫng quá mày ơi, tao ước gì được ở đó thêm vài ngày nữa
 

unni_x

Active Member
<!--QuoteBegin-estrella+Jun 24 2004, 08:39 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (estrella @ Jun 24 2004, 08:39 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> huhuhuhuhuhuhuhuhu.............
hic...hic...hic...hic...hic...hic...hic...
sao thấy hụt hẫng quá mày ơi, tao ước gì được ở đó thêm vài ngày nữa [/b][/quote]
Mày cũng buồn hả Thảo :(
 

akhin

Member
Gì chứ trèo tường thì ai học QH cũng phải biết qua rồi , vì tường ở đây hơi bị dễ leo, đi cắm trại mà leo ra leo vô như đi chợ vậy ... Còn trường Hai Bà Trưng kế bên, hàng rào dây thép gai, cao gấp rưỡi tường bên QH mà mấy anh QH cũng tìm cách leo vô cho được nữa là ( bật mí : trường HBT này từ xưa nổi tiếng là nữ sinh đẹp, ngày xưa bên ấy là trường nữ, trường QH là trường nam, còn con đường giữa 2 trường là "con đường hò hẹn" ... )
 

unni_x

Active Member
Chà, em biết rùi, con đường này chính là đường mà Đoàn Chu với các bạn Huế ngồi hát hò om sòm suốt mấy tiếng giữa đêm 19, rạng sáng ngày 20, đêm đó vừa vui lại vừa buồn vì sắp phải chia tay mọi người, thôi, cứ nhắc lại là thấy nhớ Huế, nhớ vô cùng.... :(
 
Em biết trường Hai Bà Trưng đấy rồi lần nào đi qua em cũng nhìn tại vì em thấy giống trường QH quá (thực ra là nhìn xem có lối nào trèo vào tham quan ko :lol: ).

Oa ko ngờ chúng mình lại ngồi đúng con đường hò hẹn đấy ( con đường đầy muỗi chứ). Mình ngồi ở "con đường hò hẹn" của 2 trường thì mình cũng có cuộc "hò hẹn" kém gì ai, chị Un nhỉ? Bây giờ nhớ lại vừa buồn lại vừa vui nhỉ.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top