- Họp đê họp đê, có gì cho Bop tham gia với, sắp sang tới đó
-Trời, cánh tay có gì mà ghê, ghê nhất là mùi thôi, mà cái xác nào còn mới mùi mới gọi là siêu kinh, tớ đến trường Y ở Mos rồi, về ngất ngư, nhưng rất thích, trong đó xác nằm chềnh ềnh trên cái bàn sắt to, thịt dính lại thì cứ như thịt bò khô ấy,... khì khì, nhiều cái hay, nhưng mùi thì kinh hết hồn. Vào thư viện thì còn hay nữa, đủ thứ, có cả não khỉ, trẻ con, răng, tay, mắt, có 1 cái bình chứa đứa bé dị dạng 1 mắt, chẳng hiểu thật hay rởm, nhưng trông rất thích. Ngoài ra hình như sinh viên học đến phần đầu người được mượn cả cái sọ người về học hay sao ấy, chà chà, trông cứ như đồ chơi ấy, chẳng ngờ sọ người lại thế, ôi hay thật