đời tình tiền

p3yeu

Member
tình chẳng là zi` đâu,bây giờ tao sẽ sống vì tiền,có ai quen thằng nào giàu giới thiệu cho tao ehehhe
 

baby love

Moderator
Chán wá
Đời chẳng là cái gì 1 khi đã mất người yêu
1 khi đã mất người yêu là mất tiền tiêu
1 khi đã hết tiền tiêu thì cuộc đời chỉ còn là cát bụi
 
baby love said:
Chán wá
Đời chẳng là cái gì 1 khi đã mất người yêu
1 khi đã mất người yêu là mất tiền tiêu
1 khi đã hết tiền tiêu thì cuộc đời chỉ còn là cát bụi
Sao phải bi quan thế hả em, có cái gì đâu mà....... , phải nói thế này :
-Người yêu chẳng là gì, nên có mất cũng chẳng sao
-Mất người yêu không có nghĩa là mất hết tiền tiêu ( chắc gì bọn nó đã kiếm tiền nhiều được như em =))
 

p3yeu

Member
=))
bestboy_D1 said:
Tui wen đó,có cần giới thiệu gấp không,đảm bảo nhà giàu khỏi chê, chỉ sợ Huyền nhà ta không cưa nổi nó thui.
:d nghe nói bạn hiếu cũng giàu lắm
hehehe
thế thằng nào
huyền ko tán được
huyền nhờ con khác tán :)
 
=)) bọn mày coi con người như mặt hàng thế =)) người yêu giàu = hàng đắt tiền. có người yêu giàu cũng như mày mua hàng hiệu ý, tốn $ lắm. nhưng khi có đc rồi thì tha hồ vênh. theo quy luật, đồ gì dùng 1 thời gian là chán -> fai mua cái mới. người yêu cũng thế. chẳng bao h mãi mãi đc.

tao nói nghe có sặc mùi $ ko nhỉ. bọn nó lại bảo mình tham $. nhưng đấy là kinh nghiệm xương máu đấy.

thực ra thì khi có tình rồi thì $ chả có gì là quan trọng. như con H ý, ki thế mà bỏ bn $ ra mua quà cho Long mà có thấy xót đâu. tao cũng thế :D Dù sao thì bây h mình coi trọng tình hơn $ <-- thay đổi :D
 

p3yeu

Member
ehehhe,lớp mình bi h lần lượt rũ bỏ hết ngyeu rồi nhỉ
bi h tiền là quan trọng nhất =)) =))
:D
ah bây h tao mới đọc đc câu của ly
tao oánh chết mày bây h
tao mà ki ah :"> :">
con zai muốn hư hỏng thì phải có tiền
con gái muốn có tiền thì phải hư hỏng

:D đúng phết nhờ =))
 

baby love

Moderator
mình said:
Có người yêu cuộc đời mới là đẹp nhất
Con người sẽ chưa biết đắng cay nếu chưa yêu
tại sao mình lại nói ra câu này nhỉ
Rũ bỏ người yêu thấy đời nhẹ tênh
:D :D :D
 

chocomog_257

Moderator
baby love said:
tại sao mình lại nói ra câu này nhỉ
Rũ bỏ người yêu thấy đời nhẹ tênh
:D :D :D
thế bạn Minh CSTH đâu rồi nhỉ? ^^ muốn rũ bỏ chưa? :p
mình chưa kịp yêu ai nên chưa phải đau khổ cả
cứ để sau này hẵng tính, xem mình đá nó hay nó đá mình :))
 

belu_d9

New Member
theo lời Linh lớp mình:đời là 1 cục c..... dài vô tận...
tình là cây đinh dễ gỉ......
còn tiền áh.....là thứ mua đc tất cả trừ tình củm
 

Dim

New Member
Đời thật khó hiểu, bởi:
-Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
-Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
-Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
-Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
-Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
-Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"
---------------->pó tay
 

Dim

New Member
Chán quá đi thôi, sáng nào ví cũng đầy nhg đến tối chỉ còn là cái ví rỗng...hổng hiểu tại sao?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top