Đấu tranh vì công lý

Ý chú mày chả rõ ràng gì cả. Việt Nam trong tiếng TQ có nghĩa là vượt về phía Nam. Không chắc có ngụ ý này không nhưng nghe cũng có lí. Vượt hàm ý không kiểm soát được về phía Nam thì rõ rồi. Phải chăng người ta nói về vùng lãnh thổ mà TQ không thể đô hộ thuần phục. Nói như thế thì 2 chữ Việt Nam cũng đáng tự hào lắm sao 4000 ngàn năm đấu tranh giữ nước cự phương Bắc mấy nước làm được?
 

BATDAN

Member
Anh xin lỗi các chú trong forum, ngày hôm qua hơi bực mình nên lời nói có nặng, mong các chú bỏ qua, vì đây là một vấn đề có dính líu đến mạng người, tin tức đưa ra phải có suy nghĩ một tý.

:)) Các chú thử đặt mình vào địa vị bố mẹ gia đình của nạn nhân, nhìn họ như bố mẹ mình khi nghe tin sét đánh này rồi hãy đưa tin nọ tin kia. Cái mạng con người VN rẻ quá. Những năm tháng đã qua chắc chắn họ đã trải qua đau thương và nước mắt. Mình không biết, hãy tôn trọng sự mất mát của người khác, nhiều khi những sự truyền tin nọ kia lại là viên đạn bắn gục thân nhân của người đã mất, chứ không phải từ cái chết của chính nạn nhân. Nếu một cơ quan hành chính có thẩm quyền và có trách nhiệm nào đấy đứng ra giải quyết được xác đáng thì chắc chả có cá nhân hoặc nhóm nào phải tự đứng lên làm một việc đơn độc, không tổ chức kia hay là bị lợi dụng cho một mục đích nào đó. Nhưng mà chờ đợi những cái đó cũng là viễn tưởng, vì VN ảnh hưởng nặng đạo Khổng như TQ, giá trị của một con người trong guồng máy xã hội chỉ đáng như một mắt trong cái lưới hoặc cái mắt trong trùm dây xích, một cái hỏng chỉ cần cắt bỏ thay cái khác. Bao nhiêu gia đình thương binh, liệt sĩ... và những hoàn cảnh còn đáng phải quan tâm hơn còn không giải quyết được thỏa đáng, huống hồ trường hợp có hoàn cảnh khá hơn, con học nước ngoài...

:)) Anh nói đây không phải ý phê bình hay một ý gì khác, mà là phân tích quan niệm sống của người VN(hay TQ) là vậy. Cái đạo lý (ethic) giữa đạo Khổng Tử và christ của phương Tây nó khác xa nhau gần như là mặt trăng và mặt trời, hiểu nhau không phải đơn giản. Chẳng nói đâu xa, khi một người Đức đi du lịch bị bắt cóc, nó loạn cả chính phủ, sử sự không khéo, đổ cả chính phủ. Còn chuyện chính phủ phải trả cứ vài triệu Euro/người cứ tự hiểu là bình thường không công bố ra ngoài. Ngày trước xem TV chương trình hồi ký của cựu thủ tướng Đức Helmut Schmidt về vụ bắt cóc máy bay hành khách Đức 'Landshut' tháng 10/1977 của nhóm PLO (Palestina), khi ông cử bộ trưởng phủ thủ tướng Wischnewski sang Somali điều khiển trực tiếp vụ tấn công vào máy bay và những suy nghĩ, nếu vụ tấn công mà thiệt hại đến sinh mạng hành khách thì sẽ từ chức thủ tướng... anh cũng cần thời gian dài để hiểu cách suy nghĩ của người phương Tây nó khác cách nghĩ của người Á Đông thế nào. Á Đông đất chật người đông, sinh mạng người chả là gì.
 

Grenouille_vert

Moderator
Xin lỗi anh Trọng, anh hay thích lôi lịch sử ra, anh nói nước Đức, thế nước Đức của anh chẳng phải là nổi danh nhất với việc coi thường sinh mạng đó sao? Ai đã giết 5 triệu dân Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ 2? Chẳng lẽ một dân tộc được quyền coi rẻ mạng sống của dân tộc khác? Và đến bây giờ, thử hỏi anh là cái mầm mống của chủ nghĩa phát xít mới nó nằm ở đâu, cũng là từ nước Đức của anh đấy ạ! Vâng, người phương Tây coi trọng mạng người, vậy sao còn khoanh tay nhìn hàng triệu người Sudan chết ở Darfour, hàng triệu người khác chết ở Rwanda, đơn giản là vì mấy cái mạng đấy chả đáng giá gì cho lợi ích của phương Tây cả. Cái mạng người chả bao giờ được đặt lên hàng đầu, chẳng qua chỉ là cái lợi ích chính trị mà thôi. Đơn cử một điều, vụ Monica Lewinski làm chính quyền Bill Clinton lao đao, chả nhẽ vì nước Mỹ coi trọng cái đạo đức, luân lý như các nước phương Đông thế sao? Coi trọng thì đã chả có Playboy, có Pethhouse, có Maxim! Coi trọng mạng người, vâng, hàng nghìn ông già, bà già Pháp đã chết trong cái mùa hè nóng bỏng năm 2003, 2004 vì chả có ai quan tâm cả, thử hỏi tình trạng đấy có bao giờ xảy ra trên đất nước của chúng em, đất nước Việt Nam không, xin thưa với anh, không bao giờ!

Xin gửi anh vài bằng chứng của "văn minh phương Tây" của anh:

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_massacre
http://en.wikipedia.org/wiki/Waco_Siege
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Arthur_massacre
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Massacre_of_1961
 
Nhan dao hay khong,xin doc se ro.

Truoc het xin loi moi nguoi vi khong go co dau.Don gian vi minh dang chuan bi on thi,va minh nghi tat ca moi nguoi deu co the doc duoc nhung gi minh viet,vi moi nguoi chac cung deu rat quen thuoc voi thu dien tu roi.
Minh dang hoc tai Duc,va co doc qua bai cua anh Trong.Minh thay anh Trong noi dan a dong coi mang nguoi khong ra gi ca la het suc vo li va khong the chap nhan duoc.Nhung dan chung cua Le Quang Vu,minh cho la xac dang.Minh chi muon bo sung them mot chut.Anh Trong noi rat nhieu ve nhung cai goi la su coi trong sinh mang con nguoi o Phuong Tay,ma o day cu the la Duc.Nhung khong han da la nhu vay.O Duc nay,cung da co nhung truong hop nhung cu gia co don(Mac du co con han hoi,nhung con cai o ben nay,cu 18 tuoi la roi khoi cha me) chet trong can ho den ca tuan,xac chet boc mui den muc hang xom chiu khong noi,bao canh sat,cai chet cua cu moi duoc "sang to".Dau troc ben nay hoanh hanh cung du(Tat nhien la khong ghe ron nhu o Nga),nhung khong phai la khong co.Cu the la tuan truoc o Berlion,noi minh hoc,cac anh troc da bieu tinh doi tha mot ca si nhac rock.Anh chang ca si nay da co nhung thai do ung ho che do phat xit.Xa hon,hoi mua xuan,tai thang pho Potsdam,mot nguoi da den da bi bon troc vay danh va dam trong thuong.Xa hon nua,tai Berlin,mot nguoi y cung bi mot nhom dau troc dung gay bong chay danh trong thuong.Vay xin hoi nhan dao o day co phai la dieu tuyet doi khong?Sinh mang con nguoi co phai la cai toi cao o day khong?Do la chua ke Skandalve nhung buc anh linh Duc "nghich" dau lau o Aghanista gay xon xao du luan,va su phan no trong cong dong theo dao hoi.Xin thua voi ca cac dong chi rang,nhung cai gi ma Phuong Tay nay hanh dong,chang qua chi la vi loi ich,la vi cai hau bao to cua ho.Sinh mang chang la gi dau,neu ban khong dem lai to xanh to do cho cai hau bao bu chang do.A,quen,em hoi hung phan ma quen mat mot vi du kha sinh dong ve vu Skandal ve thit.Chac cai nay bac Trong phai biet chu,vi bac o day lau,tieng Duc chac la sieu hon em nhieu.Cu the the nay cac ban nhe:Co mot tap doan che bien thit lon o Duc da de thit trong ham lanh ba nam roi moi dem ra ban.So thit nay chu yeu dung de lam mon Dönner Kabab.Mon nay nghe noi gio cung da co o Hanoi minh.(Moi nguoi can than nhe).Vay xin hoi anh Trong,sinh mang con nguoi o day duoc coi trong nhu the nao,khi thit ma chung ta an vo,thu xem la thit,hay la mot thu xac chet luu cuu hang nam troi???Don cu nhu vay,chac anh em cung thay duoc,the nao la su nhan dao cua PHUONG TAY.
 

BATDAN

Member
Kể như vậy còn quá ít, thiếu nhiều lắm, vì bản chất con người là vậy, ít nhất trong cái cuộc sống vật chất trên trái đất này. Sự mâu thuẫn là ta không chịu chấp nhận nó, tưởng đây nó là thế giới đại đồng, chứ các cụ cũng đã biết nó rồi, các kinh sử cũng đã ghi. Ai cũng muốn nhận và dành nó thuộc về ta, cái mảnh đất tạm gửi thân này. Cùng là người, cũng cùng là vật thú cả, ai cũng có con tim, nhưng cũng cùng có lông. Một ngày nào đó ai cũng trở lại cội nguồn của mình.

Tạm dịch một câu thơ của nhà thơ Đức W. Goethe:
:-/
Woher sind wir geboren?
Aus Lieb.
Wie wären wir verloren?
Ohne Lieb.
Was hilft uns überwinden?
Die Lieb.
:-/
Ta sinh ra từ đâu?
Từ tình yêu!
Khi nào ta sẽ mất?
Khi tình yêu mất.
Cái gì chắp cánh ta đứng dậy.
Tình yêu.
:((
Quê hương vĩnh cửu ta ở đấy.
 
Bac Trong van chuong the,nghe cung hay.Va co phan thich hop voi nhiet huyet cua lop tre hon..co le vay.Khong Tu noi..TU HAI GIAI HUYNH DE.dieu nay em chap nhan.VA chung ta song trong tinh than chu NHAN.Yeu cung la mot pham tru cua chu NHAN,em nghi vay.Nhung noi kieu nhat ben trong,nhat ben khinh cua bac Trong luc truoc thi em khong khoai.
 

BATDAN

Member
Văn chương gì, vấn đề thảo luận thì đụng đến chính trị, khẩu hiệu nội quy treo to đùng không được đả động đến chính tri, khó thì mượn văn xào ra lý. Còn hứng thì tham gia, hết hứng thì im miệng. Mà cũng chán mấy cái topic này rôi. Buy.
 

heretic

New Member
:( Các bác từ từ sao lại cãi cọ nhặng sị lên thế ! :( Em thấy nagy hôm nay hội trừong chẳng hiểu nổi ra kiểu gì ! Tây o ra Tây ,ta o ra ta ! Thôi quay lại chủ đề tý nếu chú Batdan khen nươc Đúc thế thì cho cháu hỏi học bổng đi Đức kiếm ở đâu để cháu học hỏi tinh hoa ngừoi ta về xây dựng đất nứoc!:p
 

BATDAN

Member
=)) Đã không muốn tham gia chú em cứ lôi chuyện. Anh khen nước nào đâu mà chú nói vậy,anh chỉ nêu những thí dụ của thiên hạ để mình tham khảo thế nào là trách nhiệm của người làm tổ chức, cầm chức vụ trong tay. Anh thấy mọi người toàn tự khen mình không đấy chứ, thành ra anh không muốn bàn tiếp, vì ta khen ta ai trả làm được, nhàm lắm rồi. Vấn đề làm thế nào sau này đi ra đường người khác nó nể, chứ ta vỗ ngực anh hùng, ngàn năm vẵn là nước tiểu. Không nghe được câu phê bình, treo biển cấm bàn bạc rồi giải quyết được việc gì.

>:) Về chuyện Stipendium... các chú măng mọc, ranh hơn mấy các tre già này. Thửa anh ngày xưa chỉ có mỗi phương châm - Thôi thì nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu.
 
Sao anh Trong lai noi vo trach nhiem voi bon tre the nhi?Anh noi thoi anh,buoc chan theo con tao xoay van...gi gi do..xin loi ong anh nhe.Ngay do,khong co Nha nuoc Viet Nam cho tien cac anh di hoc Tay thi lam gi co anh Trong o Duc ngoi dau chui do...Bon tre chung toi bay gio,di la phai tu bo tien ra,chua ke sang day vua hoc vua lam met nhoai,dau nhu cac anh..nguoi ta noi song tren doi thi phai biet on,song khong biet on nguoi da cho minh cai loc duoc di hoc,khong tu thay ho then a?
 

BATDAN

Member
nguyentrungthanh said:
Sao anh Trong lai noi vo trach nhiem voi bon tre the nhi?Anh noi thoi anh,buoc chan theo con tao xoay van...gi gi do..xin loi ong anh nhe.Ngay do,khong co Nha nuoc Viet Nam cho tien cac anh di hoc Tay thi lam gi co anh Trong o Duc ngoi dau chui do...Bon tre chung toi bay gio,di la phai tu bo tien ra,chua ke sang day vua hoc vua lam met nhoai,dau nhu cac anh..nguoi ta noi song tren doi thi phai biet on,song khong biet on nguoi da cho minh cai loc duoc di hoc,khong tu thay ho then a?
Thế nhà máy sơn Nguyên Cát phố Bát Đàn và Hàng Vải, rạp phim Mê Linh(Lò Đúc), dãy thuốc An Phong & Phúc Kiến (Lãn Ông) trước kia, rồi cái chùa Bút Tháp thời cụ tổ nhà anh kia, phải đợi các chú sinh ra, họ hàng nhà anh mới xây rồi để đóng góp cho nhà nước chắc? Chắc phải đợi bác cháu các chú về, họ hàng chú dì, cậu mợ, dâu, rể nhà chú mới đi học hành được, thí dụ như ngành y, để người trong nhóm cụ Di khơi phục trường Y (Trương Văn Hợi), người trong nhóm ông Tùng bệnh viện Phủ Doãn sau 1954 từ chiến khu về. Đằng rể là ông chú xây dựng bệnh lao Tổng cục đường sắt Cầu Giấy (Đặng Văn Thiết, người cháu chủa chú tôi thời đấy về y trùng học, và sốt rét, Đặng Văn Ngữ). Công lao dành tặng chú, anh xin mũ ni che tai, mà chẳng tặng, các chú cũng ôm hết về mình rồi.

Anh nghĩ, đến đây là đủ. Anh không có hứng nói chuyện với các chú về đề tài này, biết thì hãy nói, cái dấu còn chưa biết bỏ, nói cái gì.
 
1 2 3 - Không lạc đề nào!
Nguyen Trung Thanh không nên nói gay gắt thế. Nhưng tôi thấy bác BATDAN hay nói giọng "Mũ ni che tai" quá, mà thanh niên nói chung không thích thái độ này trong cuộc sống. Tất nhiên cần phải biết "nhẫn", đôi lúc lùi 1 bước để tiến 2 bước (hoặc lùi tiếp ^_^ hihi)... Nhưng tinh thần không nên cầu toàn quá!
 
Dung la toi hoi gay gat,nhung cac ong xem,anh Trong he cu noi,la chui boi tum lum.Nghe rat la bat hop tac,va thieu ton trong nguoi khac.Tha cu nhu toi,khong thich thi noi han ra,chu cu up mo van chuong ma chui thang khac,cai kieu do,doc lam.


Grenouille_vert said:
Nếu theo đúng thông tin nick thì nguyentrungthanh kém tuổi Hiền Lang và Grenouille_vert đấy nhé. Thứ hai là đề nghị bạn dùng tiếng Việt, nếu ko dùng đc bộ gõ của forum thì mời bạn vào đây http://www.unikey.org/bdownload.php. Box Thảo luận nghiêm túc mà gõ không dấu khó nhìn lắm bạn ạ.
 

CrazyA3

Member
"Nguyen Trung Thanh
Giới tính: Nam
Lớp: Hoá - 2001-2004
Trường: Chu Văn An "


Cho hỏi bạn Trung Thành này 1 câu : Lớp Hóa (A3) CVA khóa 01-04 là j` có ai tên như vậy :-/ !!! Túm lại là cái Profile này có vấn đề ... :-w
 

BATDAN

Member
Có lẽ lúc này là lúc hợp nhất, một vài những cái cũ đem ra tổng vệ sinh, những cái còn bỏ ngỏ mang ra giải quyết cho xong. Thí dụ #25:

Hình như đã từng hỏi chú Trọng có phải đúng là chú Trọng niềm tự hào của Chu Văn An không nhưng chú chưa trả lời cháu. Nói thật chứ chú đừng động đến chính trị nữa, không cháu lại phải del bài uổng công chú post. Nếu chú ở ngoài nước, hay quay về giúp đất nước đi, đất nước cần những người tài như chú. Cháu, và nhiều đứa nữa ở tầm tuổi cháu chỉ nghĩ một điều đơn giản, bản thân phải cố gắng, cố gắng và cố gắng, chứ ngồi chửi đời, chửi xã hội, chửi chế độ, chửi quá khứ thì liệu có được cái gì? Rồi đây ai sẽ lãnh đạo đất nước? Bon cháu, và thế hệ sau nữa, nếu ai cũng có tâm lý cố gắng, quyết tâm phấn đấu trở thành lãnh đạo tốt thì đất nước còn mong gì hơn nữa.....
http://chuvanan.org/cva/forum/showthread.php?t=5574&page=2#25

Ngày đấy không phải tôi không trả lời, mà đã trả lời, nhưng vào hộp thư riêng của Vũ, bây giờ hình như là Phương bên kia, vì lúc đấy tôi không muốn topic bị lạc đề tài hay bị xóa giữa chừng. Hôm nay muốn tìm lại cái đấy đã bị xóa rồi. Tôi nhắc lại ý trả lời ngày đó, đảm bảo không thay đổi nội dung.

=)) Những cái gì đang xây dựng ở VN hôm nay là điều đáng mừng, nhưng chỉ là sự khôi phục lại những cái gì tự ta, ta đã phá ở miền Bắc sau năm 54 và ở miền nam sau 75. Những cái gì đã xảy ra một lần đều có thể xảy ra lại, câu hỏi chỉ là bao giờ. Tôi không muốn tham gia vào những sự kiện như vậy.
 

Grenouille_vert

Moderator
Cảm ơn chú vẫn nhớ đến câu hỏi rất lâu rồi của cháu, nhưng cháu vừa check mailbox lại và vẫn không thấy trả lời của chú.

Cháu ngạc nhiên với nhận xét của chú, hóa ra giai đoạn 45-54 và 54-75, trong hoàn cảnh chiến tranh khói lửa, đất nước chia cắt, là nơi để các cường quốc thử nghiệm các loại vũ khí, chiến thuật,... vậy mà Việt Nam vẫn phát triển được kinh khủng như vậy, quả thực cháu sinh sau đẻ muộn, nhưng bố mẹ cháu, ông bà, cô bác cháu chưa bao giờ nói rằng giai đoạn đó cuộc sống ở Việt Nam là sung sướng cả.

Cháu xin phép không tranh luận tiếp ở đây, nếu có thời gian, cháu mời chú sang "bên kia", chúng ta thảo luận tiếp.
 

VoxPopuli

Member
Em sinh sau đẻ muộn, tầm nhìn hạn hẹp, vào đây cũng xin có đôi lời
Trong số chúng ta sinh ra ở đây, liệu có ai chọn được bố mẹ, anh em cho mình k??? K!! TỔ QUỐC cũng vậy, chúng ta k được quyền "chọn" TỔ QUỐC của mình,k được chọn màu cờ mình mang trên vai. Và cũng jống như việc con cái fải hiều với cha mẹ.. chính xác hơn là con chó được nuôi lớn từ bé k CẮN lại chủ của mình: TA K ĐƯỢC QUAY LƯNG LẠI VỚI TỔ QUỐC!!
Em tuổi còn bé, suy nghĩ nông cạn, nhưng thiết nghĩ trong 17 năm sống của mình, chưa 1 ngày nào em k tự hào vì là người VIỆT NAM, và tự xét cũng chưa thấy mình làm việc jì để fải hổ thẹn với màu CỚ ĐỎ SAO VÀNG mình mang trong tim.
Ta sinh ra là người VIỆT NAM, lớn lên trong tình yêu thương,nuôi nấng của ja đình ta- cũng là những con người VIỆT NAM.. vậy lẽ nào ta lại k góp công vào xây dựng đất nước mình, lẽ nào chỉ lo vun vén cho mình 1 cuộc sống ở 1 nơi nào đó rồi nhìn về quê hương mà fán xét. Đúng là đất nước ta còn nghèo,dân ta còn khổ nhưng những jì chúng ta đã fải chịu và đã làm được k đáng là 1 NIỀM TỰ HÀO sao???? Vào những luks này đất nước ta cần những người còn hiều thảo quay về quê mẹ hơn là những người được nuôi lớn rồi quay lại cắn chủ mình như vậy khác jì loài thú vật k hiểu đạo lý.??
Khống Tử có nói: "Kẻ đọc sách , nghe chuyện xưa nay mà k đem tài fò tá đất nước cũng chẳng khác chi loài TRÂU BÒ MẶC ÁO" Hôm nay nghĩ lại thấy câu nói này sao đúng vậy.
"Những jì xảy ra 1 lần đâu có thể xảy ra lại". uh, thời nước VẠN XUÂN ta có Lý Phật Tử fản lại TRIỆU VIỆT VƯƠNG, sau này có Kiều Công Tiễn hám lợi mà bội nghĩa,chiến tranh còn có người đào ngũ..... vậy nay lúk đất nước khó khăn có 1, 2 kẻ bỏ chạy 3 chấn 4 cẳng rồi nhìn về fán xét có jì là lạ??? Đúng là cái jì đã xảy ra đều có thể xảy ra lại, đâu có jì đáng ngạc nhiên???
@anh Vũ: em k có ý dùng từ ngữ gay gắt quá nhưng em nghĩ dù jì thì câu chuyện cũng liên quan đến TỔ QUỐC mình, mình nghe mà k nói jì liệu có được k???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top