D2 kết tủa công

sieuquayd2

New Member
Thật sự hôm nay tao nhớ lớp quá, muốn như ngày xưa quá mà không được. Bây h mặc dù mỗi đứa mỗi phương, mỗi người một công việc nhưng tất cả chúng ta vẫn là bạn , chúng ta hãy tranh thủ một ít thời gian thôi viết vài dòng để anh em nắm được tình hình của nhau, cùng nhau trò chuyện.Thật sự văn của tao cũng dốt, toàn được thầy Phong yêu quí cho 5 điểm thôi, đến cô Tuyết thì vẫn chẳng khá hơn được, mà tao cũng chẳng đọc nhiều Kiếm Hiệp như MM nên cũng chẳng biết bôc phét hay là viết nhiều, nhưng mà tao cũng xin đóng góp chút ít. Hi vọng lúc nào có thì giờ anh em ngồi uống rượu đàm đạo với nhau.Hẹn gặp lại.
 

Rykku

New Member
Toàn trương nói đúng đấy , mỗi đứa nên dành một chút thời gian lên forum , cho dù là 1 2 dòng cũng được , ít ra là cho thằng khác biết mày còn sống hay đã chết chứ ,
Anh dục , hoài thảo , thành dần , đức đĩ , tuấn anh , (cả tao )nữa những thằng có điều kiện thi lên forum nhiều hơn vào, mà lên thì viết đi , đừng có chỉ ngồi đọc, thằng nào cũng thế thì có cái gì mà đọc
 

tuananhd2

New Member
Anh em d2 thân mến,

Đêm nay trăng sáng đầy sao
Muốn viết mấy chữ cho out nỗi buồn
Buồn thì bắt con chuồn chuồn
Chuồn chuồn bị bắt, nỗi buồn x vơi

(Xin đính chính: đêm nay x có trăng và sao thì cũng x nhiều lắm, nhưng 3 dòng sau thì là tả thực)

Sau nhiều năm lang bạt, đời quẳng tôi vào 1 nơi mà mọi người gọi là HVKTQS , không bà con thân thích, không bạn bè lối xóm (nhất là không có anh em d2 nào cả), nhưng vẫn còn tệ hơn nếu đời x quẳng vào đâu cả, tôi chỉ còn biết cố gắng và kiềm chế. Cố gắng ở đây là cố gắng học tập, còn kiềm chế là kiềm chế bản thân bởi mỗi lần nhìn thấy một đứa nào thuộc loại "gái học viện" là tôi chỉ muốn sút cho nó 1 phát rơi xuống tầng 1. Nhưng thôi, đó là chuyện hàng ngày, còn đây mới là việc chính:
Sáng nay, tôi đến trường trên con mộc ưa thích để xem kết quả sự cố gắng của mình với 1 niềm hi vọng tràn trề như cốc nước lúc tôi vừa rót vừa nhìn gái xinh. Và, lại như mọi lần tôi lại thất vọng, ngoài kết quả điểm trường còn khuyến mại thêm cho cái lịch thi lại :-( . Cầm 2 thứ đó vừa ra ngoài thì gặp ngay 1 sinh vật không thể xếp vào đâu được ngoài nhóm "gái học viện", nó nhìn rồi lại nhìn bảng điểm của mình , sau đó buông 1 câu : "cố gắng thi lại nhé cựu học sinh cva". Tôi hận là tại sao lúc đấy ông trời lại cho 2 đứa ở tấng 1, nếu ở trên cao một chút thì tôi đã cho nó 1 cước rớt xuống chết mất xác rồi.
Đêm nay, 29 độ, ngồi 1 mình vừa gặm nhấm nỗi uất ức ban sáng vừa gặm nốt mấy trang sách còn dở dang, đã ngáp mấy lần rồi nhưng nghĩ tới ban sáng lại cố học, nhưng bụng đầy uất khí thì chữ mần sao vô được chứ ? Thôi thì trước khi mắt không thể mở ra nữa tranh thủ viết vài dòng cho anh em vậy.
Oáp ...
Sau cơn ngáp dài tôi chợt ngộ ra 1 điều:
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đo được tấm lòng nữ nhân
Đàn bà thật là ... Lúc sướng thì thật sướng, lúc uất thì thật uất

Thôi, chúc mọi người không có ác mộng.
 

letuand2

New Member
Tuấn anh dạo này lên mạng nhiều nhẩy, lại toàn lên đêm. Ghê vãi.
Mà online nhiều tưởng phải mở mang ra, ai đời nói toàn câu mất dạy, gái nó chửi cho vào mặt cũng đúng thôi.

Ngồi ôn thi và ngẫm nghĩ lại đê xem còn vụ nào bị gái chửi nữa ko lên đây kể tiếp.
 

deleted2

New Member
05-08-05: ???????????
Mẹ thằng Lê Tuấn(chửi thằng này cho sướng ,nó ở bên mẽo mà ,sao về đây đánh mình được.hehe)
 

tuananhd2

New Member
Dê liên tục (1 cách phát âm khác của từ de - le - te ) nói phải lắm, Tuấn Đục ạ, đêm nay tao vừa học bài vừa suy nghĩ đến lời nói của mày và ngộ ra rằng: tao thì bị con gái nó đưa những lời như vậy vào mặt, còn mày ở bên đấy thì bị gái nó đưa những cái gì vào mặt ? Thử liệt kê ra cho anh em nghe thử =))
 

Rykku

New Member
thì chỉ có 2 cái để đưa lên mặt thôi , chứ có gì mà nhiều anh tuấn nhỉ ;) , nhận đê cho nó tiến bộ ,
 

sieuquayd2

New Member
Rykku said:
thì chỉ có 2 cái để đưa lên mặt thôi , chứ có gì mà nhiều anh tuấn nhỉ ;) , nhận đê cho nó tiến bộ ,
Sơn Phước nói hay thật, không hổ danh là đại ca của tụi thằng Tùng, Hùng và Minh Mạc, còn với tao thì còn lâu
 

sieuquayd2

New Member
Mẹ hôm nay tao xuống đây xem lịch học và xem nhà cửa , chỗ ở thế nào, nhưng mà chưa xuống đến nơi đã được Sơn Tùng cho ngay 1 câu: Trưa nay lớp mình vừa đi ăn hết 800. Nghe mà ghê vãi cứt , chúng nó ăn xong ỉa ra đó luôn xong người ta còn tính tiền dọn hay là sao mà hết nhiều thế.Việc này chỉ có Minh Mạc đầu trò, nó đã hứa là đợi tao xuống rồi mà nó không đợi. Trong khi đi ăn lại còn nói xấu tao nữa. Nó bảo tao đại khái là sắp làm bố. Thế mới mất dạy. Chửi tiên sư Minh Mạc ăn ở thất đức bị vô sinh.Chắc là vài ngày nữa tao lại phải về quê rồi. Kể cũng buồn nhưng mà thôi. Ở lại dặt dẹo lắm, khổ bỏ mẹ. Tao về nhà sướng hơn. Suốt ngày ăn với ngủ, tối lại được đi chơi với vợ tao. Ở đây với chúng mày cũng vui nhưng mà vui được 1 hôm thì nhịn đến 10 hôm , nghĩ mà tao đã muốn chết đói.
 

tuananhd2

New Member
Hỡi em tát nước bên đàng
Sao em vứt cái ngàn vàng hỡi em.

Tuấn Đục ạ, tao từng nghe ai đó nói tình dục có lợi cho sức khỏe, nhưng khi đọc sách thì lại biết thêm rằng nó chỉ có lợi khi once a week. Còn mày thật đáng báo động. Sức khỏe là cái ngàn vàng, vậy mà mày tiêu phí nó đến nỗi không còn biết là mình được đưa những cái gì lên mặt nữa.
Đời hắn là một cuộc fick triền miên, hắn fick trong lúc thức lúc ngủ lúc say lúc tỉnh.

Và khi về nước thì:
Ôi, còn đâu, đâu bắp thịt ngày nào
Còn đây, đây một tấm xương khô
Anh, chính anh ngày nay đó
Đã gầy rồi, lại còn mắc sê đa
(phỏng theo 1 bài hát, anh em nếu buồn miệng có thể hát theo cho đỡ buồn)

Thôi, nếu có một ngày như vậy, thì chúc mày mồ yên mả đẹp. A di phò phò
 

Handoivitien

New Member
Yến Vy đã phạm luật như thế nào?
* Hội người tiêu dùng :
Hai năm lao động quần quật mới đủ tiền mua dâm Yến Vy 01 lần?
Dưới góc độ kinh tế: Cơ hội nào cho người tiêu dung ?
Yến Vy sẽ bị xử lý về hành vi bán phá giá?
Yến Vy: 500 đến 1000 UDS

Chiều 26-5-2005, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã quyết định cưỡng bức tập trung giáo dục đối với Đinh Thoại Yến Vy, tức diễn viên điện ảnh, ca sĩ Yến Vy về việc hành nghề mãi dâm.
Ngay sau khi bị bắt, Trần Thị Phố khai có môi giới mại dâm cho một số diễn viên, người mẫu, trong đó có Yến Vy. Các cô gái mại dâm bị bắt trong vụ này cũng “biết” hành vi của Yến Vy.
Tài liệu trinh sát và lời khai của những người liên quan cho thấy trước khi Trần Thị Phố bị bắt một tháng, Yến Vy còn đi khách. Nghĩa là khi bộ phim sex của mình đã bị tung lên mạng thì Yến Vy vẫn tiếp tục bán dâm. Mỗi lần đi khách của Yến Vy ở các khách sạn thuộc TP.HCM có giá 500 USD, còn đi Vũng Tàu thì 1.000 USD (“má” Phố hưởng 20%). “Khách” của Yến Vy chủ yếu là các đại gia, trong đó có một số người kinh doanh khách sạn.
Mấy ngày sau khi phá vụ mại dâm trên, công an mời Yến Vy đến trình bày sự việc, qua đấu tranh, Yến Vy đã thừa nhận hành vi của mình. Kết hợp với tài liệu trinh sát, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập hồ sơ đưa Yến Vy vào trường giáo dục, phục hồi nhân phẩm thời hạn 18 tháng.

Giá bán bất hợp lý
Ngay sau khi thông tin về việc yến Vy bị xử lý được loan báo đến công chúng, hàng loạt thư từ, e-mail, điện thoại và fax đã đổ về tới tấp về XD cũng như ở các toà soạn báo.
Ông Trần Văn Ổi, chủ tịch Hội Leo Dừa tỉnh Bến Tre bức xúc: “Ngày công lao động của một người leo dừa tại Bến Tre chỉ 25.000. trong khi Yến Vy bán dâm giá 1000 USD, tương đương gần 16 triệu đồng. Như vậy một người leo dừa phải lao động quần quật hai năm và không ăn uống, chi tiêu mới đủ một lần mua dâm cô ấy. Đây là điều không thể nào chấp nhận được. Trong khi chúng ta đang đấu tranh cho một xã hội bình đẳng, đang tạo cho người lao động chân chính những cơ hội thụ hưởng cuộc sống thì việc bán dâm giá cao của cô ấy đã đi ngược lại với chính sách chung”.

Sự phản ứng không chỉ từ công luận mà ngay trong đồng nghiệp của yến Vy cũng bất bình. Siêu mẫu xóm Cây Xoài Trần Thị Hồng Đẹt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hội Diễn Viên – Người mẫu bán dâm cũng vừa có thư gửi các cơ quan chức năng. Thư có đoạn: “Giữa lúc những người mẫu, diễn viên bán dâm chúng em đang nỗ lực hạ giá thành sản phẩm để đưa sản phẩm tình dục tới công chúng thì việc hét giá trên trời của yến Vy là hành vi khó có thể biện minh!”.

Giá cao- Vì sao?
Chúng tôi biết rằng lội ngược dòng công luận lúc này là điều dễ bị hiểu lầm, khi mà các ký giả đang dùng những ngòi bút bom tấn, búa tạ giáng lên nhan sắc nàng. Có thể độc giả sẽ cho rằng bổn báo từng được Yến Vy “tài trợ” miễn phí đôi lần hoan lạc. Tuy nhiên, với trách nhiệm và cái tâm của người cầm bút,chúng tôi cho rằng sẽ không công bằng với Yến vy nếu chỉ đánh giá và bình xét từ một phía.

Theo Yến Vy, sở dĩ cô phải bán giá cao là vì để tạo nên một sản phẩm có thưong hiệu như hiện nay, cô đã phải chiêu đãi miễn phí cho rất nhiều đạo diễn, diễn viên đàn anh, một số anh có trách nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội để được làm ngơ, điều đó phải tính vào giá thành, do vậy phải tăng giá bán dâm lần sau để bù đắp.

Mặt khác, Yến Vy cho rằng chủ trương về việc đưa sản phẩm bán dâm tới đại chúng là điều cần thiết, nhưng không thể vì điều đó mà cào bằng mọi loại đối tượng. Khách hàng của cô là các đại gia. Người bình dân đã có những sản phẩm tình dục vừa túi tiền, do đó không thể coi hành vi của cô là đi ngược lại chủ trương “đại chúng hoá giá cả mua bán dâm”.

Lý giải cho việc bán giá cao, cô nói rằng để có được nghiệp vụ điêu luyện và nhan sắc mặn mà, côphải đàu tư rất lớn cho chế độ ăn uống, luyện tập và chi phí mỹ phẩm nên giá thành cao hơn giá bình quân là điều dễ hiểu.

Cơ hội cho người tiêu dùng trung lưu?

Chuyên gia kinh tế Lê Văn Bắp cho rằng xét về khía cạnh kinh tế, việc Yến Vy bị đưa đi tập trung giáo dục là cơ hội cho người tiêu dùng: “Khi cô ấy ra trại, mác diễn viên, người mẫu không còn, chắc chắn giá bán dâm sẽ hạ mà chất lượng lại tốt hơn. Tôi cho rằng sau 18 tháng ở trại, không quan hệ tình dục, một số bộ phận quan trọng của cô ấy sẽ phục hồi, trở nên hấp dẫn và chất lượng hơn nhiều so với hiện nay”, ông Bắp khẳng định.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Mại dâm Quốc gia Đặng Văn Mướp thì nhận định rằng sau khi những đường dây nghệ sĩ bán dâm bị xử lý, những gái mại dâm loại này sẽ không còn dám xứng danh diễn viên, người mẫu. Do vậy thương hiệu bị giảm sẽ kéo theo giá thành hạ. Cơ hội cho người mua dâm trung lưu sẽ nhiều hơn.

Hiện đang có dư luận cho rằng việc Yến Vy bị xử lý là do sự cạnh tranh không lành mạnh giữa hai tổ chức Liên Đoàn Diễn Viên – Người mẫu bán dâm và Hội ca sĩ bán dâm. Điều đó cho thấy thị trường này đang ngày càng trở nên sôi động.

Cho đến chiều qua, các cơ quan chức năng đã nhận thêm đơn xin thành lập Hội Nhà báo bán dâm và Hội văn hào bán dâm. Trong khi đó, Trung tâm bảo vệ quyền lợi người mua dâm cũng nhận được đơn xin can thiệp của những người mua dâm bình dân. Theo đó, cần có những biện pháp mang tính hành chính để điều tiết giá của thị trường này.


Vy có thể bị xử“Yến lý vì hành vi bán cao giá”

Việc một diễn viên như Yến Vy bán dâm giá cao đã xâm hại đến trật tự kinh doanh tình dục, khách thể được Luật cạnh tranh tuyên bố bảo vệ. Tại Phú Lang Sa, hành vi này sẽ được xem xét bởi trọng tài.

Nước ta đang trong quá trình hội nhập, chưa ban hành Luật cạnh tranh, tuy nhiên khách mua dâm là người nước ngoài sang đầu tư tại Việt nam có thể kiện Yến Vy vì đã làm tăng chi phí giải trí của họ, chi phí này được khấu trừ vào giá thành sản phẩm mà nhà đầu tư ấy sản xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Có hay không hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” của cơ quan thuế và quản lý thị trường ?

Nói đến trách nhiệm của yến Vy, không thể bỏ qua trách nhiệm của cơ quan thuế và quản lý thị trường. Tại sao thu nhập từ bán dâm của cô ta trong một thời gian dài không được phát hiện để đánh thuế? Trong khi đó thu nhập của tôi và một số đồng nghiệp bị trừ ào ào. Trừ mà muốn méo mồm, bỏ cháo luôn?
 

sieuquayd2

New Member
Yêu cầu Tùng Tuyến thôi ngay cái trò copy bài của người khác xong rồi đưa lên đây.Mặc dù đó là mày khôn vặt nhưng mà đưa vào toàn những chủ đề không đâu vào đâu.Anh em chẳng hiểu mày đưa ra là có dụng ý gì.
 

tuananhd2

New Member
Yes, dm thằng TùngT suốt ngày chỉ biết đạo văn, mày nông cạn đến thế cơ à?
Lần sau nếu nó còn post nguyên si bài made in người khác thì anh em ta hãy tổng xỉ vả nó nhé.
 

Rykku

New Member
mẹ , từ ngày thằng tuấn anh lên forum , forum toàn dm , fick , vãi cả đái , tuấn anh ah , máu vừa vừa thôi chứ
 

Rykku

New Member
ah mẹ nó , thằng hoài thảo , từ khi mày về , biệt tăm luôn , đ** biết như thế nào , nhà thì có mạng , ADSL đ** phải đểu, thế mà ko nhắn cho bạn bè một câu , mày càng ngày càng tách biệt hơn đấy ,
 

Rykku

New Member
tuần trước tao chuyển nhà , lên gần trường , đi lại cho tiện , chứ ở nhà cũ đi lại vãi đái quá , dạo này cũng bận, suốt ngày phải làm bài nên cũng ít lên hơn , :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top