D2 00-03 chính truyện
Chapter 1: lớp 10
Khởi đầu là hôm tập khai giảng, nhìn thằng nào cũng tưởng lớp mình, hồi đấy mình còn rất ngoan: " bạn học lớp D2 ah?"(càng lớn càng bố láo). Sau đấy là tập quân sự, tập đội hình đội ngũ, TD đã bị đuổi ra khỏi lớp vì có khá nhiều hành vi khiếm nhã với thầy: giáo giảng ko chịu nghe mà cứ mải nhìn sang lớp D3 tìm bạn MH, áo fanh ngực... và còn nhiều hành đông khác! Sau, anh đã đc mời ra khỏi lớp theo lời mời của CN, tuần lế quân sự còn sự kiện đáng nhớ khác là việc ĐT bị ngất, đồng chí đã đc CN dìu từng bước ra khỏi sân để đi ăn bánh, chắc bánh cũng ngơnchuyeenj free thì cái gì chẳng ngon?) Nhắc đến chuyện này, ĐT vẫn đỏ mặt bén lẽn như gú tơ!
Vào năm học, hẳn mọi người ko thể quên những pha gọi lên bảng mang đậm chất dằn mặt của..., theo ý của CN, cả lớp quyết định theo học khoá học chuyên tu, (theo 1 nguồn tin đáng tin cậy, đến khoảng cuối lớp 11, lớp này đã giải tán vì có quá ít học sinh) mọi bài tập tự nhiên dễ hiểu hơn hẳn
!
Lớp 10, mới vào lớp, cả lớp còn bỡ ngỡ, hồi đấy TD còn ngồi cạnh TC, fias trước là LA(ko hiểu bây giờ em ở phương trời nào???? Sin hay FR) và TP bên fai là LH, fias trên là TT và ngồi cạnh TT là giáo sư! Ban đầu, học sinh lớp 10 còn bẽn lẽn, thấy thấy Tổng giám thị(thầy có trang bị 1 cái còi, uy lực cũng tốt, thổi 1 nhát cả trường biết thầy ở đâu) là chào hỏi rất lễ phép, thầy cũng rất thích màn chào hỏi này, đặc biết thầy rất tinh, học sinh đi dép wai hậu mà ko cài wai là cũng đc thầy gọi lại và nói 1 bài dài về fong cách học sinh trường CVA! Đại loại: trường CVA là 1 thể thống nhất, các em fair thế này... thế kia nữa..... học sinh các lớp chuyên thì còn đc giảng cho hiểu tại sao trường mình lại thua kém trường AMS, theo thầy là vì mấy gói thịt bò khô và mấy quyển truyện Đôremon, hồi đó Đ... (đ** nhớ tên bố thằng này) đã bị làm bản kiểm điểm can tội mang truyện thiếu nhi đến lớp để thư giãn và TD: can tội mang thịt bò khô lên lớp mà quên mất không chia cho thầy.
Đi ăn cơm đã! Thằng nào viết tiếp đê!