Quán đấy nằm trên đường Lý Quốc Sư, cái đường ý ngắn tí nên dù BT ko nhớ chính xác địa chỉ cuả quán này nhưng mọi ngừi mún ăn thì tìm cũng dễ . Quán có hai tầng, tầng trên có cây xòa vào tận trong bàn ăn, thích lắm!!! Đồ ăn thì có thể nói là tạm được, cũng ngon, giá tiền thì ko đắt mà cũng ko rẻ, một bữa no nê cho 2 ngừi là khoảng 60.000đ, đấy là no theo BT thui chứ theo mọi ngừi thì ko bít thế nào đâu nhé! :lol: . Chỉ có điều nhân viên phục vụ thì ko được tốt lắm, vẫn ko bít tươi cười khi khách đến và đi, dọn bàn và chờ khách gọi món thì mặt hầm hầm, nói chung là kém!!! Ngoài nhược điểm ấy ra thì nói chung là được, BT phải duyệt đã rùi mới dám giới thịu cho mọi ngừi chự Mọi ngừi thử ghé qua đó mụt hum xem nhé!!! Mọi ngừi xông cẻm chịu khó đi dọc phố Lý Quốc Sư để tìm nhé, khổ cái BT cũng chả nhớ cả tên quán nữa cơ! Hic!