Vũ Ngọc Linh
Member
He, cảm ơn mọi người đã góp ý... mấy cái anh Black Dragon nói đều đúng cả, xin tiếp thu ^_^
1. Lớp định không đặt tên chủ đề, nhưng hôm duyệt cuối cùng, cô Tuyết bắt buộc phải có nên... nghĩ hơi vội, lấy bừa vậy
2. Vấn đề này thì bọn em xác định ngay từ đầu rồi, nhưng mà gấp gáp quá (chỉ 1 tháng mà cả viết kịch bản, tập, sửa... mà thật ra thì mỗi tuần cũng chỉ có mỗi 3 buổi tập...) cho nên là chỉ với mục đích giúp chương trình vui vui một tý thôi, chẳng có nội dung gì sâu sắc cả ^_^
3. Cái này thì đúng rồi, thật ra ban nhạc cũng tập nhiều, nhưng mà chắc chú drums mất bình tĩnh, đánh nhiều đoạn loạn cả lên... Trong bài Pretty thì chọn tiếng phơ hơi chói tai, mà cái chú hát bài đấy là chính là chú lead anh ạ... Bài đấy chọn đánh cho nó sôi nổi, nhưng mà hát khó quá, chuyển tông rồi vẫn khó khăn
Cuối cùng, em muốn nói là mấy vấn đề trong mục 3 này đã được khắc phục ở buổi chiều rồi ạ ^_^
1. Lớp định không đặt tên chủ đề, nhưng hôm duyệt cuối cùng, cô Tuyết bắt buộc phải có nên... nghĩ hơi vội, lấy bừa vậy
2. Vấn đề này thì bọn em xác định ngay từ đầu rồi, nhưng mà gấp gáp quá (chỉ 1 tháng mà cả viết kịch bản, tập, sửa... mà thật ra thì mỗi tuần cũng chỉ có mỗi 3 buổi tập...) cho nên là chỉ với mục đích giúp chương trình vui vui một tý thôi, chẳng có nội dung gì sâu sắc cả ^_^
3. Cái này thì đúng rồi, thật ra ban nhạc cũng tập nhiều, nhưng mà chắc chú drums mất bình tĩnh, đánh nhiều đoạn loạn cả lên... Trong bài Pretty thì chọn tiếng phơ hơi chói tai, mà cái chú hát bài đấy là chính là chú lead anh ạ... Bài đấy chọn đánh cho nó sôi nổi, nhưng mà hát khó quá, chuyển tông rồi vẫn khó khăn
Cuối cùng, em muốn nói là mấy vấn đề trong mục 3 này đã được khắc phục ở buổi chiều rồi ạ ^_^