Chia tay 1st love

kiwi_vn said:
Đa số thì hoàn toàn sai ,còn 1 phần thì đúng với thực tế xã hội , 1 xã hội kinh tế thị trường như hiện nay làm tình yêu bị ảnh hưởng bởi tiền bạc lớn hơn xã hội bao cấp xưa nhiều.
Xã hội ngày nay nhiều người coi trọng vật chất hơn là tình yêu, nhưng cũng có những ngoại lệ chứ... :9
 
hoangson1984 said:
Trên đời này cũng có nhiều người may mắn , yêu duy nhất 1 lần và là t/y mãi mãi....
Nếu thực sự trên đời tồn tại 1 tình yêu như thế thì đúng là rất đáng nể, nhưng em vẫn không tin lắm, hình như nghe hơi bất khả thi :p
 
Anh thấy có nhiều t/y như thế cực , họ yêu nhau mãnh liệt và trân trọng tình yêu đó. Còn có khả thi hay không lại tùy vào hoàn cảnh cuộc sống xô đẩy.... hihihihi =)) :)
 
Em vó ví dụ nè. Có người quen, chú ý học hành tanh tưởi, có tài, ưa nhìn, lại người HN, có cô bạn học cùng nhau từ năm lớp 10, yêu nhau từ lúc đấy, đến khi chú ý ra trường ( 8 năm sau ) + có công ăn việc làm thì tự nhiên lại bị 1 cú nhồi máu cơ tim ----> chết luôn, cô kia 1 tuần sau cũng bị tai nạn giao thông chết, mà 2 người đó chuẩn bị đính hôn :( .
Mặc dù chuyện rất buồn, nhưng đó là tình yêu đầu tiên + duy nhất
 
trangceline_89 said:
Em vó ví dụ nè. Có người quen, chú ý học hành tanh tưởi, có tài, ưa nhìn, lại người HN, có cô bạn học cùng nhau từ năm lớp 10, yêu nhau từ lúc đấy, đến khi chú ý ra trường ( 8 năm sau ) + có công ăn việc làm thì tự nhiên lại bị 1 cú nhồi máu cơ tim ----> chết luôn, cô kia 1 tuần sau cũng bị tai nạn giao thông chết, mà 2 người đó chuẩn bị đính hôn :( .
Mặc dù chuyện rất buồn, nhưng đó là tình yêu đầu tiên + duy nhất
Chuyện gì mà nghe như film Hàn thía mày? =)) Sao mở đầu hay mà kết thúc lại chán thế? Tình yêu dầu tiên & duy nhất mà như thế sao? :9
 

kiwi_vn

Active Member
Tình yêu đầu tiên & duy nhất thì trong xã hội đâu hiếm đến nỗi phải mang ví dụ chết chóc kia r a vậy?
 
trangceline_89 said:
Thì đây là đôi đầu tiên em thấy như thế :D, còn trong xã hội thì chắc còn có nhiều đôi
Trong XH chẳng có nhiều đôi như thế lắm đâu mày ah =)) Tao chưa gặp trường hợp nào như thế, nên cũng không tin lắm :cool: Chắc khi nào tao gặp được rồi thì sẽ thấy tin :)
 
kiwi_vn said:
Vậy thì có vẻ như đó là đôi độc nhất vô nhị đấy , kết thúc thê thảm kiểu phim Hàn !
Kết thúc thía này còn thê thảm hơn film Hàn nhiều :) Ít ra trong film Hàn chết còn nhẹ nhàng hơn =))
 

unni_x

Active Member
hoangthienlinh said:
Tôi không có firslove đơn giản vì tôi chỉ muốn có 1 mà thôi , thế là đỡ phải buồn. :9
đúng đúng, hùi trước un cũng mún thế à, 1 true love, đến khi lấy nhau luôn :>> nhưng đó chỉ là mơ ước, hiện thực nó lại khác :) tuy nhiên ko ai đánh thuế ước mơ cả :>> cứ iu, cho và nhận chân thành, dù nó có tan vỡ thì cũng là duyên số :D
 

baby love

Moderator
Yêu
Biết yêu là phũ phàng
Biết yêu là ngỡ ngàng
Mà sao ta cứ cắm đầu mà yêu
Ai biết rồi có kinh nghiệm thì tránh ra nhé :D :q:
 
baby love said:
Yêu
Biết yêu là phũ phàng
Biết yêu là ngỡ ngàng
Mà sao ta cứ cắm đầu mà yêu
Ai biết rồi có kinh nghiệm thì tránh ra nhé :D :q:
Biết là 1 chuyện, còn có tránh được hay không lại là chuyện khác :) Biết thì nhiều người biết lắm, nhưng có mấy ai tránh được đâu :D Tình yêu mà... =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top