chouchou
Member
nói chung là ăn chân gà nướng cũng ngon, mặc dù mình chẳng biết gặm xương, mút mát là chính... hê hê :">
Nhưng không ăn cách đây 2 năm roài... chân gà toàn vác từng bao tải từ TQ, hì hục mãi mới tuồn vào được việt nam, về đến hà nội lại quẳng xó nhà bác nướng chân vài tuần... ô hô... nghĩ đến đấy thì thôi cháu chẳng dám ăn...
Bà chị mình ở quê nói hồi dịch cúm năm ngoái, có nhà bắt một loạt gà làm ruốc... cất trong kho... hết dịch mang đi bán... ngon lành...
nói thì nói về vệ sinh an toàn thực phẩm tí thôi... chứ nói chung sống chết có số... nhiều khi khuất mắt thì ăn vẫn thấy ngon ... măm măm...
Nhưng không ăn cách đây 2 năm roài... chân gà toàn vác từng bao tải từ TQ, hì hục mãi mới tuồn vào được việt nam, về đến hà nội lại quẳng xó nhà bác nướng chân vài tuần... ô hô... nghĩ đến đấy thì thôi cháu chẳng dám ăn...
Bà chị mình ở quê nói hồi dịch cúm năm ngoái, có nhà bắt một loạt gà làm ruốc... cất trong kho... hết dịch mang đi bán... ngon lành...
nói thì nói về vệ sinh an toàn thực phẩm tí thôi... chứ nói chung sống chết có số... nhiều khi khuất mắt thì ăn vẫn thấy ngon ... măm măm...