hehehehehe, hôm nay thầy Mão vào lớp mình thật hoành tráng:
Thầy hiên ngang bước vào, thổi còi toét toét rồi tuyên bố (chỉ vào mình): Đây là đồng fục mùa hè, ko fải đồng fục mùa đông:-O Tất cả lớp lé hết cả mắt, thầy dõng dạc bảo: đây (chỉ vào áo của thầy) mới là đồng fục mùa đông=)) với cái mác Chu Văn An to tướng gắn ở ngực. Nhìn toàn cảnh cái áo bắt đầu thấy run: nó dài gần đầu gối, màu xám xám jà jà, trông như một cái áo comple ngoại cỡ8-} Nhìn cái áo xong, thầy Mão lại cố ý khoe cái cặp xách tay rất hoành, nhìn dáng thầy xong rồi nghĩ ngày này năm sau trông cũng vậy
( Áo đồng fục mùa đông xấu wa', hi vọng thầy chỉ đùa thui, ko thì mấy thằng chân ngắn như mình thì có mà thành áo măng tô
(
((