Ai sẽ vô địch giải EM 2004???

  • Hà Lan

    Votes: 0 0.0%
  • Pháp

    Votes: 0 0.0%
  • Ý

    Votes: 0 0.0%
  • Đức

    Votes: 0 0.0%
  • Anh

    Votes: 0 0.0%
  • Tây Ban Nha

    Votes: 0 0.0%
  • Bồ Đào Nha

    Votes: 1 100.0%
  • Thụy Điển

    Votes: 0 0.0%
  • Đan Mạch

    Votes: 0 0.0%
  • Tiệp (Séc)

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hôm nay đi nghe hòa nhạc nên chẳng xem được trận Hy Lạp vs. TBN và chỉ xem được nửa tiếng cuối của trận Nga vs. BĐN.


Hy Lạp có được 1 huấn luyện viên rất tận tình là Otto Rehhagel nên đá hay hẳn lên.
Kết quả là Hy Lạp hòa với TBN 1:1. 2 người ghi bàn của trận là Morientes (TBN) ở hiệp 1 và Charisteas (Hy Lạp) ở hiệp 2.


Nga và BĐN:
Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, BĐN đã ghi bàn thắng đầu tiên (do Maniche). Gần cuối hiệp 1, thủ môn Nga bị thẻ đỏ vì chạm tay vào bóng ngoài vòng cấm địa và từ lúc đó, Nga phải chiến đấu khó khăn hơn hẳn. Đội chủ nhà BĐN luôn cố chơi thật hay để khỏi phụ lòng khán giả, vả lại, nếu không thắng trận này thì BĐN cũng hết đường vào tứ kết. Đến phút thứ 88, Rui Costa ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2:0 của trận.


Chủ nhật này, cả 2 trận đều hay. TBN thì phải hòa để được vào, mà BĐN thì phải thắng.
Hy Lạp là đội có nhiều cơ hội vào tiếp vòng sau nhất. Lần này HL chỉ cần hòa, nhưng gặp phải đội Nga. Có lẽ Nga muốn 1 trận danh dự trước khi... xách vali về nước nên sẽ đá "hăng" hơn nữa. Nói chung hy Lạp vẫn phải thận trọng. Mong cho Hy Lạp vào được vòng sau!!!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ở bảng B, tất cả các đội đều còn khả năng vào tiếp vòng sau.

Anh vs Thụy Sĩ 3:0
Trận Anh và Thụy Sĩ không có gì gay cấn lắm. 1 thời gian dài, TS giữ được tỉ số 1:0 của trận đấu do Rooney đá vào (--> kỷ lục người ghi bàn ở giải quốc tế trẻ nhất trong lịch sử). Thụy Sĩ vẫn không ngừng tấn công và có vài quả sút khá nguy hiểm về phía khung thành đội Anh.
Cuối trận đấu, hàng hậu vệ của TS không còn đứng được tốt nữa nên để lọt lưới thêm 2 quả ở phút thứ 75 (Rooney) và phút thứ 82 (Gerrard).


Pháp vs. Croatia 2:2
Pháp trong trận này đá rời rạc và có phần lờ đờ (nhìn sốt cả ruột). Đội Cr tổ chức phòng thủ khá thành công do sự lờ đờ của Pháp. Hiệp 1, đội Cr không dám tấn công nhiều nên tuy đá chẳng có gì đặc biệt, Pháp dẫn với tỉ số 1:0 do Zidane đá phạt ở phút thứ 22 (quả này có phải là đá vào lưới nhà không thì chưa rõ, vì thực ra, 1 cầu thủ Cr chỉ chẳng may chạm nhẹ vào bóng, nhưng chẳng làm thay đổi hướng bóng...).
Ở hiệp 2, trận đấu diễn ra với nhiều cái đáng ...buồn cười...
Ngay đầu hiệp 2, Cr đã đá mạnh bạo hơn và tấn công nhiều hơn hẳn. Ở phút thứ 48, Cr được quả phạt 11m không xứng đáng, Barthez đã đoán đúng góc sút nhưng quả sút quá mạnh của Rapaic (116 km/h) đã bay thẳng vào gôn.
Chỉ 4 phút sau, tiền đạo nổi tiếng Prso của Cr đã dẫn bóng và ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho Cr.
Khi Cr dẫn tỉ số, đội Pháp cố gắng gỡ nhưng phối hợp vẫn không ăn ý và rời rạc. May thay, ở phút thứ 64, do lỗi của hậu vệ đá về và thủ môn của Cr bắt bóng không chính xác nên để tuột khỏi tay, Trezguet - với sự giúp đỡ của cánh tay (vô tình hay cố ý thì không biết) để chặn bóng - đã không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn gỡ hòa cho Pháp.
Sau quả vào này, Pháp có chơi hay lên nhưng không ăn thua.... Là 1 cổ động viên của Pháp, mình cảm thấy thất vọng...
Trong khi đó, Cr chơi rất hăng hái và có nhiều pha bóng rất nguy hiểm, nhất là cuối trận đấu, khi ở cự ly 4m trước gôn, cầu thủ Bali của Cr bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng cho đội mình vì sút quá bổng.

Ở trận sau, nếu TS thắng Pháp, TS sẽ vào tứ kết, cũng như Cr, nếu thắng Anh, Cr cũng vào được vòng sau.
Pháp không thay đổi lối đá lờ đờ đi thì khó mà vào được sâu. Thực ra, từ đầu giải đến giờ, Pháp toàn ghi bàn do đá phạt hoặc do lỗi rất nặng của hậu về, chứ chưa có bàn thắng nào do phối hợp ăn ý và xây dựng từ giữa sân...
Tuy thế, mình không mất lòng tin vào Pháp, mong cho Pháp đá đúng như Pháp mà mọi người vẫn biết!!!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Đan Mạch vs. Bulgaria 2:0

Thụy Điển vs. Ý 1:1


Ý sau 2 trận hòa chỉ có 2 điểm. Lần này gặp Bun, Ý phải thắng và mong cho 2 đội Đan Mạch - Thụy Điển thắng nhau. Nếu Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau với 2 bàn thắng mỗi bên trở lên, thì Ý cũng bị loại.
Nếu Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau 0:0, Đan Mạch bị loại.
Nếu Thụy Điển và Đan Mạch hòa nhau 1:1 mà Ý thắng Bun nhiều hơn 1:0, Đan Mạch cũng bị loại.
Đan Mạch và Thụy Điển lại rất thân nhau.... hehe, chẳng hiểu sẽ thế nào đây... :p :rolleyes:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Đức vs. Latvia 0:0
Nếu trong trận Đức - Hà Lan hòa 1 đều, Đưc có thể coi là thắng, thì trong trận hòa với Latvia 0:0, Đức bị chỉ trích là đá dở. Đức đá với Latvia chỉ hòa được, nhưng may mắn cho Đức, Hà Lan tự nhiên để thua Séc 2:3!!!


Hà Lan vs. Séc 2:3
Trận này có lẽ là trận hay nhất của giải từ đầu đến giờ. Cả 2 đội đá rất sôi nổi và nhiệt tình.
Ngay ở đầu trận đấu, Hà Lan đã tấn công và ghi được 2 bàn thắng. Bàn thắng đầu do công của sự phối hợp ăn ý của 2 cầu thủ trẻ Robben (19 tuổi) chuyền cho Bouma (20 tuổi) ở phút thứ 4 và Bouma đánh đầu chính xác vào góc của gôn.
<img src='http://sport.orf.at/040619-10233/fus_em_nl_cz_tor1_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Sau nhiều cú sút trúng cọc và sạt sà của Hà Lan về phía khung thành Séc, Hà Lan ghi tiếp 1 bàn tháng nữa ở phút thứ 19. Bàn thắng thứ 2 cũng do đường chuyền rất kỹ thuật của Robben, sau khi nhận được bóng từ Davids ở giữa sân, Robben chuyền ngang sang cho Van Nistelrooy và Van Nistelrooy chớp ngay cơ hội ghi bàn thắng 2:0 cho Hà Lan.
Nhưng tốc độ của trận đấu không hề bị giảm. Chỉ 4 phút sau, Séc gỡ lại được 1 quả do Baros cướp được bóng từ Stam và Cocu và chuyền cho Koller để anh ghi bàn gỡ 2:1.
Mặc dù có xích mích nội bộ, nhưng đội Hà Lan chơi phối hợp rất ăn ý, Hà Lan vẫn tấn công rất nhiều nhưng bóng toàn chỉ trúng cọc...
Vào hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm đi chút ít, và HLV Advocaad có lẽ đã mắc 1 sai lầm lớn khi thay cầu thủ đá hay nhất trong trận là Robben ra quá sớm - ở phút thứ 58, Advocaad đã tính giữ tỉ số và thay hậu vệ để phòng thủ.
Mặc dù thủ môn Van der Sar và hậu về của Hà Lan chơi tốt, nhưng ở thế phòng thủ, đội Hà Lan càng ngày càng bị ép về phía sân nhà vầ đến phút thứ 71, Séc đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2 đều sau khi Nedved tạt ngang cho Koller và Koller chuyền nhẹ cho Baros kết thúc.
Đội Séc vẫn đá với tốc độ rất nhanh và liên tục tấn công, nhưng Hà Lan cũng có nhièu cơ hội không kém.
Có lẽ trọng tài cũng quyết định 1 phần trong trận đấu này khi không thổi phạt hậu vệ Séc kẹp chặt Van NIstelrooy trong vòng 16,50 mét làm anh không thể với người ra sút quả chuyền tuyệt đẹp từ đồng đội.
Đến gần cuối trận đấu, phút thứ 88, Smicer ấn định tỉ số 2:3 cho Séc. Van der Sar đã đỡ được 2 cú sút ở cự ly gần rất mạnh nhưng không thể đỡ được cú sút thứ 3.

Thế là đội Séc chắc chắn đứng dầu bảng và được vào vòng tứ kết.
Bây giờ, Hà Lan bắt buộc phải thắng Latvia và Đức không được thắng Séc thì Hà Lan mới được vào tứ kết.
Nhưng do Tiệp chắc chắn đầu bảng rồi, ở trận đá với Đức, Tiệp sẽ không cần phải đá hay như ở trạn Hà Lan để giữ sức cho vòng sau.
Hà Lan, như mọi lần, miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị đánh rơi... Nhưng mong sao Hà Lan được vào tiếp!!! Cố lên Hà Lan!!!!!!!!!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Và thế là 2 đội tiếp theo của giải năm nay được vào tứ kết là đội chủ nhà Bồ Đào Nha và đội "newbie" Hy Lạp.


Bồ Đào Nha vs. TBN 1:0
Hy Lạp vs. Nga 1:2

So với 2 trận đầu đá lỏng lẻo của đội chủ nhà BĐN thì trận nay thật là quyết liệt. BĐN đã không phụ lòng khán giả nước mình. Lần này, Cristiano Ronaldo, ngôi sao trẻ của BĐN được dá ngay từ phút đầu và phối hợp rát ăn ý với Figo, 2 người luôn thay đổi bên tấn công cho nhau là rối loạn hàng hậu vệ của TBN. Ở đầu hiêp 2, phút thứ 57, Numo Gomes đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đâu và đưa BĐN vào vòng sau.
<img src='http://sport.orf.at/040620-10256/fus_em_ronaldo_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Đội TBN cố gắng tấn công lại nhưng cũng chỉ đá trúng cọc và sà.
Sau 23 năm, BĐN mới lại thắng được TBN, nước láng giềng gần gũi của mình.


Trận Hy Lạp và Nga cũng sôi nổi không kém.
Như dự đoán, đội Nga muốn xách vali về nước 1 cách vinh dự nên ở trận cuối này đã dồn hết sức vào để đá tấn công với Hy Lạp.
Chỉ sau trận đấu bắt đầu được có 67 giây, Kiritschenko đã ghi bàn thắng đâu tiên cho Nga. Đây là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử giải châu Âu.
Thắng 1:0 vẫn chưa đủ, Nga vẫn tiếp tục đá về phía trước, chỉ 15 phút sau, Bulykin đã đánh đầu từ quả phạt góc và ghi bàn thắng thứ 2 cho Nga.
Với tỉ số này, Hy Lạp sẽ bị loại ra khỏi giải, nhưng đội Hy Lạp vẫn không bị nhụt trí và cố gắng tấn công lại. Phải nói là HLV Otto Rehhagel đã phản ứng rất nhanh, gần cuối hiệp 1, ông đã thay ngay người và cho cầu thủ Basinas, 1 cầu thủ chơi ở vị trí tấn công hơn, và Basinas cũng là người có công trong bàn thắng gỡ 2:1 của Hy Lạp: Ở phút thứ 43, sau quả đánh đầu chuyền của Papadopoulos, Vryzas đã móc bóng qua người thủ môn Nga và ghi bàn.
<img src='http://sport.orf.at/040620-10256/fus_em_gre_tor_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Sang hiệp 2, Nga đá vẫn rất hăng, nhưng hậu vệ của Hy Lạp đã kiên cố giữ khung thành của mình. Ngoài ra, Hy lạp cũng có vài cơ hội gỡ hòa, nhưng thua với tỉ số 2:1 vẫn đủ cho Hy Lạp vào tiếp vòng sau. Đây là lần đầu tiên Hy Lạp được vào sâu thế này.
 

smooth

Member
Hehe, chị Hà sắp thành bình luận viên bóng đá được rồi đấy nhể. Tiếc cho TBN quá, nhưng mà chắc là nó phải thế thôi, ai lại để chủ nhà ngồi xem khách đá bao giờ. Nga đá khá phết, chỉ tiếc ko cho Hy Lạp thêm 1 nhót nữa để cứu TBN.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hihi, chị viết thế này để bao nhiêu năm sau, hoặc khi ..."rỗi hơi", ngồi đọc lại mới càng thích... :rolleyes: :rolleyes: :p


Thế là chúng ta biết được thêm 2 đội tiếp theo vào tứ kết. Đó là Pháp và Anh.

Trận Anh với Croatia sôi nổi hơn hẳn trận Pháp versus Thụy Sĩ.
Ngay ở phút thứ 5, Cr đã ghi bàn thắng mở đầu cho trận đấu từ quả phạt do Kovac đánh đầu vào. 1 thời gian ngắn, đội Anh hơi cuống nhưng lấy lại tinh thần nhanh. Và gần cuối hiệp 1, Scholes, nhận được pha bóng từ Rooney, cũng đánh đầu vào gôn và gỡ lại 1 đều cho Anh. Chỉ 5 phút sau, từ cú sút mạnh và chính xác từ cự ly 22m của Rooney, ngôi sao mới của bóng dá Anh, đội Anh đã dẫn với tỉ số 2:1.
Vào hiệp 2, Anh vẫn tấn công rất quyết liệt. Mặc dù đội Cr đá rất cố gắng và thủ môn bắt rất hay, nhưng đến phút thứ 68, Rooney 1 mình 1 bóng đã không bỏ lỡ cơ hội ghi cho Anh bàn thắng thứ 3 của trận đấu.
<img src='http://sport.orf.at/040621-10288/fus_em_rooney_tor_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ở phút thứ 73, Tudor của Cr ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 3:2, nhưng đội Cr chơi không thể hơn được nữa. Do mải tấn công và thiếu hậu vệ nên Cr để lọt lưới lần nữa ở phút thứ 79. Lampard đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4:2 của trận đấu và đưa Anh vào vòng sau gặp đội chủ nhà Bồ Đào Nha.


Trận Pháp và TS diễn ra vẫn lờ dờ như 2 trận đầu của Pháp. Mình thích đội Pháp mà xem đội này đá thấy tức anh ách. Chẳng biết vào vòng sau Pháp sẽ đá kiểu gì???
Nói chung, hôm nay, đội TS chống cự với Pháp khá tốt, HLV của TS đã thay đổi 5 người so với hôm thua Anh 3:0.
Pháp tuy đá lò dò và chẳng có khí thế nhưng vẫn ghi được nhiều bàn thắng.
Ở phút thứ 20, Zidane đã đánh đầu (!!!) (Zizou sợ nhất là phải đánh đầu mà... :rolleyes: :) ) ghi bàn thắng mở tỉ số 1:0 cho Pháp.
Thụy Sĩ tuy đá với đội mạnh hơn hẳn với mình nhưng vẫn giữ được sự tụ tin và qua lỗi chuyền bóng của hậu vệ Pháp Silvestre, cầu thủ trẻ của TS Vonlanthen (đá thay Chapuisat) chớp ngay cơ hội và ghi bàn thắng gỡ hòa cho TS. Như vậy, Vonlanthen (sinh năm 1986!!!!) đã phá được kỷ lục của Rooney là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong giải quốc tế.
Đội Pháp có tăng cường tốc độ trận đấu chút ít nhưng nhìn vẫn... sốt ruột. Thụy Sĩ tuy đá hay nhưng không giữ được phong độ này liên tục trong 90 phút. Henry có rất nhiều cơ hội ghi bàn, và Henry đã sử dụng 2 cơ hội trong các cơ hội đó và 1 lần nữa chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu "Đôi giày vàng": ở phút thứ 76 và 83.
<img src='http://sport.orf.at/040621-10288/fus_fra_zidane_henry_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3:1 cho Pháp, vòng sau, Pháp gặp Hy Lạp. Hy Lạp đá khá hay, và đặc biệt là rất nhiệt tình, Pháp nên đá cẩn thận.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế là bảng B cũng đã xong. Thụy Điển và Đan Mạch vào tứ kết, Ý và Bun phải xách vali về nước.


Cả 2 trận đều diễn ra rất sôi nổi. Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau vừa xoẳn 2 đều, còn Ý khổ sở nới thắng được Bun 2:1, với kết quả này, đằng nào Ý cũng khó mà vào tiếp vì ít nhất, Ý phải hơn Bun 2 bàn thắng thi cơ hội dược vào mới cao.

Nếu ai đã xem toàn bộ trận Đan mạch vs. Thụy Điển thì không thể nói được là 2 đội này đã bắt tay nhau trước. Từ đầu, Đan Mạch dẫn trước 1:0, sau đó, vào hiệp 2, Thụy Điển gỡ 1 đều. Sau đấy, Đan Mạch lại dẫn trước 2:1 và tiếp tục tấn công và có nhiều cơ hội để biến tỉ số thành 3:1, nhưng Thụy Điển luôn cố gắng chống đỡ. Đến gần hết trận đấu, Thụy Điển gỡ được hòa 2 đều và 2 đội chỉ còn chờ đến hết giờ là cả 2 cùng nhau vui mừng.


Ý đá với Bun ở hiệp 1 chẳng có gì đặc biệt, Bun lại phòng thủ khá tốt và thỉnh thoảng phản công. Vì thế, cuối hiệp 1, Bun được 1 quả Penalty và dẫn trước 1:0.
Vào hiệp 2, Ý tấn công mạnh hơn nhưng cũng không kết thúc được những đợt tấn công của mình. Không lâu sau đó, Ý gỡ hòa 1 đều. Đội Bun vẫn kiên cường phòng thủ và thỉnh thoảng có vài cú sút khá nguy hiểm về phí khung thành Ý. Đến gần hết trận đấu, Cassano ghi bàn thắng 2:1 cho Ý, vui được không lâu thì đội Ý cũng biết tin về kết quả của trận Đan Mạch - Thụy Điển.

Ý bị loại với 5 điểm kể cũng hơi phí, nhưng thực ra đấy là do lỗi của Ý, đáng ra phải thắng thì chỉ hòa, và đáng ra phải thắng chênh 2 bàn trở lên thì lại chỉ chênh có 1.

Và Đan Mạch sẽ đá trận tứ kết với Séc, còn Thụy Điển đợi Hà Lan, Đức hoặc Latvia.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Vui quá!!! Hà Lan xứng đáng vào tiếp!!!!!

Hôm đó, Hà Lan đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là phải thắng Latvia với tỉ số chênh 2 bàn trở lên. Kết quả là Hà Lan thắng Latvia 3:0.
Còn Đức phải thắng Séc mới được vào, thế mà rồi lại thua séc 2:1.


Vì Séc đã chắc chắn đầu bảng, nên ở trận cuối, đá với Đức, HLV của đội Séc Brückner (là người Đức!!!!!!) quyết định Séc chỉ ra quân với "đội hình B", trong số 11 cầu thủ đá trong trận của Hà Lan, chỉ còn có vỏn vẹn 2 cầu thủ của trận đó đá với Đức (cả gôn chính cũng thay luôn, hix). Còn Đức ra quân với đội hình mạnh nhất. Đội Séc đá oể oải, chỉ phòng thủ, chẳng buồn tấn công, lại để mất bóng nhiều, thế mà Đức cũng chẳng làm thế nào đưa được bóng vào lưới. Chỉ qua 1 quả phạt ở phút thứ 21, Ballack đã ghi bàn thắng đầu tiên (và cũng là cuối cùng ở giải này) cho Đức. Đội Séc vẫn bình tĩnh và chẳng thấy có không khí tấn công, nhưng chỉ 9 phút sau, sau 1 dợt phản công nhanh, tiền đạo Heinz của Séc đã gỡ hòa 1 đều.
Vào hiệp 2, Đức đá vẫn rất hăng nhưng chẳng có nhiều hiệu quả... Những cú sút về phía khung thành thường quá nhẹ và thủ môn có thể dễ dàng bắt được gọn. Ballack cũng cố gắng nhiều, nhưng anh chỉ sút trúng cột hoặc sượt xà. Đội Séc vẫn chẳng có hứng tấn công, họ chỉ đứng ở bên sân của mình và cố phá bóng tung lên, thỉnh thoảng lắm mới có 1 đợt phản công. Ở phút thứ 77, đội Đức bị dội 1 gáo nước lạnh khi Baros, người mới được thay vào, ghi bàn thắng cho đội Séc.


Còn trận Hà Lan và Latvia thì quá rõ ràng. Cả trận đấu Hà Lan ép Latvia và có vô số cơ hội làm bàn. Van Nistelrooy ghi được 2 bàn ở phút thứ 27 và 35, còn cầu thủ trẻ Robben đã ghi được bàn thắng 3:0 ấn định tỉ số ở phút thứ 70.
Hà Lan cũng phải cám ơn Séc là đã thắng Đức mặc dù đội hình ra trận là rất thả Đức...
<img src='http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/EURO/199601_BIGLANDSCAPE.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Nếu nhìn 1 cách khách quan, đội Đức không phải là "đen đủi" mà sức đá chỉ đến thế thôi. Với Hà Lan, do may mắn, Frings khi đá phạt, chỉ định chuyền cho bạn, nhưng do chẳng có ai đón được bóng nên bóng đập xuống đất và bật vào gôn. Ở trận với Latvia, Đức chẳng ghi được bàn nào, còn đá với đội hình phụ của Séc, Đức cũng bị thua.

Hà Lan sau khi lo sợ trước trận Séc - Đức giờ đây thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Thụy Điển, 1 đội cũng không phải là vừa... Hì, trong trận này 1 đội màu vàng, 1 đội màu da cam, nhìn trông tươi quá :p Nhưng tất nhiên mình mong đội ORANJES của mình thắng B)
<img src='http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/EURO/199580_BIGLANDSCAPE.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trận đầu tiên của vòng tứ kết cũng không chê vào đâu được. Đội chủ nhà Bồ Đào Nha là đội đầu tiên vào bán kết!!!!!

Kết quả sau 90 phút đá là 1 đều. Trong thời gian đá hiệp phụ, tỉ số cảu cả trận được tăng lên thành 2 đều, và cuối cùng, 2 đội phải đá 11m để phân chia thắng bại.

Vào đầu trận đấu, Bồ Đào Nha đã tấn công rất nhiều, nhưng do mải tấn công và do lỗi của hậu vệ không đỡ được quả chuyền về, Owen đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội và ghi bàn mở tỉ số 1:0 cho Anh ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.
Bồ Đào Nha vẫn kiên cường tấn công nhưng vẫn chẳng có kết quả... Các cú sút rất mạnh nhưng cũng toàn trúng sà ngang và cột dọc. Đội Anh cũng không kém nguy hiểm và cũng rất cố ghi thêm bàn nữa để "ăn chắc". Nhưng cả 2 đội đều chạy rất chăm chỉ và phòng thủ cũng khá tốt, nên trận đấu tuy rất rôi nổi nhưng không có bàn thắng. Đến cuối hiệp 2, sau khi được thay cho Figo trước đấy vài phút, Postiga đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho Bồ Đào Nha.
Ở phút thứ 90, Campbell đánh đầu vào lưới đội Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng đó không được tính vì thủ môn Ricardo bị Terry vít người phạm lỗi. Trọng tài người Thụy Sĩ Urs Meier đã quyết định hoàn toàn đúng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1 đều và 2 đội phải đá hiệp phụ.
Ở hiệp thứ nhất của hiệp phụ, Bồ Đào Nha vẫn ép sân những vẫn không ghi được bàn thắng. Đến hiệp thứ 2, ở phút thứ 110, Rui Costa đã sút kỹ thuật ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Với luật Silver Goal, hiệp này vẫn phải được đá nốt. Trận đấu vẫn rất hồi hộp, cả 2 đội đèu có nhiều cơ hội làm bàn, và đến phút thứ 115, từ quả phạt góc do Beckham đá cho Terry và Terry chuyền rất đẹp cho Lampart, Lampard xoay người và sút thẳng vào gôn gỡ lại cho Anh.

Tuy rất cố gắng ghi bàn quyết định để tránh đá 11m, nhưng cả 2 đội rồi vẫn phải phân chia thắng bại bằng cách này.
Anh được đá trước, và Beckham là người đá đầu tiên. Có lẽ vì sức ép do quả 11m bị bắt bởi Barthez khi đá với đội Pháp, Beckham đã đá bổng lên rất cao và làm cả đội thất vọng.
Ở đội Bồ Đào Nha, Rui Costa cũng đá quả bổng lên khỏi gôn y như Beckham và thế là cả 2 đội cùng hòa vì cùng bị mất 1 điểm.
Từ bây giờ, 2 đội sẽ đá cho đến khi 1 đội không đá được vào.
Có lẽ, trong trận này, thủ môn Ricardo là anh hùng của trận đấu. Anh đã đón được góc sút và không cần găng tay, anh đã bắt được cú sút của Vassell (người thay Rooney do Rooney bị thương ở phút thứ 27). Ngay sau đó, chính Ricardo đã sút 1 cách tự tin và đưa đội Bồ Đào Nha vào bán kết.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Và đội thứ 2 vào bán kết là đội HY LẠP!!!

Kết quả: Hy Lạp vs. Pháp 1:0
Hic, Pháp hôm nay đá dở như cơm nguội. Henry đá hay, nhưng 1 mình nó thì chẳng làm ăn được gì, toàn phải tự mình chạy về lấy bóng, sau đó dẫn bóng lên nhưng chẳng ai chạy cùng. Trong cuộc phỏng vấn, Henry và Trezeguet nói là không thích bóng bổng mà thích bóng sệt, nhưng trong cả trận, toàn chỉ nhận được những đường chuyền bổng từ xa. Zizou hôm nay đá cũng có vẻ chán nản, chẳng còn muốn chạy nữa... Nói chung chẳng hiểu đội Pháp kiểu gì nữa, đội hình không ăn ý, rời rạc, ỉu xìu, mệt mỏi... Tấn cong cũng chậm, chuyền bóng thiếu chính xác, tấn công không dứt điểm... Nói chung là THẤT VỌNG!! Hic...
Còn đội Hy Lạp phòng thủ rất tốt, chạy tốt, kèm người tốt, phá bóng tốt, phản công cũng tốt, nên ở phút thứ 65, từ quả chuyền ngang của đội trưởng Zagorakis, Charisteas - người đứng hoàn toạn tự do và không bị ai kèm - đã đánh đầu chính xác vào gôn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Túm lại trận này hơi... buồn ngủ..... :angry:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ahahaaaaa!!!!!
Hà lan của mình vào bán kết rùi!!!!
Nói thật ra là Hà Lan cũng may mắn.... :p

Hiệp 1 thì tốc độ trận đấu cũng bình thường... Thụy Điển quây kín khung thành của mình quá, nên Hà Lan cũng khó vào sâu được, toàn phải chuyền bổng và xa, nên cũng dễ bị mất bóng và vì vậy không ghi bàn được.
Còn hiệp 2, 2 đội đá mạnh dạn hơn, có nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn, nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỉ số 0:0.
Vào hiệp phụ, Hà Lan rất muốn quyết định trận đấu bằng 1 bàn thắng nhưng những cú sút toàn trúng vào xà với cột...
Hiệp 2 của hiệp phụ cũng như vậy... Cầu thủ của cả 2 đội đã rất mệt mỏi, cố dốc hết sức để đá... Cuối hiệp 2 của hiệp phụ, Thụy Điển cũng có nhiều quả sút nguy hiểm, nhưng may mắn thay, cột dọc và xà ngang cứu cho Hà Lan không bị thua ở thời điểm đau lòng thế :rolleyes: :rolleyes:
Trong lịch sử, đội Hà lan chưa bao giờ thắng 11m, 4 lần cuối là cup Châu Âu 1992, 1996, 2000 và cup TG 1998, Hà lan đều thua khi phải đá luân lưu 11m. Nhưng lần này thì khác hẳn, đội Hà Lan đã chứng mình tinh thần vững vàng của mình. HLV Advocaad đã rất sáng suốt khi cho những cầu thủ trẻ vào đá. Cocu là cầu thủ duy nhất từ "thế hệ cũ" và cũng là người đá trúng cột dọc làm bóng bất ra ngoài...
Vui nhất là Ibrahimovic của Thụy Điển đá vọt lên trời, chẳng biết bóng bay đi đâu, haha!!!!
Sau khi đá 5 lượt, cả 2 đội hòa nhau với tỉ số 4 đều.
Đội trưởng Olof Mellberg của Thụy Điển đá chính xác, nhưng thủ môn tuyệt vời cao nghều của Hà Lan Edwin van der Sar đã đoán đúng góc và bắt gọn cú sút đó.
<img src='http://sport.orf.at/040627-10446/fus_em_elferschiessen_big_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Bây giờ đến lượt Hà Lan đá, Hà Lan phải sút vào để quyết định kết quả trận đấu. HLV Advocaat cho cầu thủ "tình nguyện" đá, ai thích đá thì... giơ tay. Nói chung chẳng ai dám đá quả quyết định quan trọng này, nhưng cầu thủ trẻ 20 tuổi, ngôi sao mới của đội Hà Lan là Arjen Robben đã gánh trách nhiệm lên vai mình và xung phong đá. Tuy thủ môn đã đoán đúng góc nhưng cú sút của cậu ta quá nhanh, quá mạnh và rất chính xác làm gôn không thể nào với tới.
<img src='http://sport.orf.at/040627-10446/fus_em_robben_popup_b_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />

1:0 Källström
1:1 Van Nistelrooy
2:1 Larsson
2:2 Heitinga
2:2 Ibrahimovic - đá bổng lên
2:3 Reiziger
3:3 Ljungberg - trúng xà ngang, bật xuống, bật vào người gôn, lăn vào lưới
3:3 Cocu - trúng cọc bật ra
4:3 Wilhelmsson
4:4 Makaay
4:4 Mellberg - Van der Sar bắt được
4:5 Robben

Hà Lan thắng và vào bán kết gặp đội chủ nhà Bồ Đào Nha!!! Trận này sẽ hay đây B) :rolleyes:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hihi, là cổ động viên mà em, thế nào thì thế, mình vẫn cổ vũ cho đội của mình chứ B) :rolleyes:


Trận Đan Mạch vs Séc kiểu gì ý...
Vào đầu trận đấu, Tiệp tấn công rất hăng, nhưng chỉ 15 sau, Đan Mạch đã làm giảm được tốc độ của trận và cả hiệp 1 chẳng có bàn thắng nào...
Vào Hiệp 2, Séc lại tấn công liên tiếp và liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong vòng có 15' (Koller ở phút thứ 49, Baros ở phút thứ 63 và 65).
Sau đó, Đan mạch cũng cố gỡ nhưng chẳng ăn thua, vì từ giờ phút đó, Séc phòng thủ rất chặt.

Đội Đan Mạch có 3 cầu thủ chủ chốt bị thương nên đội hình yếu hẳn... Không biết nếu có 3 cầu thủ này thì sẽ ra sao nhỉ...

Nhưng mà phải công nhận là đội Séc đá khôn, ông HLV giỏi thật...

Vào bán kết, Séc sẽ gặp Hy Lạp.
Mình cổ vũ cho Hy Lạp, hihi :p
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi, hôm nay xem Hà Lan đá tức quá, thất vọng ..."ê trề" <_<
Đội hình dở quá... Makaay và Van Nistelrooy cùng đá hay, nhưng không ăn ý nhau nên chẳng làm được gì cả!! Van Nistelrooy hôm nay đá hay nhưng đen quá.... Chuyền bao nhiêu quả đẹp mà chẳng đứa nào đá vào cho, hic...
Sao ông HLV Hà Lan không cho Kluivert vào nhỉ???
Nói chung là đội hình của đội Hà Lan chưa hợp lý, nên Hà Lan chỉ đá được thế thôi... Cũng như đội hình của Pháp ý, đội hình đấy còn không hợp lý hơn nữa...

Cũng phải công nhận là Bồ Đào Nha đá cũng hay, và HLV thay người hợp lý...
Kết cục là Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 2:1.
Quả đầu tiên là cú đánh đầu tuyệt đẹp của Cristiano Ronaldo ở phút thứ 26, quả thứ 2 là do Maniche sút từ xa, cũng là nhận được đường chuyền từ 1 quả phạt góc. Còn quả thứ 3 là do Bồ Đào Nha đá vào lưới nhà (nhưng thực ra, nếu hậu vệ Andrade không chank phải bóng thì quả đấy cũng vào lưới).
Sau quả đó, Hà Lan đá sôi nổi hẳn lên, và có 1 bàn thắng, nhưng không được tính, vì trọng tài thấy cầu thủ Bồ Đào Nha bị phạm lỗi trong khu vực 16m50...
Đến phút thứ cuói cùng, Hà Lan tấn công liên tiếp, nhưng chẳng ăn thua...
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2:1 cho Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vào trung kết và gặp đội Hy Lạp hoặc Séc.
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Quả bóng tròn chưa biết thế nào , có khi năm hay Bồ lại vô địch cũng nên. Chưa biết thế nào cả. Trận hôm qua xem HL đá chán quá, đội hình chuối thật.May mắn cho HL là mới bị thủng có 2 bàn và ghi được 1 bàn danh dự.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Hì hì, không đội "HL" này thì đội "HL" kia vào và sẽ thắng thui!!!!

Mình đoán gỏi quá, Hy Lạp đã thắng Séc!!!

Hôm nay Hy Lạp đá rất chắc, phòng thủ, kèm người chặt và rất thành công, làm cho các cầu thủ đội Séc không làm ăn được gì cả...
Ở 2 hiệp đầu, tuy Séc cũng tấn công nhiều nhưng không ăn thua...
Còn ở hiệp phụ, đội Hy Lạp tổ chức tấn công rất tốt, tấn công liên tục và đá hay hơn hẳn Séc, họ có rất nhiều cơ hội ghi bàn, vì thế, ở phút cuối của hiệp 1 trong hiệp phụ, ở phút thư 105, từ quả phạt góc của Tsiartas, Dellas (cầu thủ chỉ được ngồi ở ghế dự bị của AS Roma) mặc dù bị hậu vệ Séc ôm rất chặt nhưng vẫn đón được bóng và đánh đầu thẳng vào gôn ghi Silver Goal cuối cùng (bắt đầu từ sau khi kết thúc giải này, FIFA sẽ bỏ luật Silver Goal, nghĩa là phải đá trọn vẹn cả 2 hiệp phụ). Quả vào đẹp tuyệt vời!!
Cả đội Séc đứng như trời trồng, vì quả vào ở phút thứ 105, nên họ chẳng còn cơ hội để gỡ nữa.

Thích quá!!! Séc bị loại rùi!!!
Hy Lạp, 1 đội mà chẳng ai nghĩ là sẽ vào được tứ kết, giờ đây đã vào đến tận chung kết và sẽ đá với đội Bồ Đào Nha, đội mà Hy Lạp đã thắng khi đá trận khai mạc!! Giờ đây, Hy Lạp chỉ cần lặp lại thành tích này, hihi :rolleyes: B)
Hy Lạp vô địch đi!!! hihi :rolleyes: :rolleyes: B)
 

smooth

Member
Hihi, chị Hà đã quá thiếu sót khi ko đưa tên Hy Lạp để bình chọn những đội vô địch --> bất ngờ Hy Lạp đã tạo nên là quá lớn, phải chăng vì vậy mà chả có ai bình luận gì cho sự kiện này nhỉ ??? :eek:
 

chipcom

Member
Hy Lạp đã tạo nên bất ngờ quá lớn trong euro năm nay! Em nghĩ chắc bao nhiu người thua vì cá cược rồi đấy!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top