Ai sẽ vô địch giải EM 2004???

  • Hà Lan

    Votes: 0 0.0%
  • Pháp

    Votes: 0 0.0%
  • Ý

    Votes: 0 0.0%
  • Đức

    Votes: 0 0.0%
  • Anh

    Votes: 0 0.0%
  • Tây Ban Nha

    Votes: 0 0.0%
  • Bồ Đào Nha

    Votes: 1 100.0%
  • Thụy Điển

    Votes: 0 0.0%
  • Đan Mạch

    Votes: 0 0.0%
  • Tiệp (Séc)

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1
<_< Trc hình như mọi ng vẫn gọi CH Séc là Tiệp Khắc...Chẳng sao cả...W_C chỉ giỏi bắt bẻ :p
Umh...Năm nay hình như Zidane 32 "mùa xuân" rùi chị Hà ah : ((
 

Who_Cares

Member
<!--QuoteBegin-little_mushroom+Jun 11 2004, 03:44 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (little_mushroom @ Jun 11 2004, 03:44 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <_< Trc hình như mọi ng vẫn gọi CH Séc là Tiệp Khắc...Chẳng sao cả...W_C chỉ giỏi bắt bẻ :p
[/b][/quote]
Tiệp bây h tách ra thành Séc và Bosnia rùi thì phải :D :lol: :rolleyes: :huh: :unsure:
Chả bít nên bầu cho đội nào <_< chả lẽ lại Pháp ah... :X
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
<!--QuoteBegin-L_M alias W_C+Jun 11 2004, 02:46 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (L_M alias W_C @ Jun 11 2004, 02:46 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Tiệp bây h tách ra thành Séc và Bosnia rùi thì phải :D :lol: :rolleyes: :huh: :unsure: [/b][/quote]
Trời đất, em Việt Anh học Địa được mấy phẩy đấy :lol: :D :p
Séc với Bosnia cách xa nhau 1 trời 1 vực mà dám nói nó là từ Tiệp chia ra :eek:
Tiệp --> Séc và Slovakia em ạ ;-) (Slovakia, nhưng không được nhầm với Slovenia nhé :p B) )

Mà thôi, lạc đề rồi, đang đoán đội nào vô địch EM 2004 cơ mà :rolleyes:
Chị đoán Pháp, Bồ Đào Nha hoặc Tiệp.
Còn cổ vũ thì cổ vũ cho HÀ LAN <---- fan lâu năm của HL mà B) B) :rolleyes:
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
<!--QuoteBegin-ark+Jun 11 2004, 09:15 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ark @ Jun 11 2004, 09:15 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Trong này có đội nào mặc màu vàng ko nhỉ :lol: [/b][/quote]
Thùy Điển em ạ :D B) :rolleyes:
Em cổ vũ cho TĐ à? :rolleyes: B)
 

Who_Cares

Member
<!--QuoteBegin-Pham Vu Ngoc Ha+Jun 11 2004, 07:09 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Pham Vu Ngoc Ha @ Jun 11 2004, 07:09 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Trời đất, em Việt Anh học Địa được mấy phẩy đấy :lol: :D :p
Séc với Bosnia cách xa nhau 1 trời 1 vực mà dám nói nó là từ Tiệp chia ra :eek:
Tiệp --> Séc và Slovakia em ạ ;-) (Slovakia, nhưng không được nhầm với Slovenia nhé :p B) )
[/b][/quote]
Em có nhớ rõ đâu [-x <_< :D
 

Who_Cares

Member
France 4.00&nbsp;
Italy 5.50&nbsp;
Portugal 7.50&nbsp;
Spain 8.00&nbsp;
England 8.00&nbsp;
Holland 8.50&nbsp;
Czech Rep 15.00&nbsp;
Germany 17.00&nbsp;
Sweden 26.00&nbsp;
Denmark 34.00&nbsp;
Russia 67.00&nbsp;
Greece 81.00&nbsp;
Croatia 81.00&nbsp;
Bulgaria 81.00&nbsp;
Switzerland 126.00&nbsp;
Latvia 251.00
Tỉ lệ đây, xem ra Pháp là dc nhất :X :X :X :X
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế là giải EM 2004 đã được khai mạc.
Hehe, mình thấy BĐN có vẻ ăn chắc quá nên rất thích cho Hy Lạp thắng. Và đội Hy Lạp, dưới sự chỉ huy của HLV đầy kinh nghiệm người Đức Otto Rehhagel, đã thắng rất xứng đáng. Trong thời gian thêm giờ, ở phút thứ 93, đội BĐN mới rút ngắn tỉ số còn 2:1.
Đây là lần thứ 4 trong lịch sử EM (tổng cộng 12 giải), đội chủ nhà không thắng :p Nếu vẫn giữ tỉ số 2:0 thì là lần đầu tiên đội chủ nhà thua nhiều như thế...

Giải EM này có vẻ hay đây.... Có khi 1 đội hoàn toàn... "không tên tuổi" lại vô địch thì hay :p (như Đan Mạch năm 92 ý, hihi)

Còn trận Tây Ban Nha và Nga thì kết thúc với tỉ số 1:0 cho TBN. Trận này diễn ra như mọi người đoán được: TBN trội hơn hẳn Nga. Nga vẫn giữ kiểu đá cổ cổ, chẳng có gì mới...

Ngày đầu tiên của bảng A kết thúc, mình mong cho Hy Lạp và TBN vào tứ kết :rolleyes:
 

Handoivitien

New Member
hehe. Đoán đội nào vô địch thì khác gì đoán mò đâu. Có lẽ nên chọn theo từng vòng. Hôm qua vừa khai mac đã có hơi bất ngờ rùi. Nhưng có lẽ các đội mạnh cũng vẫn chiếm ưu thế thôi. Còn về đội vô địch có lẽ Pháp ko vô địch đc.Các đội sau có cơ hội nhất: Sec,Italia,BDN
 

hieukhacle

Member
nhầm hết rồi
năm nay khacle vẫn cho là bồ đào nha và tây ban nha vào tứ kết
hi lạp thắng được bồ đào nha nhưng chưa chắc đã thắng được nga
cứ chờ xem :ph34r:


NĂM NAY ANH VÀ Ý SẼ VÀO CHUNG KẾT
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ Việt Anh:
Thế nào em? Hôm nay không ám chị thì có thức được không em? :rolleyes: :rolleyes: :p
Đêm hôm nay mà em không xem thì quả là phí, hihi.


Mình lại đoán đúng rùi... B) :p
Thụy Sĩ với Croatia hòa 0:0, mặc dù phạt thẻ vàng - đỏ cho cầu thủ TS hơi nặng, nhưng đội TS vẫn chơi tốt, phân bố người đều và phá bóng khá thành công.

Còn trận Pháp vs. Anh thì đúng là thót tim cho cổ động viên của cả 2 bên... Hihi.
Công nhận đội Anh hôm nay phòng thủ tốt, nhưng những phút cuối có vẻ chắc ăn quá, vả lại bị Pháp ép suốt, nên thành ra không chống cự nổi nữa...
Ở phút thừ 38, từ 1 quả foul với Beckham ở bên cánh phải khu vực 16,50m, Beckham đá phạt và chuyền chính xác cho Lampart đánh đầu vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.
Vào phút thứ 73, Silvestre phạm lỗi Rooney trong vòng cấm địa và Anh được quả phạt 11m. Nhưng thủ môn Barthez, đồng đội cũ của Beckham ở MU (do đó biết khá rõ về lối đá của Beckham), đã bắt được thành công quả 11m sút khá mạnh của anh. Có lẽ quả cứu này cũng làm tinh thần của đội Pháp được tăng lên đáng kể. Đội Pháp liên tục tấn công và họ cũng gặt hái được kết quả xứng đáng ở 3' thêm giờ. Zidane, cầu thủ đá hay nhất TG, đã đá quả phạt thẳng trực tiếp vào gôn gỡ 1 đều cho Pháp (xem quả đấy bao nhiêu lần cũng không chán, đúng là 1 "dream goal"!!!). 2 phút sau, do quả chuyền về ngớ ngẩn của hậu vệ Anh Gerrard, Henry chớp lấy cơ hội cướp bóng và buộc thủ môn David James phải phạm lỗi. Đội Pháp được đá phạt đền. Zidane nhẹ nhàng lừa gôn và đá chính xác ấn định tỉ số 2:1 nghiêng về Pháp.

Nói chung ở bảng B, mình nghĩ là Pháp và Anh được vào thôi, không thì Pháp với Croatia. Còn thích thì thích nhất là Pháp với Thụy Sĩ, hihi :rolleyes: :rolleyes: B)
 

Handoivitien

New Member
Pháp hôm qua rùa quá. Tình hình nè thì Pháp cũng khó vào đến bán kết đc. Bóng đá thực dụng chắc lại vô địch năm nay thôi. Nhưng Đức thì chắc ko đủ trình.Còn đội vô địch thì hết lượt đấu này sẽ có ứng cử viên thôi.
 

Minh Long

New Member
Cho tui tham gia bầu chọn với. Tui thích đội Ý nhưng mà hôm nay xem mấy chú đá chán quá.
Toti thì chỉ mải chuyện đầu tóc chẳng chịu chạy gì cả.
Camoranesi đá chuối thế mà cũng đc đá chính, chỉ mải dê dắt bóng.
Vieri hồi này di chuyển chán quá, nhận đc đường chuyền nào thì lại phạm lỗi với hậu vệ đội bạn.... hic k0 phân tích nữa, càng phân tích càng thấy chuối.

Nói chung tui thấy hay nhất vẫn là Michael Schumacher. Schumacher vô địch :D .
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Trận Đan Mạch vs. Ý diễn ra tuy sôi nổi nhưng chẳng có bàn thắng nào...
Nói chung là đội Đan Mạch phá bóng và phòng thủ tốt, còn đội Ý thì tổ chức tấn công rời rạc quá...
Chẳng hiểu sao CLB Ý thì mình thích, còn đội tuyển Ý thì mình cũng bình thường...


Còn trận Thụy Điển với Bun thì phải nói là hơi chênh lệch... 37 năm trwor lại đây, Bun chưa thắng TĐ lần nào... Hồi WC 94 ở Mỹ, tranh giải 3, Bun cũng thua TĐ 4:0.
Bun để hở khung thành quá nên thua những quả cũng có phần... ngớ ngẩn...
Trận đấu kết thúc với tỉ số 5:0 cho TĐ.


Tức quá, mình phải học thi đúng trong thời gian này nên chẳng được xem tử tế... Đến khi hết giải rồi vẫn chưa thi xong, hix hix... Những trận "nhỏ" thì toàn chỉ xem tóm tát mấy quả vào và nghe phân tích...
Nhưng mai chắc chắn phải xem trận Hà Lan với Đức, để còn cổ vũ cho Hà Lan của mình nữa chứ :p :rolleyes: :rolleyes:

@ Minh Long:
Tất nhiên Michael Schumacher là nhất rùi, hehe. Nếu về đến đích thì luôn ăn trọn 10 điểm, ngồi xem tactics của MS mới hay...
Chẳng biết em của Michael là Ralf về sau có thành đạt như thế không...
 

Handoivitien

New Member
Hôm wa phải công nhận Ý phòng thủ cứ gọi là. Xem Ý phòng thủ tự hỏi tại sao hậu vệ Ý bình tĩnh và chính xác vậy. Hàng tấn công thì hơi dở ,nhất là Del Piero và Camoranesi ( tại sao Baggio ko đc vào nhẻ).Nhưng dù sao lối chơi của Ý là như vậy, càng vào sâu họ càng đá hay. Còn Hà sư tỉ ơi, em cũng thích Hà Lan , đb là Vanisterool. Đêm nay nếu Ruud đc đá trung phong thì HL thắng là đương nhiên.
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Thế là tất cả các đội đã ra mặt 1 lần...

Cả 2 trận hôm nay đều diễn ra sôi nổi.

Séc và Latvia kết thúc với tỉ số 2:1 cho Séc.
Nhưng trong trận này, Latvia đã chứng minh cho khán giả rằng để thắng được Latvia thì không phải là dễ.
Ở phút cuối của hiệp 1, cầu thủ Verpakowskis ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đội Latvia. Sang hiệp 2, Séc tấn công nhiều hơn hẳn, với gần như 6 tiền đạo, ở phút thứ 73, Baros ghi bàn san hòa tỉ số. Cuối cùng, Heinz ấn định tỉ số 2:1 của trận đấu.
Vì chơi với Latvia, Séc có thể chơi với 6 tiền đạo và để hở hậu vệ, nhưng đội Séc không thể làm như thể với 2 đội Hà Lan với Đức.


Hà Lan vs. Đức 1:1
Ở hiệp 1, Đức với khá nhiều cầu thủ trẻ và có năng khiếu đá đoàn kết hơn, kèm người rất tốt nên có rất nhiều cơ hội ghi bàn tốt. Ngược lại, Hà Lan - với kiểu sắp xếp đội hình mới toanh, chưa bao giờ chơi thử - ở hiệp 1 đá khá ẩu, chuyền bóng thiếu chính xác nên rất hay để mất bóng.
Sau nửa tiếng chơi, từ quả phạt do Frings đá, quả bóng may mắn đập xuống đất và bật vào gôn (trong cuộc phỏng vấn Frings, Frings nói là muốn chuyền bổng cho người đánh đầu vào nhưng chẳng ai đón được bóng và may mắn thay, bóng bật vào gôn).
Vào hiệp 2, sau khi thay Sneijder và Overmars và ít lâu sau Van Hooijdonk vào, Hà Lan tấn công thành công hẳn lên. Đội Đức vẫn không kém phần nguy hiểm nhưng bị vào thế bị động rõ ràng. Vì thế, ở phút thứ 81, hậu vệ Đức bị mất bóng với Van de Meyde ở góc sân. Ngay lập tức, Van de Meyde chuyền tạt ngang cho Ruud Van Nistelrooy, Ruud không bỏ lỡ cơ hội và volley chính xác vào gôn. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Oliver Kahn (hôm nay có SN thứ 35) chỉ có thể đứng nhìn theo bóng.
<img src='http://sport.orf.at/040615-10116/fus_em_foul_davids_popup_b_a.jpg' border='0' alt='user posted image' />


Nói chung, bảng D là bảng "xương" nhất trong các bảng của giải năm nay.
Thứ 7 này, Hà Lan sẽ gặp Séc và Đức sẽ gặp Latvia. Hà Lan và Đức đều cần phải thắng để có cơ hội vào vòng sau.
Ôi, mong ông HLV của HL không ...dở hơi, tự nhiên thử đội hình như hôm nay, hic, thót hết cả tim...
 

Minh Long

New Member
Trước trận đấu mình cũng đoán Hà Lan đá với Đức sẽ k0 dễ dàng tí nào cho dù Đức đá mấy trận giao hữu trước Euro rất chuối (thắng Malta còn lại thua cả Rumani và Bulgari).
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top