hè hè hè anh xem lại điKaIgEnN said:Hì... Ở trong bài hát "Hai chị em" á em!
Thế thì anh nói là chị Hai năm tấn thôi chứ lại lôi cả cô Ba dũng sĩ vào nữa. Hai người này có họ hàng gì đâuKaIgEnN said:Xem lại gì nữa em:
"...Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh
Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình..."
Chị hai của cô Ba dũng sĩ nặng tới 5 tấn lận muh!
ngothutra said:Thế thì anh nói là chị Hai năm tấn thôi chứ lại lôi cả cô Ba dũng sĩ vào nữa. Hai người này có họ hàng gì đâu
- Hai con cùng về đích một lúc, tuy nhiên chó chạy nhiều hơn thỏ 2m. Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho chó bằng cách ninh thịt thỏ với món rôti trước, sau khi chó ăn thịt thỏ rồi sẽ ninh thịt chó với món Cầy tơ 7 món, đằng nào chẳng chết. Vận tốc như nhau, quãng đường như nhau, thời gian sẽ bằng nhau, nhưng ko phải lúc nào cũng bằng nhau. Nếu quãng đường 200 m chạy thẳng thì chó sẽ thua vì chạm chân xuống đất chậm hơn thỏ.KaIgEnN said:
Đố thêm câu nữa nhá: Biết rằng cứ 1 giây thì con chó chạy được 2 bước, mỗi bước dài 3m, còn con thỏ chạy được 3 bước, mỗi bước dài 2m. 2 con chạy đua với nhau trên 1 quảng đường AB dài 100m, với quy định là chạy từ A ---> B rồi quay lại, ai về A trước là thắng. Hỏi con nào về đích trước?
Uhm... Lần này thì câu Bop trả lời chưa đúng rùi, xem lại ha cậu!Bop_31337 said:- Hai con cùng về đích một lúc, tuy nhiên chó chạy nhiều hơn thỏ 2m. Ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho chó bằng cách ninh thịt thỏ với món rôti trước, sau khi chó ăn thịt thỏ rồi sẽ ninh thịt chó với món Cầy tơ 7 món, đằng nào chẳng chết. Vận tốc như nhau, quãng đường như nhau, thời gian sẽ bằng nhau, nhưng ko phải lúc nào cũng bằng nhau. Nếu quãng đường 200 m chạy thẳng thì chó sẽ thua vì chạm chân xuống đất chậm hơn thỏ.
- Ừ tớ tính thiếu mất 1/3 s nữa, chó chậm hơn thỏ 1/3 s + 2m sau 100 m đầu, và sẽ về đích chậm hơn 2/3 s.KaIgEnN said:Uhm... Lần này thì câu Bop trả lời chưa đúng rùi, xem lại ha cậu!
- Ai bảo Trà là trong truyện đó Thỏ nó đi hái hoa dọc đường? Vớ vẩn, đã ko biết lại cứ bịa đặt, trong truyện đó là thế này này, câu chuyện được kể lại bởi những người chứng kiến cuộc thi rằng, sau tiếng súng nổ của trọng tài, thỏ ta nhảy tưng tưng với mỗi bước nhảy là 2m, nó nhảy đến 3/4 quãng đường thì nhìn lại đối thủ rùa để xem thằng rùa chậm chạp kia, mày bò đến đâu rồi? khi nó quay người lại thì bất chợt nó làm cho quãng đường dài hơn số 50 bước mà nó nhảy, nghĩa là nhảy đến bước thứ 49 rồi, còn 1 bước cuối cùng là nó phải chạm vào vạch đích(nhưng nó ước lượng thì 1 bước cuối nó ko nhảy chạm tới đích được), thế là nó quyết định quay đầu nhảy lại cứ nhảy đi nhảy lại mà ko sao về tới đích được, trong khi rùa bò 0,2 m/s và sau 500 s nó đã cán đích để mặc thỏ cứ nhảy tưng tưng mà ko sao hoàn thành chỉ tiêu của mình, nói chung thỏ đã bị thua bởi chính mình. hà hà hà. Nhiều khi vì tự đặt cho mình những mục tiêu cao xa, mà để lỡ mất những mục tiêu quan trọng hmmm.ngothutra said:Để minh tinh màn bạc ra tay này:
Con thỏ về trước bởi vì chạy hết 100m đầu tiên thì xảy ra sự bứt phá. Sau 96m đâu tiên thì 2 con đều tốn thời gian như nhau nhưng để hoàn thành nốt 100m thì con thỏ chỉ cần chạy thêm 2 bước, mỗi bước 2m, trong khi đó con chó cũng phải nhảy thêm 2 bước, mỗi bước 3m. Như vậy con chó bị lỗ khi phải hoàn thành lượt đi với 102m. Chình nhờ bước chạy ngắn mà con thỏ về đích trước con chó (nếu nó không đi hái hoa dọc đường như trong truyện rùa và thỏ)
Yep... Cuối cùng cũng có người đoán ra òi!banzac said:Cái này chắc ai cũng bít, có những cái cầu mà trên biển ghi chiều rộng > chiều dài!!!!!!