ai ko nghĩ ra thì thật là...

rabu

Member
-Một con rết 100 chân bò qua xác 1 con chuột chết, con rết bò bằng mấy chân???
-Vì sao rết luôn đi học muộn?
-Con cua tám cẳng hai càng, bò qua bò lại , hỏi bò mấy chân?

:q: :q: :q:
 

Bop_31337

Member
- Ý 1 khinh ko thèm trả lời, vì nó dính đến chuột, sao ko cho nó bò qua con khác mà cho bò qua con chuột chết ? <== bình sinh ghét chuột, ghét hết từ chuột cống, chuột nhắt, chuột bạch, chuột khoang, chuột túi, chuột Jerry, nói chung con nào 2 chân trước nhỏ nhỏ, mõm dài răng chìa, tai vểnh, đuôi dài, thân dài, chạy nhanh, thích ăn pho mát với socolad (được cái mỗi tội thích ăn socolad giống mình). Mà xác chuột chết thối, kiểu gì chẳng bịt mũi, nhỉ.
- Con rết đi học muộn vì rabu đi học ko rủ nó, nhà nó nghèo bố nó ăn xin, mẹ nó ăn mày, tiết kiệm ko có tiền mua đồng hồ, thế mà cũng hỏi.
- Con bò thì có 4 chân, dù cho bò sữa hay bò vàng như nhau cả thôi, có con người được ví dốt như bò thì bò đó 2 chân.
 

rabu

Member
câu1: đơn giản vì VN có thể gặp chuột chết ở khắp nơi-->lấy con chuột cho nó gần gũi, thân thuộc :D. Vả lại chuột chết có cái đặc trưng của nó ;), liên quan đến câu trả lời đấy. Ko trả lời là do "Khinh, ghét chuột" hay còn lý do nào khác đây ;):D
Còn không thì có thể đổi câu hỏi thành: Một con rết 100 chân bò qua xác 1 con gà chết, con rết bò bằng mấy chân??? okie???
câu 2: đề nghị ko lôi chuyện riêng tư của tác giả vào đây :D, hehe, tớ chuyên gia đi học muộn (vừa bước chân vào lớp thì cũng là lúc trống báo vào giờ học) thì làm sao còn rủ ai đi học đươc cơ chứ ;)
câu 3: 4 chân --> yes, đúng rồiVaayj là còn 2 câu
 
He he, tui cũng xin góp 1 câu hỏi nho nhỏ thui, bé nào giải dc có thưởng liền :D
Một ông tổng thống đi ô tô bọc thép, thía mờ vẫn bị bắn chết, lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi, có ai bít tại sao hông? :D :D :D
 

Bop_31337

Member
- Có "bé" Bop trả lời đây ạ : "lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi" ==>ông ấy chết trước khi vào xe, vừa đố vừa giải hả ? :d he he he
- Trở lại câu 2 : khối người đi học ko mang giày huống gì là rết, nhưng cũng đúng, trường hợp bố rết ko phải ăn xin, mẹ rết ko phải ăn mày, ngắn gọn là nhà rết giàu thì cũng có thể đủ tiền mua giày đấy, he he he. Ah ngoài ra rết đi học muộn bởi ko biết đi xe đạp, hay ko ? đáp án quá hay, tinh tế vô cùng.
- Á à, khi gà sống gà ăn rết, giờ gà chết rết ăn gà hả ? Hay hay. Rết bò bằng 104 chân. Thế mà cũng hỏi :D
 
Có "bé" Bop trả lời đây ạ : "lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi" ==>ông ấy chết trước khi vào xe, vừa đố vừa giải hả ? :d he he he
Hứ, thế mà cũng đòi, sai mù roài! =))
ko đơn giản như vậy đâu hehe :D
 
Anh lưu ý là em đề là"bị bắn từ ở ngoài" tức là ko fải là bị bắn lúc trước khi lên xe, nói thế để mọi ngừi ko nhầm là ông ý bị "thích khách" tấn công khi ở trên xe bọc thép, okie? :D
 

Bop_31337

Member
- À đúng rồi, khi ông ta thò đầu ra ngoài kêu gọi nhân dân đi bỏ phiếu cho ông ta, thế là sniper nấp trên tòa nhà 30 tầng dùng 4.6 ngắm thật kĩ vào giữa sọ ... đoàng ... chết, vậy thôi, quá đơn giản, à hung thủ tìm được chưa em ?
 

rabu

Member
-Một con rết 100 chân bò qua xác 1 con chuột chết, con rết bò bằng mấy chân???
-Vì sao rết luôn đi học muộn?
-Con cua tám cẳng hai càng, bò qua bò lại , hỏi bò mấy chân?
câu 1: 100 hay 104 chân thì cũng đều sai hết, :D
câu 2: đi muộn vì còn phải đi giầy --> okie:D
câu 3: 4 chân


Một ông tổng thống đi ô tô bọc thép, thía mờ vẫn bị bắn chết, lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi, có ai bít tại sao hông
đang định trả lời là có thể ông này thò đầu ra ngoài thì thấy có người khác trả lời mất rồi, tiếc thật, chẹp chẹp
Mà có khi ông này chơi sang đi ôtô mui trần cũng nên :D ;) , thế này thì tha hồ mà "thích khách" nhé =))=)) :cool:
 

rabu

Member
ah, còn câu 2, Bop bảo rết đi học muộn vì ko biết đi xe đạp, hờhờ, nếu có biết đi thì vẫn đi muộn thôi. Còn phải đứng mà suy nghĩ xem dùng chân nào để đạp xe nữa chứ =))=))=))
 

rabu

Member
:D thế đúng rồi ah, mọi người cho 1 tràng vỗ tay đi chứ. Mà có thưởng gì ko đấy, đừng quịt của tớ nhé
He he, tui cũng xin góp 1 câu hỏi nho nhỏ thui, bé nào giải dc có thưởng liền Một ông tổng thống đi ô tô bọc thép, thía mờ vẫn bị bắn chết, lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi, có ai bít tại sao hông?
À, còn câu chưa ai nói đúng:
-Một con rết 100 chân bò qua xác 1 con chuột chết, con rết bò bằng mấy chân???
 
Hơ, tui tưởng có người trả lời câu này roài chớ :D
Tất nhiên là con rết sẽ còn 98 chân vì 2 chân kia nó fải dùng để bịt mũi lại, mùi chuột chết thì đến người cũng fải sợ :D đúng ko nhi? :p
 

rabu

Member
đúng :D

thế còn chuyện thưởng thì sao nhỉ :D:D, sao ko thấy nhắc gì đến
He he, tui cũng xin góp 1 câu hỏi nho nhỏ thui, bé nào giải dc có thưởng liền Một ông tổng thống đi ô tô bọc thép, thía mờ vẫn bị bắn chết, lưu ý là bị bắn chết từ bên ngoài hẳn hoi, có ai bít tại sao hông?
 

rabu

Member
tiếp này, mà có khi câu này mọi người cũng biết cả rồi:
Một người đàn ông khi chết được lựa chọn giữa 2 con đường đến Thiên đàng và Địa ngục--> ông ta chọn đến Thiên đàng (tất nhiên rồi) nhưng ông ta lại ko biết con đường nào dẫn tới đâu. Ngồi gần đó có 2 vị thần: Nói Dối (chỉ toàn nói dối) và Nói Thật (chỉ toàn nói thật), Người đàn ông chỉ được phép hỏi cả 2 vị thần cùng 1 câu để tìm ra đường đến Thiên Đàng
Vậy ông ta sẽ hỏi thế nào
?
:-B
 

Bop_31337

Member
- Hê hê, bài này chỉ cần ra một câu hỏi thôi, hỏi cho bất kì vị nào cũng được, ông thầy giáo ở trường tớ đang học đây đã đố rồi, tớ mất 2 leksi khoảng 3 tiếng để nghĩ ra câu trả lời đúng, khỉ, bài này cũng hay đấy. Tớ sẽ đưa đáp án hay đợi mọi người nhỉ ? Thôi đợi nhé, câu khác đi, câu này tớ đã giải rồi. Beto(radio) : Terrorist win. Go Go Go!
 

ngothutra

Member
hơ hơ mình cũng đi xem các triển lãm xe hơi.. nhưng chưa bao giờ thấy xe mui trần lại bọc thép chống đạn cả =))
 

rabu

Member
câu hỏi ki thì cứ để đấy cũng được Bop ạ
sang câu khác vậy nhé:
-Một bà chửa đi qua đường, vuuuuuu, 1 ôtô tải lao đến. Oé, chuyện gì sẽ xảy ra với bà kia???
-Cái gì càng lau càng bẩn?
-Hai cha con nọ đang đi chợ, một người hỏi ông bố:
"đây có phải con trai của ông ko?"
"KO đâu"
người kia đành hỏi sang câu con trai" đây là con trai cháu ah"
"Vâng"
thế là thế nào?

(hehe, câu này chắc nhiều người nghĩ ra :cool: )
 

Bop_31337

Member
- Ô tô lao nhanh thế thì hoặc trúng bà ấy, bà ấy chết rồi còn đâu. Hoặc ko trúng thì bà ấy sướng ngồi cười hềnh hệch rồi chửi thề.
- Cái giẻ lau nhà, hoặc là cái mặt rabu.
- Hai bố con đem trai ra chợ bán.
- Mà sao lần nào cũng có chết chóc nhỉ, kinh dị, hay đấy.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top