A3 <~~ Yeah...

smooth

Member
Anh Đạt 'nghệ si'́ đây ạ, hôm nay, ngoài vai trò vocal cho band polymel, anh còn đảm nhiệm chân guitar ko cắm điện.

<img src='http://www.a3cva.com/DSC00010.JPG' border='0' alt='user posted image' />
 

smooth

Member
Hehe, còn đây là ảnh bạn Hằng, đang ngồi trầm tư, chả biết tại sao, chắc là đang nghĩ kế xem tý nữa trốn rửa bát kiểu gì đây mà (giống mình)

<img src='http://www.a3cva.com/DSC00013.jpg' border='0' alt='user posted image' />
 
Hehe... ảnh đẹp ghê...
Nhìn Đạt khi ăn và khi cầm đàn kìa...
2 hoàn cảnh - 2 phong cách :D

Hôm nay điện thoại hỏng...
Ngồi nhà như bị giam lỏng...
Chẳng biết thế giới bên ngoài thế nào...
Khổ thân chưa...
 

smooth

Member
hế hế, Đạt có năng khiếu tay mũ tay đàn, bốn biển là nhà lắm, hihi.
Có ảnh buổi ọp lai sáng 2-5 rồi đấy, vào sự kiện mà xem.
 

red blood

New Member
rùi ui lâu lắm em mới lại vào thăm các bác được một lần, hic, thông cảm cho em nha, hết xiền mà!!!!! mà hôm lớp mình đi chơi em xin nảy máu lưỡi mà má mì vẫn nhất quyết không lay chưyển, chim cú! :( :angry: các bác biết em phỉa ở nhà làm gì không? dạ , giặt chăn màn này, lau nhà này lại còn dọn dẹp các phòng nữa , đau khổ tràn ngập . vừa làm vừa nghĩ đến cảnh chúng mày chơi mà tức ói máu. Mình là cái đứa ham chơi nhất mà lại bị cầm tù , nghĩ xem còn gì đau bằng?????? Lí do của mẹ là:"cả năm mày học rồi, có mấy ngày nghỉ phải biết lo mà ở nhà giúp mẹ chứ" tức quá :angry:
bọn mày chụp ảnh đẹp nhỉ? hừ vẫn chim cú quá!!!!!
thôi em té đây nhể?
bye .......
 
Hehe... hôm đấy đi vui lắm...
Mà bác lại ở nhà, bà con nghi ngờ lắm...
Chẳng nhẽ đứa như bác lại không đi...
Có bao giờ thiếu đâu...
Chắc cũng phải vì chồng con nữa hở :D

Ui... hôm nay mới thấy được tấm lòng tốt đẹp tuyệt vời của cô Văn
Tại sao cô lại tốt với mình thế nhỉ...
Chắc tại mình quý cô nên cô cũng quý mình :D

Cả ngày nay đến lớp chơi bời...
Tương lai là đến hết năm sẽ thế...
Cuộc đời đẹp...
 

smooth

Member
Hoho, đúng là cô văn nhân từ quá, tớ càng thêm quý cô, có phải mỗi tớ đâu, chắc cả lớp cũng quý cô, nhất là cậu Linh với cậu Đạt, hehe.
Bây giờ lên lớp sống nốt "đời thừa" (trích từ Bạch), chả biết làm gì nữa, ngủ ngày cày đêm vậy. He, hôm 29 tý nữa thì tớ thay đổi quyết định, định đi với các bạn, tại em Ly gợi ý, nhưng mà cuối cùng thì biết rồi đấy.
 
Oài, Đức ơi, giờ cái thằng Hùng cũng lười post bài rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy anh em mình, lác đác một hai bác khác, buồn nhỉ :D

Thành ra pha trò anh em cười với nhau, phí công ghê...
 

smooth

Member
hehe, chán thật Linh nhỉ, có mỗi 2 thằng, thằng nói thằng cười, đúng là nhục thật đấy. Nhưng mà tình hình có vẻ săp được cải thiện. TỚ thấy anh Lam nói sắp đưa vào phổ biến, "ép buộc" hs phải vào site của trường, hihi, cô Hoa sắp thông báo rồi hay sao ý.
 

Hùng con

Member
Làm gì mà cậu Linh réo người ta ghê thế .
Vẫn bị ám ảnh bởi vụ ĐS nên vẫn mệt chưa hoạt động được gì :lol: xin lỗi các bác.
He he văn tớ được 7 đây nè ko ngờ hôm đấy chịu đi học muộn với Đạt lại có cái hay.Tui chép cả của tôi lẫn của Đạt thế là được 7. Thế là chắc cái học sinh tinh tướng cả năm rồi nếu ko lại ko dc thi vào A3 thì nguy.
Hờ...hôm trước cô Hoa hỏi: cậu có thi vào lớp nữa không đấy? _Có ạ. Mẹ.... các cậu biết cô hỏi tớ như thế nào ko?_ Có à Nghe đau hết cả lòng cả mề mà ko làm thế nào được. :ph34r: .

Này Đức ơi. Làm gì có vụ ép buộc hs phải vào site của trường mình chứ. Đứa nào thích thì vào thôi.
 

smooth

Member
Hehe, chúc mừng cho cậu Hùng. Đúng là ko có chuyện ép buộc học sinh, thế nên tớ mới phải cho vào ngoặc kép mà. Nhưng tình hình mỗi 3 anh em mình đối thoại thế này thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Cậu thi vào A3 hả, thi tốt nhé, làm sao đừng đẩy anh em ra là được. :p :D B)
 

Hùng con

Member
Ôi giời.... Đức khiêm tốn thế tôi có thi thì cũng chỉ đựơc 9 hoặc 10 thôi ko đủ sức dẩy anh em ra khỏi lớp được đâu :D > ( vì điểm cao nhất lớp mình có thể lên đến 11 mà) Nếu tôi thi đuợc rồi lại để 1 trong 6 anh em bị bắn ra thì tôi thà tự nguyện ở lại A6 còn hơn. Mình ở đấy 1 năm cũng quen rồi. Hì hì. Đấy là nếu thôi chắc tôi chẳng thi được đâu, khó lắm. Mới ôn thi học kì thôi mà đầu óc đã quay quay rồi còn ôn vào lớp nưa chắc điên mất. :wacko:
 

smooth

Member
Tội cậu Hùng hôm nay quá, sang nhà LInh tập, chỉ đánh được mỗi đoạn demo november rain, khổ. Tơ đã dặn rồi, sang tập phải có mục đích, ko thì nghỉ 1 buổi, buổi sau đến tập, trong nội quy phòng tập có ghi phải thuộc bài trước khi đến tập cơ mà, với lại ko được đánh bậy nữa, nhức đầu anh em.
Hôm nay tập nhộn thất đấy, anh em 'móc hết cả làn' <-- 'mát hết cả lòng', hihi, sau bao ngày học thi vất vả, lại được thoài mái 1 tý, mỗi tội hôm nay thiếu chú Đạt.
À, Hùng xúc tiến cái vụ lập clb 'dốc' đi nhé, chủ yếu là mượn đồ của trường, còn clb có những gì, hoạt động thế nào thì ko phải chuyện của anh em mình.
 
Đúng đúng, little boy Hùng là rất có tình bằng hữu với lão Đức đấy
Cố mà xin thành lập cho anh em lấy chỗ sinh hoạt :D
Lâu lâu được một buổi thoải mái ghê
Thật ra có ai thuộc bài đâu
Mỗi tội mọi người ít ra còn nhớ chút chút để nghịch
Đàng này cậu Hùng chả nhớ dek gì, bảo sao chả ngồi tạo dáng :D
Công nhận nay nghịch vui vãi, Đức oánh trống ác ghê
Hehe... có kết quả rồi... xả láng một chút rồi...
Vừa khít 8.0 chẳng thằng nào sướng bằng, có khi sướng hơn thằng 9.0
 

metal_boy_2412

New Member
NỘI QUY TRAINING ROOM _ TOON BAR GIA LAM
Học bài trước khi đến lớp, chăm chỉ luyện tập tại gia (min30'/day)
bài tập sẽ được thông nhất tai CVA shool (12.30--->5.30)các ngày đi học
Cố gắng hết sức đến đúng giờ
Học nghiêm túc, nhập tâm, chú ý, cấm phá, cấm nghịch, cấm tập linh tinh.
Không biết, không nhớ, hiểu chỗ nào phải hỏi các member khác, cấm đánh bừa thành que đi
Khi đánh chắc phần mình mới ghép vào --> tăng được hiêu quả tập.

Những member nào không chấp hành những qui đinh trên, gây ảnh hưởng đến member khac, đến kết quả chung ---> tùng xẻo!!!

Anh em thông cảm, thời gian hạn hẹp, trong hè còn rỗi chứ vào năm đừng hòn.
Vì vậy khi còn tg phải nỗ lực luyện tập, dù sao tất cả cũng vì tinh thần Rock muôn năm :unsure: OK!!!
 

Hùng con

Member
Buồn cười nhỉ tui có nhớ cái gì bao giờ đâu mà cậu Linh đòi tớ nhớ.
Mà sao cậu biết tớ được thầy Đức gọi là little boy thế.
Vụ này tớ sẽ xúc tiến ngay, ngày mai thứ năm các cậu có tiết KTCN đấy, cứ chạy lên bảo với ổng, càng lên đông càng tốt (áp đảo thầy).
Có gì khó khăn cứ bảo là little boy nhờ là ông ý làm cho ngay. :D
 

smooth

Member
Hehe, mọi người đã rõ về nội quy phòng tập rồi chứ ạ?? Tôi thấy bản nội quy rất xác đáng, chắc chắn phải tuân theo thôi, nhất là đứa nào hay gõ vớ gõ vần ý, bài thì deck chịu tập, chỉ phang lăng phang nhăng. Với cả chú nào đến làm dáng thì cũng cố gắng tập đi, ko thừa đâu.
Nhưng mà bây giờ tớ chưa rõ phải tập bài gì đây?? Nếu anh em mượn được quả loa, amply của nhà trường thì đến trường tập ngon rồi, hihi. CLB chỉ cần anh em thôi là hoạt động được, còn càng đông thì càng vui.
 

metal_boy_2412

New Member
Hehe... Theo như Quân lead nói thì giai đoạn này anh em nên ôn lại những "nhạc phẩm" đã đánh để tăng thêm phần chất lượng. Phương hướng phát triển là "Thà đánh ít nhưng đỉnh còn hơn là nhiều nhưng đểu" Hè này anh em cố gây dựng cho mình vài bài thật tuyển để làm vốn cho sang năm nhá. Trong mấy tháng hè có lẽ cũng nên nghĩ đến chuyện sáng tác vài bài riêng là vừa.
- Mấy cái thằng hay nghịch và làm dáng phải tu sửa đấy nhá. Các cậu phải tự giác chứ ạ... :D

P/S Thấy tên chú Quân trên này, lắp được modem rồi hả ku? Download cái YIM về đi, chat với anh em :D
 
Ui, bây giờ mới phát hiện ra, trưa hôm qua ku Quân sang nhà mình thế là login bằng nick nó trên máy mình, mình cứ post bài mà không để ý, lại cứ tưởng ku cậu đang online

Bài trên là của tớ chứ không phải của thằng Quân đâu nhé...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top