A2 - Thông tấn xã con Vít Vịt

linky_nl

New Member
khỉ ạ,càng đọc càng buồn cười muốn chết mất...chẳng biết nên thêm mắm muối thế nào bây giờ..chuyện đã mặn wá sức tưởng tượng rồi...:D
PM jumbo_lp:thằng bấn,đề nghị đừng có gọi tao là cô bệu nưã đê,nghe phản cảm vãi ... Mà viết sai chính tả linh tinh cả,đọc mà phát xấu hổ,thay mặt thành viên ban wản trị,tôi đề nghị báo chúng ta cần có một cuộc họp phê bình những phóng viên kém trình độ chuyên môn...nếu hết thuốc chữa (như đồng chí Bấn) cần sa thải không luyến tiếc,để tránh những tiếng xấu không đáng có cho CGC trong tương lai
 

hawking

New Member
Breaking news - Đảo chính ở CGC

Tình hình ở tòa báo Con gà cúm (CGC) đã vô cùng khốc liệt. Do bầy lũ nịnh hót đã không mua chuộc được nhà báo có tấm lòng trung thực như thiên tài Chingy - Đương kim Tổng biên tập của bổn báo, chúng đã bầy ra không biết bao nhiêu cái bẫy, đặt điều vô lối, làm phong hoại đạo đức nghề nghiệp. Thực tế tình hình đã không quá tồi tệ như vậy nếu ngài tổng biên tập không quá thẳng thắn và liêm minh. Được biết tên phóng viên quèn Doggy - Pee-cà-chua đã đến nhà tổng biên tập và hối lộ 1 khoản kha khá để ngài Tổng mua con RAM mới nhưng đã bị quản gia đuổi về. Tên phóng viên thực tập Rún-bò thì nhân lúc ngài Tổng đi ăn sáng đã đến xin lau giày hộ nhưng không được đáp ứng. Mọi hành động của chúng đều không có mục đích gì trong sáng cả, toàn 1 lũ "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Trong hoàn cảnh đó, chúng đã kết bè kết fái với thư ký thân cận của Tổng biên tập là cô Mê-mân-chiêm để ngầm ám hại thiên tài. Quá phẫn nộ trước hoàn cảnh đó. Ngài tổng biên tập đã đưa ra 1 quyết định có lẽ mang tính lịch sử trong tòa báo: Cải tổ nội các! Chingy đã đưa ra trước hội đồng quản trị một số vị trí mới mà ngài tiến cử: như Phó tổng biên tập thứ nhất: Mr. Cupid, Phó tổng biên tập thứ 2: Mr. Bogosipo, Thư ký tổng biên tập: Miss Linky. Đồng thời ra quyết định giảm biên chế (thực ra là đuổi việc) đối với 2 nhân viên là Doggy và Rún-bò. Quyết định này đã được 100% thành viên của Hội đồng quản trị CGC tán thành. Hy vọng với việc cải tổ toàn diện như vậy, bộ mặt của CGC trong thời gian tới sẽ hoàn toàn đổi mới, thông tin phong phú hơn, không nhàm chán, sẽ thường xuyên có những vấn đề giật gân mang tính specific giữa các cá nhân và đặc biệt sẽ không còn xung đột, đấu đá nữa. Một lần nữa, ngài Tổng biên tập - thiên tài Chingy xin được cám ơn tất cả các thành viên trong hội đồng quản trị và toàn thể bạn đọc trên khắp thế giới đã tín nhiệm và ủng hộ ngài qua thời kỳ đen tối nhất của tòa báo.
Phóng viên báo CGC tường thuật.
 

jumbo_lp

New Member
Feedback!!!

Thưa cô Bệu điều đầu tiên tôi xin nhận khuyết điểm là có đôi chỗ tôi gõ sai chính tả, tuy nhiên đó chỉ là yếu tố khách quan do gõ có dấu luôn gây fiền toái cho mọi người chứ không riêng gì tôi và điều đó là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vì vậy tôi thấy cái ý kiến của cô trong bài trên là thực sự nhảm nhí. Chỉ những người chưa thực sự tốt nghiệp lớp 1 mới vấp fải khó khăn khi đọc bài.
Tóm lại khuyết điểm trên là hoàn toàn có thể bỏ qua nhưng dù sao tôi cũng sẽ khắc phục cái lỗi nho nhỏ như con thỏ đó.
Xin cảm ơn ý kiến của cô Bệu.
 

cupid

New Member
này thằng Chimzy, t chả liên wan gì đến m nhé !!! đừng có lôi t vào :-" mà chúng m làm ơn dọn cái chủ đề này vào 1topic thôi.. loạn lắm rồi ... nếu còn tiếp tục thì Chi thú del bớt bài của Namsex đi nhé :( kinh quá !!! Mà post ảnh thì sang Photo chứ 2 thằng hâm kia... post lại đi...
LOẠN QUÁ RỒI :( đứa nào chấn chỉnh lại đi...
 

mimanchi

Member
Trang Thời trang và Làm đẹp

Trên cover báo CGC hôm nay là ảnh Chủ đầu tư Mimanchi, một người con gái tuy còn trẻ tuổi nhưng đã rất thành đạt. Mặc dù ảnh được đăng rất to (do một vài kẻ có ác ý định chơi nhau) nhưng tìm hiểu ý kiến từ bạn đọc, họ kô những kô có phản cảm gì về bức ảnh mà còn tạo ra một dư luân lan rộng trong nước và quốc tế "Bí quyết của cô Chi là gì mà mặt chiếu to thế kia vẫn kô có cái mụn nào thể hiện" =)) =)) =))
Chúng tôi lại quay trở lại khu biệt thự vào một ngày kô đẹp trời lắm, nhưng khuôn mặt cô vẫn tươi tắn hồng hào như hôm nào. Nghe chúng tôi hỏi, cô cười và bảo "Cười là liều thuốc bổ tốt nhất. Số là dạo này trên tòa soạn có nhiều chuyện nhức đầu nhưng nhìn ở một khía cạnh nào đó thì những câu chuyện đơm đặt đó rất buồn cười. Mimanchi luôn nhìn vào phía sáng của một vấn đề nên luôn trẻ lâu và có làn da đẹp. Ngoài ra Mimanchi còn dung Olay với tác dụng diệt trừ 7 tác dụng của lão hóa để làn da luôn tươi tắn và trẻ trung"
Vậy kô phải chỉ có người nổi tiếng mới có da đẹp, từ bgio các bạn đọc đều có thể có làn da đẹp như cô Mimanchi. Một tràng pháo tay cho Olay nào =)) =))

Chuyên gia chăm sóc săc đẹp CGC (Chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty P&G với sản phẩm nhãn hiệu Olay đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này)

Mời quí vị đón đọc bài kế tiêp trên báo mới "Tại sao da bạn xấu, con trai có nên quan tâm đến việc diệt mụn kô???" (kèm hình minh họa :D :D :D :D)
 

ong vang

New Member
hom nay la mot ngay mua to gıo lon taı halan. ranh roı k co vıec gı lam toı quyet dınh lang thang tren net tım kıem thong tın de vıet mot baı bao lam kı nıem de doı.
aı ngo. tat ca nhung thong tın toı cap nhat deu la nhung thong tın cua 3 thang truoc day... toı k bıet phaı lam sao.
toı chı co 1 nhan xet... the he thanh nıem vıet nam ngay nay co qua nhıeu thoı gıan ranh roı. het xem da bong roı laı den ra duong luon lo. k an mung chıen thang thı dı chıa buon voı doı tuyennn...
toı chı muon nhac voı ca ban 1 dıeu la. toı cua cac ban gıo day la toı an tuoı hoc chu khong phaı tuoı xem da bong
xın cam on
 

wine.genie

New Member
Tin vắn: chập choạng sáng ngày 6/12/2005

Mặc dù đêm đã khuya, nhà nhà chìm vào giấc ngủ êm đềm, cũng như những phóng viên trẻ tuổi tài hoa của báo Thông Tấn Xã Con Vít Vịt dẫu có đang say trong giấc nồng, khi hay tin có những kẻ ngoài kia đang can tâm phá hoại thanh danh của báo, họ sẵn sàng hi sinh cả sự bình yên của chính mình để bảo vệ sự bình yên cho bổn báo.

Hẳn bạn đọc còn nhớ hơn 1 tháng trước, không biết bao nhiêu giấy mực, ngòi bút đã phải trăn trở về vụ Thích Giác Nguyên tức thầy Hồ vĩ đại với vụ cướp khổng lồ, hóa ra chỉ là trò lừa gạt tầm thường. Thì nay, nào Chingy, nào Pi-ca-chú, nào jum bồ..cũng một bổn cũ soạn lại,số lượng trang viết tăng đột ngột với bao bài viết tới tấp, vỗ ngực tự cho mình là tổng biên tập báo Chim này chim nọ với những lời lẽ ngông cuồng.

Xin thay mặt cho báo Thông Tấn Xã con Vít Vịt chân thành xin lỗi bạn đọc vì tình trạng xảy ra trong thời gian vừa qua! Bổn báo xin nhận trách nhiệm vì đã không sàng lọc bài viết 1 cách kỹ càng gây tình trạng lộn xộn, để kẻ gan trà trộn viết xằng bậy trên tờ báo uy tín lâu năm của chúng tôi.

Chúng tôi đăng tải bài viết này, hi vọng quý độc giả thêm tinh tường nhận biết thật giả để tránh tình trạng mang tiếng con cháu thầy Hồ lần 2.

Xin chân thành cám ơn sự thông cảm của quý độc giả và chúc quý độc giả một đêm ngon giấc!

Thay mặt Bổn báo
Thông Tấn Xã con vít vịt (ký tên và đóng dấu cộp cộp)
 

Pikachu

Member
Breaking news
Chúng tôi thật sự cảm ơn ý kiến chân thành của độc giả trung thành Cupid.Tôi biết anh vốn dĩ là người khái tính,luôn bênh vực,đứng về phía công lý.Có lẽ anh cũng đã rất khó chịu trong những bài báo với những lời lẽ xằng bậy của CHIM ZY.Mong anh tiếp tục yêu mến tờ báo,đừng vì những thứ như vậy mà mất lòng tin vào báo.Do tình trạng báo đang rất hỗn loạn,tờ báo cũng có nhiều sai sót,tôi sẽ nhanh chóng thay đổi.
Phóng viên wine-genie chú ý,công tác của đồng chí là rất chậm chạp,tôi không hiểu sao số lượng bài viết của đồng chí lại ít đến vậy.Yêu cầu đồng chí cố gắng tích cực trong thời gian tới vì lợi ích báo ta.
Tôi rất hoan nghênh tinh thần hoạt động tích cực của đồng chí Mân Mê Chiêm trong thời gian gần đây.Yêu cầu cô chú ý nhiều hơn về yêu cầu của độc giả cupid là hạn chế đăng bài của Chim zy lên mặt báo.
Thưa đồng chí Trưởng ban quản trị Rún bò,tôi nghĩ với tình trạng hiện nay có lẽ không dùng biện pháp mạnh với tên chimzy không được.Hắn liên tục gây ra hiểu lầm giữa các thành viên trong báo,các độc giả với báo.Báo chúng ta không cần Thiên tài,Thiên tai mà chỉ cần những người nhiệt huyết,chăm chỉ.


Tổng biên tập.
 

Pikachu

Member
Sport news
Thưa các bạn như vậy ngày hôm qua seagames đã bế mạc vợi một màn biểu diễn hoành tráng và đậm đà bản sắc Đông Nam Á của Philippine.
Đoàn Việt Nam đã về với vị trí thủ,xếp sau nước chủ nhà và Thái Lan.chúng ta có thể hoàn toàn hài lòng về điều đó vì lần này thi đấu có nhiều môn không phải là sở trường của nước ta.Nhưng qua đó ta cũng phát hiện được những tài năng trong các môn thi mà ta luôn bị coi là yếu thế.
Nhưng niềm vui đã không trọn vẹn,nếu như chúng ta có HCV bóng đá Nam thì có lẽ niềm vui sẽ tăng lên gấp bội.Đã hàng thập kỷ qua,tứ sau HCV bóng đá nam năm 1959 chúng ta khao khat một tấm HCV nữa của bộ môn bóng đá Nam...Xin hẹn seagames lần sau...
Trong khi đó các cô gái vàng của Việt Nam vẫn tỏ ra là mạnh tuyệt đối ở khu vực.Một lần nữa sức mạnh đã được khẳng định tuyệt đối.
Tạm biệt 23 và chúng ta đợi 24...một seagames Việt Nam sẽ chiến thắng trên mọi mặt trận.
 

hawking

New Member
Tôi đưa ra 1 giải fáp tối ưu như sau: Từ giầy k còn tổng mới phó j nữa. Mà mỗi người hãy tự chọn cho mình một mảng đề tại fù hợp nhất để đưa lên hiệu quả. Sẽ không còn tranh chấp đấu đá nhau trong nội bộ. Tôi xin đăng ký mảng đề tài: Quiz và Xì-căng-đan. Ai có ý kiến gì xin bổ xung
 

hawking

New Member
Lời cảm ơn!!!

Thay mặt bộ phận Xì-căng-đan của tòa báo Con gà cúm CGC, tui Chingy xin được cảm ơn cớm ing-lần Metropolice đã bắt giữ kịp thời nghi phạm Mê-mân-chiêm khi ả vừa đặt chân lên đất Anh không được bao lâu. Được biết người cầm đầu trong nhóm đi bắt Chiêm là một cớm gốc Việt, tên anh là Vũ Quang Linh. Tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với anh Linh.

Chingy: Thưa anh, xin anh cho biết đội của mình đã bắt được thị Chiêm trong hoàn cảnh thế nào ạ?

Quang Linh: Lúc đó tôi đang cùm bón cớm Anh đánh tổ tôm, do sếp trưởng thua sạch tiền nên bỏ ra ngoài ngồi trực điện thoại. Tôi sắp thắng 1 ván to thì thằng sếp trưởng chạy vào báo: Interpol vừa phát hiện tung tích ả Chiêm, nhờ phía ta bắt giữ. Thế là toàn bộ chúng nó bùng sạch. Tức quá, tôi quyết lập công để cho bõ ghét.

Chingy: Xin anh đi sâu vào chi tiết lúc đi bắt thị?

Quang Linh: Theo nguồn tin thì ả đang chơi game ở 1 hộp đêm bên sông Thames, chúng tôi tới đó ngay sau 5 phút. Lúc này tôi nhận nhiệm vụ sneak cửa sau. Nói chung việc bắt giữ ả không có gì khó khăn cả, mặc dù cả tiểu đội được trang bị cả M16.

Chingy: Thế các anh đã lấy khẩu cung chưa ạ?

Quang Linh: À... Lúc về mỗi anh em được thưởng nóng mỗi thằng 1kP nên... Hề hề nói không nghoa chứ, bọn tây nghiền bạc hơn cả bên mình anh ạ. Em cũng gọi là muốn cải thiện kinh tế thôi!

Chingy: Xin cảm ơn anh một lần nữa. Chúc anh và toàn đội vui vẻ!
 

Pikachu

Member
Tin thời tiết
Thưa các bạn,"quá lạnh" là những gì mà người Hà Nội nói đến nhiều nhất ngày hôm nay.Luc 18g(giờ Việt Nam) nhiệt độ ngoài trời là 8 độ.Trời có gió lạnh,mưa nên càng làm cho mọi người ngại ra đường.Thời tiết rất có hại cho sức khỏe,mọi người cố gắng giữ gìn,nhà ai có người già hãy quan tâm chăm sóc.
Dự báo cái lạnh sẽ kéo dài trong vài ngày tới
 

Pikachu

Member
Tin thể thao
Đêm nay rạng sáng mai cúp C1 lại khởi tranh với những trận cầu đỉnh cao.Cặp đấu được chú ý nhất là sự tranh tài giữa Chelsea và liverpool.Cả hai đội đã chắc suất vào vòng trong nhưng ngôi đầu bảng sẽ giúp họ có những thuận lợi.Ngoài lợi ích còn là niềm kiêu hãnh,niềm tự hào của mỗi đội bóng.Trân cầu hứa hẹn nhiều pha bóng đẹp,hấp dẫn.Chelsea hay liverpool sẽ thắng?lampard hay stephen sẽ làm chủ trận đấu?essien hay hamman là người mạnh hơn...hãy chờ đợi...
 

mimanchi

Member
Trang Thời trang và Làm đẹp

Như đã hứa với bạn đọc về bài viết "Tại sao da bạn xấu? Con trai có phải quan tâm đến việc trị mụn không?" Hôm nay chúng tôi lại nhận được một lá thư đầy bức xúc hỏi về "Mụn thì đã đành, thế còn nốt ruồi thì sao? Liệu tẩy nốt ruồi có dẫn đến vô sinh." >:) >:) Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn phỏng vấn với chuyên gia tư vấn sắc đẹp của báo CGC. Bà tiết lộ "Con trai hay con gái đều quan tâm đến sắc đẹp của mình vì ở tuổi này đang rất hay có những đối tượng theo dõi. Chắc kô ai muốn người yêu hoặc người ngấp nghé yêu của mình trông thấy mình trong tình trạng này chứ...."



(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Theo chuyên gia, để trị mụn, nên rửa mặt sạch thường xuyên, ăn ngủ điều độ, uống thật nhiều nước. Một kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, làm những việc trên kô những tốt cho da mà còn tốt cho thần kinh, ví dụ như tăng trí nhớ, giảm tỉ lệ hoang tưởng (rằng mình là cô gái đại dương) =)) =))

Còn về bức thư của một bạn nào đó hỏi về việc tẩy nốt ruồi, bà nói "Nốt ruồi là của quí trời ban cho, hồi bé tôi còn nhớ hay lấy bút để vẽ nốt ruồi trông cho giống các diễn viên điện ảnh. Chúng có thể mọc khắp mọi nơi vả tưởng chừng như kô có tác dụng gì ngoài việc làm hỏng hoặc tôn nhan sắc của con người. Nhưng khi tôi làm luận án tiến sĩ về vấn đề này, tôi và các chuyên gia khác nhận thấy rằng, nếu bạn tẩy đi 1 nốt ruồi, thì sáu cái mụn ruồi khác lớn nhỏ, đủ hình đủ dạng sẽ mọc thêm. Thêm vào đó nữa, các bác học đang vẫn rất đau đầu vì khả năng tẩy mụn ruồi sẽ dẫn đến tỉ lệ vô sinh của đàn ông lớn." Vì vậy trước khi bạn tẩy mụn ruồi, hãy nghĩ xem Liệu có đáng không :x :x :x

(chuyên gia tư vấn sắc đẹp CGC)

GOD BLESS MIMANCHI =)) =))
 

hawking

New Member
Cẩn tắc vô áy náy!

Nhiều bạn trẻ hiện nay sử dụng Laptop mà không quan tâm đến tư thế ngồi như thế nào? Theo các nhà khoa học hàng đầu của MIT (học viện kỹ thuật Ma-xa-chu-xét) nếu để Laptop trên đùi để làm việc quá lâu sẽ dẫn tới chứng vô sinh ở nam giới (còn trên nữ giới thì chưa biết thế nào). Nguyên nhân là do máy tính bây giờ có Chip hoạt động với xung nhịp ngày càng cao (hàng GHz) gây nên sóng điện từ với bước sóng ngắn. Nếu để gần bộ phận SS trong một thời gian dài sẽ là giảm số lượng chiến sỹ. Hãy cố gắng tìm một chỗ nào đó để đặt Laptop lên bàn làm việc, hoặc ngay xuống đất để bảo vệ nòi giống cho nhân loại. Cảm ơn!
 

linky_nl

New Member
hot news..hottest news...trong những số báo tới,tóa soạn báo CGC đã wuyết định tăng số lượng báo phát hành,đồng thời tăng thêm số lượng trang in ấn...CGC sẽ có thêm một số chuyên mục mới rất hot và phù hợp với nhiều đối tượng độc giả..như các chuyên mục Tư vấn sức khỏe giới tính...nhịp cầu tình yêu...thắc mắc về chuyện chăn gối...và rất nhiều chuyên mục hấp dẫn khác..sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với wý độc giả,xin các độc giả hãy đón đọc và đóng góp thêm ý kiến giúp cho CGC càng ngày càng hoàn thiện hơn...xin cám ơn
 

ong vang

New Member
dai dich cum ga!!!
hien nay tren thi truong am thuc HANOI co rat nhieu nha hang. quan an dang su dung ga da mac benh cum, (do ban tinh ti tien cua nguoi dan Viet nam noi chung va nguoi hanoi noi rieng) boi vay chung toi xin nhac nho tat ca nguoi dan hien nay dang sinh song,lam viec, hoc tap tai VN dac biet luu y. Tranh de dai dich tran lan sang cac quoc gia khac.
Vi ban than minh, vi nhung nguoi than yeu, hay tim va tieu diet het nhung con ga da bi cum!
 

Ericdat

New Member
hawking said:
Nhiều bạn trẻ hiện nay sử dụng Laptop mà không quan tâm đến tư thế ngồi như thế nào? Theo các nhà khoa học hàng đầu của MIT (học viện kỹ thuật Ma-xa-chu-xét) nếu để Laptop trên đùi để làm việc quá lâu sẽ dẫn tới chứng vô sinh ở nam giới (còn trên nữ giới thì chưa biết thế nào). Nguyên nhân là do máy tính bây giờ có Chip hoạt động với xung nhịp ngày càng cao (hàng GHz) gây nên sóng điện từ với bước sóng ngắn. Nếu để gần bộ phận SS trong một thời gian dài sẽ là giảm số lượng chiến sỹ. Hãy cố gắng tìm một chỗ nào đó để đặt Laptop lên bàn làm việc, hoặc ngay xuống đất để bảo vệ nòi giống cho nhân loại. Cảm ơn!
những thông tin của Chingy đưa ra là hoàn toàn chính xác và thêm nữa , khoa học cũng đã chứng minh để điện thoại di động trong túi quần cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những chiến sỹ ( như lời Chingy) , các bạn nên cẩn thận:|

to Hoa pín : " theo bản tính ....." , nói năng linh tinh quá
 

jumbo_lp

New Member
Feedback!!!

ong vang said:
dai dich cum ga!!!
hien nay tren thi truong am thuc HANOI co rat nhieu nha hang. quan an dang su dung ga da mac benh cum, (do ban tinh ti tien cua nguoi dan Viet nam noi chung va nguoi hanoi noi rieng) boi vay chung toi xin nhac nho tat ca nguoi dan hien nay dang sinh song,lam viec, hoc tap tai VN dac biet luu y. Tranh de dai dich tran lan sang cac quoc gia khac.
Vi ban than minh, vi nhung nguoi than yeu, hay tim va tieu diet het nhung con ga da bi cum!
Hoa pín oai tao anh bảo cái này. Hôm trước anh em lập conference để bình chọn ở Hà Nội đứa nào ti tiện nhứt va kết quả là em đoạt huy chương VÀNG ma thậm chí người đoạt huy chương VÀNG mà còn đi khuyến cáo bà con thế kia thì chậc chậc em yên tâm đi Hà Nội sạch toàn fần. Mà nếu có H5N1 thật thì chắc chỉ có bọn bên Ái Nhĩ Lan bị em lây cho thoai!!!!!
:D :D :D
 

jumbo_lp

New Member
JUMBO KING LIVE - SPECIAL INTERVIEW(PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT)

Hôm nay quả thực là một ngày bận rộn, mới sáng ra, trời rét căm căm đã fải đi thực hiện ngay một show fỏng vấn đặc biệt với người mà ai trong số chúng ta cũng biết là ai đấy.

10h trước cửa nhà Mr. Liên.
cốc cốc cốc
kẽo kẹt tiếng mở cửa
Jumbo: Hello Mr. Liên how u doin!!!!!!!
Mr. Liên: Oh xin chào mời vào mời vào.
Jumbo: dạ hôm nay em đến thăm thầy và muốn mời thầy thực hiện một show fỏng vấn đặc biệt của tập đoàn truyền thông CGC.
Mr. Liên: Oh hay quá trả mấy khi được làm người nổi tiếng.
Jumbo: Dạo này thầy có khỏe không ah?
Mr. Liên: Tôi vẫn rất khỏe. Từ hồi về hưu tóc mọc nhiều, trẻ ra bao nhiêu. Đỡ fải lo nghĩ về mấy cô cậu học sinh mà. Nhất là cái khóa cuối cùng, ah đấy hôm trc 20/11 cũng có cậu Doggy Chimzi Sơn sít rồi cô Bệu Du na đến chơi. Dạo này chúng nó trông xì tin thật, mấy cô con gái thật đúng là not single not yet a wife.
Jumbo: Thế thầy có hoạt động gì thêm nữa không ạh?
Mr. Liên: Ùhm thời gian rỗi giờ cũng nhiều nói chung là tôi tích cực lém, tham gia cả đội nhảy hip hop dưỡng sinh với mấy ông bà trên fường, rồi thì cũng đá bóng đá ban lượn hồ ác liệt. Mà đấy mấy hôm Sea Games trước hôm nào VN thắng là tôi với bà xã vác con wave đỏ đi đua đến sáng sớm mới về. Đây đây cho cậu xem cái ảnh 2 vợ chồng tôi hôm đấy

Mr. Liên: mấy thằng thanh niên nhìn thấy tôi chúng nó còn fải kêu lên "OH ông già gân", thật rõ là mấy thằng trẻ ranh đú bẩn. Chúng nó fải biết là 60 là tuổi dậy thì 70 là tuổi chập chững tập đi vào đời.
Jumbo: Hic thầy máu lửa quá mấy hôm đó em bận đi tác nghiệp chứ không thì thầy trò mình chắc đã gặp nhau. Mà thầy có hay đọc báo của CGC không?
Mr. Liên: Oh cậu này, có chứ tôi vẫn thường xuyên cập nhật tin tức. Nhưng mà quả thật tôi thấy tình hình điền đảo hết cả. Bi giờ tôi mới bít tôi bị thằng Chim Zi X nó chơi đểu. Ai dè tôi vẫn còn ngồi sờ sờ ra đây mà nó lại dám đưa tôi lên giá treo cổ bao giờ không. Thật là cái đồ ăn cháo đá bát.
Jumbo: Dạ thưa thầy em xin lỗi thay cho bạn X vì hành động bồng bột đó.
Mr. Liên: Yên nào cậu từ từ không fải bênh nó mà hình như nó lại còn đang định biến CGC thành tạp chí khiêu dâm nữa hay sao ý thằng này đúng là ngồi xổm lên văn hóa. Tôi thấy loạn thật... àh mà cái quyết định của em và cậu Doggy là cực kì xác đáng đó fải thanh lọc ngay thành fần đã bị băng hoại về mặt đạo đức, tôi hoàn toàn ủng hộ.
Jumbo: Thế thầy có coi mục tin giật gân không?
Mr. Liên: Oài lại thêm một chuyện đau lòng nữa về cựu học sinh của mình. Cô Chiêm là cái cô hồi trước cưỡi con địa hình đỏ đỏ trông như bị động giật mặt to như cái thớt đúng không nhỉ ừhm cô này đúng là thác loạn hết biết đã vụng trộm với người ta lại còn ăn cướp la làng. Cái chuyến đi đó đúng là kinh hoàng cả 3 cậu giai bị ả cho ăn bùa mê thuốc lú hết cả, theo suy luận logic cua tôi thằng X nó thoátđược chuyến đó chắc là do nó bị pêđê gà nó cúm gáy không nổi nên cô Chiêm chán. Mà cũng fải công nhận cô Bệu tốt tính thật như người ta ông ăn Hamburger là bà fải mua Sandwich xơi ngay. Cô này đúng là tâm lí, đàn ông ai chả đôi lần sở khanh.
Jumbo: Xin thầy cho CGC một số ý kiến chỉ đạo để tập đoàn truyền thông họat động hiệu quả hơn nữa?
Mr. Liên: ừmh tôi nghĩ thế này chủ tịch tập đoàn nên là Jumbo_lp tổng bí thư là cậu Doggy, đội ngũ săn tin như thế là khá ổn rồi. Tóm lại là chỉ cần sắp xếp lại thành fần chóp bu thoai.
Jumbo: Xin cảm ơn thầy.
PS: kết thúc buổi gặp gỡ tôi và bác Liên đã lên Trần Mục làm bữa liên hoan ra trò.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top