A2 - Thông tấn xã con Vít Vịt

hawking

New Member
Sau khi các bạn nhận được bài viết tường thuật lại chi tiết vụ xì-cang-đan của báo cúm gà thì máy tính của Tổng biên tập đột nhiên cháy mất Motherboard. Vì vậy hiện tại thiên tài sẽ không thể post bài thường xuyên lên mạng được (vì còn fải đấu tranh máy với bố thiên tài). Do đó tôi quyết định bổ nhiệm anh Thành bấn - Rún bò - The Wonderwoman thay tôi đảm nhiệm công việc chính. Khi nào sửa xong máy tính tôi sẽ trở lại. Các bạn hãy an tâm, đừng lo lắng. Tôi hứa sẽ cố gắng post bài tối đa có thể mỗi khi chiếm được máy. Cảm ơn!
 

jumbo_lp

New Member
Revealed Secrets

Thực sự tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và có một chút xấu hổ khi fải tiết lộ một thông tin rất đáng buồn: hình như trong số bạn bè của chúng ta có một cặp "GAY" thì fải.

Không biết bà con có nhận được ra đây là 2 cậu trai nào không nhỉ? Câu trả lời xin gửi về [email protected] 5 fần quà đặc biệt đang chờ đợi 5 bạn có câu trả lời sớm và chính xác nhất.
Xin cảm ơn!!!!:D:D:D:D:D
 

Pikachu

Member
chi it phut nua thoi,doi tuyen Viet Nam se buoc vao tran dau gianh ngoi vo dich sea game...dau do ngung dong nguoi dang ho hoi tien ve cac tu dien de cho giay phut an mung...xin chuc doi tuyen Viet Nam chien thang...
 

Pikachu

Member
thưa các bạn,thưa toàn thể đồng bào trong cả nước...có lẽ:(( :(( giờ phút này đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với người Việt Nam...có những giọt nước mắt đã chảy...những trái itm thêm một lần nữa đau...:(( :(( ...năm nào cũng vậy,niềm vui không bao giờ trọn vẹn...Người Việt Nam nuốt nước mắt mà nói...Hẹn seagames lần sau....:(( :(( :((
 

hawking

New Member
Bên lề Seagames: Tin vui lại bay đến nhưng không fải từ đoàn thể thao Việt Nam. Chiều hôm nay, tổng biên tập báo con gà cúm đã đích thân đi viết bài tại bệnh viện Việt - Đức. Được biết số bác sỹ, y tá được chỉ định ở lại trực chiến đêm nay cùng Seagames lên tới con số kỷ lục 187 người (đông gấp 5 lần so với những ngày bình thường). Người nào người nấy thở dài, theo dõi trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan một cách hồi hộp. Chỉ khi Teeraithep ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Thái Lan thì toàn bộ ban lãnh đạo và công nhân viên của bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, giám đốc bệnh viện chỉ đạo giảm số người trực đêm xuống còn 1/5 (tức là về nguyên trạng thái ban đầu). Người dân Việt Nam đau buồn, nhưng lại là niềm vui cho các bác sỹ tận tâm, y đức. Xin cám ơn các cô, các bác - những người đã nhường chỗ niềm vui hiện tại cho những ước muốn cao cả hơn.
Tác nghiệp lúc 8:00PM 04/12/2005. Tổng biên tập báo con gà cúm - Thiên tài Chingy.
 

hawking

New Member
Tin vui lại đến: Tổng biên tập báo con gà cúm - Thiên tài Chingy đã mua được bộ nguồn máy tính mới, thay thế cho bộ cũ đã bị cháy để kịp thời đăng tải các thông tin thú vị tới tất cả các bạn
 

Pikachu

Member
Hôm nay,light club của chúng ta đã ra sân thi đáu với đội học viện kỹ thuật quân sự...thời tiết đã gây không it ảnh hưởng cho các cầu thủ...với cái lạnh gần 0 độ,mưa và gió lạnh làm cho các cầu thủ trở nên khó di chuyển...kết quả trận đấu đầy bất ngờ,học viện kỹ thuật quân sự thắng với tỉ số 3-1.
Sau đây là bài phỏng vấn nhanh thủ môn light club


P/V:Anh cho biết cảm nghĩ về trận đấu ngày hôm nay?

Rún bò:phải nói đội HVKTQS đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới,sức mạnh của họ làm toàn đội chúng tôi cảm thấy lúng túng.Hôm nay lỗi là tại tôi,tôi đã để thủng lưới 2 bàn không xứng đáng

P/V: xin anh cho biết cảm nghĩ sau 2 bàn thua ngớ ngẩn của mình?

Rún bò:Tôi thành thật xin lỗi toàn đội,sau bàn thứ nhất tôi hận là mình đẻ ra không có đủ 3 chân như những đông đội khác...thua bàn thứ 2 tôi nghĩ mình nên mặc váy thì hơn.Thành thật xin lỗi toàn đội.

P/V:theo anh ai la người thi đấu tốt nhất ngày hôm nay?

Rún bò:bên đội HVKTQS các cầu thủ thi đấu đều rất tốt.Còn bên light club tôi nghĩ đó là đội trưởng Tuấn flash.Anh chạy suốt 60 phút,cả đội tỏ ra uể oải nhưng anh đã đem nhiệt huyết cùng khả năng cá nhân điêu luyện của mình giúp đội chống đỡ lại những pha tấn công của đội bạn.Ở anh người ta tìm thấy hình tượng củ một frank lampart đấy nhiệt huyết,sức mạnh và kỹ thuật...

P/V:anh sẽ cùng đội cố gắng trong thời gian tới chứ?

Rún bò:có lẽ tôi sẽ rời đội sau trận đầu này và chuyển sang chơi nhảy dây...xin cảm ơn anh em đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua

Vâng thưa các bạn,bóng đá có cái khắc nghiệt của nó,một lỗi lầm có thể đưa người ta đến bên kia sự nghiệp...chúc Rún bò may mắn hơn trong môn thể thao mới...chúc light club ngày càng vững mạnh
P/V bào con gà cúm thực hiện
 

linky_nl

New Member
mimanchi said:
Tìn tức nóng hổi chiều ngày 02/12,

Sau khi nhận được tin từ tòa soạn về bài báo của phóng viên Jumbo Bấn, tôi được cử đi tìm hiểu thực tế về câu chuyện rất câu khách nhưng có vẻ có nhiều uẩn khúc này.

Tìm tới Quả đồi số 30 của THành phố Lancaster vào một ngày đẹp trời, tôi dừng xe trước cửa tòa biệt thự Furness, nhìn vào trong thấy cô Mimanchi đang nằm hóng mát bên cạnh hồ bơi rộng bằng 2 cái ao làng ở quê tôi. Tôi dè dặt gọi tên cô, và thấy cô ra mở cửa cho tôi bằng một nụ cười hết sức là quyến rũ :D :D

Sau khi nói rõ lý do của buổi viếng thăm hôm đó, cô Mimanchi tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nói "Những người nổi tiếng hay bị đơm đặt là chuyện bình thường, ở bên này còn có những tờ báo chỉ viết những chuyện đơm đặt về những ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Tôi cũng chẳng phải giải thích nhiều làm gì."

Lúc đó tôi cũng kô biết làm sao nhưng cảm thấy thực sự kô thỏa mãn về lời giải thích ngắn ngủi đó." Tôi liền hỏi "Thế thực sự câu chuyện là thế nào, tôi nghĩ kô có lửa làm sao có khói, chỉ có điều lửa ít hay lửa nhiều thôi." Nhấp một ngụm Quốc lủi ưa thích nhập từ Việt Nam, cô cười "Hồi hè về thăm nhà, tôi cũng có đi Sapa với Tuất chó và những người khác thật, nhưng có một thứ mà mọi người kô biết là Jumbo bấn kô cho tôi đi, bằng chứng là tại ga Hà Nội hôm đó, Bấn ta kéo tay tôi rất dữ dội khiến một bên cánh tay đỏ mất mấy hôm, có người yêu Tuất chó và cũng là bạn tôi, Linky làm bằng chứng, và đấy, nếu Linky là bạn tôi thì tôi kô thể có gì lằng nhằng với Tuất chó được. Chuyện ở bụi cây chỉ là sự hiểu nhầm, cái bụi cây đấy là đường tắt để đi từ bờ bên này suối sang bờ bên kia suối, chỉ tình cờ tôi và anh Doggy sang cùng 1 lúc thôi." :D :D :D

"Thế còn chuyện câu nói Gà càng to càng sướng thì cô giải thích thế nào." "Chắc hôm đó bạn kô đọc bài báo đó, nếu ai đọc bài báo đó thì cũng sẽ hiểu tôi chỉ tả lại trò chơi nuôi gà của mấy anh bạn tôi hôm đó, còn đương nhiên ai nuôi gà thì chẳng muốn gà to" =)) =))

Tự nhiên tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã đến hỏi cô những chuyện kô hay như thế này, tôi cáo lỗi ra về định bụng sẽ phải giải thích thật rõ cho bạn đọc. À, còn về việc hành thích cô Mimanchi ở Ga Hà Nội của anh Jumbo đáng lẽ ra phải bị đưa ra pháp luật xét xử, nhưng cô Mimanchi nói "Thôi, chuyện đã rồi, nhắc lại làm gì, bỏ qua đi." Thật là một người con gái bao dung và độ lượng. :D :D

Phóng viên CGC
Đến lúc này thì tôi đành phải lên tiếng,dù trong thời gian wa tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ để bạn và người yêu wa mặt,mọi sự việc hầu như tôi đều chứng kiến tận mắt,tất cả những gì tôi có thể và đã làm chỉ là ngồi lặng lẽ trông theo những hành động thác loạn đó(từ này được chingy sex ưa dùng) xảy ra trước mắt mà bất lực không làm được gì,tôi đã phải âm thầm chịu đựng nuốt nước mắt vào tim trong suốt một thời gian dài,những tưởng chuyện đó đã được xoa dịu dần theo thời gian...vậy mà h đây,chính bạn của tôi,chính người đã gây cho tôi nhiều đau khổ lại gợi lại chuyện này...=(( tôi đành phải cất lên tiếng lòng mà bấy lâu nay tôi đã nuốt vào tim...Chiiiiiiiiiii,cô là đồ phản bội...cô nỡ làm thế với người bạn tội nghiệp của mình hay sao????X( tôi đang rất đau khổ và tuyệt vọng...tôi phải làm gì đây...OMG :((
 

jumbo_lp

New Member
Word Fighting!!!!

Ok tôi xin nhận trách nhiệm về 2 bàn thua trong trận đấu đầu tiên của Light Utd do sau gần 10 năm không bắt gôn. Tuy nhiên trách nhiêm ko chỉ nằm ở đó, tại sao một trung vệ tự cho mình là đội trưởng như cậu Doggy lại có thể để cho cầu thủ đội bạn tự do thoải mái sút bóng. Một dấu hỏi to đùng đặt ra trước năng lực của cậu Doggy thi đấu rất lộn xộn và thâm chí cậu Doggy còn có một sở thích kì quái là rất hay rê rắt trước gôn đội nhà. Có lẽ anh cần fải được thanh lí.
Trận đấu thứ 2 của Light Utd trong ngày hôm nay đã kết thúc với chiến thắng 3 - 0 nghiêng về đội chúng ta. Cần cảm ơn anh Doggy vì anh đã không thi đấu trong trận này. Hàng thủ gồm có Jumbo trung vệ thòng, Chim Zi hậu vệ trái, và Tiến Bát hậu vệ fải đã có một trận đấu tuyệt vời giúp cho thủ môn đội nhà gần như là đứng chơi.
Xin cảm ơn Doggy một lần nữa!!!!!!
 

linky_nl

New Member
e hèm,còn điều nữa đề nghị wý bảo cấn cử một số phóng viên đi bổ túc lại văn hóa,đặc biệt cần học một khóa về chính tả..cụ thể ở đây là đồng chí babe Bấn Zorro nên nằm đầu tiên trong danh sách này...đồng chí này viết sai chính tả nhiều wá gây khó khăn cho độc giả trong việc đọc tin tức :D
 

hawking

New Member
Quiz of the Day: Tèn tén ten!!!
Xưa lắm rồi, có 1 anh nông dân đã đến 20 tuổi mà chưa có vợ. Rồi một hôm, cha mẹ cũng đem về cho 1 cô vợ ưng ý. Thế rồi ngay đên tân hôn, anh này chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền. Cô vợ bực lắm mới quát anh ta. Anh này đỏ mặt bèn quay sang chửi vợ: "Shut up bitch! Đừng có mà dục tốc bất đạt!". Cô vợ bực lắm, bỏ ra ngoài bờ ao ngồi. Đột nhiên, cô gặp 1 thiên sứ. Thiên sứ hỏi:" Làm sao mà con khóc?". Cô trả lời thành thật đến bất ngờ. Thế là thiên sứ cho cô ta 1 điều ước. Cô vợ bèn ước cho chồng mình biến thành đàn bà để cho nó biết thế nào là SLUT. Thiên sứ dặn: "Chỉ khi nào chính mồm nó tự nói lên điều đó thì mới hiệu nghiệm".
Một ngày mùa hè, trời oi bức. Anh chồng mới ra ao bơi cho đỡ nóng cùng lũ bạn. Nói là bơi nhưng thực ra chỉ vầy nước chứ nào biết bơi lặn gì đâu. Thấy bạn bè hết bơi kiểu doggy, đến butterfly, rồi frog, anh này bực lắm buông 1 câu xanh rờn: "Ta là cô gái đại dương đây!" rồi nhảy đại ra chỗ sâu nhất. Thế là sặc nước, suýt chết đuối, may mà được người ta vớt lên. Tối đến, anh này vừa take off quần áo, nhìn xuống dưới. "Trời ơi!" anh gọi vợ: "Mày ơi tao mọc MĐ rồi (clitoris)". Chị vợ lúc này hoảng quá, k ngờ điều ước lại thành sự thật. Tối đến, chị lại ra bờ ao, mong gặp lại thiên sứ. Thiên sứ đến thật, thấy chị khóc mới ngạc nhiên hỏi: "Ta đã cho con toại nguyện rồi sao còn khóc???". Khi thấu hiểu ngọn ngành, thiên sứ mới cười bảo: "Ta cho con lon Redbull này, về bảo thằng chồng con uống rồi thức cho tới lúc bình minh, sẽ trở lại bình thường". Anh chồng làm theo chị vợ, rồi phát biểu thật dễ sợ: "Tưởng j, chuyện nhỏ. Làm lon bò húc thức tới sáng!". Không ngờ mới chưa quá nửa đêm, anh này lăn quay ra ngủ. Thế là chẳng có chuyển biến tích cực nào cả, SLUT vẫn hoàn SLUT!
Question: Who is SLUT?
Trả lời còm, gom avatar bự!!! Nhanh lên!
 

linky_nl

New Member
hawking said:
Quiz of the Day: Tèn tén ten!!!
Xưa lắm rồi, có 1 anh nông dân đã đến 20 tuổi mà chưa có vợ. Rồi một hôm, cha mẹ cũng đem về cho 1 cô vợ ưng ý. Thế rồi ngay đên tân hôn, anh này chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền. Cô vợ bực lắm mới quát anh ta. Anh này đỏ mặt bèn quay sang chửi vợ: "Shut up bitch! Đừng có mà dục tốc bất đạt!". Cô vợ bực lắm, bỏ ra ngoài bờ ao ngồi. Đột nhiên, cô gặp 1 thiên sứ. Thiên sứ hỏi:" Làm sao mà con khóc?". Cô trả lời thành thật đến bất ngờ. Thế là thiên sứ cho cô ta 1 điều ước. Cô vợ bèn ước cho chồng mình biến thành đàn bà để cho nó biết thế nào là SLUT. Thiên sứ dặn: "Chỉ khi nào chính mồm nó tự nói lên điều đó thì mới hiệu nghiệm".
Một ngày mùa hè, trời oi bức. Anh chồng mới ra ao bơi cho đỡ nóng cùng lũ bạn. Nói là bơi nhưng thực ra chỉ vầy nước chứ nào biết bơi lặn gì đâu. Thấy bạn bè hết bơi kiểu doggy, đến butterfly, rồi frog, anh này bực lắm buông 1 câu xanh rờn: "Ta là cô gái đại dương đây!" rồi nhảy đại ra chỗ sâu nhất. Thế là sặc nước, suýt chết đuối, may mà được người ta vớt lên. Tối đến, anh này vừa take off quần áo, nhìn xuống dưới. "Trời ơi!" anh gọi vợ: "Mày ơi tao mọc MĐ rồi (clitoris)". Chị vợ lúc này hoảng quá, k ngờ điều ước lại thành sự thật. Tối đến, chị lại ra bờ ao, mong gặp lại thiên sứ. Thiên sứ đến thật, thấy chị khóc mới ngạc nhiên hỏi: "Ta đã cho con toại nguyện rồi sao còn khóc???". Khi thấu hiểu ngọn ngành, thiên sứ mới cười bảo: "Ta cho con lon Redbull này, về bảo thằng chồng con uống rồi thức cho tới lúc bình minh, sẽ trở lại bình thường". Anh chồng làm theo chị vợ, rồi phát biểu thật dễ sợ: "Tưởng j, chuyện nhỏ. Làm lon bò húc thức tới sáng!". Không ngờ mới chưa quá nửa đêm, anh này lăn quay ra ngủ. Thế là chẳng có chuyển biến tích cực nào cả, SLUT vẫn hoàn SLUT!
Question: Who is SLUT?
Trả lời còm, gom avatar bự!!! Nhanh lên!
kết wả đeeeeeee....tôi xin trả lời câu hỏi rất hấp dẫn của kì này...;-) SLUT chính là...Bấn Zorro...khakha=)) (mà sao chàng Bấn này có nhiều huyền thoại thế nhỉ???)
tôi chờ đợi phần thưởng từ ban tổ chức...mà đồng chí chingy sex cần xem lại,hiện h tôi vẫn chưa nhận được phần thưởng của kì trước,làm ăn không uy tín thế này là không được rồi...nội trong hai ngày không nhận được wà tôi sẽ kiện chingy sex lên tòa soạn về tội lừa đảo...B-) >:)
 

teddybear

Member
Trước số lượng bài viết tăng nhanh đáng kể... mà không bài nào liên quan đến bài nào, phóng viên Teddybear đang rất hoang mang trước những ảnh hưởng dư luận mà tòa báo đã gây ra. Từ vụ xì căng đan của cô bạn cũ Mimanchi (tức Mân mê chiêm gì đó) đến vụ lừa bạn cướp người yêu cũng của một cô bạn cũ (mà tòa soạn đã đưa tin)... thực sự đang dóng lên một hồi chuông báo động về sự suy đồi đạo đức của lớp trẻ hiện nay. Thêm một lần nữa, tên tuổi Teddybear, một bút danh rực sáng của văn đàn lại trở thành một hành động cực kì mất mĩ quan đô thị... hơn bao giờ hết trong cuộc đời cầm bút xông pha khắp các mặt trận của mình, Teddybear cảm thấy cái giá phải trả của sự nổi tiếng là quá khắc nghiệt. Nhưnng với tinh thần xông pha không chùn bước, với lý tưởng: " Dùng bàn phím làm đòn chuyển xoay chế độ _ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền" Teddybear của chúng ta quyết định trở lại văn đàn, bảo vệ công lý và lẽ phải, giữ gìn sự trong sáng của báo chí, đòi lại công bằng cho xã hội rối ren >:D<
 

Pikachu

Member
Xin đính chính với đông chí zorro là hôm nay trong hai bàn thua tôi khồng hề có lỗi gì.trong pha bong thứ 1,cầu thủ để đối phueoeng sút là anh cupid chu k phải tôi.Trong pha bóng thứ 2,lúc đố tôi đang là một tiền vệ(đá thay đồng chí Khánh).Tôi hoàn toàn không co lỗi gì trong trận đầu ngày hôm nay.Có lỗi chẳng qua là đã để đồng chí rún bò đứng trong hàng ngũ đội bong những ngày qua...
 

hawking

New Member
Anh em thôi đi. Tóm lại từ khi tôi - thiên tài Chingy vào đá hậu vệ ở trận 2 thì chẳng thấy thằng thủ môn fải bắt bóng bao giờ.
 

hawking

New Member
À. Về phần nhận quà:
1. Quiz 1: Linh Béo, Linh Bệu.
2. Quiz 2: Linh Bệu.
Phương thức nhận quà: liên hệ trực tiếp với tổng biên tập.
 

Pikachu

Member
thôi được,để tạo điều kiện cho các chú tiến lên,anh sẽ rời bỏ tuyến dưới.Không thể chấp nhận khi liên tục bi đổ lỗi oan...
 

hawking

New Member
Đây là đài truyền thanh con gà cúm. Đề nghị mọi người k chửi nhau trên mặt báo. Tôi tuyên bố từ nay, mọi bài viết đăng lên thông tấn xã fải dài hơn 3 dòng. Bài nào k đáp ứng được yêu cầu sẽ bị tôi - thiên tài chingy - Admin của bổn báo loại bỏ.
 

Pikachu

Member
Yêu cầu đông chí chingy chú ý,đây không phải chửi nhau mà là world fighting.Từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm vị trí của đông chí bogosipo cho đến khi đồng chí kết thúc thời gian tu nghiệp về nước...Không thể chấp nhận khi một người năng lực không bằng 1/2 tôi như các đông chí lên tiếng bừa bãi như thế
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top