A2 - Thông tấn xã con Vít Vịt

hawking

New Member
Đã là phóng viên của bổn Đài thì không được fép quên dụng cụ công tác ở nhà. Quên j chứ quên máy ảnh lúc đi lấy bài là hỏng, hỏng nặng. Đề nghị phóng viên thử việc Du Na (em Du Côn) kiểm điểm lại bản thân để phấn đấu tốt hơn trong công việc. P/S: hình như điện thoại của đồng chí cũng chụp giật được cơ mừ???
 

Pikachu

Member
Ngôi Hậu đã về tay đội tuyển nữ Việt Nam...với 120% sức lực các cô gái vàng của Việt Nam đã chiến đấu kiên cường để chứng tỏ mình không thua kém các đối thủ khác trong khu vực cũng như đội bóng đá nam...

đây là liều thuốc để cổ vũ cho các thành viên bóng đá nam...
xin chúc Việt Nam chiến thắng
 

Pikachu

Member
Cuối tuần là những ngày sôi động của giải bóng đá Anh,Đức...tôi không hiểu sao các phóng viên tại Anh sờ lần và đoi sờ lần không đưa thông tin j vậy nhỉ???
yêu cầu các bạn cộng tác tích cực hơn
 

linky_nl

New Member
ối giời,báo này củ chuối thế nhẩy,đứa nào cũng tự nhận là tổng biên tập,rồi mỗi đứa lại đặt cho báo một tên...
Đề nghị có một buổi họp báo công khai cho độc giả gần xa được biết tờ báo này do ai sáng lập và đội ngũ cộng tác viên,phóng viên của báo gồm những ai để đề phòng trường hợp những kẻ xấu có âm mưu phá hoại mạo danh nhằm đưa tin tức lá cải gây tổn hại đến danh tiếng của bổn báo...
 

Pikachu

Member
Nói đến Việt Nam người ta chỉ nhớ đến trận "ĐIện Biên phủ trên không","chiến dịch Hồ Chí Minh"...người ta dường như quên mất chiến công,cũng như công lao của anh em JLa trong viec bảo vệ đất nước nói riêng,thế giới nói chung.Anh em JLA đã phải hi sinh không biet bao nhiêu sức lực,máu,mồ hôi và nước mắt để đẩy lùi tên mojo jojo khoi trai dat tươi đẹp này...Ngày hom nay,vào hồi 0g30,sao 3 giờ chiến đấu liên tục và ác liệt,máu chảy thành sông,xương chất thành núi...những người hùng của chúng ta đã chiến thắng oanh liệt,đẩy lui tên mojo jojo về với bóng tối của hắn....
để rồi ngày mai sẽ là ngày của hòa bình...........
 

linky_nl

New Member
hawking said:
Hãy ủng hộ thiên tài Chingy làm tổng biên tập để có cơ hội nhận 1 bộ ảnh Nude miễn fí.... và còn hơn thế nữa
đề nghị đồng chí chingy sex nói cụ thể cái bộ ảnh nude đó người mẫu là ai?đâu phải ai chụp ảnh nude cũng có thể câu được độc giả..:))
có cần đưa ra yêu cầu cụ thể là đông đảo độc giả chúng tôi muốn chiêm ngưỡng ảnh nude của ai không...:D >:)
 

jumbo_lp

New Member
Trả Lời Chất Vấn!!!

Tui xin thay mặt toàn thể anh em, đồng chí đang công tác cho tờ Con Vịt trả lời câu hỏi chất vấn của cô Bệu.
Báo này do tôi và cô Chi thú đồng sáng lập và hiện tại thì tôi la tổng biên tập, cô Chi thú là thư kí riêng chính thức. Các biên tập viên gồm có thăng Chim Zi(Nam Sex), Doggy(Tuất chó) cùng các cộng tác viên năng nổ khác.
Chúng tôi hi vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu về thông tin cho pà con trong nước và kiều bào đang học tập tại nước ngoài. Xin cảm ơn.
 

linky_nl

New Member
hawking said:
Quiz, Quiz, Quiz of the Day
Ngày xửa ngày xưa, có một anh học trò tên là Ba Toác vốn hiền lành, sống chan hòa với mọi người, chẳng trăng gió bao giờ. Một hôm nô đùa với bạn bè, chẳng may anh bị rách mất quần, thế là Gõ Kiến của anh nó cứ lẳng lặng mà bay đi mất. Trước khi đi nó còn quay đầu lại chửi thề anh một câu:" M... kiếp, đầu để mọc tóc à! Có bảo kiếm trong tay mà cứ như cầm con dao cùn". Anh buồn lắm, cứ như người mất tiền giữa chợ. Hỏi thăm đường mãi mới tới được nhà Trời. Nghe chuyện Trời thương anh lắm, mới ban cho anh 1 cậu bạn mới, tên là Bói Cá. Ba Toác vui lắm, từ hôm đấy lại vui chơi với bạn bè. Nhưng rồi một hôm, do quá đà, anh lại bị rách mất quần, Bói Cá như chim xổ lồng, bay vèo lên cao, nhưng không quên xổ 1 tràng :"Sống với mày ba bữa chắc tao thành Cao tăng mất s***!". Ba Toác buồn thiu, cứ lẳng lặng mà đi về nhà như người mất hồn. Quyết không chịu cô đơn, anh lại khăn gói lên nhà Trời. Trời lần này vừa bực, vừa thương "Damn it. Thằng nay may quần bằng gì mà hay rách wa vậy ta???". Ngài phán:" Thôi, cầm con này về mà dùng tạm, không bằng con trước nhưng có còn hơn không con ạ". Ba Toác sung sướng cảm ơn ra về và không quên hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Cậu bạn mới này tên là Chiền Chiện. Tuy không húng bằng Gõ Kiến hay Bói Cá nhưng dù sao cũng thuộc họ nhà Điểu cơ mà. Thế là được dăm bữa, Chiền Chiện đã ngán đến tận cổ "F*** u guy! Mày bỏ đói ông thế này, ông bỏ đi cho rồi!". Đúng vào dịp chơi xuân, đang đi hội, do quá ham vào trò chơi, Ba Toác lại bị rách quần lần nữa, chưa kịp định thần thì sờ xuống đã thấy trống trải. Bù lu bù loa, Ba Toác lại tìm đến nhà Trời. Vừa được bẩm là Ba Toác đến, Trời đã đoán ngay ra chuyện. Lúc Ba Toác vào, Trời phán :"Chú mày có tiền mà không biết tiêu. Ta chán chú mày đến tận cổ rồi. Thôi, để ta lấy bút lông vẽ cho chú mày thằng đệ. Vừa đảm bảo cho chú mày male 100%, vừa đỡ phí của Giời! Thế là vẹn cả đôi đường nhớ".
Question of the Day: Ai là Ba Toác??? Trả lời mau, lĩnh phần thưởng của thiên tài Chingy. Phần thưởng là 1 avatar xì tin độc đáo (búa liềm, lê nin.... và còn nhiều hàng độc khác).
Xin cảm ơn bà con đã tin tưởng và tin dùng!!!
NÀO NÀO tôi xin trả lời cái câu hỏi của đồng chí Chingy sex,cái ngưòi mà tên Ba Toac ở đây chính là đại nhân cupid,heheh=))
tôi cũng xin miễn cưỡng nhận phần wà của đồng chí chingy sex,nhưng đề nghị lần sau phải có wà hấp dẫn hơn nhé,nếu không tôi không thèm trả lời đâu>:) ;-)
 

hawking

New Member
Đúng là chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm. Mới cò cưa bên ngoài được 2 phút đã có thằng nhận xằng làm bác Tổng ngay. Thế mới biết miếng ngon thì ít còn thằng lon ton thì nhiều. Không chừng sẽ phải đấu đá quyết liệt đây.
 

bogosipo

New Member
Thua anh Chingy, em cug muon tra loi cau hoi tren de nhan dc mot avatar xi-tin. Ng` ten la Ba Toac chinh la anh Cupid - mojomojo nha ta!!! Em xin anh Namsex cho em avatar cua anh Khai "Kham" dc ko ah. Ma thang cu ban ko dc tranh gianh quyen loi voi anh Namsex !!!
 

jumbo_lp

New Member
Revealed Secret.

Chắc sẽ có nhiều người tự hỏi là tại sao một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô Chi thú lại có cái tên rất hay ho là "Mê Mân Chiêm" - một cái tên chắc sẽ gợi cho nhiều người cảm giác về một "Slut". Hôm nay tôi xin được mạn fép cô Chi được tiết lộ với mọi người điều bí mật rất chi là hay ho này:D . Số là trong chuyến Sapa Trip tổ chức vào mùa hè vừa qua của tòa báo, anh Doggy và cô Chi thú đã có ý định ăn vụng với nhau. Một hôm trong khách sạn không hiểu thế nào mà cô Chi thú lại chui vào chăn anh Tuất để rồi đến đêm hôm đó cả 2 fòng ngủ nam nữ của đoàn cứ vang lên tiếng cười rúc rích của cô Chi và anh giai Tuất. Chuyện có lẽ sẽ là một dấu hỏi lớn cho cả đoàn nếu như hôm sau cả anh lẫn ả ko bị bắt quả tang trong bụi dậm gần suối(ảnh tang chứng vật chứng đã được pót lên bên Photo A2). Từ đó cô Chi thú đã có thêm một sở thích rất chi là mang tính nhà nông đó là nuôi gà. Cô Chi còn tuyên bố trên một box của A2 rằng "Gà càng to thì càng sường"
Bà con có lẽ đã hoàn toàn được thỏa chí tò mò rồi nhẩy. Tôi xin nói thêm đây là Nick chính thức của cô Chi trong tòa báo(đặc biệt anh Nam Sex thích sài tên này nhứt)
PS: Chi ơi tao xin lỗi.
 

jumbo_lp

New Member
Tin Sea Games

Tính đến 10h ngày 3/12 đoàn thể thao VN của chúng ta đã dành được thêm 5 huy chương vàng nâng tồng số huy chương vàng lên con số 53. Đoàn Thái Lan tạm thời đứng thứ 3 với 3 huy chương ít hơn. Chủ nhà Philipin vẫn đứng đầu với 69 vàng(shit).
Thể thao trong nước: Ngày mai 2pm đội Light United sẽ có một trân quyết đấu với đội của học viên KTQS đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu nảy lửa đặc biệt là với cầu thủ Doggy Tuất chó. Dù là một thành viên trong đội của KTQS nhưng anh từ chối đá cho ho vì những trận trước gặp Light Utd đội KTQS đã thua quá nhiều. Bên KTQS tuyên bố họ sẽ sẵn sàng tính sổ với tên JUDAS khốn kíp này.
Xin hết.
 

mimanchi

Member
Tìn tức nóng hổi chiều ngày 02/12,

Sau khi nhận được tin từ tòa soạn về bài báo của phóng viên Jumbo Bấn, tôi được cử đi tìm hiểu thực tế về câu chuyện rất câu khách nhưng có vẻ có nhiều uẩn khúc này.

Tìm tới Quả đồi số 30 của THành phố Lancaster vào một ngày đẹp trời, tôi dừng xe trước cửa tòa biệt thự Furness, nhìn vào trong thấy cô Mimanchi đang nằm hóng mát bên cạnh hồ bơi rộng bằng 2 cái ao làng ở quê tôi. Tôi dè dặt gọi tên cô, và thấy cô ra mở cửa cho tôi bằng một nụ cười hết sức là quyến rũ :D :D

Sau khi nói rõ lý do của buổi viếng thăm hôm đó, cô Mimanchi tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nói "Những người nổi tiếng hay bị đơm đặt là chuyện bình thường, ở bên này còn có những tờ báo chỉ viết những chuyện đơm đặt về những ngôi sao ca nhạc, diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Tôi cũng chẳng phải giải thích nhiều làm gì."

Lúc đó tôi cũng kô biết làm sao nhưng cảm thấy thực sự kô thỏa mãn về lời giải thích ngắn ngủi đó." Tôi liền hỏi "Thế thực sự câu chuyện là thế nào, tôi nghĩ kô có lửa làm sao có khói, chỉ có điều lửa ít hay lửa nhiều thôi." Nhấp một ngụm Quốc lủi ưa thích nhập từ Việt Nam, cô cười "Hồi hè về thăm nhà, tôi cũng có đi Sapa với Tuất chó và những người khác thật, nhưng có một thứ mà mọi người kô biết là Jumbo bấn kô cho tôi đi, bằng chứng là tại ga Hà Nội hôm đó, Bấn ta kéo tay tôi rất dữ dội khiến một bên cánh tay đỏ mất mấy hôm, có người yêu Tuất chó và cũng là bạn tôi, Linky làm bằng chứng, và đấy, nếu Linky là bạn tôi thì tôi kô thể có gì lằng nhằng với Tuất chó được. Chuyện ở bụi cây chỉ là sự hiểu nhầm, cái bụi cây đấy là đường tắt để đi từ bờ bên này suối sang bờ bên kia suối, chỉ tình cờ tôi và anh Doggy sang cùng 1 lúc thôi." :D :D :D

"Thế còn chuyện câu nói Gà càng to càng sướng thì cô giải thích thế nào." "Chắc hôm đó bạn kô đọc bài báo đó, nếu ai đọc bài báo đó thì cũng sẽ hiểu tôi chỉ tả lại trò chơi nuôi gà của mấy anh bạn tôi hôm đó, còn đương nhiên ai nuôi gà thì chẳng muốn gà to" =)) =))

Tự nhiên tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã đến hỏi cô những chuyện kô hay như thế này, tôi cáo lỗi ra về định bụng sẽ phải giải thích thật rõ cho bạn đọc. À, còn về việc hành thích cô Mimanchi ở Ga Hà Nội của anh Jumbo đáng lẽ ra phải bị đưa ra pháp luật xét xử, nhưng cô Mimanchi nói "Thôi, chuyện đã rồi, nhắc lại làm gì, bỏ qua đi." Thật là một người con gái bao dung và độ lượng. :D :D

Phóng viên CGC
 

hawking

New Member
Hừm hừm, toàn tin giật gân đểu, toàn bộ sự việc là như thế này:
Trong chuyến đi tác nghiệp của đoàn ở trên Lào Cai - Sapa, đã xảy ra 1 sự việc gây bức xúc toàn dư luận. Chả là cô phóng viên Mân-mê-chiêm (gọi là Chi Thú, Chi Lỗ lúc bấy giờ) không hiểu ăn fải bùa mê thuốc súng gì mà cứ xà vào short của anh phóng viên Pee-cà-chua. Theo phản xạ có điều kiện (vì anh phóng viên này k bị pêđê) nên con gà của anh nó gáy. Thế là chị phóng viên nhà ta lại tưởng là phản ứng tích cực, mang tính chất đồng ý. Vậy là mới xảy ra cái sự việc như vậy. Sự việc không dừng ở đó, cô này còn ra vẻ yêu động vật, cứ đòi phải cởi "chuồng" cho gà ăn (chuồng này là chuồng gà, chuồng vịt ấy). Tình hình diễn biến ngày càng phức tạp. Lần lượt các thành viên male còn lại trong đoàn đều bị cô phóng viên này dọa dẫm, đòi fải cho kiểm dịch vì bị nghi là gà phơi nhiễm H5N1 (mà lúc đấy là mùa hè, làm gì có cái con cúm gia cầm nào đâu). Phải đến khi chúng tôi viết giấy cam đoan rằng gà mình hoàn toàn khỏe mạnh, gáy đều mỗi sáng, không có cúm keo gì cả thì mới được yên thân (trong ánh mắt đầy tiếc nuối của ả). Quả là 1 chuyến tác nghiệp kinh hoàng.
Tường thuật: 11:30AM 04/12/2005: Phóng viên kiêm Tổng biên tập báo Con gà cúm - Thiên tài Chingy.
 

jumbo_lp

New Member
MOST WANTED PICS!!!!!!!!


Không hiỉu lúc này anh Doggy đang cúi đầu làm gì cô Chi

Sau đó la đến lượt cô Chi cúi đầu xuống B-)

Đến tấm này thì không hỉu 2 đứa nó còn làm trò gì nữa ko bít :-S

Mân mê chán rồi chúng nó còn chơi trò lấy sỏi ném cá nữa chứ - Lãng Mạn Lắm Đó :)

Chắc cô Chi đang khen gà của anh Doggy toa thiệt là toa.

Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ khuôn mặt sung sướng của anh Doggy và hãy nhìn vào khuôn mặt cô Chi kìa một tay lại còn ôm má mơ mộng nữa chứ.

Bắt tận tay day tận chán cả anh lẫn ả rồi nhé có cần thanh minh thêm không cô Chi nhỉ. Cũng xin nói thêm về chuyện xãy ra ngoài ga hôm đó. Sự thực là không có ai hành hung cô Chi đến độ đỏ hết cả tay. Chúng tôi chỉ đùa nhau và do khi đó tôi sắp có chuyến đi công tác xa, cô Chi lại là thư kí riêng chính thức nên tôi cũng muốn cô Chi ở lại để đi công tác cùng. Tóm lại chỉ là đùa nhau và không có hành hung gì hết. Chỉ toàn đơm đặt.

PS: Chi ơi cho hỏi cái dạo này tình hình cúm gà không hỉu đàn gà của em có con nào nhớn hơn không nhỉ.
 

jumbo_lp

New Member
Revealed Secret - Most Wanted Pics

Thân hình tiều tụy của anh Tuất sau khi với cô Chi.


Và còn cả những ảnh hưởng nặng nề về tâm sinh lý, Tuất chó đã đâm ra đao đao như thế này đây

Poor You Doggy!!!!
 

jumbo_lp

New Member
Revealed Secret - Most Wanted Pics

Nạn nhân hình như không chỉ dừng lại ở Tuất chó.


Trai tráng khỏe mạnh như Boo Boo Hải đụt còn ra nông nỗi này hic


Thậm chí là cả Cupid Mojo Jojo :-S


Rồi thì các bạn đồng giới của cô Chi cũng đã có một chuyến đi kinh hoàng


Đề nghị bà con tránh xa nữ sát thủ Mê Mân Chiêm ra để phòng ngừa hậu họa.
 

hawking

New Member
Quả thực sự việc nó tồi tệ như vậy, dù rất có cảm tình với đồng nghiệp Mê-mân-chiêm nhưng tôi cũng đang fải nghĩ đến 1 giải pháp tối ưu. Có thể Chiêm sẽ bị sa thải khỏi tòa báo con gà Cúm sau vụ xì-căng-đan với Doggy Pee-cà-chua. Hạn cuối để phóng viên Chiêm giải trình cho hành động của mình là cuối ngày hôm nay (tức 24h việtnam).
Tổng biên tập: Chingy thiên tài.
P/S: may mà k có cái ảnh nào liên quan tới tổng biên tập. Hí hí hí.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top