12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

tại sao lại soi ạ?? Có phải , con gái lớp Chị,ngưỡng mộ , tài hoa, của con trai lớp em ko ạ ?? haaaa... Thế sao ko nói ...mà cứ phải " soi lấy soi để " làm gì, cho khổ ra ..hiiii?
 
Tài hoa của các huynh đệ ta cần gì phải bàn, Duy Linh đệ. :D
Lâu ngày không gặp, không biết Quang Vũ đại tăng có được mạnh khoẻ không? Đại sư huynh Việt Phương đã tìm được bóng hồng nhan nào chưa? Tại hạ vẫn nhớ công phu "Sư tử hống" của đại sư huynh nổi danh khắp võ lâm, tiểu liên đại bác phải chào thua :D . Nghe nói đại sư huynh đang bế quan luyện "Liên hoàn sư tử hống", không biết có đúng không?? :9
Nhị Đức Tứ Tuấn không biết ra sao? Đã mấy mùa trăng mà tại hạ vẫn chưa có dịp gặp mặt đầy đủ các cao thủ của môn phái chúng ta.
Sư huynh Minh Phương chắc vẫn giữ vị trí "vô địch thiên hạ" chứ? (ý quên, vẫn phải thua papa :D) Còn Mai Chi sư tỷ có hay liên lạc với đại tăng không?
Tại hạ thì mong nhất Nisa tiểu thư sớm về thăm môn phái. Nàng ta mà về thì thể nào cũng lại tụ tập với Quốc sắc Thiên Hương và Quận chúa Ngọc Hoa cho mà xem. Mà không biết y thuật của Quận chúa Ngọc Hoa và Lan Phương tiểu thư, ai cao ai thấp nhỉ? Không biết đại sư huynh có biết không????
Ú u u u... Đại sư huynh thính tai ơi, sao thấy đại tăng mà không thấy đại sư huynh vậy?????
 
Thứ năm, thứ sáu tuần tới (21,22/4) vòng loại Robocon2005 trường Bách Khoa sẽ diễn ra với 8 bảng (32 đội) thi đấu.
Ngắm nhìn các chú robot mới thấy sinh viên Việt Nam ta thật năng động, sáng tạo.
Lớp ta có biết đội của Duy Phúc là đội nào không? Đội của tớ là BK APEM ở bảng C. (nhưng mà đừng ai đến xem đội tớ thi đấu, robot làm kém lắm, thua là chắc rồi ). :D
 

Grenouille_vert

Moderator
Nam mô, có lẽ bần tăng phải tái xuất giang hồ để mục sở thị trận hội chiến có một không hai này thôi, chúc Trần đại hiệp thành công!
 

true

New Member
D1 hôm nào hẹn đá bóng với D2 đê, mấy trận vừa rồi đá hơn ngưởi mà thua ko muốn gỡ thể diện hả
 
KHI YÊU :D

* Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay. :-O
* Đến nhà em, anh phải ngủ ở ghế sopha. Em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. :)
* Viết mail cho em, anh viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc. =((
* Viết thư tay cho em, anh viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn Vọng Thư” . :9
* Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng. :p
* Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát. :-(
* Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu. X(
* Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim. :-S
* Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. =))
* Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu. :-(
* Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi. :x
Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
 
Qua đồng ướt sương rơi
M.Lacốpxki


Qua đồng ướt sương rơi
Theo đường mòn len lỏi
Một anh bạn tiễn tôi
Về nhà sau dạ hội

Tới cửa anh lại gần
Cẩn thận nhìn sau trước
« Tôi muốn, dù một lần
Xin hôn cô, nếu được... »

Tôi vội vàng bảo ngay
Rằng tôi không thích thế
Rằng tất nhiên điều này
Không bao giờ có thể!

Anh chàng liền ỉu xìu
Định về ngay lúc đó,
Nghĩ mình không được yêu
Ở làm gì thêm khổ

Tôi ghé lại gần hơn
“Mà thôi - rồi nói tiếp:
Thế anh không thể hôn
Mà không cần xin phép?”.
 
Huynh đệ bản phái chúng ta chẳng thấy thêm ai góp mặt nữa nhỉ...
Duy Linh đệ dạo này còn hứng thú với văn chương không? Huynh vẫn nhớ tài văn của đệ. Đệ thử bình luận bài thơ trên xem sao? (Mà nếu có kinh nghiệm về cái khoản "kiss" thì chỉ bảo vài đường cho huynh nhé :D )
 

nhpn1984

Member
""NGHI HÈ"!!!

Su huynh, su de oi, moi ngươi o dau sao lai de ban chua vang lang den vay!!!
"nghi he" roi ma cac huynh de ban den the uh :|
 
Chào Nam hiền đệ!
Hình hai nàng kiều nữ ... nhìn mà lại thấy nhớ các huynh đệ quá!
Huynh vẫn khỏe, nhưng không mạnh được như ngày trước.
Thế Nam đệ chắc vẫn mạnh vẫn khỏe chứ hả? Có hay gặp Vũ Đức không?
 

nhpn1984

Member
to: Su huynh TD
su huynh ah, dao nay đệ van the, suc khoe binh thương, đệ cung lau khong gap Vu Duc, chac dao nay đệ ấy cung dang du ngoan son thuy luyen tap cong phu ! ;) the Chi hien muoi tu khi quay ve, huynh da di choi voi muoi ay lan nao chua, Lien hien muoi thi van the sap toi chac cung len dương di du ngoan, hom trước đệ co nhan dược thu tu bo cau trang cua muoi ấy.
 
Nam đệ à!
Từ khi Chi hiền muội quay về, huynh vẫn chưa có dịp hội ngộ. Huynh mải luyện công phu quá, nên ít giữ liên lạc với các huynh đệ trong môn phái. Thỉnh thoảng ghé qua đây, huynh cũng mong biết tin tức của các anh em.
Phải cảm ơn Quang Vũ đại sư rất nhiều vì đã giúp các huynh đệ chúng ta biết được tin tức về nhau!
Nam đệ luyện chiêu TELEX đi chứ. Chiêu này rất dễ mà, Nam đệ bận quá không để ý chăng? Hay là ở bên đấy không hỗ trợ Việt ngữ.
À. Huynh bảo nhỏ này. Nam đệ phải viết là "Chi hiền muội từ khi quay về, huynh và các huynh đệ bản phái đã đi chơi với muội ấy lần nào chưa? ". Chứ hỏi như đệ, nàng sư tử Hà Đông đáng yêu của huynh mà biết được, chắc cho huynh đi đời quá! :D (dù huynh vốn nổi tiếng trong sáng, nhỉ...)
 
sư huynh Trần Dương yên tâm, có bọn em đứng ra bảo lãnh... Sư tỉ nhà huynh, sẽ yên tâm thui...hi hi..
Mà cô bé CHI, dạo này,ko biết có khác ko?.. Dạo trước, xem ảnh cô bé gửi, trông hơi béo ! haaaaa...
 

Grenouille_vert

Moderator
Thằng Linh bi giờ ăn nói kinh vãi - "cô bé" - merde, cứ tưởng chỉ đi văn với các em lít nhít thôi chứ! M.Chi nó vẫn bình thường, chỉ xinh hơn thôi, các anh có ảnh ọt gì thì post lên đi, chỉ bốc phét với nhau thế này chán vãi lúa!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top