Theo truyền thuyết thì Dracula lúc đầu là 1 chiến binh, người bảo vệ của Chúa, chiến đấu chống lại các kẻ thù của Chúa.. Tên thật là Draculea (hay còn gọi là Dracul).. Trong 1 cuộc chiến khủng khiếp, trước khi ra trận, Dracul từ biệt người vợ của mình,.. cuộc chiến sắp tới, Dracul gần như cầm chắc cái chết, nhưng vì lòng trung thành, sự dũng cảm và tôn thờ Chúa, Dracul vẫn lên đường ra trận.. Trận chiến rất khốc liệt, và cuối cùng, chính sức mạnh tình yêu đã giúp cho Dracul chiến thắng trở về..
Nhưng khi về đến nơi, Dracul gặp lại người vợ của mình lúc đó chỉ còn là cái xác ko hồn, nàng đã nhảy xuống con sông (gì đó ko nhớ) tự vẫn vì nghĩ rằng Dracul đã chết..
Quá đau khổ vì cái chết người vợ, Dracul đã nổi điên và giết chết các linh mục trong nhà thờ, uống máu họ, hơn thế nữa Dracul còn dung chính thanh kiếm đã bao năm bảo vệ nhà thờ và Chúa, đâm vào bức tượng của Chúa,.. từ vết thương, 1 dòng máu phun ra càng lúc càng nhiều, Dracul đã uống dòng máu đó, từ đó Dracul trở thành kẻ thù ko đội trời chung của Chúa.. Trong Dracul tràn ngập sự thù hận, bi thảm, và 1 tâm hồn lạnh giá..
Uống máu người, sợ ánh sáng mặt trời, thánh giá và tỏi..
Tôi đứng về phía Dracul, chính Chúa là người có tội và phải chết..!!! :q: :q:
Tôi ko tôn thờ chúa và là 1 Satanic (tôn thờ quỷ Satan)