God bless those kids!
Chuyện này thấy vừa giận lại vừa thương người Mẹ đó. Tôi không biết con người dã man đến mức nào, nhưng nếu không phải tình huống quá quẫn bách thì chắc chẳng có một người nào lại nỡ làm thế đâu.
Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng, cùng đường, đôi khi người ta không còn phân biệt được ranh giới của đúng sai, thiện ác nữa. Biết đâu trong trường hợp này còn có nhiều người khác nữa phải chịu trách nhiệm thì sao? Chắc gì đã là chính người mẹ đã sinh ra những đứa trẻ đó??!
Và dù gì, dù là ai làm việc này cả cuộc đời người ta cũng sẽ bị dày vò ám ảnh , chẳng thể vui vẻ được đâu, thiết tưởng mọi người cũng không cần phải "chửi" thêm vào nữa. Lên án một người mình không biết bao giờ cũng dễ dàng mà. Chỉ mong những đứa trẻ kia sớm được trở lại làm người, trở lại một kiếp khác tốt hơn. Coi như chúng nó đã thay một ai đấy trả xong cái "nợ đời".