Thực ra, 1 đất nước XHCN là 1 đất nước như thế nào
Theo Un thì đó là 1 đất nước trong mơ ước của những người yêu chuộng hòa bình và hạnh phúc. Mơ ước mà, có phải lúc nào cũng trở thành hiện thực ngay đâu? Nhiều khi mình thấy nước mình thật sự còn nghèo, chậm phát triển hơn các nước khác, nhưng khi gặp những người nước ngoài giàu có hơn, mình vẫn có quyền ngẩng cao đầu và tự hào về đất nước mình. Và điều quan trọng, chính những bạn đi du học là những người đặt mối giao lưu và thể hiện đất nước mình đó
Đừng chạnh lòng khi họ hỏi mình là người nước nào, hãy trả lời cho họ biết và hãy chứng tỏ mình để họ phải khâm phục.
Cho dù hôm nay chúng ta chưa được biết đến thì hãy tin tưởng vào ngày mai, chúng ta sẽ làm được những điều còn hơn thế