Thi đoán BIỆT DANH của các cầu thủ

ngothutra

Member
hi hi đúng là cây nhà lá vườn đấy anh ạ. Đùa mọi người một tí hóa ra ai cũng bị :) Đang những SVD đâu đâu lại tự nhiên có cái sân đó thì thể nào mọi người cũng nghĩ nó ở Mĩ =))

Chính xác là Cha Bum Kum anh à. Người châu Á đầu tiên nâng chiếc cúp châu Âu (thành tích 2 lần giành cúp UEFA năm 1980 với Frankfurt và năm 1988 với Bayer Leverkusen). Năm 2000, AFC đã vinh danh ông là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á thế kỷ 20. Và con trai ông, Cha Doo Ri, từng đá cho tuyển sinh viên, khoác áo đội tuyển quốc gia và hiện nay hình như đang đá cho CLB Hamburg.
 

kiban

Member
Hehe bó tay cô Trà thật ;-) n nhưng thế thì phải nói là American Temple National Stadium thì may ra bà con ta mới đoán được :>> .

Người không phổi - Lee Young Poo , hậu vệ trái của PSV và đội tuyển xứ sâm Cao Ly nhờ khả năng hoạt động không ngừng nghỉ bên cánh trái. Cứ xem cái cách anh ta làm khổ Cafu và Kaka trong 2 lượt trận bán kết CL năm nay thì biết.
 

ngothutra

Member
Go go go............

25. El Nino
26. Gazza
27. Người Hà Lan bay
28. Viên ngọc đen
29. Maradona của Đông Âu
30. Baixinho (thằng lùn)
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
27: Van Basten đúng không em?? :D

Hope là đúng :p
Công nhận em biết về nhiều bóng đá thật, chị thì "bỏ" từ lâu rùi, nên không còn thạo nữa lắm... :>> :D
 

kiban

Member
25.?
26. Gazza - Paul Gascoine (chả biết có viết đúng ko nữa) tài năng của bóng đá Anh tại WC 90 nhưng sự nghiệp dần tiêu tan khi sang Ý, và rồi chìm trong tai tiếng với rượu, ma túy và cả thói vũ phu nữa chứ :)
27.
28.Viên ngọc đen -- G. Weah
29.Maradona của đông Âu -- G.Hagi cựu thủ quân của đội tuyển Rumani là yếu tố chính tạo nên ấn tượng về một đội tuyển Rumani tại WC 94, anh này giã từ sự nghiệp cầu thủ vài năm nay và hiện nay đang làm HLV.
30. Baixinho (chàng lùn)-- cái biệt danh này thì lạ hoắc nhưng chàng lùn thì hình như là Romario - Vua phá lưới WC 94 mà Brasil đã vô địch lần thứ 4. Romario là vua của vòng cấm địa với những pha xử lí và ghi bàn siêu hạng , hiện nay anh ta vẫn còn thi đấu ở Brasil thì phải?

Lần này khó quá mình chỉ nhớ mang máng ko chắc chắn lắm nên ko dám viết nhiều :>>
 

Marco

Member
Hà lan bay gồm 3 người Ruud Gullit.Frank Raikafg ( cái này chắc chắn viết sai ko nhớ phải viết thế nào nữa) Van Basten
 

KaIgEnN

Member
Hì... Anh kiban trả lời đúng gần hết rùi còn gì, baixinho đích thị là Romario chứ ai! Chỉ còn
25. El nino ---> Fernando Torres, tiền đạo thần đồng của Atletico Madrid và đội tuyển quốc gia TBN. Mặc dù còn rất trẻ nhưng Torres đã khẳng định được tài năng của mình, đó là tốc độ, sự khéo léo, đặc biệt là khả năng dứt điểm quyết đoán và chuẩn xác. Rất nhiều CLB hàng đầu trên thế giới rất muốn có anh, bằng chứng là Chelsea mới đưa ra giá 30 triệu bảng nhưng vẫn bị Atletico thẳng thừng từ chối. Một thiên tài có thể thay đổi cục diện cả 1 trận đấu, có thể làm cho "khí hậu" của thị trường chuyển nhượng nóng lên thấy rõ, chẳng quá xứng đáng là hiện tượng "el nino" của thế giới bóng đá hay sao?
 

ngothutra

Member
26. Paul Gascoigne, một cầu thủ lắm tài nhiều tật, người hùng của đội tuyển Anh khi đưa đội tuyển vào đến vòng bán kết World Cup 90.
- Mặc dù biết rất rõ tác hại của rượu nhưng Gazza vẫn không từ bỏ. Có lần, chưa đầy một tiếng sau khi luyện tập cùng ĐTQG, Gazza mặc bộ quần áo còn nguyên bùn đất và mồ hôi lao thẳng đến quán nhậu tại Hampstead nơi có 2 “cạ cứng” Danny Baker và Chris Evans đang chờ.

- Trong một lần làm thủ tục phẫu thuật, khi được hỏi anh mang quốc tịch gì, Gazza trả lời rất thản nhiên: Nhà thờ Anh!?

- Cầu thủ da màu Tony Cunningham hồi còn khoác áo Newcastle đã từng bị xỏ mũi. Gazza đã mua tặng anh này một chiếc ghế nằm phơi nắng với ngụ ý để cho da của Cunningham thêm màu “bánh mật”!?

- Gazza đã phải nộp phạt 39 nghìn bảng do đã giả vờ “oẹ” vào micro của phóng viên trong một buổi truyền hình trực tiếp tại Italia khi được hỏi, anh cảm thấy như thế nào khi sống tại Lazio.

- Trong một lần cao hứng, Gazza đã nhảy lên chiếc xe buýt hai tầng tại London và đề nghị người lái xe: cho lái thử. Tưởng đùa hoá thật, bác tài và những hành khách trên xe đã bị một phen hú vía trong chuyến xe bão táp đó.

- Các vị trọng tài đáng kính rất hay bị Gascoigne “nỡm”: một lần, khi trọng tài giơ tay ra dấu thổi phạt, Gazza đã tiến đến gần và giả vờ khụt khịt đánh hơi… nách của vị trọng tài trên.

- Hồi còn thử việc tại Newcsatle, Gazza đã nài nỉ xin được đánh bóng đôi giầy da đắt tiền của HLV Jack Charlton để rồi…. sau đó để quên ngay trong bãi đỗ xe của CLB.

- Khó có thể tưởng tượng rằng Gazza đã từng khóc như mưa ngay tại phi trường khi suýt nữa không được cùng các cầu thủ Middlesbrough bay sang du đấu tại Libya bởi trót để quên… hộ chiếu ở nhà.

- Gạ gẫm Jimmy Gardner đi ăn món thịt băm viên, để rồi Gazza đã lén bỏ cứt mèo vào đó khi Gardner không để ý. Và anh chàng Gardner tội nghiệp đã ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra….

- Hồi còn thi đấu cho Rangers, vào nửa đêm, Gazza đã đứng dậy, “tưới mưa” vào ngay đầu anh bạn đồng đội Richard Giugh đang ngủ say.

- Một lần lâng lâng vì hơi men, Gazza đã tông thẳng chiếc xe của mình vào xe buýt của CLB Middlesbrough. Kết cục, Gazza đã phải bồi thường 310 nghìn bảng vì thói chơi ngông.

- Gazza đã từng bị dư luận Anh chỉ trích là “thiếu nghiêm túc” vì đã thè lưỡi ra trước ống kính camera trong lúc cả đội đang hát quốc ca tại VCK World Cup 1990.

- Một lần bị đuổi ra khỏi sân khi còn thi đấu cho Lazio trong trận gặp Genoa, Gazza đã tiến đến bắt tay tất cả các thành viên của Genoa không chừa một ai.

- Trong một lần đi nghỉ ở Scotland, Gazza đã phi thẳng chiếc Jeep 4 chỗ vào sân chơi gôn trước sự ngơ ngác của nhân viên bảo vệ.
 

ngothutra

Member
28. G.Weah, danh thủ xuất sắc nhất của Liberia, lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường châu Âu dưới màu áo CLB PSG. Do thi đấu quá xuất sắc nên G.Weah lọt vào mắt những tuyển mộ viên của AC Milan, ngay mùa bóng sau đó anh chuyển sang thi đấu cho AC, giành quả bóng vàng châu Âu năm 1995.
 

ngothutra

Member
29. G.Hagi, huyền thoại bóng đá của Rumani, 19 năm với 125 trận đấu cho đội tuyển quốc gia Rumany, 35 bàn thắng. Nhưng điều đó không nói lên hết được sự ảnh hưởng của Hagi đối với cả đội bóng trên sân. Là thủ lĩnh của đội tuyển Rumani lọt vào vòng chung kết WC 94, 98. Các danh hiệu đã đạt được:
Europe Supercup
1987,2000
UEFA Cup
2000
Romanian Championship(3)
1987, 1988, 1990
Turkish Championship(4)
1997, 1998, 1999, 2000
Romanian Cup(2)
1987, 1989
Turkish Cup(2)
1999, 2000
Turkish Supercup
1997​

Tuy nhiên sau khi treo giày thì G.Hagi vẫn đang vật lộn để đi tìm thành công trên cương vị HLV.
 

hoangnhat2999

New Member
milanista

KaIgEnN said:
Chời, ngại thật, em gợi ý như vậy mới đoán ra ah, là "cây nhà lá vườn" ha em :)




20. Alessandro Del Piero, đứa con cưng của "Bà đầm già thành Turin". Del Piero đã trải qua tất cả cùng Juvetus, từ niềm vui của chức vô địch Serie A đến nỗi buồn khi 2 lần thất bại tại trận CK cúp C1 châu Âu trước Dortmund và AC Milan. Có thể, Del Piero chưa giúp Juve bước lên tột đỉnh của vinh quang, nhưng chắc chắn, tên của anh sẽ là 1 phần của lịch sử hào hùng của bà đầm già, với danh nghĩa "cầu thủ xuất sắc nhất của Juve thập kỷ 90", có lẽ là thế chăng?

21. Thiery Henry, "pháo thủ" của "thùng thuốc súng" Arsenal và DTQG Pháp. Nhanh nhẹn, khéo léo, thông minh... Henry là mẫu tiền đạo gần như ko có điểm yếu. Nếu Henry có thể khắc phục được khả năng chơi đầu của mình, sau này người ta sẽ nhắc đến anh như 1 huyền thoại của bóng đá, chắc chắn vậy.

22. Frank Lampard, tiền vệ trung tâm của Chelsea, người ta gọi anh là người ko phổi vì suốt 2 mùa bóng qua, anh thi đấu ko ngừng nghỉ cho Chelsea. Và ngay cả khi Rainieri rùi đến Mourinho có thực hiện chính sách luân phiên cầu thủ, thì Frank vẫn là vị trí ko thể thiếu, mặc cho cái sơ đồ bố trí chung quanh anh có thay đổi ra sao. Uh... mà tất nhiên, Lampard ko chỉ chơi nhiều, mà còn chơi hay nữa, các fan của Munich(trong đó có KB) chắc còn lâu mới tiêu hóa nổi 2 bàn thắng của Chelsea vào lưới Munich tại Champions League mùa rùi, ghét thì ghét nhưng mà công nhận... đẹp!

23. Hình như là Cha Bum Kun, tiền đạo nổi tiếng 1 thời của Hàn Quốc, từng thi đấu cho các CLB nổi tiếng của Đức như Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen. Sau này, Cha còn từng là HLV của tuyển QG Hàn Quốc, có công đưa DTQG HQ đến với VCK WC 1998 tại Pháp.

24. Jurgen Klinsmann, HLV hiện tại của tuyển QG Đức, và một tiền đạo huyền thoại. Có lẽ ko cần nói nhiều về tài năng của Klinsmann, người ghi bàn đều đặn tại Bundesliga, Là nỗi khiếp sợ tại Seria A, là nguồn động lực cho cả 1 đội bóng Tottenham Hotspur tại Premiership... và tất nhiên, là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ của "cỗ xe tăng" Đức. Với lối đá hào hoa, với nền tảng kỹ thuật khá hoàn hảo, khá hiếm thấy ở 1 tiền đạo đến từ nước Đức, Klinsmann đang đưa chính lối đá của mình vào DTQG Đức hiện nay, tạo nên 1 đội tuyển Đức mềm dẻo hơn, kỹ thuật hơn, phóng khoáng hơn, nhưng tất nhiên, vẫn ko lém phần hiệu quả. Vì sao ư? Đừng quên... Klinsmann vẫn là người Đức!
toi nghi ngươi ko phoi la javier janetti cua inter va argentina
not lampark
 

Osama

Member
ngothutra said:
1. không nhớ, phải có báo TTVH ở đây cơ
2. Rivaldo
3. Gallardo
4. A. Ortega
5. Solskjaer
6. Gatusso
7. Lev Yasin[/QUOTE
Sát thủ thì nhiều vô số em ơi, riêng MU có 2 chú roài ( Solskejaer là sát thủ có bộ mặt trẻ thơ, còn chú sát thủ có bộ mặt tươi cười, đố mọi người là chú nào)
Mà em Trà này là Girl mà rành bóng bánh ghê ta. Còn cái vụ cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu thì giở Bách khoa toàn thư ra coi hoặc tìm trên mạng chắc ko thiếu.
 
Marco said:
Rất nhầm Ivan Zamorano cũng rất hay khi chơi cho RM đấy. Và vừa chợt nhớ ra nó còn có biệt danh là Zigan nữa vì bộ tóc. Máy bay lên thẳng thì thường gọi Bieffhoff hơn vì chú này đánh đầu rất ghê
e sai roi cac chu Bo mong la biet danh cua Christian Vieri
Vieri con co biet danh # la BoBo
 

vietanhd2

New Member
do cac chu tiep nhe
1 THIEN THAN TOC VANG
2 PHU THUY TREN SAN CO ( cai nay dam bao ko ai biet , goi y nhe hoi truoc da cho DEPORTIVO )
3 DAI DE
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top