Tập thơ của Excite Forum (sưu tầm)

BlackDragon

Active Member
Là một thành viên lâu năm của Excite Forum , tôi may mắn được sở hữu 2 tập thơ rất có giá trị do chính các thành viên sáng tác .Hôm nay tôi xin post lên cho mọi người cùng xem :)


Trần Chí Trung

Gửi người đã xa.

Xa nhau rồi,em có còn nhớ không ?
Những buổi chiều hai chúng mình dạo bước
Cùng lời ca và bao nhiêu mơ ước
Tiếng em cười tan vỡ ánh hoàng hôn
Xa nhau rồi,anh vẫn nhớ em hơn
Nhớ điên cuồng,nỗi nhớ chưa thể chết
Anh khao khát nhưng chẳng còn dấu vết
Bỏ đi rồi,cùng bước chân chia xa
Xa nhau rồi những kỉ niệm chúng ta
Là dĩ vãng ... ngày mùa đông lá úa
Em gửi anh những niềm tin một thuở
Mang bao nhiêu và để lại bao nhiêu ?
Xa nhau rồi,vẫn đấy những buổi chiều
Lá vẫn rụng trải vàng con đường nhỏ
Bức thư tình anh chôn vào bụi cỏ
Hẹn ngày trở về sẽ cùng mở ra xem
Xa nhau rồi, chẳng còn mái tóc em
Tung bay mãi cho hồn anh lộng gió
Xa nhau rồi, cơn mưa rào chẳng đổ
Ngày hôm qua... mưa đợi chờ... ngóng trông...
Xa nhau rồi,em có còn nhớ không ?
Con đường vắng đã nhạt nhoà tia nắng
Xa nhau rồi,phố chỉ còn im lặng
Nhớ bóng em nay đã mãi phôi pha
Xa nhau rồi,giờ chỉ còn xót xa
Ngày xưa ấy hai người chung một lối
Chiều Hồ Tây,gió heo may vẫn thổi
Vắng em rồi,chỉ vắng mỗi em thôi.
 

BlackDragon

Active Member
Tác giả : Hồng Thanh

Trái tim hóa đá.

Thơ tình em viết cho anh
Nhưng không bao giờ mang tặng
Có con sóng ngoài kia buồn lắm
Cồn cào nỗi nhớ ko tên…
Con còng gió ngày xưa ngủ quên
Bị tiếng cười của anh đánh thức
Con còng gió chạy về miền vô cực
Để lại em đối diện với chính mình ...
Trước mặt em căn phòng trống lặng thinh
Kiếm tìm anh một bóng hình xa lạ
Trái tim em tự làm em hoá đá
Có thể nào thắp lửa trái tim ko?
 

BlackDragon

Active Member
Tác giả : Trần Vũ Kim Trung

Đò xưa.

Thăm bên đò xưa nắng trở chiều
Lang thang tìm lại bóng vườn yêu
Đò xưa xa khuất,mùa thu chết
Vườn xưa u tịch,bến cô liêu...

Tình yêu là vậy quá mong manh
Chợt đến,chợt đi,chợt tan tành...
Đò xưa đi mãi ko về bến!
Cho tim nỗi hận thấu trời xanh

Một chuyến đò ngang phút lỡ làng
Mang theo mối tình còn dở dang
Hay chăng bến cũ buồn xa vắng?
Nước mắt sầu vương,lệ chứa chan...
 

BlackDragon

Active Member
Tác giả : Hương Thu


Yêu đơn phương.

Yêu đơn phương ta có là kẻ ngốc?
Khi yêu người mà chẳng được người yêu
Chẳng hạnh phúc mà cay đắng thật nhiều
Nhưng vì sao ta vẫn yêu được nhỉ?
Tình đơn phương là tình yêu vô vị
Ôm bóng hình của kẻ chẳng yêu ta
Khi bất chợt nhìn ngắm một nhành hoa
Lại chạnh lòng tiếc thương cho số phận
Yêu đơn phương là đắng cay bất tận
Là lệ tràn ướt đẫm những hàng mi
Là cõi lòng muốn nói tiếng chia ly
Nhưng con tim vẫn lặng thầm nhung nhớ
Như ta đây dẫu trái tim tan vỡ
Vẫn tôn thờ vẻ đẹp của tình yêu
Dẫu mai đây có đau khổ bao nhiêu
Vẫn xin nguyện được yêu người mãi mãi
Chỉ xin người đừng nhìn tôi ái ngại
Đừng thương hại và cũng đừng xót xa
Bởi với tôi khi nhìn những cánh hoa
Tôi chẳng buồn mà thật lòng hạnh phúc
Yêu đơn phương ko phải là địa ngục
Đối với tôi đó mới chính là yêu
Yêu đúng nghĩa yêu chân thành nồng ấm
Dẫu đơn phương nhưng đáng quý rất nhiều.
 

BlackDragon

Active Member
Tác giả : Bùi Đức Toàn



Mùa hè lạnh.

Hà Nội bây giờ vẫn lạnh lắm em ơi !
Ngoài khung cửa gió từng cơn lạnh buốt
Mưa nối tiếp mưa não nề xót ruột
Chạnh lòng anh,em đang ở nơi đâu?
Anh đứng dưới mưa đợi em,rất lâu
Tưởng chừng như nước Hồ Tây cuộn lên dìm anh xuống đáy
Tưởng chừng như tê dại trong cái lạnh môi run mấp máy
Tưởng chừng như em hóa đá giữa lòng anh…
Trời bây giờ đã hiện những giọt nắng xanh
Nhưng chẳng thể hong khô tâm hồn người ở lại
Trong nỗi cô đơn anh còn run rẩy mãi
Hà Nội mùa hè vẫn lạnh lắm em ơi…
 

BlackDragon

Active Member
Tac giả : Trần Vũ Kim Trung

Ngày chia tay.


Ngày ta xa nhau
Bầu trời chiều vẫn nhạt nhòa sắc đỏ!
Heo may buồn miên man như cơn gió
Vẫn biết yêu là khổ
Sao ta … vẫn mãi yêu?
 

BlackDragon

Active Member
Tác giả : Thanh Hương


Mưa tình yêu.

Mưa tình yêu không màu
Sau mang hình nỗi nhớ
Từng giọt như hơi thở
Hoà tan trong mộng mơ

Đời đẹp như bài thơ
Gió đang chuyển giao mùa
Em về qua phố cũ
Lối xưa nay đã thu

Ngoài trời lất phất mưa
Chiều hạ vàng nắng úa
Thắp trong tim ngọn lửa
Sáng mãi những ước mơ...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top