Báo an ninh nhân dân ra ngày mai ( do ko nhớ ngày hôm nay bao nhiêu ) có đăng tin:
Vào hồi chập choạng đã xảy ra một vụ thảm sát.Nạn nhân là NDA cựu học sinh lớp 12a3.Anh này đc tìm thấy trong tình trạng máu me be bét một số bộ phận rất thảm thiết.Ngoài ra có 2 sv khác bị trọng thương là NQTA, PHT. Điều tra ban đầu từ cục tình báo trung ưng :theo động cơ gây án khả nghi nhất là NDN o-+ , ả vừa trải qua một số biến cố và có quan hệ đặc biết với "liệt sĩ" NDA ,2 " thương binh " NQTA và PHT được nhận định là "chết oan" do loạn ngôn ko tự lượng sức.Hiện bên pháp y đang vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc trên.
Vụ việc đã đặt ra một vấn đề nhức nhối trong xã hội, đặc biệt là trong giới trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước.Tôi viết bài này bằng tất cả sự dũng cảm của bản thân bởi hiện nay nghi can số 1 vẫn đang phe phé ngoài vòng pháp luật.Tôi kêu gọi tầng lớp SV hãy vì chính mình, đi theo đường lối chính trị, phương pháp đấu tranh do tôi khởi thảo:"Hãy vì chàng trai tội nghiệp NDA".
Cuộc sống tùy thuộc hành đọng của bạn hãy bắt đầu từ blog của NDN.Xin lưu ý thêm :hãy yêu quý mạng sống của chính mình đừng quá lộ liễu chưa đến lúc đấu tranh vũ trang.
"Bài viết ảnh hưởng từ kỳ thi LSD sắp tới"