Ôi A3, hỡi A3, than ôi mọi người đâu cả rồi???

Status
Không mở trả lời sau này.

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Để tìm vui trong hương vị bùi ngùi
Để bớt lạnh giữa triệu người đông nghịt
Tự nhủ mình cũng đã một lần yêu

Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Có cớ buồn, có cớ để lang thang
Tự cho phép mình say đi ngất ngưởng
Khóc hồn nhiên ko biết ngượng là gì

Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Dẫu chẳng ai tin ta yêu đã bao giờ
Dẫu lý trí vẫn biết mình tưởng tượng
Dẫu mọi người thương hại cứ lặng thinh

Cứ tưởng tượng ta thất tình đi nhé
Để nỗi buồn có chỗ để dừng chân
Để nước mắt sâu trong lòng được chảy
Để trái tim có dịp đập nhịp tình....
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Tôi yêu em bắt đầu từ ngày ấy
Một chiều thu nghe cô giáo giảng bài
Ôi Puskin ngon lửa tình cháy bỏng
Khơi gợi trong tôi khao khát đợi chờ

Tôi khao khát má nàng hồng ửng đỏ
Khi tôi nhìn gò má lại rung rung
Và còn nữa cặp mắt xanh hiền dịu
Mỗi khi nhìn là trọc thủng hồn tôi

Tôi khao khát trái tim nàng bé lại
Không mêng mang chan chứa những cuộc tình
Tôi đợi chờ một trái tim biết nói
Nói yêu tôi và chỉ tôi thôi

Tôi gặp em là trái tim rung động
Tôi yêu em là tim vỡ làm đôi
Nửa đợi chờ và nửa kia khao khát
Được em yêu tôi như chính Puskin
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Hôm kia, anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường,
Thấy em nằm đất anh thương
Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh thếp vàng
Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ phải bỏ giường không,
Em đi lấy chồng, phí cả công anh !
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Có chả em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt, có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Có mực, em tình phụ son
Có kẻ đẹp giòn, em phụ nhân duyên.
Có bạc, em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, quên người tình xưa.
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Vâng, anh bảo: "Đi đi!"

Nhưng vì sao em không trở lại?

Anh bảo:"Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"

Nhưng vì sao em lại ra đi?

***

Đôi mắt anh phủ mờ đầy lệ.

Lời của anh trái ngược với lòng.

Sao em lai tin lời anh nói.

Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Em ơi đợi anh về

Đợi anh hoài em nhé

Mưa có rơi dầm dề

Ngày có buồn lê thê

Em ơi em cứ đợi.

***

Dù tuyết rơi gió thổi

Dù nắng cháy em ơi

Bạn cũ có quên rồi

Đợi anh về em nhé!

***

Tin anh dù vắng vẻ

Lòng ai dù tái tê

Chẳng mong chi ngày về

Thì em ơi cứ đợi!

***

Em ơi em cứ đợi

Dù ai thương nhớ ai

Chẳng mong có ngày mai

Dù mẹ già con dại

Hết mong anh trở lại

Dù bạn viếng hồn anh

Yên nghỉ nấm mồ xanh

Nâng chén tình dốc cạn

Thì em ơi mặc bạn

Đợi anh hoài em nghe

Tin rằng anh sắp về!

Đợi anh anh lại về.

Trông chết cười ngạo nghễ.

***

Ai ngày xưa rơi lệ

Hẳn cho sự tình cờ

Nào có biết bao giờ

Bởi vì em ước vọng

Bời vì em trông ngóng

Tan giặc bước đường quê

Anh của em lại về.

***

Vì sao anh chẳng chết?

Nào bao giờ ai biết

Có gì đâu em ơi

Chỉ vì không ai người.

Biết như em chờ đợi.
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây.
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau cháy bỏng làm người
 

Thich_Tuyet_Tinh

New Member
Em vẫn đó, sao nghìn trùng xa cách,
Anh còn đây, sao Chức Nữ Ngưu Lang
Mắt nhìn nhau nhưng lại thấy bẽ bàng
Tình vẫn đậm sao em đành quay mặt
Hình bóng em khi nửa đêm thức giấc
Khiến lòng anh ray rứt một niềm đau
Kỷ niệm xưa giờ còn lại nỗi sầu
Gậm hồn anh mòn dần theo năm tháng
Em: lẽ sống cuộc đời anh di tản
Em: phao êm cứu kẻ đắm trùng dương
Anh muốn gào to anh yêu em vô tận
Dư vị tình yêu vẫn ngọt mãi trong anh
Dù thời gian đã điểm xám mái tóc xanh
Biết không em hỡi người anh yêu muôn thưở...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top