Lớp bọn tớ thì lúc đầu cũng bình thường thôi, nhưng rồi bắt đầu chơi trò chơi, vừa mệt vừa vui, mà cả trai lẫn gái đều hoà đồng với nhau.
Đến khi chụp ảnh, thì do hăng quá cả lũ ngã hết lên nhau, được mấy kiểu ảnh mà bây giờ xem vẫn không nín được cười!!! :lol:
Sau đó, cả lũ leo núi, lúc này tớ mới biết các bạn nam ga lăng hết mức, chúng tớ leo 2 tiếng mới đến đỉnh, rồi lại leo xuống thành ra về muộn nhất trường.
Mà chúng tớ còn hì hục đào khoai trên rừng nữa đấy, đem chiến lợi phẩm về khoe với thày, như trẻ con mới biết đi ý.
Cuối cùng thì không thể nào quên được không khí tưng bừng khi ở trên xe, cả lũ cười đùa ầm ĩ. Lúc đó, chỉ muốn cho đường về dài ra, xe đi chậm hơn thôi.
Bây giờ thì bọn tớ quyết định sẽ mua album và viết nhật kí lớp để lưu giữ lại những kỉ niệm không thể nào quên được này!!!
Hy vọng các bạn cũng đều có những kỉ niệm đẹp như thế!