Năm học mới !!

chocomog_257

Moderator
@ Anh Minh : em ko hỉu
sao vào Anh 2 lại dốc hết tiền ra là thế nào
nó đú đởn
nó ăn chơi
hay là dốc tiền để... chạy điểm
giải thik hộ em cái!!!!!!!
Cả 3 gạch đầu dòng em nói đều chính xác đấy :)
 

chocomog_257

Moderator
qua_chanh_chua said:
thôi chết rồi cái chị .... gì gì mới vào ơi. Pà Khang dạy thế nào hả chị ? Năm nay mụ ý dạy Hóa lớp em. Thôi xong rồi .......
Ừ anh xem hết cái thời khóa biểu của cả trường roài. Cô Khang dạy Hóa thì sẽ có vấn đề gì nhỉ? :-/
 
Mịe cái bà đấy
Vừa vào lớp đã dọa dồ
Ngại thế

Hôm nay
bà Văn lớp mình chưa j đã có Sì căng đan to oành Vanh nhỉ????
Hie hie hie!
Pố con mụ, trẻ trung gì nữa mà mơi
Lại còn trc sau như 1 nữa chứ
Ngồi nghe thằng Đức bình luận mà ko cười ko đc
=))
 
Bà Khang ý , dạy thì ít , nói thì nhiều , giờ của bà ý mà không im thì là chuyện lạ đấy !
Có lần trời mùa đông lạnh quá ,mình đóng cửa sổ,xong bà ý bỉu: "Cô kia!!! Không còn giờ nào để cho cô đóng cửa sổ nữa à ???" ... hic hic .Tóm lại là nghe bà ý đi em à , không thì mệt đấy !
 

shrewishgirl_151

New Member
qua_chanh_chua said:
thôi chết rồi cái chị .... gì gì mới vào ơi. Pà Khang dạy thế nào hả chị ? Năm nay mụ ý dạy Hóa lớp em. Thôi xong rồi .......
À Mrs Khang hả
chị bít quá rõ lun
cần hỏi gì ko
đây nhớ :
năm ngoái Mrs dạy Sinh học lớp chị
úi giời công nhận nói từ đầu buổi đến cuối buổi lun
(ko cho học sinh chen vào, thỉnh thoảng mới làm vài câu cho có)
mà giảng nhìu, vít cũng ko ít đâu, nhưng chủ yếu toàn tóm gọn và bổ sung từ trong sách ra
mà này, Mrs ý kiểm tra miệng thì rất ít thoai (năm ngoái chị chưa 1 lần dính chưởng :D)
... đừng mừng vội
Mrs bắt học 2 bài mới gần đây nhất liền 1 lúc (hờ hờ gần như là cách 1 buổi kt 1 lần đấy!!!)
rồi...tèn tèn ten kt 15' (oạch, ngã chổng vó)
==> tức ko chịu được
còn vài thứ linh tinh khác để lần sau post cho đỡ dài dòng, okie :-/?
 

shrewishgirl_151

New Member
Ừa
cái này thì khỏi phải nói cũng đủ bít
thôi chị nghĩ lại mờ buồn
ko nói về teachers thêm nữa
(càng nói càng ức chế)
à năm nay Sinh học lớp chị có cô Nguyên dạy
úi giời
cô ý dạy từ hồi lớp 6 mờ vẫn nhớ tên vài đứa (siêu óe)
hum nay học, cả lớp ngồi im phăng phắc nghe giảng
hay dã man lun, dễ hỉu nữa
ui, iu cô wa' trời
 

chocomog_257

Moderator
Hồi lớp 8 anh được học cô Nguyên đúng 1 tiết dạy thay, thế mà vẫn tiếc đấy =((
giá mà cô dạy đc mình cả năm có phải hay ko :D
 

RED_A3

New Member
Hehe,ngày xưa tui cũng học Sinh bà Khang,hồi lớp 7 thì phải.Hãi đến tận bi h.Chưa bao giờ thấy bà ấy cười!!Ọe,mà còn ko cho học sinh dán nhãn vở vào đâu ngoài trên cùng bên phải.Chưa hết,hồi tui học bà ý còn đặt ra quy định là ai mà chép bài bằng bút nuớc thì sẽ bị 1 điểm mới kinh chứ!!Đek hỉu bà này thuộc thể loại giề nữa!Nghiêm chả ra nghiêm,gọi là chập mạch thì là đúng nhất đấy!
 
nhắc đến pà Khang đúng ức chế... ngoài mặt thấy cô vẫn tươi cười, trong bụng chửi thầm....
CHị nhớ hồi đầu năm lớp 7, vào lớp kiểm tra 15 phút, bài mình như thế, cho con 4 to vật vã, bọn bạn tức cầm lên thắc mắc, bà cho một câu: "Tôi cho điểm như thế thì sao nào" (hoặc câu j tương tự, lâu lắm roài không thèm nhớ!)... cả lũ hận bà đến giờ...
 

shrewishgirl_151

New Member
Trùi
xem ra thành tích cô Khang quả thật quá vang dội
à mọi ngừi ui
hình như Mrs ý đặc bịt có ác cảm với "mấy girls ngồi dãy ngoài cùng" (xa bàn giáo viên nhất thì phải)
hichic ko may iem là 1 trong số đấy :-(
suốt ngày bị nhắc nhở cứ như đúng rồi ý
(trong khi mình là 1 học sinh phải nói là khá ngoan ngoãn)
Còn cô Nguyên á
có ý dậy thì miễn chê lun
dễ hỉu cực kì (mặc dù Sinh khó nhăn răng, mấy bài đầu học cứ như đánh vật ý)
cô ý còn áp dụng cách dậy
ở trên lớp ghi nhớ luôn tất cả những kiến thức vừa học
rồi cô gọi 1 đứa lên kt lun
thế là cả lớp được phen thuộc làu mà ko cần nhìu thời gian
viva viva!!!!!!!!!!!!
 
các chị cứ nói em thế
năm nay em học cô í đấy
nói thế em sợ
chuyển lớp bây h
eo ơi
số phận mình năm nay....:-(
ra sao??????????????
 

shrewishgirl_151

New Member
Thôi sợ gì
mình cứ học bình thường
ko gây gổ hay làm người khác chú ý
là an phận ngay ý mà
chả sao đâu
chị cứ nói thế chứ
điểm sinh của lớp chị cũng khá cao
chỉ là ko thik cách dậy thôi!
 
úi dời
chị tưởng học thế mà dễ à
????
hix hix hix
hôm trc'
bà ý lườm 1 thằng dãy em, bà ý liếc 1 phát
cả dãy quay đi quay lại hỏi nhau
bà ý lườm tao hả mày
đấy
chị thấy con mắt bà ý tởm chưa???
:-(
 

shrewishgirl_151

New Member
RỒi rồi
chị nếm mùi quá nhìu lần roài
em ko cần kể đâu (đau nòng nắm hichic :()
mà thôi
sao cứ mãi cái chuyện này thế nhỉ
nói mãi mà cũng chỉ loanh quanh 1 chuyện
nhàm quá roài
chủ đề nào vui vẻ tí đê
 

shrewishgirl_151

New Member
Đã biểu đổi chủ đề rồi mờ
hichic
mà 2 chị em mình
thì bít bàn luận về cái gì đây
dù sao cũng phải thêm memb nữa chứ
thế này thì bùn quá
bít nói cái gì đây nhỉ?
 
nói típ về chiện học hành đi
Đang chán quá
ngày nghỉ
bị mẹ bảo là chẳng chịu học hành j
trong khi đi học cả tuần
còn mỗi Cn
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top