last christmas i gave you my heart ......but the very next day you gave it away .... đã lâu mình không nghe những giai điệu này,
Sáng rồi .........một cảm giác trống vắng ở đâu ùa vào làm nhợt nhạt cả cái không khí ấm áp từ cái chăn cuốn quanh tôi mang lại . Lại một sáng mùa thu dịu dàng cùng cảm giác lành lạnh do những giọt nước trên tấm kính cửa sổ đưa vào . Bên ngoài đường phố đã dộn vang tiếng chân người tiếng mua bán , một vài con búp bê những đồ trang trí đung đưa trên khắp những cành cây lung linh và thật rạng rỡ để chào đón một mùa giáng sinh mới an lành
Cuộc sống vẫn sôi động thế sao mình muốn co người lại cuốn mình vào trong chăn bên chén trè nóng để mà được ngưng mình lại trong chính những khoảnh khắc bình minh này .
Mình lại hâm mất rồi thỉnh thoảng lại hâm thế này mà nhưng cũng không biết hâm thế này tốt hay là dở nhỉ . Mình còn bao nhiêu việc dự định làm trong ngày hôm nay cơ mà ? sao lại ngồi thừ ra thế nhỉ ? . Mình lại cảm thấy một buổi sáng an lành với cái lạnh căm căm cùng những đợt gió thổi từng cơn như bao buối sáng ở đó ...........mà Hà Nội bây giờ chắc cũng vào đông rồi đó
last christmas i gave you my heart .....but the very next day you gave it away
Tự nhiên hát nhẩm theo lời bài hát này .......đó không fải là loại nhạc mình thích mà cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt vào những thời khắc này đâu nhỉ ......năm ngoái cũng vậy mình vẫn ở đây chính căn phòng này một mình và vẫn bận rộn với cuộc sống
Năm nay thì vẫn thế thôi vẫn một mình nhưng ......mình muốn được nghe tiếng mẹ gọi dậy cùng với bữa sáng, rồi nằm nán lại trên phòng đợi mẹ đi làm để được thỏa mãn với cái tự do thật trẻ con Hôm nay mẹ không fải gọi mình dậy nữa rồi mẹ không còn chuẩn bị bữa sáng cho con nữa nhỉ . Mẹ mình đi làm ,luôn luôn trong cái dáng vẫn tất bật vội vã như từ lâu rồi khi con còn bé
last christmas i gave you my heart but a very next day you gave it away
Không có mất mát gì ở đây rồi mình sẽ trở về nơi đó ..........bây giờ chỉ là tạm thời và nơi đây cũng chỉ tạm thời vì mình thuộc về nơi đó được về bên mẹ kể lể những ngày tháng nơi xa ......cho mẹ thấy con đã lớn rồi và sẵn sàng được tất bật vội vã như mẹ ngày nào
Sáng rồi .........một cảm giác trống vắng ở đâu ùa vào làm nhợt nhạt cả cái không khí ấm áp từ cái chăn cuốn quanh tôi mang lại . Lại một sáng mùa thu dịu dàng cùng cảm giác lành lạnh do những giọt nước trên tấm kính cửa sổ đưa vào . Bên ngoài đường phố đã dộn vang tiếng chân người tiếng mua bán , một vài con búp bê những đồ trang trí đung đưa trên khắp những cành cây lung linh và thật rạng rỡ để chào đón một mùa giáng sinh mới an lành
Cuộc sống vẫn sôi động thế sao mình muốn co người lại cuốn mình vào trong chăn bên chén trè nóng để mà được ngưng mình lại trong chính những khoảnh khắc bình minh này .
Mình lại hâm mất rồi thỉnh thoảng lại hâm thế này mà nhưng cũng không biết hâm thế này tốt hay là dở nhỉ . Mình còn bao nhiêu việc dự định làm trong ngày hôm nay cơ mà ? sao lại ngồi thừ ra thế nhỉ ? . Mình lại cảm thấy một buổi sáng an lành với cái lạnh căm căm cùng những đợt gió thổi từng cơn như bao buối sáng ở đó ...........mà Hà Nội bây giờ chắc cũng vào đông rồi đó
last christmas i gave you my heart .....but the very next day you gave it away
Tự nhiên hát nhẩm theo lời bài hát này .......đó không fải là loại nhạc mình thích mà cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt vào những thời khắc này đâu nhỉ ......năm ngoái cũng vậy mình vẫn ở đây chính căn phòng này một mình và vẫn bận rộn với cuộc sống
Năm nay thì vẫn thế thôi vẫn một mình nhưng ......mình muốn được nghe tiếng mẹ gọi dậy cùng với bữa sáng, rồi nằm nán lại trên phòng đợi mẹ đi làm để được thỏa mãn với cái tự do thật trẻ con Hôm nay mẹ không fải gọi mình dậy nữa rồi mẹ không còn chuẩn bị bữa sáng cho con nữa nhỉ . Mẹ mình đi làm ,luôn luôn trong cái dáng vẫn tất bật vội vã như từ lâu rồi khi con còn bé
last christmas i gave you my heart but a very next day you gave it away
Không có mất mát gì ở đây rồi mình sẽ trở về nơi đó ..........bây giờ chỉ là tạm thời và nơi đây cũng chỉ tạm thời vì mình thuộc về nơi đó được về bên mẹ kể lể những ngày tháng nơi xa ......cho mẹ thấy con đã lớn rồi và sẵn sàng được tất bật vội vã như mẹ ngày nào