He... Thế Giang có đi thi ko em? Thấy English của em khá lắm mà, thi cho bọn Ams nó biết ko phải có mỗi trường nó đi thi hic... CVA với Ams hình như chưa bao giờ thân thiện cho lắm!imdabomb said:thi hsg nhục vãi đái!! trường nó tổ chức lễ dâng hương, đến văn miếu đập vào mặt "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỌC SINH TRƯỜNG HÀ NỘI - AMSTERDAM DỰ KÌ THI HSG QUỐC GIA". Hô hô làm như mỗi mình trường nó đi thi ko =!! =; =; =;
ko thi thì mò ra văn miếu dâng hương làm giè?? nhưng em làm bài kém lắm, người ta ra quả đề củ chuối quá! viết bài "tiền ko thể mua được hạnh phúc nhưng thiếu tiền sẽ đau khổ", hô hô, mình thì lúc nào cũng chủ trương "có tiền là có tất", ngồi vắt óc ra mới viết được vài câu sáo rỗng!KaIgEnN said:He... Thế Giang có đi thi ko em? Thấy English của em khá lắm mà, thi cho bọn Ams nó biết ko phải có mỗi trường nó đi thi hic... CVA với Ams hình như chưa bao giờ thân thiện cho lắm!
Hờ... đề củ chuối thật, thường chỉ có 2 quan niệm về tiền, 1 là của em(và cũng là của anh ), có tiền là có tất! 2 là coi tiền ko thể mua được hạnh phúc, mà đã thế thì thiếu tiền chưa chắc đã đau khổ. Chứ cho đề kiểu trên chả khác gì cái kiểu tiền thì ko quan trọng, mà quan trọng là bao nhiu tiền =)) =))imdabomb said:ko thi thì mò ra văn miếu dâng hương làm giè?? nhưng em làm bài kém lắm, người ta ra quả đề củ chuối quá! viết bài "tiền ko thể mua được hạnh phúc nhưng thiếu tiền sẽ đau khổ", hô hô, mình thì lúc nào cũng chủ trương "có tiền là có tất", ngồi vắt óc ra mới viết được vài câu sáo rỗng!
muh bọn ams chơi dễ thương muh (mỗi tội zai xấu.. )!! trường mình kém cỏi về mặt học tập nên ghen ăn tức ở thoai. kém tụi nó cũng đúng, tại đầu vào trường mình cũng lấy điểm thấp hơn nhiều roài sao đòi đầu ra hơn chúng nó được?
nhưng riêng về môn sử thì phải nói trường nó thua xa!!
pháp ko hơn ams đâu, thi hsg qg trường mình có mỗi 2 nhân, trường nó những 8! :| :| :|KaIgEnN said:Hờ... đề củ chuối thật, thường chỉ có 2 quan niệm về tiền, 1 là của em(và cũng là của anh ), có tiền là có tất! 2 là coi tiền ko thể mua được hạnh phúc, mà đã thế thì thiếu tiền chưa chắc đã đau khổ. Chứ cho đề kiểu trên chả khác gì cái kiểu tiền thì ko quan trọng, mà quan trọng là bao nhiu tiền =)) =))
Trường mình kém trường Ams thì ko phải bàn cãi, điểm đầu vào lớp chuyên trường mình nhiều khi chỉ bằng điểm tuyển hệ B tụi Ams thui. Nhưng mà mặt bằng chung thì vậy, chứ xét từng cá nhân xuất sắc thì... cũng chưa hẳn đâu. Trước giờ thấy bảo môn tiếng Pháp mình hơn Ams, bây giờ có thêm môn sử à? Hồi anh học chưa có cái vụ lớp chuyên sử... Thế ko biết tiếng Pháp có còn hơn Ams nữa ko?
Hic... Nghe buồn quá nhỉ, nhưng phải chấp nhận thui. Thực ra bọn trường Ams nhiều lúc học hơi bị :-B :-B chứ trường mình thì hiếm có chuyện đó, như lớp anh hồi trước có mỗi chú lớp phó học tập là... ko biết chơi bời là gì thui! :| :d:ark said:Hơn Sử là tại bọn ams ko có chuyên sử =))
Tỉ lệ toàn 9:1 với 8:2 nhỉ =((=((