Một bài hát mà Nhung rất thích!

Một bài hát rất hay, lời hơi khó hiểu một chút nhưng nói chung là cũng ổn, em cũng muốn up nhạc lên đây cho mọi người cùng nghe lắm nhưng chưa có thời gian, thôi đành post tạm lời bài hát lên thôi vậy:
Cho em ngày xưa
Khoảng trời riêng tôi
Ngàn vì sao lung linh tỏa sáng
Và em đến, tay thon mềm
khép tâm hồn ngồi mơ ước
Để ta mang ngày bình yên
Tuổi thơ bỗng dỗi hờn đâu đây
Để ta mang về bao kí ức
Để ta mang tuổi thơ lấp lánh

Ơi ngày xưa
Gió chắp cánh nâng tình yêu
Bước chân non đang tìm đến
Thắp lên khoảng trời đã xa
Trở lại biển xanh ngày xưa
Sóng vẫn hát ru tình yêu
Nhớ mang em tôi về nhé
hẹn lời cùng muôn vì sao

Hãy ngủ ngoan nhé
Ngày xưa thơ ngây trong em đó
Còn ai nhớ dấu chân trần
Đã nô đùa cùng con sóng
Để ta nghe ngày hôm nay
Miền kí ức thức dậy trong ta
Để ta nghe đời dâng chấp chới
Để ta nghe lòng đang bối rối

Những ngày bình yên cũng đã trôi xa xa rồi
Người em hồn nhiên tuổi thơ còn đây
Và bao mộng mơ mãi mãi
Vẫn như ngày xưa...

Biển sẽ hát ru chờ sóng cùng em...quay về.

Đây là bài hát mà Nhung thích nhất trong số 6 bài hát mà anh ấy đã sáng tác, nếu có dịp Nhung sẽ up lên đây cho mọi người cùng nghe nhé!
 
Ơ hay, cai gì thía này? :angry: Sao lại có ngừi nhận vơ trắng trợn thía này nhỉ! Bớ bà con, oan cho em quá! Em làm gì có anh ngừi iu nào tên Văn cơ chứ, hic hic!!!!!! :eek:
 
Bài này BT cho Chip nghe rùi đúng hông...........lần trước có nghe mí bài.....................hay lém.......................đề nghị Nhung post nhạc lên đi...............bức xuc lắm rùi nghen :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top