hix, cả lớp dũng cảm nhảy vào chụp ảnh cùng thầy cô, cuối cùng thế nào lại deck có ảnh . rõ ràng thấy đèn nháy rồi, chắc card máy của H.Anh full, nhục thế
chắc là hạnh phúc, hôm đấy cô Tú với thầy Chu Hùng cứ cười như Liên Xô, nhìn cũng thấy vui lây . nghe nói thân mẫu của cô Tú cũng vui lắm ;-)
năm sau hình như thầy Chu Hùng về hưu rồi thì phải , chán nhờ , đâu phải lớp nào cũng có diễm phúc được cả 2 thầy cô dạy như lớp mình
em nói chuyện cô Tú...các anh chị cự hs cứ gọi là ngồi cười
<chả hỉu >.........rùi lại buôn tới phới chuyện nagyf xưa của cô
@anh smooth:em đc xem ảnh đấy rùi...
trông anh trắng thế !đẹp zai fết nhẩy?