Tao lúc nào cũng ở trên mạng. Cả đời tao là một cuộc online ko bao giờ dứt. Ăn online, ngủ online, phịch cũng online. Chúng mày lúc nào thích chat chít, tâm sự, hàn huyên, giãi bày, thổ lộ, dốc bầu tinh sự... cứ nháy vào YM của tao. Mặc dù anh invisible nhưng lúc nào cũng anh hùng núp chờ bạn hiền lên nói chuyện.
có điều chỉ thỉnh thoảng mới vào forum lớp mình thôi, căn bản la ko thấy chúng mày lên nhiều lắm. Chẳng nhẽ tao lại vào đây nói một mình,
Với cả anh em phải có hoạt động gì cho vui vui một tý toàn nói lung tung chán bỏ me.
Sơn Phước, học MGMT, nhàn nhưng mà chán, chẳng học được cái gì đâu. Chú nên học econ hay finance. học nhiều hơn một tý, nhưng chất lượng.
Minh mạc, hôm qua thấy mày trên mạng, định hỏi thăm tý chút nhưng đã offfline rôi,
Các anh em còn lại, vẫn ổn cả chứ,