lizzards_e2 (03-07)

shrewishgirl_151

New Member
Khổ thân
chắc bọn lớp bên cạnh nó bít em Nhung đang ốm đau mệt mỏi
Thế là nó tận dụng cơ hội sang trêu lun (phải nhanh tay nhanh chân, ko thì lúc em khỏe lại thì...thảm chúng nó roài :()
@chị Thảo :chị nói cực đúng, Kẹo rất chi là đầu gấu
ai mờ dám bắt nạt cơ chứ (trừ khi ốm đau như tình trạng trên đây)
 

qua_chanh_chua

New Member
Okie roài
làm chị đọc mờ chả hỉu gì cả
nhưng dù sao hôm nay tập trung
em cũng gặp chị rồi nhỉ
đế sau chị xuống lớp em chơi nhớ
chat trên mạng cũng khá lâu roài mà hôm nay mới bít mặt nhở
ô, thế hử ? Lạ nhểy? Lúc nào ý nhểy? Quái thật ??
 

shrewishgirl_151

New Member
Hờ hờ chị mờ nhờ thì thì Kẹo thế nào chả chuẩn bị đón tiếp sẵn sàng
2 hàng thì ít quá....ừm... 8 hàng cho nó hoành tráng!
@ Vanh : hôm nay (tức 30/8) khi ra nhà để xe
chị thật tình cờ và thật bất ngờ
gặp Nhung lững thững dắt chiếc xe cào cào (hình như là thía) đi ra
chị vỗ vào tay 1 cái cất 2 tiếng : "Chào em!!!"
thế là mặt Nhung cứ ớ ra (chắc ko hỉu là chuyện gì đang xảy ra)
rồi chị buông câu : "Chị Hà" thế là cười
và... đi lun (ặc đoạn kết chả còn gì để nói)
 
Thì có kịp nói j đâu
Chị Hà lưu ý này, em ko bao h đi xe Mini --> xe em ngoài cào cào ra thfi còn j nữa???

@ CHanh: Lúc Chanh về rồi ý, Kẹo ở lại buôn với Chi, Trung, chị Trung và con Hoài!
Hie hie hie!!!
2 hàng á???
0,5 hàng còn ko đc nhé chị iu
@ chị Hà: ĐỪng nói em gấu - em ko thik!
 

shrewishgirl_151

New Member
Roài ko nói em Nhung gấu nữa
cực kì bình thường thui , nhở
(hichic nghĩ đến việc em chuẩn bị... chửi chị mờ chị té) :D
mùng 3/9 tập trung roài
chắc em lại có kế hoạch măm măm gì à?
 

shrewishgirl_151

New Member
Đấy
1 minh chứng của việc dậy sớm
đến trường sớm để đàn đúm tụ tập đi mam mam
vui nhể
bọn lớp chị chả bao h có khái niệm đi ăn theo kiểu đấy cả
toàn rủ nhau đi ăn sau khi đã kết thúc buổi học ( sớm)
hoặc ngày hôm sau là ngày nghỉ
hoặc hết năm học
thế nó mới buồn chứ
 
@ chị Hà: Hờ hờ hờ!
Lớp chị thế là ko đoàn kết
Như lớp em đây này
giờ 5 phút nhé (tổ em)
tất cả góp tiền vào
cử 1 đứa ra căng tin
xong vào lớp ngồi đàn đúm
Sợ chưa???
Cả b lẫn g nhé
@ Tú: Chuyện cũ, ko nói đến!
 

shrewishgirl_151

New Member
Oạch đoàn kết đến thế là cùng
nhưng cái chính là lớp chị nó ko thuộc dạng thích ăn uống mấy
ăn thì vẫn cứ ăn thôi (nhìu là đằng khác)
nhưng cái số đấy lại rất nhỏ thui
(như chị hồi 6+7 ăn quà vặt nhìu vô kể, nhưng sang lớp 8 bắt đầu thấy chán, chả còn ăn uống gì nữa, 1 phần là sợ giáo viên)
@ anh Tú :chưa vào năm học mà anh đã vất vả đến thế cơ ạ
chăm học thế là hơi tốt đấy
con ngoan trò giỏi có khác
 

haketu

Member
càng là lt thì càng phải gương mẫu===>càng ức chế
nhưng được cái khoản là ưu tiên nhiều thứ. vd như thể dục không phải làm j` cũng được 10, hie hie, jống như thi hk2===>10 luôn===>bị bọn nó ghét, may là kiếm được quả HCĐ===>10 chính đáng, may vaixxxxxxx
 

haketu

Member
???????????????????????????????????????????????????????
???????thế lt phải được 20/10 thì mới cao à??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
 

shrewishgirl_151

New Member
2 người giải thích hộ là đang nói về cái gì đấy
Lt với It là thế nào
đừng có vít tắt khó hỉu thế chứ
(óe câu bài suốt ngày mà cũng được làm lớp trưởng
chịu thật, chẳng bít giáo viên chủ nhiệm có con mắt nhìn người như thế nào nữa, hichic buồn thay cho số phận A4)
 

haketu

Member
buồn thay cho số phận C2 những năm về trươc
và cả năm nay
vì:....................................................................................................................................................................................................................................
chẳng biết nữa
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top